Chương 238
Chương 238: Mảnh Vỡ Thế Giới: Khu cắm trại
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Tôi tôi tôi tôi chưa chết meo?!"
Khi Hắc Bạch Hoa được tìm về, trên mặt nó chỉ toàn vẻ khó tin.
"Sao mà chết được?" Đại Hoàng không hiểu lắm. "Không phải cậu vẫn lành lặn đấy à?"
"Thì, thì là..." Hắc Bạch Hoa nói: "Không phải có cách ly sinh sản meo?"
"Đó là cái gì?"
"Thì là... tầm này chúng ta sắp phải chết rồi meo."
Rõ ràng Đại Hoàng chưa từng nghĩ đến chuyện này.
"Sao chúng ta lại chết được?" Hắn nói: "Bây giờ đâu còn sinh vật lai nữa... cũng không còn Tai Ách mà."
Đại Hoàng nhìn thông báo hệ thống hiện lên trước mắt: "Thật sự hết rồi này."
"Không sao đâu, chuyện cậu lo sẽ không xảy ra." Diệp Khai xoa đầu Hắc Bạch Hoa: "Sau này các cậu đều có thể sống ở đây."
"Meo?"
Hắc Bạch Hoa vẫn ngơ ngác.
"Thầy Diệp định đi meo?"
"Ừ."
Diệp Khai nhìn Mảnh Vỡ Thế Giới đã được cải tạo hoàn toàn: "Ông chủ Giả... thật sự rất chiếu cố các cậu."
"Ông chủ Giả?"
Giả Tư Hiệp ít khi lộ diện, Hắc Bạch Hoa chưa từng gặp mặt.
Diệp Khai không giải thích. Hắn gắn thẻ Chung Lệ trong nhóm chat.
【1-03 Chung Lệ: Nhận được, tôi chỉ cần mười phút thôi】
【2-12 Vương Ninh Ninh: Chị Chung?】
【3-02 Vương Chí Cường: Cô định đi cùng họ à?】
【2-10 Trịnh Y Lâm: Có thể cho tôi theo với không, tôi cũng muốn sang Mảnh Vỡ Thế Giới khác, chỉ sợ ở đây không an toàn】
Dù những người khác không lên tiếng, nhưng lời Trịnh Y Lâm nói cũng là suy nghĩ của phần lớn mọi người.
Chợ hoa chim cá cảnh thay đổi long trời lở đất, dù bảo là không còn Tai Ách...
Nhưng ai biết được?
Còn cả đám Bán Nhân kia nữa. Trước đó ở chung còn tạm ổn vì có người sở hữu dị năng trấn giữ, bản thân Bán Nhân trông cũng vô hại.
Nhưng khi người có dị năng rời đi, liệu chúng có còn vô hại hay không thì chẳng ai dám chắc.
Phần lớn mọi người từ tối qua đến giờ không dám ra khỏi cửa, cũng chẳng ngủ ngon giấc.
【1-01 Chu Dũng: Cậu có biết chuyện ở đây là thế nào không? @Diệp Khai】
【Diệp Khai: Có thể hỏi ông chủ Giả, là ông ấy làm.】
【Diệp Khai: Ông ấy biến nơi này thành bộ dạng hiện tại là để giúp mọi người sống tiếp. Không làm vậy thì vật tư không đủ.】
Ông chủ Giả?
Người ở đây đều biết sự tồn tại của ông chủ Giả, nhưng ai nấy đều cố tình hoặc vô ý ngó lơ ông ta.
Giờ được Diệp Khai điểm mặt, họ mới nhận ra có điểm bất thường.
【3-05 Trương Vĩ: Ông chủ Giả đâu có ở trong nhóm】
【Ban quản lý Lưu Mẫn: Ông ấy cũng là người sở hữu dị năng à?】
Diệp Khai không trả lời tiếp. Hắn thấy Hoàng Kiến và Trần Vũ Hàng đã thu dọn xong đồ đạc, liền dẫn hai người, gọi thêm Chung Lệ rồi chọn rời đi.
Phía sau, Hắc Bạch Hoa nhìn trân trân theo bóng lưng bốn người bước qua cánh cổng.
【Bạn đã tiến vào Mảnh Vỡ Thế Giới.】
【Mảnh Vỡ Thế Giới này có nhóm chat: "3.20 Cắm trại Nguyên Môn Sơn". Bạn chưa ở trong nhóm chat này, có thể tham gia thông qua hình thức được mời trực tiếp.】
【Mảnh Vỡ Thế Giới này tồn tại Tai Ách: Thỏ Ty Tử (còn 5 giờ), Thất Tung Giả (còn 25 giờ), Thực Nhục Phong Quần (còn 42 giờ)】
"Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp..."
Bốn người vừa đặt chân xuống đất, nhận ra mình đang đứng giữa một bãi cỏ trống trải, cách đó không xa là rừng cây, xung quanh có vài chiếc xe dã ngoại và lều bạt.
Chưa kịp quan sát kỹ, họ đã nghe thấy một tràng chửi rủa.
