Chương 186
Chương 186: Camera không quay được
Đăng ngày 29/09/2026
19
Cái gì đói?
Từ Đăng Cao hơi mơ hồ, hắn theo bản năng muốn lại gần nhìn thử——
Rồi lập tức phản ứng lại.
Điện thoại không chụp được, nhưng mắt mình lại nhìn thấy.
Chẳng lẽ đây là Tai Ách 【Huyễn Tượng】?
Hắn siết chặt con dao gọt hoa quả, giữ khoảng cách với con miêu nhân kia, chậm rãi tìm cách vòng qua.
Tiếng chuông WeChat vang lên, có người gửi tin nhắn, nhưng hắn không rảnh bận tâm.
Con miêu nhân khoang đen trắng trước mặt đang liếm móng vuốt.
"Mày có đồ ăn không meo?"
Miêu nhân nhanh và linh hoạt như mèo, đôi chân khớp ngược thoăn thoắt hai bước đã tới sát bên cạnh, ngửi ngửi trên người hắn: "Có mùi cá, mày có cá không meo?"
Từ Đăng Cao vốn bán cá cảnh, trên người ám mùi tanh thoang thoảng.
Người thường không nhận ra, nhưng mèo chắc chắn ngửi thấy.
"Không có."
Con mèo trong balo sau lưng hắn bỗng kêu một tiếng meo.
Miêu nhân phóng vút ra sau lưng, trừng mắt nhìn con mèo bên trong. Chưa kịp để Từ Đăng Cao định thần, hai con mèo đã chạm mắt nhau, bắt đầu khè nhau dữ dội.
Hỏng rồi...
Hắn lao vọt tới trước một bước, vừa khéo tránh được cú cào của miêu nhân.
"Khè... xì..."
"Khè... khè..."
Miêu nhân vẫn đang khè ở phía sau, trong cơn nguy cấp Từ Đăng Cao nảy ra một kế mà hắn tự cho là ổn.
"Mày đừng vội, tao thả nó ra cho hai đứa mày đánh nhau!"
Tiếng khè của miêu nhân khựng lại. Chớp lấy khoảnh khắc này, Từ Đăng Cao nhanh nhẹn tháo phăng balo mèo, mở toang ra, quẳng thẳng con mèo về phía miêu nhân, còn bản thân thì cắm đầu chạy về phía văn phòng ban quản lý.
Phía sau vang lên tiếng thét chói tai, rồi im bặt.
May mà cách văn phòng ban quản lý không xa, Từ Đăng Cao lao thục mạng thêm mấy bước, quẹo qua góc cua là tới cửa.
"Mở cửa! Mở cửa mau!"
Hoàng Chí Dũng mở cửa, hắn đâm sầm vào trong, hồn vía lên mây.
"Mẹ kiếp..."
Hắn thở dốc hai hơi: "Tôi nói cho ông nghe lão Hoàng, vừa rồi tôi thấy..."
Hoàng Chí Dũng không nói gì.
"Lão Hoàng?"
"Cậu là Từ Đăng Cao?"
"Phải, ông bị sao thế? Không nhận ra à?"
"Thế..."
Từ Đăng Cao ngẩng đầu, thấy mặt Hoàng Chí Dũng trắng bệch, tay chỉ ra ngoài cửa.
"Thế kia là ai?"
Từ Đăng Cao quay đầu lại, nhìn thấy một Từ Đăng Cao khác đang bước về phía này.
…………
【Ban quản lý Hoàng Chí Dũng: @2-08 Từ Đăng Cao Cậu làm gì thế】
【Ban quản lý Hoàng Chí Dũng: Sao cậu không đi tiếp】
Một lát sau.
【2-08 Từ Đăng Cao: Tôi gặp "Huyễn Tượng" rồi!】
【2-08 Từ Đăng Cao: [Hình ảnh]】
Tấm hình chỉ chụp quang cảnh trong chợ, chẳng có gì đáng chú ý.
【1-01 Chu Dũng: ?】
【1-03 Chung Lệ: Chỗ này có gì đâu?】
【2-12 Vương Ninh Ninh: Gửi nhầm à?】
【2-08 Từ Đăng Cao: "Huyễn Tượng" không chụp được, chỉ nhìn thấy bằng mắt thường thôi.】
【2-08 Từ Đăng Cao: Vừa nãy lúc nhìn thấy, nó biến thành hình dạng con miêu nhân kia, chính là con @2-12 Vương Ninh Ninh thả ra đấy】
【2-08 Từ Đăng Cao: Giờ tôi tới văn phòng rồi, nó biến thành bộ dạng của tôi, lượn lờ bên ngoài một lúc】
【2-08 Từ Đăng Cao: Giờ đi rồi】
【Ban quản lý Hoàng Chí Dũng: Đúng thế, tôi cũng thấy.】
【Ban quản lý Hoàng Chí Dũng: Camera không quay được thứ đó, vừa rồi tôi còn tưởng cậu ta bị làm sao mà đứng im】
【Hoàng Kiến: Thế ai ra ngoài thì báo một tiếng trong nhóm.】
【Hoàng Kiến: Nếu thấy ai gõ cửa thì đừng vội, cứ hỏi trong nhóm xem có phải chính chủ không đã】
Đây là kinh nghiệm đối phó Ngụy Nhân trước đó, áp dụng ở đây cũng hợp.
