Chương 873

Hôm nay mới biết ta là ta

Đăng ngày 30/08/2026

19
Phương Trần nghĩ đến đây, một phương pháp khác để khiến nhiệm vụ thất bại đã nảy ra trong đầu—— Phải sửa đổi nhiệm vụ! Việc sửa đổi nhiệm vụ không phải chưa từng xảy ra. Trước đây hắn đã từng khiến nhiệm vụ của Tiêu Thanh bị thay đổi. Lúc đó, ý định của hắn là muốn trực tiếp vô địch, nên đã thử rút lấy tu vi của Tiêu Thanh từ ức vạn năm sau, kết quả thất bại và dẫn đến nhiệm vụ bị biến đổi. Nghĩ kỹ lại, lão già Giới Kiếp này đã dùng dương mưu để khiến hắn hiểu lầm rằng việc "hớt tay trên" hệ thống là tốt, từ đó khiến hắn rơi vào âm mưu của lão. Thật đúng là âm dương đan xen, biến hóa khôn lường. Nghĩ đến đây, Phương Trần không khỏi thở dài một tiếng. Xem ra, sinh tử chiến của Tiêu Thanh vốn dĩ là một nhiệm vụ rất đơn giản. Nếu hắn không nảy ra ý định tìm kẽ hở để trục lợi, thì chỉ cần đợi đến khi thời hạn nửa tháng kết thúc, Tiêu Thanh không giết được hắn, nhiệm vụ sẽ tự động thất bại... Chỉ là vì hắn muốn hớt tay trên, nên tình hình mới thay đổi. Nhưng nếu lúc đó hắn định ra thời hạn ngắn hơn một chút, liệu có thành công không? Không đúng! Chắc chắn là không thể thành công! Giờ đây Phương Trần mới hậu tri hậu giác nhận ra rằng, việc sửa đổi nhiệm vụ vốn có lợi cho Giới Kiếp. Chỉ có như vậy, lão mới có lý do để biến nhiệm vụ thành một trạng thái không dễ dàng thất bại. Rõ ràng, sau khi nhiệm vụ của Trữ Thấm Nhi thất bại, Giới Kiếp đã rút kinh nghiệm, biến mọi nhiệm vụ trở nên khó thất bại nhất có thể. Thậm chí khi hắn sửa đổi sinh tử chiến, lão đã trực tiếp ra tay đen tối, biến cuộc chiến ngắn hạn thành nhiệm vụ dài hạn là giết Tiêu Dao Tôn Giả... Nghĩ đến đây, Phương Trần lại chửi thầm một câu, trong lòng nảy ra một ý nghĩ: "Hay là giết Tiêu Dao Tôn Giả xong, rồi lại hồi sinh ông ta nhỉ..." À, hình như không ổn. Đối tượng hắn có thể hồi sinh phải là người đang cận kề cái chết và còn giữ được một tia tàn hồn. Nếu Tiêu Dao Tôn Giả còn giữ được tàn hồn, e rằng cũng không tính là đã chết hẳn. Phương Trần thở dài. Sao hắn lại có thể có ý nghĩ như vậy chứ? Sau đó, hắn bắt đầu suy tính. Việc sửa đổi nhiệm vụ chắc chắn là khả thi, nhưng muốn sửa theo hướng dễ thất bại thì cần có sự phối hợp nhất định. Ví dụ như khí vận... Hơn nữa, tốt nhất là tạo ra một môi trường khách quan thuận lợi để Hệ thống có thể sửa đổi nhiệm vụ một cách hoàn mỹ nhất. Phương Trần xoa cằm, trong lòng đã bắt đầu có tính toán... Tiếp theo, hắn lại suy nghĩ về một vấn đề khác. Hệ thống và sư tôn thật sự có rất nhiều điểm tương đồng. Giống như sư tôn rất thích tiết lộ tình báo khi đang đánh lén, Hệ thống cũng khoái làm trò này. Không chỉ vì Hệ thống vừa buột miệng nói một câu "Hư Niết Tiên Đế, chúng tiên tiến thoái lưỡng nan...", mà còn vì những chuyện trước đây nữa... Chẳng hạn như khi Giới Kiếp sửa đổi sinh tử chiến giữa hắn và Tiêu Thanh thành nhiệm vụ giết sư tôn, lão còn yêu cầu hắn dẫn đường cho Thiên Ma để tiêu diệt Tiêu Dao Tôn Giả. Nói cách khác, lúc đó Hệ thống dường như lại bị Giới Kiếp khống chế! Thế nhưng, khi bị khống chế, Hệ thống lại chủ động để hắn tiếp cận Thiên Ma như Hàn Phong Thiên Ma, Kim Tuyệt Thiên Ma, liên tục báo vị trí cho hắn, nói chỗ này chỗ kia có Thiên Ma cảnh giới Độ Kiếp để thu hút hắn chủ động tìm tới... Hành vi này bề ngoài trông như đang hại hắn vào chỗ chết. Bởi lẽ dù là dẫn đường cho Thiên Ma hay việc đám Thiên Ma đó thấy hắn liền thi triển Triệu Ma Lệnh thì đều là chuyện tày đình. Nhưng thực tế, khi hắn đã vào vị trí, Hệ thống lại chủ động nhắc hắn rằng Thiên Ma có thể dùng Triệu Ma Lệnh để gọi đồng bọn oanh kích giới bích, thế là hắn trực tiếp nuốt chửng luôn con Thiên Ma đó... Nói cách khác, đây chính là việc Hệ thống dưới sự khống chế của Giới Kiếp đã chủ động để lộ thông tin cho hắn! Nếu không có lần đó, Phương Trần tuyệt đối không biết được rằng Thiên Ma cảnh giới Độ Kiếp cứ nhìn thấy hắn là sẽ tự nổ tung. Lại nhớ đến ngày đó khi hắn thực hiện Thần Tướng Đạo Cốt thất bại trong động phủ ở Xích Tôn sơn, Hệ thống đã cười nhạo hắn. Khi hắn hỏi luồng bạch quang đó là gì, Hệ thống không nói, nhưng ngay sau đó lại mượn nhiệm vụ của Dực Hung để tiết lộ rằng luồng bạch quang chui vào người con hổ đó chính là khí vận Đạm Nhiên tông, từ đó giúp hắn biết được bạch quang chính là khí vận... Ví dụ này cũng rất giống việc Hệ thống mượn phương thức khác, giả vờ giao cho hắn nhiệm vụ đi tìm cái chết, nhưng thực chất là tiết lộ tình báo! Phong cách này cực kỳ giống sư tôn! Nghĩ đến đây, Phương Trần thử thăm dò một cách thẳng thừng: "Hệ thống, ngươi là sư tôn của ta phải không?" Hệ thống đáp: "Ký chủ, không phải, ta là công cụ hỗ trợ ngài tiêu diệt Giới Kiếp." Phương Trần khẽ động tâm, trả lời thế này sao? Nếu đúng là sư tôn, lẽ ra phải trả lời là "Phải" hoặc là "Ha ha sao có thể chứ" mới đúng chứ? Nghĩ vậy, hắn lại dùng chiêu đánh lén hỏi tiếp: "Vậy ta hỏi ngươi, có phải Giới Kiếp đã khống chế ta, khiến ta cảm thấy mình không phải là Phương Trần trước đây, nhằm dùng cách này khiến ta hoàn toàn lạc lối không?" Hệ thống đáp: "Ha ha, sao có thể chứ?" Câu trả lời này vừa thốt ra, tâm hồn Phương Trần như được thăng hoa. Hắn đã hiểu rồi. Thứ nhất, sư tôn không phải Hệ thống. Thứ hai, hắn chính là hắn. Ồ hô! Lần này đúng thật là "hôm nay mới biết ta là ta" rồi. Hơn nữa, hắn quả thật họ Phương. Vậy thì đúng là "Hôm nay Phương biết ta là ta". Phương Trần ôm trán gượng cười. Hắn có cảm giác không biết nên nói gì cho phải... Mẹ kiếp, chuyện quan trọng như vậy mà lại biết được một cách tùy tiện thế này sao? Chính hắn cũng thấy có chút trở tay không kịp. Cảm giác như mình định đánh lén Hệ thống, kết quả lại tự đánh lén chính mình. Nhưng thôi, bỏ đi! Như vậy, những nỗi hoài nghi trong lòng hắn cũng dần tan biến. Chỉ là hắn không hiểu tại sao ngày xưa mình lại tà ác như thế, chẳng lẽ là do Giới Kiếp khống chế? Nhưng Giới Kiếp khống chế hắn không phải để hủy diệt thế giới mà chỉ để bắt nạt trẻ con thôi sao? Lão già này thật sự thiếu phong độ đến thế à... Thực ra, chuyện này hắn cũng đã có sự chuẩn bị tâm lý từ sớm. Không chỉ từ lúc biết trí nhớ có vấn đề hắn đã đoán mình chính là nguyên chủ, mà còn vì hắn nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây... Một là, theo ký ức trước đó, bất kể phương thức tu luyện nào hắn cũng sẵn lòng thử nghiệm, không hề sợ gian khổ. Thế nhưng duy chỉ có Thể tu là hắn lại luôn tự thuyết phục bản thân rằng Thể tu quá đau đớn, không muốn chịu khổ... Một người có thể thử mọi cách tu luyện, khổ luyện Liễm Tức Thuật như hắn... à thì chính là hắn, lại có thể tự kháng cự Thể tu, trong khi cách tu luyện ở cốc Nhược Nguyệt lại vui sướng vô cùng... Đây rõ ràng là Giới Kiếp đang can thiệp vào hắn. Còn về lý do lão can thiệp... Rất đơn giản. Nếu hắn đến cốc Nhược Nguyệt, chắc chắn sẽ hội quân với sư tôn! Hai là, trong ký ức, nguyên chủ... chính là hắn, vì muốn gom đủ đan dược mà gia nhập Ma đạo. Lúc đi giết yêu thú, hắn hoàn toàn không dẫn theo ai, một mình xông tới, kết quả bị yêu thú vả cho trọng thương, vài ngày sau thì hồn phi phách tán... Nếu giải thích theo tình hình lúc đó, có thể nói là do người của Phương gia đã rút lại hộ vệ, đám đàn em cũng không đi theo, hơn nữa việc gia nhập Ma đạo cần giữ bí mật nên không thể để người khác biết. Nhưng thực tế, tủy sống yêu thú không thể dùng linh thạch để mua sao? Không thể dùng điểm cống hiến tông môn để đổi sao? Vì vậy, Phương Trần chỉ có thể táo bạo suy đoán... Lúc đi giết yêu thú, có lẽ hắn đã từng nảy ra ý định tự sát để "làm mới" trạng thái, giống như bây giờ khi trúng Huyễn thuật, hắn sẽ tự sát để thoát ra vậy... Tuy nhiên, ý nghĩ này chỉ là suy đoán của cá nhân Phương Trần, chưa thể khẳng định chắc chắn. Phải đợi đến khi có khí vận mới được cộng vào, xem có thể mở ra được khung hình ký ức của khoảnh khắc đó hay không.