Chương 805
Sùng A Thiên Ma
Đăng ngày 30/08/2026
19
Khi một kẻ chuyên gia về huyễn thuật như Sơn Hình Thiên Ma lại thốt ra lời nghi vấn đầy mê mang như thế, điều đó đồng nghĩa với việc nó đã rơi vào đường cùng!
Lúc này, do không có ma khí từ bên ngoài bổ sung, lại bị Phương Trần làm cho liên tục hoài nghi nhân sinh, sức mạnh của Sơn Hình Thiên Ma bị Phương Trần mài mòn và thôn phệ với tốc độ chóng mặt...
Khi ma lực của Sơn Hình Thiên Ma nhanh chóng tụt dốc qua từng cảnh giới, sự kháng cự của nó đối với Kiên Tâm Vô Thượng Thôn Ma Thuật của Phương Trần lại càng mạnh hơn, bởi vì lúc này nó đã phải dùng đến bản nguyên để chống đỡ.
Thế nhưng, Phương Trần không tiếp tục dây dưa chiến đấu với Sơn Hình Thiên Ma nữa, mà một lần nữa tế ra kiếp lực!
Lần này, khi luồng kiếp lực xanh thẳm tiến đến trước mặt, Sơn Hình Thiên Ma ngẩn người, sau đó dần dần khôi phục vẻ bình tĩnh, tỏa ra một luồng khí tức cuồng nhiệt và thành kính...
Nó đã thần phục!
Thấy cảnh này, Phương Trần thầm nghĩ quả nhiên không ngoài dự liệu.
Hắn vừa rồi đã suy tính, ngay cả Hàn Phong Thiên Ma vốn là Độ Kiếp Thiên Ma, sau khi cảnh giới rơi rụng, vừa thấy kiếp lực của mình liền thần phục. Vậy thì Sơn Hình Thiên Ma dù vừa rồi không chịu khuất phục, nhưng chỉ cần mình mài bớt sức mạnh của nó, khiến cảnh giới của nó tụt xuống, nhất định cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Một khi Sơn Hình Thiên Ma đã thần phục, hoàn toàn không còn kháng cự, tốc độ hấp thụ của Phương Trần tăng vọt theo đường thẳng. Toàn bộ ma khí cuồn cuộn tràn vào trong thần hồn của Phương Trần, trở thành một phần cơ thể của hắn.
Tuy nhiên, vì không có Du Khởi ở bên chứng kiến, tu vi của Phương Trần không hề tăng lên.
Dù vậy, Phương Trần vẫn thu hoạch được ký ức của Sơn Hình Thiên Ma cùng một lượng lớn kỹ xảo sử dụng các loại thuật pháp tinh diệu...
Từ trong ký ức của Sơn Hình Thiên Ma, Phương Trần biết được đối phương tên là Sùng A Thiên Ma, vốn là một đầu Độ Kiếp Thiên Ma thuộc thổ hệ.
Và kỹ xảo thuật pháp tinh túy nhất mà Phương Trần nhận được chính là thổ hệ thuật pháp!
Sùng A Thiên Ma vừa rồi chỉ lo chạy trốn nên không dùng đến thổ hệ thuật pháp mấy, nhưng Phương Trần có thể thấy từ ký ức rằng đối phương đích thực là một chuyên gia "xây dựng".
Nghĩ đến đây, Phương Trần không khỏi cảm thấy tiếc nuối...
Nếu nắm bắt được kỹ xảo thổ hệ của Sùng A Thiên Ma sớm hơn một chút, có lẽ hắn đã có thể lấp ba cái hố lớn bên ngoài Băng Kính thành một cách hoàn mỹ hơn rồi!
Tiếp đó, Phương Trần bắt đầu đọc quét ký ức của Sùng A Thiên Ma...
Cũng giống như Hàn Phong Thiên Ma, Sùng A Thiên Ma từ khi bắt đầu có nhận thức đã luôn chuẩn bị tâm thế để bị sét đánh.
Rất nhanh sau đó, Sùng A Thiên Ma vì độ kiếp thất bại, thoi thóp tàn hơi, đành trốn vào trong một tảng đá.
Về sau, tảng đá này cùng với thi thể của một tu sĩ bị kéo tới Linh giới. Tại Linh giới, Sùng A Thiên Ma đã tìm được cơ hội, lẻn đến một ngôi làng nhỏ ở Nam Cảnh, giết chết không ít tu sĩ Ma đạo và đoạt lấy Thiên Ma trong tay bọn họ.
Từ đó, Sùng A Thiên Ma có được hũ vàng đầu tiên. Sau đó, nó dựa vào số vốn này để thu phục thêm nhiều Thiên Ma, nuôi dưỡng ra Thiên Ma hải của riêng mình.
Về sau, Sùng A Thiên Ma vừa khôi phục tu vi, vừa tìm kiếm đối tượng đoạt xá, đi loanh quanh thế nào lại tới Băng Kính thành ở Bắc Cảnh, thậm chí còn vào được Xích Hỏa bí cảnh.
Vận khí của Sùng A Thiên Ma cũng cực tốt, ở trong Xích Hỏa bí cảnh đã thôn phệ được một cây thiên tài địa bảo vô cùng trân quý, khôi phục lại ma khí, còn bồi dưỡng được đầu Thiên Ma mạnh nhất dưới trướng thành Phản Hư Thiên Ma, chính là con Nhân Hình Thiên Ma kia.
Sau đó nữa, Sùng A Thiên Ma đến Khô Đằng sơn. Thực lực của Khô Đằng sơn không mạnh, nhưng cũng không yếu đến mức ngày ngày bị người ta quấy rầy, đối với Sùng A Thiên Ma mà nói, đây là một nơi rất thích hợp để ngủ say trị thương. Thế là nó bắt đầu chìm vào giấc ngủ, cho đến khi tình cờ tỉnh lại!
Cơ duyên khiến nó tỉnh giấc chính là lúc Dực Hung đang giận dỗi Phương Trần ở Khô Đằng sơn, tình cờ đứng trên một tảng đá.
Tảng đá đó chính là nơi ẩn náu của Sùng A Thiên Ma.
Khi khí tức Đế yêu cường hãn của Dực Hung bị Sùng A Thiên Ma cảm ứng được, nó lập tức bật dậy ngay.
Khi nhìn thấy cảnh tượng này, Phương Trần không khỏi rơi vào trầm mặc...
Cứ ngỡ dẫn theo Dực Hung đi Khô Đằng sơn mà chẳng có sự kiện gì kích hoạt là do Khí Vận Chi Tử hiếm khi chịu yên tĩnh. Hóa ra bề ngoài sóng yên biển lặng, thực chất bên dưới sóng ngầm cuộn trào.
Sau đó, để đối phó với Dực Hung, Sùng A Thiên Ma đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, vạch ra chiến thuật, tìm kiếm tin tức, âm thầm bám theo...
Mãi đến khi nhóm người Phương Trần đi tới Ngân Hồ sơn hoang vắng không bóng người, nó mới bắt đầu ra tay.
Ngay cả khi hành động, nó cũng không xuất hiện tại hiện trường ngay lập tức, mà đứng từ xa điều khiển Nhân Hình Thiên Ma dẫn đầu Thiên Ma hải tấn công.
Nó tính toán rất kỹ, nếu nhóm người Phương Trần gọi người chi viện, nó sẽ từ bỏ Nhân Hình Thiên Ma và Thiên Ma hải mà mình dày công nuôi dưỡng bao năm để trực tiếp bỏ chạy.
Nhưng Phương Trần cho rằng, đối phương tuy cẩn thận, nhưng dường như cũng không cẩn thận đến thế...
Nó không lo lắng việc Lăng tổ sư mà hắn gọi tới sẽ trực tiếp thông qua khí tức của Thiên Ma hải để định vị xem nó đang ở đâu sao?
Điều khiến Sùng A Thiên Ma hưng phấn là nhóm người Phương Trần không hề gọi người, mà bắt đầu chiến đấu với Thiên Ma hải.
Mặc dù uy năng Phản Hư mà Phương Trần thể hiện ban đầu khiến nó kinh ngạc, nhưng nó cho rằng Phương Trần có lẽ là tu sĩ Phản Hư ngụy trang thành Nguyên Anh, tính theo tu vi thì nó vẫn có thể kiểm soát được cục diện.
Tiếp đó, Sùng A Thiên Ma dẫn dụ Phương Trần đi chỗ khác, tập kích Nhất Thiên Tam, mưu đồ phân tán sự chú ý của mọi người, phá vỡ trận hình của cả nhóm. Sau khi phân tán thất bại, nó lại thừa cơ lúc mọi người mất tập trung nhất, dùng lời nguyền nhập cuộc.
