Chương 201
Chương 201: Tiết học buổi chiều
Đăng ngày 28/09/2026
19
Bốn người bận rộn, một buổi chiều trôi qua rất nhanh.
Mỗi bán nhân đều đã có tên riêng. Dù mấy cái tên đó trong mắt Diệp Khai khá tùy tiện, kiểu như Lục Nhất, Tiểu Hoàng, Đại Cù, Tiểu Cù..., nhưng bọn họ dường như đều rất thích, gọi nhau cũng dùng những cái tên này.
Tên của người cây cũng rất kinh điển: Cách Lỗ Đặc.
Cái tên này do Chung Lệ đặt, giàn khung bên cạnh người cây và lưới che nắng trên đỉnh đầu cũng do cô chỉ đạo mấy bán nhân treo lên.
Cách Lỗ Đặc tuy khó di chuyển, nhưng cơ thể vẫn cử động được. Tầm trưa mỗi ngày, hắn có thể mở lưới che nắng ra để cản bớt ánh mặt trời gay gắt nhất; đến sáng sớm và hoàng hôn thì thu lưới lại.
Tiết toán của Hoàng Kiến không được chào đón cho lắm. Bán nhân thích nghe hắn kể chuyện trước ngày tận thế hơn, dù Hoàng Kiến cũng chẳng mấy bận tâm đến những chuyện đó, thành ra nhất thời không kể được nhiều.
Cuối cùng hắn đành kể lại một lượt những Tai Ách từng gặp trước đây cho họ nghe.
Trần Vũ Hàng dẫn bán nhân đi khắp chợ, chỉ cho họ những thứ có thể gây nguy hiểm. Đặc biệt dặn bọn họ không được tùy tiện động vào dao, thứ đó còn sắc bén hơn cả vuốt và răng của họ; cũng không phải thứ gì cũng ăn được, nhưng đồ hệ thống phát thì ăn được.
Phía Diệp Khai thì nhẹ nhàng hơn nhiều.
Hắn chỉ cần lấy sách ra, cứ thế đọc theo là xong.
Chẳng hiểu sao, những con chữ mà chính Diệp Khai cũng thấy khô khan, đám bán nhân lại nghe say sưa ngon lành.
Diệp Khai cũng từng hỏi Hắc Bạch Hoa.
"Vì có người đọc cho meo!" Hắc Bạch Hoa nói: "Không cần tự mình phải nhìn."
"Hơn nữa có mấy câu nghe hay lắm nha." Đại Cù phụ họa: "Cứ như đang hát vậy."
Đại Cù và Tiểu Cù là hai người chim, trong đó Đại Cù nhờ tiêu diệt 【Thực Hỏa Trùng】 mà nhận được dị năng.
Dị năng của hắn là 【Tị Hỏa】.
【Tị Hỏa: Lửa không thể gây tổn thương cho bạn.】
Năng lực này rất đơn giản, cũng không cần chủ động kích hoạt, nhưng nhìn qua thì tác dụng cũng chẳng lớn.
Trước khi trời tối, bốn người sắp xếp cho đám bán nhân vào mấy gian phòng trống khác nhau.
"Hệ thống không thông báo cho các cậu, nhưng chỉ cần ở trong những căn phòng này đủ một tiếng, sau này nó sẽ bảo vệ các cậu."
Diệp Khai nói: "Nếu có Tai Ách xuất hiện, các cậu cứ chạy về đây, đóng cửa lại... Như vậy là an toàn."
"Meo ngao." Hắc Bạch Hoa gật đầu đồng ý: "Bây giờ chẳng phải chỉ còn một Tai Ách thôi meo? Vẫn còn Tai Ách khác xuất hiện nữa meo?"
"Vẫn còn mấy ngày nữa, chẳng ai nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra."
Diệp Khai nói: "Chỉ cần có người chết là sẽ xuất hiện Tai Ách mới, phải cẩn thận một chút."
"Vì lúc trước có bán nhân chết meo?"
"Phải."
"Bao giờ bọn tôi mới chết meo?"
Diệp Khai im lặng một lát.
"Tôi không biết."
Hắc Bạch Hoa tròn mắt nhìn hắn.
"Nhưng nếu có Tai Ách thì Cách Lỗ Đặc phải làm sao?"
"Cách Lỗ Đặc có thể vào nhà lưới trồng hoa."
Chung Lệ từ phía sau bước tới, tiếp lời: "Bên cạnh tôi có một gian nhà lưới còn trống, vừa nãy Đại Hoàng và mấy đứa kia đã qua đó, Cách Lỗ Đặc cũng có thể sang."
"Ồ..." Hắc Bạch Hoa hơi ngơ ngác: "Hắn chẳng phải đã bén rễ rồi sao meo?"
"Có thể bứng đi trồng lại." Chung Lệ nói: "Chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt bộ rễ của hắn rồi dời qua đó là được."
"Nhưng hắn sẽ đau meo."
"Chúng ta cũng có thể dựng cho hắn một cái lán nhỏ, chỉ là sẽ rất phiền phức, ở đây chưa chắc đã đủ vật liệu." Diệp Khai nói: "Chúng ta có thể thử làm một không gian kín xem có được hệ thống công nhận không."
Trong Mảnh Vỡ Siêu Thị, sự bảo vệ được tính theo không gian, chỉ cần là không gian kín và có cửa thì sẽ nhận được bảo hộ.