Dù sao trong dãy nhà không có camera, không nắm được động tĩnh của Ngụy Nhân.
Còn ở đây, dù có camera nhưng cũng không ghi lại được hướng di chuyển của 【Huyễn Tượng】.
【Hoàng Kiến: Tổng cộng có mấy "Huyễn Tượng"? Ai thấy thì báo nhé.】
【4-10 Trịnh Y Lâm: @3-05 Trương Vĩ Anh không ra ngoài chứ? Tôi thấy anh ở cửa.】
【3-05 Trương Vĩ: Không, đồ giả đấy】
【4-03 Tào Cảnh Thiên: Dùng điện thoại chụp thử, không chụp ra hình thì là giả】
Cả nhóm bàn tán một hồi, sau đó phát hiện chỉ có duy nhất một 【Huyễn Tượng】.
【1-01 Chu Dũng: Thế gợi ý "nó là một bầy" có nghĩa là gì?】
【3-02 Vương Chí Cường: Biết đâu còn con khác?】
【Trần Vũ Hàng: Có khi nó phân thân được, trước đây con "Dị Hình" tôi gặp sau khi giết người có thể tách thêm một cá thể】
【2-08 Từ Đăng Cao: Chỉ giết người mới được thôi à?】
【2-08 Từ Đăng Cao: Ý tôi là, giết động vật có được không?】
【Trần Vũ Hàng: Giết động vật thì không rõ, tôi chưa thấy nó giết động vật bao giờ】
【4-03 Tào Cảnh Thiên: @2-08 Từ Đăng Cao Nó giết con gì rồi?】
【2-08 Từ Đăng Cao: Tôi có mang theo một con mèo, chắc nó giết con mèo đó rồi】
【2-08 Từ Đăng Cao: Tôi không để ý nó giết thế nào... chờ chút tôi xem camera】
Một lát sau.
【2-08 Từ Đăng Cao: [Video]】
Video quay lại màn hình giám sát, có thể thấy Từ Đăng Cao mở balo thú cưng rồi quẳng con mèo ra ngoài.
Con mèo biến mất trong chớp mắt, một lát sau, dưới đất xuất hiện một bộ xương mèo.
【2-08 Từ Đăng Cao: Tôi ném thẳng vào "Huyễn Tượng", nhưng trong video không thấy "Huyễn Tượng" đâu】
【3-05 Trương Vĩ: Nó ăn sạch thịt mèo luôn à?】
【1-01 Chu Dũng: Ăn nhanh thế】
【Trần Vũ Hàng: À, sếp tôi vừa bảo, gợi ý đó cũng có thể là nói hiện tại nó vốn không phải một cá thể đơn lẻ.】
【Trần Vũ Hàng: Có thể là một bầy thứ gì đó giống như sâu bọ tụ lại.】
【4-03 Tào Cảnh Thiên: Hỏi giúp tôi xem làm sao để đối phó với thứ này được không?】
【Trần Vũ Hàng: Sếp bảo anh ấy có vài phán đoán, nhưng không thể nói. Bằng không lỡ các anh giết được "Huyễn Tượng", dị năng lại chuyển cho anh ấy mất. Anh ấy chỉ nói nếu đoán không sai thì thứ này không khó giết.】
【Trần Vũ Hàng: [Mỉm cười]】
【Trần Vũ Hàng: Sếp bảo gửi cái này.】
…………
Một bầy thứ gì đó tương tự như sâu bọ?
Lại còn không khó giết...
Nó không thể bị camera ghi lại, chỉ có mắt người mới nhìn thấy.
Còn ăn mèo, vậy chắc chắn cũng ăn được người.
Nghĩ theo hướng tích cực, nó cũng có thể ăn chó, rắn hoặc các loài động vật khác.
Có thể dùng những thứ này để dụ nó.
Tào Cảnh Thiên mân mê chuỗi tràng hạt, suy nghĩ về thông tin thu được trong nhóm.
Diệp Khai không nói chi tiết cách xử lý, có lẽ vì cách đó thật ra rất đơn giản, chỉ cần một hai câu thậm chí một hai từ là xong.
Sâu bọ...
Thuốc diệt côn trùng?
Không, có thể là lửa.
Hắn dừng tay, đứng dậy đi đi lại lại trong phòng.
Thú cưng hắn bán thuộc loại độc lạ, cụ thể chủ yếu là rắn, các loại ếch đủ màu, thậm chí cả nhện.
Đều là động vật biến nhiệt, nuôi nhốt không cần mùn cưa làm tổ, thế nên trong tay hắn không có mấy thứ dễ bén lửa.
"Tốt nhất là có súng phun lửa..."
Súng phun lửa thì không có, bình cứu hỏa thì có.
"Đồ đạc thiếu thốn quá..."
Hắn muốn hỏi trong nhóm, nhưng cũng hiểu rằng một khi nói ra, người khác cũng sẽ nhận ra ngay.
Cách này không hiệu quả thì không sao, lỡ mà hiệu quả...
Chẳng phải dâng không dị năng cho người ta à?
Không được, thế thì thiệt quá.
