Chương 133
Chương 133: 【Sơn Tiêu】 tập kích đêm
Đăng ngày 29/09/2026
19
Trời nhanh chóng tối sầm.
Cách thời điểm kết thúc 【Ác Ý】 còn mười lăm tiếng.
Khoảng thời gian còn lại trong ngày không xảy ra chuyện gì.
Khung chat nhóm khá yên ắng, riêng tư thì Tôn Hạo Nhiên cũng không còn xúi giục Dương Tuấn Kiệt đi tìm Diệp Khai gây sự nữa.
Dù sao Dương Tuấn Kiệt cũng không diệt nổi 【Quỷ Ốc】, lại bị Diệp Khai xử lý.
Dù mồm có cứng cỡ nào, nói những câu kiểu "số lượng năng lực không đại diện cho độ mạnh yếu", Dương Tuấn Kiệt cũng chẳng tin.
Hắn còn chỉ đạo Lâm Phong dạy cho Tôn Hạo Nhiên một bài học.
Không ra tay quá nặng, lý do chẳng qua sợ chết người rồi lại nảy sinh Tai Ách mới.
Bản thân Dương Tuấn Kiệt có thể dùng 【Huyết Trì】 né tránh một số đòn tấn công và hiệu ứng tiêu cực, nhưng 【Sơn Tiêu】 chưa xuất hiện vẫn là mối đe dọa tiềm ẩn với hắn, hắn không muốn bản đồ sinh thêm Tai Ách nào nữa.
Sau khi rời chỗ Lưu Tú, Vương Mãng chỉ gửi cho Diệp Khai đúng một tin.
【Vương Mãng: Dựa dẫm ngoại vật rồi cũng có ngày lụi bại, hai ngàn năm qua, cứ ngỡ người đời sau đã hiểu ra đạo lý này】
【Vương Mãng: Đi chệch hướng mà không tự biết】
【Sao lại nói vậy?】
Diệp Khai hỏi lại, nhưng không nhận được hồi đáp.
Hắn chụp màn hình câu đó gửi cho Lưu Tú, Lưu Tú chỉ đáp một câu.
【Lưu Tú: Ông ta chỉ bị ma quở thôi, con đường ông ta muốn đi vốn chẳng thông được nữa】
Đã vậy, Diệp Khai không nghĩ ngợi nhiều.
Hai người họ cùng xuất hiện trong một Mảnh Vỡ Thế Giới, có lẽ chỉ vì cái gọi là "tranh giành đạo thống", Diệp Khai không xen vào chuyện giữa họ được.
Mâu thuẫn kéo dài từ hai ngàn năm trước tới nay, sớm đã không thể giải quyết dễ dàng.
Huống hồ, xem chừng cả hai đều đang nhắm vào kẻ có Tiên Cốt như mình, nhúng tay vào rất dễ bị ép chọn phe...
Không cần thiết, thật sự không cần thiết.
Diệp Khai thà lợi dụng mối dây dưa giữa họ để moi thêm chút thông tin.
Còn chuyện Vương Mãng nói về ngoại vật...
Ô năng lực lại đầy, lần này hắn vẫn quyết định nuốt năng lực mới nhận.
【Phụ Thể】 muốn dùng thì điều kiện cực kỳ ngặt nghèo, dù có dùng 【Mô Phỏng】 biến bản thân thành dạng phi thực thể thì mục tiêu của 【Phụ Thể】 vẫn chỉ có thể chọn vật vô tri có nét tương đồng nhất định với mình.
Uy lực có thể có, nhưng xài được thì khó thật sự.
Không giống hai năng lực 【Kính Diện Dược Thiên】 và 【Cực Hàn】, vừa thực dụng vừa ít hạn chế.
Vì vậy, lần này hắn vẫn quyết định cường hóa 【Cực Hàn】.
【Bạn đã sử dụng năng lực "Thôn Phệ", chỉ định nuốt "Phụ Thể", chỉ định cường hóa "Cực Hàn"】
【Cực Hàn: Hiệu ứng hào quang. Sau khi kích hoạt, lấy bạn làm trung tâm, trong phạm vi đường kính 15 mét, toàn bộ thực thể sẽ bị giảm tốc 60%, và hạ thân nhiệt nhanh chóng sau 10 giây lưu lại. Bạn có thể chỉ định một mục tiêu, khi mục tiêu lưu lại trong hào quang liên tục 5 giây sẽ bị đóng băng 1 giây.】
Phạm vi giảm tốc trước đó là xung quanh hắn 10 mét.
Lần này tăng lên 15 mét, tiếc là vẫn không bỏ được debuff hạ thân nhiệt sau 10 giây và chính bản thân cũng bị giảm tốc.
Hơi tiếc một chút, nhưng tính thực dụng quả thực tăng lên không ít. Đường kính 15 mét đồng nghĩa với việc khi bật 【Cực Hàn】, phạm vi cơ động của hắn rộng hơn, linh hoạt hơn.
Với một kẻ máu giấy, điều này rất mấu chốt.
Làm xong xuôi, Diệp Khai lấy thêm quả quýt từ đống đồ tiếp tế mới nhận ra ăn, đang định ôn bài trước khi ngủ thì chợt thấy bên ngoài lướt qua một thứ tựa như bóng người, nhưng hình thù và màu sắc đều quái dị.
Đèn đường ngoài kia gần như hỏng sạch, hắn không nhìn rõ diện mạo của nó ngay lúc đầu.