Vì vậy Diệp Khai đoán, nhà do mình tự dựng chắc cũng sẽ nhận được sự bảo hộ tương tự.
Trong Mảnh Vỡ Thế Giới chắc chắn có những bối cảnh ngoài hoang dã, có lẽ những người ở bối cảnh đó sẽ cần dùng đến quy tắc bảo hộ kiểu này.
"Bên chị sắp xếp xong chưa?" Hắn hỏi Chung Lệ.
"Sắp xếp xong hết rồi, bọn chúng ngoan lắm." Chung Lệ nói: "Bọn chúng bảo ngày mai vẫn muốn đi học."
"Vậy ngày mai tiếp tục." Diệp Khai nói: "Bên chị có vật liệu dựng lán không?"
"Tháo dỡ mấy cái kệ xem sao, nhưng chắc không đủ." Chung Lệ nghĩ một lúc: "Hỏi thử những người khác xem?"
Diệp Khai gật đầu.
…………
【4-10 Trịnh Y Lâm: Buổi chiều mọi người dắt đám... bán nhân đó đi chơi đấy à?】
【Hoàng Kiến: Đúng vậy, bọn họ thật ra khá tốt, chỉ là ngoại hình hơi lạ thôi】
【4-03 Tào Cảnh Thiên: Bán nhân nhận được dị năng thật đấy à? Là dị năng gì thế?】
【Hoàng Kiến: Là "Tị Hỏa", ngăn được sát thương do lửa gây ra】
【2-08 Từ Đăng Cao: Cảm giác là một năng lực khá hữu dụng】
【1-01 Chu Dũng: Tốt hơn năng lực của tôi nhiều】
Từ khi Chu Dũng nhận được 【Huyễn Hoặc】, mỗi lần hắn ra ngoài làm nhiệm vụ đều có mấy bận bị nhận nhầm.
May mà mọi người trong nhóm đều biết hắn nhận phải một năng lực không mấy hữu dụng như vậy, thêm vào đó hắn cũng báo trước nhiệm vụ trong nhóm nên chưa xảy ra sự cố gì.
【2-12 Vương Ninh Ninh: Bọn họ không nguy hiểm chứ? Nếu không nguy hiểm thì ngày mai tôi cũng muốn đến】
Vương Ninh Ninh từng đuổi hai bán nhân ra khỏi cửa, khi đó chủ yếu là vì trong lòng có chút sợ hãi.
Bây giờ thấy đám Diệp Khai không hề xảy ra xung đột gì với bán nhân, cô lại hơi hối hận.
Có lẽ, bán nhân không đáng sợ như vẻ ngoài?
【Trần Vũ Hàng: Tôi thấy không có gì nguy hiểm】
【Ban quản lý Lưu Mẫn: @2-12 Vương Ninh Ninh Cô đừng làm bậy, bọn họ đều có dị năng đấy】
【2-12 Vương Ninh Ninh: Chiều nay tôi thấy Trần Vũ Hàng dẫn họ đi loanh quanh trong chợ, cảm giác ai cũng khá ngoan】
【2-08 Từ Đăng Cao: Chắc không có chuyện gì đâu, họ cũng đâu dùng dị năng】
【Ban quản lý Lưu Mẫn: Không dùng dị năng thì cũng không giống chúng ta, tôi nghe nói giác quan của động vật nhạy bén lắm.】
【4-10 Trịnh Y Lâm: Đúng rồi, dị năng của chị Chung rốt cuộc từ đâu mà có thế?】
Trước đó Chung Lệ nói mình cũng có dị năng, người trong chợ đều rất tò mò. Nhưng Diệp Khai đã nói một câu rằng trường hợp của cô rất đặc biệt, sau đó Chung Lệ không giải thích thêm gì nữa.
Mọi người trong chợ cũng không gặng hỏi tiếp.
【1-03 Chung Lệ: Chỉ là trùng hợp thôi, rất khó lặp lại.】
【Diệp Khai: Bây giờ ngoài "Phồn Diễn" ra thì không còn Tai Ách nào khác.】
【Diệp Khai: Mọi người nếu không sợ thì ngày mai cũng có thể đến chơi cùng họ. Chỉ cần không ra tay với họ thì họ cũng chẳng làm gì đâu】
【Diệp Khai: Họ cũng giống như mấy đứa trẻ con thôi】
【Ban quản lý Hoàng Chí Dũng: Sau này sẽ không có Tai Ách khác nữa sao?】
【Ban quản lý Hoàng Chí Dũng: Trước đây những kẻ như bọn họ đều không sống được lâu】
【Diệp Khai: Hiện tại họ sống được là nhờ "Phồn Diễn" mạnh dần theo thời gian, nhưng cũng không thể bảo đảm sẽ sống được bao lâu.】
Đây cũng là lý do vì sao bán nhân lai giữa người và động vật thì nhiều, nhưng lai giữa người và thực vật thì đến nay chỉ có duy nhất một mình Cách Lỗ Đặc.
Cách ly sinh sản giữa động vật với nhau rõ ràng mong manh hơn rất nhiều so với giữa động vật và thực vật.
【Diệp Khai: Đúng rồi, chúng tôi định dựng một cái lán cho Cách Lỗ Đặc, cũng là để thử nghiệm xem nhà tự dựng có cung cấp tác dụng bảo hộ hay không. Ngày mai cần mọi người hỗ trợ một ít vật liệu.】
【3-02 Vương Chí Cường: Cách Lỗ Đặc?】
【Diệp Khai: Là người cây đó.】
