Chương 773
Lão Đăng, tình hình thế nào?
Đăng ngày 30/08/2026
19
Nhìn Hỏa Sát Vương trọng chấn hùng phong, Phương Trần không khỏi khẽ ngẩn người.
Hắn thật không ngờ, một Hỏa Sát Vương tàn khuyết thế mà còn có ngày quay trở lại Phản Hư kỳ?!
Hiện tại, mỗi khi Phương Trần vào đan điền thăm hỏi các "bạn đồng hành" của mình, hắn thường trực tiếp ngó lơ Hỏa Sát Vương, bởi lẽ khí tức của đối phương thật sự chẳng đáng nhắc tới.
Thế nhưng lúc này, nhờ tiếng gầm rú kia, Hỏa Sát Vương cấp Phản Hư đột nhiên mang lại một cảm giác tồn tại vô cùng mạnh mẽ.
Tuy nhiên, Phương Trần cứ ngỡ Hỏa Sát Vương phát ra tiếng gầm là đã sinh ra linh trí, nhưng sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, hắn mới phát hiện nó chẳng hề có dấu hiệu khôi phục thần trí nào cả. Đó chỉ đơn giản là do sức mạnh bộc phát dẫn đến tiếng gầm theo bản năng mà thôi.
Cùng lúc đó.
Sau khi Hỏa Sát Vương với cảm giác tồn tại cực mạnh ngửa mặt lên trời nộ hống, đan điền của Phương Trần lập tức rơi vào trạng thái bạo động.
Kẻ đầu tiên bị Hỏa Sát Vương kích động chính là Tuyệt Mệnh kiếm ý.
Cái thứ Tuyệt Mệnh kiếm ý này vốn cực kỳ chấp niệm với hai chữ "gây chuyện", trong xương tủy của nó chỉ viết đúng một dòng chữ: phải chém chết tất cả mọi người một cách bình đẳng.
Nhưng chưa đợi Tuyệt Mệnh kiếm ý kịp khởi động, Phương Trần đã dùng ý niệm gọi tới kiếp lôi, lập tức trấn áp cuộc bạo động này xuống.
Cả Hỏa Sát Vương lẫn Tuyệt Mệnh kiếm ý đều đã ngoan ngoãn trở lại.
Phương Trần còn liếc nhìn Vạn Tượng kiếm ý một cái. Lúc Tuyệt Mệnh kiếm ý rục rịch, thanh kiếm này cũng có vẻ nóng lòng muốn thử, rõ ràng là cũng muốn tham gia góp vui...
Việc Hỏa Sát Vương quay lại Phản Hư kỳ đối với Phương Trần mà nói còn có một tin tốt khác.
Đó chính là thuật pháp Hỏa Sát Triều cũng đã được hắn nắm vững.
Hỏa Sát Triều có thể điều khiển vạn thiên Hỏa Sát, đây là thuật pháp mà Hỏa Sát Vương có thể thi triển khi ở Phản Hư kỳ, dùng để triệu tập Hỏa Sát, càn quét đối thủ!
Năm đó, Hỏa Sát Vương ở vạn năm núi lửa đã từng dùng chiêu này đánh bại tám vị tu sĩ Hóa Thần, thành công thoát khỏi vòng vây rồi chui vào cơ thể Phương Trần, sau đó bị kiếp lôi đánh chết tươi...
Sau khi Hỏa Sát Vương trở thành thực thể hoàn chỉnh, Hệ thống lại tiếp tục tăng cường các thuật pháp khác.
Mà lần này, những thuật pháp được tăng cường khiến Phương Trần cảm thấy tối sầm cả mặt mũi.
Hệ thống liên tục thông báo:
"Để giúp Khí Vận Chi Tử trưởng thành tốt hơn, đang tăng cường thuật pháp Hằng Linh Tiên Cổ Chưởng cho ký chủ, đang tiến hành, vui lòng đợi..."
"Tăng cường thuật pháp Hỏa Sát Quấn Quýt, Hỏa Huyết Hoa Vũ, đang tiến hành, vui lòng đợi..."
"Tăng cường thuật pháp Kỷ Băng Hà, Băng Khí Giáng Lâm, đang tiến hành, vui lòng đợi..."
Phương Trần: "..."
Nghe xong, hắn có chút ngây người.
Mấy thứ này ở đâu ra vậy?