Nhưng dường như cảm ứng được ánh mắt hắn, bóng người đó bỗng áp sát cửa sổ.
Đó là một hình người cao lớn, cao hơn hai mét — nhưng bị lột da.
Thớ cơ và mô mỡ phơi trần ngoài không khí, hàm răng trắng bợt cùng tròng mắt lồi cả ra ngoài.
Nó nhìn Diệp Khai chòng chọc, như đang giễu cợt, lại như đang đe dọa.
Nhưng trên khuôn mặt như vậy thực ra chẳng nhìn ra biểu cảm gì. Diệp Khai bước tới bên cửa sổ, nhìn lên phía trên, phát hiện đỉnh đầu nó còn có hai cái sừng, trông giống sừng hươu.
Thứ này... chắc chắn là 【Sơn Tiêu】.
Diệp Khai bật máy ảnh, chụp một tấm, gửi vào nhóm chat 【Lạc Du Hương Thôn Đoàn】.
【Diệp Khai: "Sơn Tiêu" xuất hiện rồi, cẩn thận đấy.】
"Hoàng Kiến, anh báo với người bên khu nghỉ dưỡng một tiếng." Hắn lờ phắt 【Sơn Tiêu】, tự mình dặn Hoàng Kiến: "【Sơn Tiêu】 xuất hiện rồi, đừng chạy lung tung, đỡ nảy sinh quái mới."
"Vâng sếp." Hoàng Kiến nhanh chóng xuất hiện ngoài cửa: "Nó trông thế nào để tôi chụp..."
【Sơn Tiêu】 vừa vặn khom lưng, từ cửa sổ nhìn vào trong, đối mắt với anh ta.
Giọng Hoàng Kiến nghẹn lại, kinh hãi lùi liền hai bước.
"Không sao," Diệp Khai nói: "Đừng sợ, nó..."
Rầm!
Cửa sổ vang lên tiếng va đập, 【Sơn Tiêu】 tông thẳng vào đó.
Rầm! Rầm! Rầm!
Chuỗi va đập liên hồi khiến Diệp Khai đau cả tai.
"Sếp ơi, thứ đó nhìn kinh quá..."
Hoàng Kiến run chân gượng đứng dậy, tự thấy phản ứng vừa rồi của mình có phần hơi quá.
Con Tai Ách này trông đáng sợ thật, nhưng chỉ cần mình không ra khỏi cửa thì vẫn an toàn.
"Sếp, anh Hoàng?"
Trần Vũ Hàng mở cửa phòng ngủ: "Có phải 【Sơn Tiêu】 tới không... Mẹ kiếp!"
Cậu ta liếc nhìn 【Sơn Tiêu】, cũng giật bắn mình, vội dời mắt đi: "Cái thứ quỷ gì thế kia?!"
Lát sau, cậu ta lại thấp thỏm nhìn qua, rồi vội vàng quay đi.
Không đúng.
Bất thường quá.
Gan của Hoàng Kiến và Trần Vũ Hàng đâu có nhỏ đến thế...
Dù 【Sơn Tiêu】 trông rất đáng sợ, nhưng Diệp Khai tin khi nghe thấy tiếng động, cả hai đã phải chuẩn bị tâm lý rồi.
Phản ứng lúc này thái quá rồi.
【Bạn đã sử dụng năng lực "Mô Phỏng", mục tiêu "Sơn Tiêu", chọn sao chép năng lực.】
【Bạn nhận được năng lực: Nhập Mộng (3 giờ)】
【Nhập Mộng: Với mục tiêu sinh ra nỗi sợ hãi đối với bạn, bạn có thể thâm nhập vào cơn ác mộng sau khi đối phương ngủ say. Mục tiêu bị giết trong ác mộng, ngày hôm sau khi đối mặt với bạn sẽ bị giảm toàn bộ thuộc tính. Trong cùng một giấc mộng, giết chết một mục tiêu ba lần, kẻ đó sẽ tử vong.】
Hóa ra là vậy... Một trong các năng lực của nó là 【Nhập Mộng】, vậy chắc hẳn 【Sơn Tiêu】 còn có năng lực phối hợp với 【Nhập Mộng】, chính là gieo rắc nỗi sợ.
Lộ diện trước, tạo ra nỗi sợ hãi, sau đó kết liễu trong giấc mơ...
Gợi ý của 【Sơn Tiêu】 là 【Đừng ra khỏi cửa】. Có lẽ ở hiện thực, ra ngoài sẽ bị giết.
Cũng có thể là trong giấc mơ — nếu ở trong mơ, cũng phải chú ý không được ra khỏi cửa.
Chết trong mơ một hai lần dù không dẫn tới kết cục tệ nhất, nhưng ngày hôm sau gặp lại 【Sơn Tiêu】 sẽ càng nguy hiểm hơn.
Hắn trấn an Hoàng Kiến và Trần Vũ Hàng vài câu, đợi một lúc, sau khi 【Sơn Tiêu】 rời đi liền dặn họ một câu.
"Đêm nay, 【Sơn Tiêu】 có thể sẽ xuất hiện trong mơ của hai người."
"Nếu gặp nó trong mơ, nhớ kỹ tuyệt đối không được mở cửa cho nó..."
Nghĩ một chút, lại thấy thế vẫn chưa đủ chắc chắn.
"Đêm nay, lúc nằm mơ, đừng mở cửa cho bất cứ thứ gì."
