Chương 194
Chương 194: Hành động diệt trùng
Đăng ngày 29/09/2026
19
【1-01 Chu Dũng: Chúng ta cũng giết được "Thực Hỏa Trùng" sao?】
【Hoàng Kiến: Vừa rồi tôi không dùng năng lực, chỉ là lúc ra tay sẽ bị lạnh một chút】
【Hoàng Kiến: Dùng dao dài một chút, đứng từ xa ra tay là không có vấn đề gì】
【2-12 Vương Ninh Ninh: A... sâu bọ to thế này】
Vương Ninh Ninh thấy rợn người.
Cô không hẳn là quá sợ sâu bọ. Việc buôn bán tuy ế ẩm nhưng dẫu sao cũng là bán thú cưng, thường xuyên phải nhập mấy thứ thức ăn chăn nuôi.
Tôm Artemia cá hay ăn thực chất cũng là mấy con ấu trùng nhỏ li ti.
Nhưng thứ này to quá, cứ ngọ nguậy uốn éo, trông phát khiếp... chủ yếu vẫn là quá lớn.
Giống như gián phương Bắc khiến người ta muốn xịt thuốc, còn gián phương Nam khiến người ta muốn báo cảnh sát.
【4-10 Trịnh Y Lâm: Không sao đâu, cứ coi như sâu cho chim ăn, đập chết là xong.】
【4-10 Trịnh Y Lâm: Biết đâu chừng lại nhận được dị năng】
"Ảo tượng" trước đó quá mức quỷ dị khiến Trịnh Y Lâm cũng thấy sợ.
Nhưng bảo đi giết từng con sâu thì cô không sợ lắm.
Bất kể là dùng kéo hay dùng dao bình thường...
【Ban quản lý Lưu Mẫn: Chỗ ban quản lý có thừa hai cái xẻng sắt, ai cần thì qua lấy.】
Cô không hẳn chỉ thuần túy làm việc tốt, nhưng trước đó Diệp Khai đã nói hệ thống sẽ cân nhắc đóng góp của từng người để quyết định trao dị năng cho ai.
Đồng nghĩa với việc — cô giúp đỡ người khác cũng chính là giúp đỡ bản thân.
Như thế rất hời.
【2-02 Quách Hạo: Nói thế thì chưa biết cuối cùng ai lấy được dị năng đâu】
Chẳng ai buồn để ý tới hắn.
…………
Nhiệt độ đã xuống tới 17 độ.
Sau một hồi chuẩn bị, tất cả mọi người lần đầu tiên rời khỏi phòng mình.
Kể từ khi tận thế ập đến, đây là lần đầu tiên họ đồng loạt rời khỏi những căn nhà an toàn để bước ra bên ngoài.
Dĩ nhiên, ai nấy vẫn chỉ phụ trách khu vực trước cửa nhà mình, không tập trung hành động cùng nhau.
Đây cũng là để tăng tối đa hiệu suất diệt sâu.
【Diệp Khai: Tranh thủ thời gian, "Thực Hỏa Trùng" phân chia sẽ khiến nhiệt độ tụt càng lúc càng nhanh】
Giết một con Thực Hỏa Trùng không khó, chỉ cần vượt qua nỗi sợ, người thường cũng làm được.
Điều quan trọng là tốc độ giết sâu của họ phải vượt qua tốc độ phân chia của chúng.
Việc này, kể cả Diệp Khai dùng 【Văn Đảm】 cũng không thể tăng hiệu suất.
Vốn dĩ chỉ cần một đòn đánh thường, dùng Văn Đảm thì cũng vẫn chỉ là một đòn đánh thường.
Mọi người tự tay giết từng con một. Lát sau, Diệp Khai ngẩng đầu lên thì chợt phát hiện trên nóc nhà xuất hiện thêm một người chim.
Người chim bò trên đó, đầu nhấp nhô lên xuống, liên tục mổ ăn 【Thực Hỏa Trùng】.
Cứ một chốc, nó lại dừng lại nghỉ lấy hơi, dường như đòn phản kích trước khi chết của đám sâu cũng làm nó bị đông cứng.
Đó là người chim sinh ra từ trong phòng Tào Cảnh Thiên lúc trước.
Phải rồi, trong phán đoán của hệ thống, chúng cũng là người — ít nhất hiện tại được xác định như vậy.
Những sinh vật Bán Nhân này dường như cũng chưa biểu hiện thái độ tấn công con người.
Diệp Khai đâm chết thêm mấy con 【Thực Hỏa Trùng】, nghĩ ngợi một lát, dứt khoát dùng nốt lần tích trữ 【Phù Không】 để bay lên không trung quan sát.
Hắn lại thấy một người chim khác cũng đang ăn sâu, không rõ sinh ra từ lúc nào.
Ngoài ra còn có một sinh vật nửa người nửa cá dường như cũng đang ăn sâu. Lại có một sinh vật nửa người nửa mèo lông đen trắng đang canh bên cạnh cái cây ở rìa Mảnh Vỡ Thế Giới, cào chết những con sâu tới gần.
Cứ cào chết một con sâu, nó lại liếm láp móng vuốt.
Không đúng, cái cây kia trông hơi lạ, dường như... mang máng có hình người?
Diệp Khai nhớ ra, hình như là chui ra từ chỗ Vương Chí Cường.