Đầu óc xoay chuyển một hồi hắn mới nhớ ra, chẳng phải ba chiêu này là do hắn tự bịa ra để lừa gạt chân truyền Nhân Tổ miếu Tống Hiểu Nguyệt sao?
Ta chỉ nói bừa thôi mà, sao ngươi lại tăng cường thật vậy hả?
Tiếp đó, trong đầu Phương Trần xuất hiện nội dung của ba môn thuật pháp.
Hằng Linh Tiên Cổ Chưởng: Thuật pháp Phản Hư kỳ, có thể phối hợp với Thần Tướng Khải ở bốn trạng thái gồm "Minh Lượng, Hắc Kim, Hắc Ám, Xích Sắc". Hằng Linh Tiên Cổ Chưởng đánh ra từ bốn trạng thái khác nhau sẽ mang lại những hiệu ứng kỳ lạ riêng biệt.
Phương Trần: "..."
Hằng Linh Tiên Cổ Chưởng vốn là chiêu hắn bịa ra để lừa Tống Hiểu Nguyệt, thực chất nó chỉ là một đòn tấn công bình thường mà thôi.
Nhưng nhìn bộ dạng này của Hệ thống, chiêu Tứ Sắc Thần Tướng Hằng Linh Tiên Cổ Chưởng này không còn đơn giản là đánh thường nữa. Nó đã được thêm vào chút hiệu ứng đặc biệt, xem chừng cũng có vẻ thú vị...
Dù sao thì đánh thường mà có thêm hiệu ứng, đối thủ cũng phải kêu cha gọi mẹ.
Tuy nhiên, xét đến việc chính Giới Kiếp đang áp chế Hệ thống để đưa ra sự "tăng cường" này, Phương Trần cảm thấy pháp môn này có lẽ cũng chẳng có tác dụng gì lớn.
Kỷ Băng Hà cũng đạt tới uy năng Phản Hư kỳ, trong quá trình thi triển, tốc độ ngưng kết băng khí sẽ nhanh hơn.
Còn Hỏa Huyết Hoa Vũ cũng tương tự được nâng cấp lên uy năng Phản Hư kỳ, trận mưa huyết hỏa do Huyết Hỏa song sát tạo thành sẽ mạnh hơn, lớn hơn và bền bỉ hơn!
Thực ra, chiêu này vốn chỉ là song sát thuật của Vạn Sát Tâm Pháp, chẳng qua Phương Trần nổi hứng ác ý nên đặt cho nó cái tên đồng âm với "hoạt huyết hóa ứ" mà thôi.
Vì vậy, dưới góc nhìn của Phương Trần, việc Hệ thống tăng cường chiêu này cũng như tăng cường Hỏa Sát Vương, nói trắng ra là đang tăng cường Vạn Sát Tâm Pháp.
Nghĩ đến việc đi cùng với Vạn Sát Tâm Pháp là Tật Phong Bộ, đòn đánh thường và các thuật pháp hệ băng của mình đều được tăng cường...
Phương Trần bỗng thấy có chút bùi ngùi.
Chẳng lẽ Giới Kiếp cho rằng Vạn Sát Tâm Pháp là môn thuật pháp đứng bét bảng sau Tật Phong Bộ và đánh thường, nên mới tăng cường nó sao?
Vạn Sát Tâm Pháp kém cỏi đến thế à?
Khinh thường công pháp của Tiêu Dao Tôn Giả và Tiêu Thanh đến vậy sao?
Hay là hiệu ứng của hào quang châm biếm đã lan sang cả Giới Kiếp rồi?
Cùng với việc ba môn thuật pháp được tăng cường, quá trình nâng cấp thuật pháp cũng tuyên bố kết thúc.
Phương Trần không mấy hài lòng, hắn trước tiên điều chỉnh Thần Tướng Khải từ chế độ Hắc Kim về lại chế độ Minh Lượng, giả vờ như mình vẫn đang trong trạng thái tham ngộ Thần Tướng Khải.
Tiếp đó, hắn lại bịa thêm mười cái lý do nữa, nhưng Hệ thống vẫn im hơi lặng tiếng.
Rõ ràng, đối phương chỉ đến thế mà thôi!
Phương Trần cảm thấy khá nuối tiếc.
Sau đó, Phương Trần sắp xếp lại suy nghĩ, trong lòng dần dần rút ra được một kết luận.