Ngay bìa rừng cách đó không xa có một người đang bị những sợi dây leo màu đỏ vàng quấn kín, thân dây cực mảnh và không có lá. Người đó mặt mày hoảng loạn, cố sức giật phăng nó ra.
Hắn bọc kín mít từ đầu đến chân. Đang là tháng tư, trời bắt đầu nóng, vậy mà đầu hắn quấn kín khăn, kính mắt găng tay không thiếu thứ gì, không để lộ một tấc da thịt.
Nhìn kỹ mới thấy, đám dây leo chằng chịt trên người hắn không hề cắm rễ xuống đất, chúng ngọ nguậy như động vật, men theo ống tay áo chưa buộc chặt mà tràn vào trong.
Thấy người lạ bất ngờ xuất hiện, người kia vội vàng kêu cứu.
"Cứu tôi với!" Hắn hét lên: "Gỡ thứ này ra giùm!"
Trần Vũ Hàng thấy vậy, phản xạ đầu tiên là định lao vào.
Hoàng Kiến giữ hắn lại, lắc đầu.
Một Mảnh Vỡ Thế Giới hoàn toàn xa lạ, tình hình chưa rõ, hệ thống báo có ba Tai Ách — trong đó có một thứ nghe tên như mang hình người.
Kẻ trước mắt trông giống người, nhưng lỡ không phải thì sao?
"Đừng vội." Diệp Khai lên tiếng: "Đây là thứ gì?"
"Đây là Thỏ Ty Tử!" Người kia hoảng loạn gào lên: "Tai Ách có thể ký sinh trên người!"
"Xin các người nhanh lên, tôi bị nó ký sinh là chết chắc!"
Hắn dốc sức tóm lấy đám Thỏ Ty Tử giật ra ngoài, nhưng dây leo quá mảnh lại trơn tuột, luôn có vài sợi tuột khỏi tay hắn.
"Lấy đồ lót vào tay, nó không chui qua được đâu!" Người kia hoảng loạn kêu: "Mau giúp tôi với!"
【Bạn đã sử dụng "Cực Hàn", chỉ định đóng băng "Thỏ Ty Tử".】
Một luồng khí lạnh tràn ra xung quanh, cử động của mọi người lập tức bị trì trệ.
Đám Thỏ Ty Tử bỗng khựng lại. Người nằm dưới đất chớp thời cơ giật phăng nó ra, run rẩy ném sang một bên rồi bật dậy tháo chạy.
Đám Thỏ Ty Tử quằn quại trên mặt đất, dường như còn muốn đuổi theo, nhưng tốc độ bò trên mặt đất quá chậm nên dễ dàng bị bỏ lại phía sau.
"Sếp, có cần giết nó không?" Trần Vũ Hàng hỏi, áo khoác đã cởi ra quấn chặt vào tay.
"Không cần vội." Diệp Khai lắc đầu, hất cằm về phía người vừa được cứu: "Chúng tôi vừa từ Mảnh Vỡ Thế Giới khác tới, ở đây là thế nào?"
Người kia ngớ ra.
"Các người cũng vậy à?"
...
Ở đây có rất nhiều xe và lều, nhưng bên trong không có mấy ai. Mấy người tìm một chiếc lều trống tạm nghỉ chân, người vừa được cứu bắt đầu kể cho họ nghe tình hình nơi này.
Hắn tên Hám Cảnh Đào, vẫn luôn ở lại Mảnh Vỡ Thế Giới này từ đầu.
Hắn kể với Diệp Khai, hai ngày trước cũng có một người từ Mảnh Vỡ Thế Giới khác tới đây. Người đó tên Xa Ninh, lại còn có dị năng.
Điều này khiến Diệp Khai thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Cuối cùng cũng có người chủ động rời khỏi Mảnh Vỡ Thế Giới của mình.
Đã cuối tháng tư rồi.
"Anh ta bảo, nếu Mảnh Vỡ Thế Giới không còn Tai Ách thì sẽ không tiếp tục cấp vật tư nữa."
Hám Cảnh Đào nói: "Ngoài ra, chỉ cần tiêu diệt Tai Ách là có thể nhận được năng lực."
"Năng lực của anh ta là gì?" Hoàng Kiến hỏi.
"Không nói cụ thể." Hám Cảnh Đào đáp: "Bọn tôi cũng khó hỏi sâu... Nhưng anh ta từng đánh bay một Tai Ách áp sát mà không cần chạm vào nó."
"Bọn tôi đoán, có thể anh ta có niệm động lực hoặc khả năng điều khiển đồ vật."
"À, các anh có cần vào nhóm không?"
Hám Cảnh Đào vỗ trán: "Xa Ninh bảo, vào Mảnh Vỡ Thế Giới mới thì bắt buộc phải có người mời mới vào nhóm được... Để tôi kéo mọi người vào."
Hắn mở điện thoại, đưa mã QR mời vào nhóm cho mấy người xem.
"Phải rồi, vừa nãy các anh cứu tôi cũng là dùng dị năng à?" Hám Cảnh Đào hỏi: "Là dị năng hạ nhiệt độ? Hình như còn đóng băng cả Thỏ Ty Tử."
Diệp Khai gật đầu.
"Phải."