Nhiều Bán Nhân thế này...
Mà 【Phồn Diễn】 vẫn còn 8 ngày nữa. Giờ lại tăng cường khả năng sinh tồn của Bán Nhân, những ngày tới e là còn náo nhiệt hơn.
…………
"Chắc hòm hòm rồi..."
Tào Cảnh Thiên thấy hai tay mình đã tê dại đi mấy lượt, cả người sắp rét run đến phát cảm.
Chẳng còn cách nào, bọn họ mở tiệm trong chợ chứ không phải ở đây, trên người chỉ độc một bộ quần áo mỏng manh.
【Thực Hỏa Trùng】 khi bị giết sẽ nổ tung một luồng khí lạnh, thực chất là lập tức hút sạch nhiệt lượng xung quanh — dính vài lần thì không sao, dính nhiều lần thì cả người như bị đông thấu.
Hắn giết sạch 【Thực Hỏa Trùng】 quanh mình, ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ trên nóc nhà vẫn còn rất nhiều.
Nhưng cũng chẳng quản nổi nữa, cứ về phòng sưởi ấm cái đã...
Vì nuôi thú cưng bò sát độc lạ nên trong phòng hắn có không ít thiết bị sưởi: màng sưởi điện, que sưởi, đèn sưởi sợi đốt, máy điều hòa cũng bật ấm được.
Nhiệt kế hiển thị hiện tại là 15 độ. Hắn đóng chặt cửa, bật toàn bộ thiết bị sưởi ấm lên — đằng nào trong Mảnh Vỡ Thế Giới tiền điện cũng miễn phí.
Nhiệt độ phòng tăng nhanh chóng. Vài phút sau, khi Tào Cảnh Thiên vừa thấy dễ chịu thì bỗng phát hiện —
Kính cửa sổ đã bị che kín.
Đó là 【Thực Hỏa Trùng】 dày đặc đang bò lổm ngổm trên kính. Chúng hút nhiệt lượng, khiến bề mặt kính bắt đầu đọng lại một lớp bọt nước li ti.
Điện thoại reo lên.
【3-02 Vương Chí Cường: @4-03 Tào Cảnh Thiên Có phải cậu đốt lửa trong nhà không, sâu bọ chạy hết sang chỗ cậu rồi kìa!】
【1-01 Chu Dũng: [Hình ảnh] Cả mấy thứ kia cũng đang hướng về chỗ cậu】
Trong ảnh, hai người chim đang đuổi theo đám sâu, vừa đi vừa ăn.
【Diệp Khai: Cũng là chuyện tốt, chỉ cần diệt hết sâu ở nhà hắn là xong việc】
Thế là xong việc? Thế này chắc cũng tính là mình có đóng góp chứ?
Tào Cảnh Thiên đảo mắt tính toán, nhắn một tin vào trong nhóm.
【4-03 Tào Cảnh Thiên: Tôi cố tình gom sâu về một chỗ giúp mọi người đấy, chúng nó tản ra khó xử lý lắm.】
"Bịch, bịch bịch."
Người chim đã tới, đó là tiếng chúng nó mổ ăn sâu bọ.
Đáng lẽ mình phải làm thế này từ sớm...
Tào Cảnh Thiên bỗng thấy ban nãy mình hơi ngu ngốc. Đã biết 【Thực Hỏa Trùng】 sẽ áp sát nguồn nhiệt thì mình chỉ cần tạo ra nguồn nhiệt gom quái lại là được, cũng tính là lập công.
Biết đâu đóng góp còn cao hơn cả những người khác.
Hắn nhìn hai người chim bên ngoài cửa sổ, chợt nhớ ra chính mình cũng thả một con ra ngoài — thế chẳng phải công lao càng lớn hơn sao?
Cơ mà đám người chim này chắc không được chia dị năng đâu nhỉ?
Chắc là không đâu.
…………
Sau một hồi lâu, 【Thực Hỏa Trùng】 cuối cùng cũng bị tiêu diệt hoàn toàn.
【Thông báo: Tai Ách "Thực Hỏa Trùng" đã được hóa giải. Vật tư sắp sửa phát xuống.】
Trong nhóm lại bắt đầu bàn tán xem dị năng rơi vào tay ai.
【2-08 Từ Đăng Cao: Ai nhận được dị năng thế?】
【3-02 Vương Chí Cường: Lần này tôi lại không có.】
【1-01 Chu Dũng: Tôi cũng không】
Mấy người đều bảo không. Tào Cảnh Thiên kiểm tra đi kiểm tra lại thông báo của mình, thấy bản thân cũng không có.
【Diệp Khai: Chúng tôi cũng không có. Có khi người nhận được dị năng còn chẳng có mặt trong nhóm.】
【4-03 Tào Cảnh Thiên: Không thể nào? Chẳng lẽ là ông chủ Giả chưa vào nhóm?】
Chuyện về ông chủ Giả thì người trong chợ ai cũng biết, chỉ là ông ta khăng khăng không chịu vào nhóm, cũng chẳng ai chủ động đi giao thiệp với ông ta — ngoại trừ Chu Dũng.
【Diệp Khai: Không phải ông ấy. Có thể là con người chim nào đó, dù sao chúng nó cũng ăn không ít sâu.】
Những người trong nhóm đồng loạt gửi một dấu chấm hỏi.