Nó còn đem toàn bộ Thiên Ma mạnh mẽ ngoài Nhân Hình Thiên Ma ra, tức là tất cả Hóa Thần Thiên Ma, Nguyên Anh Thiên Ma, Kim Đan Thiên Ma, toàn bộ hiến tế để hóa thành ma trận, lúc này mới khống chế được tất cả mọi người trên thuyền, định đoạt thắng bại.
Nếu Phương Trần chỉ là một tu sĩ Phản Hư bình thường, có lẽ thật sự sẽ bị lời nguyền thi triển bằng kỹ xảo Độ Kiếp cộng với Nhân Hình Thiên Ma kiềm chế, nhưng sự đời không như mong đợi.
Cuối cùng, nó chỉ có thể hóa thành một phần trong cơ thể Phương Trần.
Xem xong ký ức, Phương Trần trầm tư suy nghĩ.
Con Thiên Ma này có vẻ rất thông minh, nhưng cũng có vẻ như đang giả vờ thông minh.
Phương Trần cho rằng, nếu thật sự đủ thận trọng, Sùng A Thiên Ma lẽ ra nên từ bỏ ngay từ đầu mới đúng.
Nhưng chuyện đời thường là vậy, giàu sang cầu trong hiểm nguy, Sùng A Thiên Ma đã nhịn quá nhiều năm rồi, giờ đã biến thành một kẻ khát máu đỏ đen.
Nó tưởng rằng mình nắm chắc phần thắng, hoàn toàn không ngờ tới đối thủ của mình nhìn bề ngoài chỉ là một Nguyên Anh đỉnh phong bình thường, nhưng thực chất lại là một Nguyên Anh đỉnh phong sở hữu Thượng Cổ Thần Khu, Tứ Sắc Hằng Linh Tiên Cổ Chưởng, Vạn Tượng Tiên Kiếm, Sâm La Tiên Kiếm, Phản Hư kỳ Hỏa Sát Vương, Tật Phong Bộ, lại còn có thể lấy mạng đổi mạng giết địch vượt cấp, Kỷ Băng Hà... và còn quá nhiều thứ khác nên tạm thời lược bớt.
Chỉ có thể nói, Sùng A Thiên Ma này vẫn chưa đủ cẩn thận.
Thôn phệ xong Sùng A Thiên Ma, Phương Trần mở mắt ra, nhìn thấy ngoài da máu tươi đầm đìa, không khỏi bất đắc dĩ dùng lửa đốt sạch đống huyết y, lại nội thị nhìn thoáng qua bên trong cơ thể đang nát bét.
Chiến đấu với Sùng A Thiên Ma rồi lại thôn phệ đối phương đã gây ra tổn thương rất lớn cho bản thân Phương Trần.
Trong tình thế đó, hắn chỉ đành dùng đến một lần phục sinh!
Sau khi hoàn toàn bình phục và tỉnh lại, Phương Trần nhìn vào bên trong linh thuyền dát vàng. Sùng A Thiên Ma vừa chết, ma trận không còn kẻ duy trì đã dần dần tan rã, lời nguyền cũng theo đó biến mất.
Vừa rồi bọn họ vốn định gọi tiên hiệu, nhưng Phương Trần trong lúc ngăn cản Sùng A Thiên Ma, quét mắt nhìn tình hình mọi người trên thuyền đã kịp thời ngăn cản bọn họ.
Hắn tuyệt đối không thể để người khác đến phá hỏng chuyện tốt thôn phệ Thiên Ma của mình được!
Tiếp đó, Phương Trần mang theo vài câu hỏi đi tìm Hệ thống:
"Hệ thống, tại sao Sùng A Thiên Ma lúc vừa thấy ta không thi triển Triệu Ma Lệnh ngay? Nhưng về sau lại thi triển?"
Hệ thống trả lời:
"Ký chủ, bọn chúng không phải cứ thấy ngài là sẽ tự bạo để thi triển Triệu Ma Lệnh ngay lập tức đâu. Tốc độ phản ứng của mỗi con Thiên Ma là khác nhau, con nào phản ứng càng nhanh thì tốc độ tự bạo sẽ càng sớm."
"Hàn Phong Thiên Ma đã dây dưa với ngài một hồi lâu mới tiến hành tự bạo."
"Kim Tuyệt Thiên Ma thì ngay khi vừa tiếp cận ngài đã tự bạo rồi."
"Chính vì thế, việc Sùng A Thiên Ma không tự bạo ngay từ đầu là chuyện hết sức bình thường."
Phương Trần nghe xong liền rơi vào trầm tư, sau đó nói:
"Ha ha, thật hay giả vậy?"