Giới Kiếp bày ra nhiều trò như vậy, đã khiến hắn nhận ra một điều...
Tu vi Tiên đạo của hắn chính là thứ mà Giới Kiếp cực kỳ kiêng dè!
Phương Trần vốn luôn cho rằng, chìa khóa để đối kháng với Giới Kiếp là Thượng Cổ Thần Khu.
Thứ mà Giới Kiếp sợ hãi cũng là Thượng Cổ Thần Khu của hắn.
Vì vậy, Giới Kiếp mới làm ô nhiễm lôi kiếp, khiến lôi kiếp tiến hóa, mục đích là muốn dùng lôi kiếp đánh chết hắn.
Thêm vào đó, Thượng Cổ Thần Khu vốn dĩ vô địch, việc giết sạch đối thủ cùng cấp chỉ được coi là biểu hiện bình thường.
Tu vi Tiên đạo dù có mạnh đến đâu, e rằng cũng không bằng một ngón tay của Thượng Cổ Thần Khu.
Thế nên, suốt một thời gian dài, Phương Trần không quá coi trọng tu vi Tiên đạo của mình.
Nếu không phải Lệ Phục từng nói với hắn rằng phải thu thập mọi nguồn sức mạnh có thể, có lẽ hắn cũng chẳng buồn tích cực tìm kiếm tài nguyên gửi về Phương gia đến thế.
Nhưng giờ xem ra, sự việc không đơn giản như vậy!
Giới Kiếp có thể vì muốn tu vi của hắn đình trệ mà âm thầm giở trò, khiến tốc độ tu luyện Thần Tướng Khải chậm đến mức phát bực.
Bây giờ, để ngăn cản hắn đột phá Hóa Thần, nó thậm chí không tiếc để hắn sở hữu những thuật pháp có uy lực cường hãn như "phong cước", "hỏa trùng", "chưởng đánh thường".
Trong tình huống này, dù hắn chưa đạt tới Hóa Thần cảnh, nhưng với vài môn thuật pháp có thể phát huy chiến lực Phản Hư, thực lực chiến đấu thực tế của hắn đã tăng vọt quá mức rồi...
Tất nhiên, trong thực chiến, khi gặp đối thủ, Phương Trần có lẽ vẫn chỉ dùng Thượng Cổ Thần Quyền để kết liễu người khác, nhưng chuyện đó cứ tạm gác lại đã...
Mà ngay cả khi chiến lực tăng tiến khoa trương như vậy, Giới Kiếp cũng chẳng hề để tâm, nó chỉ muốn hắn không thể thăng cấp.
Suy đi tính lại, chắc chắn là nếu tu vi Tiên đạo của hắn đột phá đến cực hạn, sẽ tạo ra một hiệu ứng khiến Giới Kiếp vô cùng sợ hãi...
Ngoài ra, còn một vấn đề nữa.
Khi hắn tu luyện Thượng Cổ Thần Khu và hấp thụ kiếp lực, mọi thứ đều suôn sẻ, chẳng hề có hạn chế về tư chất.
Nhưng khi hắn tu luyện công pháp Tiên đạo, lại chẳng thể hấp thụ nổi lấy một giọt linh khí...
Nghĩ đến đây, Phương Trần không khỏi trầm tư.
Chẳng lẽ Giới Kiếp đã cố ý làm ô nhiễm tư chất Tiên đạo của hắn?
Bởi vì, nếu tư chất Tiên đạo của hắn vẫn còn, nó sẽ mạnh mẽ đến mức khiến Giới Kiếp phải run sợ?
Nói như vậy, chẳng lẽ... hắn thật sự là một thiên tài sao?
Ngay sau đó, trong hội trường bỗng nhiên xảy ra náo loạn.
Mọi người phát hiện, toàn bộ thạch đài khổng lồ đang rung chuyển với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, biên độ lớn đến mức khiến Khương Ngưng Y và Tô Họa lập tức lùi ra xa.
Mà bên trong thạch đài, có một luồng linh khí vô cùng mãnh liệt đang chực chờ xuyên đá mà ra...
Chứng kiến cảnh tượng này, Thượng Quan Đạo không khỏi nhìn về phía Đăng Hầu Ngu, trầm giọng hỏi:
"Lão Đăng, tình hình thế nào?"