Chương 33
Chương 33: Tôi là Ngụy Nhân
Đăng ngày 29/09/2026
19
Sử Bằng ngỡ mình đã bình tĩnh lại, mãi đến khi mở miệng, hắn mới nhận ra giọng mình khàn đặc đến mức nào.
"Anh... anh là Tai Ách à?"
Hắn nuốt nước bọt.
"Đến nước này rồi còn hỏi câu đấy?"
Diệp Khai cười.
"Nếu anh nhất quyết muốn biết, thì tôi là Ngụy Nhân."
Ngụy Nhân...
Hóa ra là Ngụy Nhân.
Quả nhiên là Ngụy Nhân.
Sử Bằng cứ ngỡ mình sẽ sợ hãi, nhưng khi khoảnh khắc này thực sự ập đến, hắn lại bình tĩnh đến lạ.
"Vậy tại sao anh lại giúp chúng tôi?"
"Anh nghĩ tôi đang giúp các anh?"
Như thể vừa nghe được chuyện gì buồn cười lắm, Diệp Khai bật cười thành tiếng.
"Anh không thấy Mảnh Vỡ Thế Giới thực chất là một nhà tù à?"
…………
Sau khi bịp Sử Bằng một vố, Diệp Khai cúp máy.
Thân phận "Ngụy Nhân" này là thứ Diệp Khai mới quyết định nhận sau khi có được năng lực 【Mô Phỏng】.
Thử đặt mình vào góc nhìn của đám hàng xóm, nếu bảo mình là người thật, chẳng ai thèm tin.
Nhất là sau khi quá trình 【Thế Tử Quỷ】 tiêu tan và Lý Hạ xuất hiện từ trong đó bị ghi hình lại, bọn họ chắc chắn sẽ đoán hắn cũng sinh ra theo cách tương tự.
Tự khoác lên mình lớp vỏ bọc Tai Ách trái lại còn khiến hắn có vẻ rất thành thật, làm đối phương yên tâm hơn.
Chưa kể, chuyện hắn cho Ngụy Nhân ăn trước đó, tuy thực chất là thăm dò, nhưng trong mắt kẻ khác, chẳng phải là bằng chứng cho thấy mối quan hệ mật thiết với Ngụy Nhân hay sao?
Đêm qua ở tầng sáu, lúc đối phó với Ngụy Nhân, đám xác sống do hắn triệu hồi cũng đủ chứng minh sự đặc thù của hắn.
Dựa trên những thực tế này, lời Diệp Khai nói có độ tin cậy cực cao.
Trong cuộc gọi vừa rồi, Diệp Khai nói với Sử Bằng rằng ngay từ khi Ngụy Nhân xuất hiện, đã có hai kẻ.
"Chỉ là mỗi bên đều không hoàn chỉnh."
So với Ngụy Nhân bên ngoài kia, hắn giữ lại được nhiều lý trí hơn, chỉ khi giết chết đối phương mới trở nên trọn vẹn.
"Anh hỏi tại sao á... Đương nhiên là để trốn thoát khỏi việc bị xóa sổ rồi."
"Thế Tử Quỷ chẳng phải cũng dùng cách tương tự để thoát khỏi việc bị xóa sổ đó sao?"
Còn về mục tiêu, cách giải thích của hắn là: đối với loại Tai Ách "thức tỉnh ý thức bản ngã" như hắn, Mảnh Vỡ Thế Giới chính là nhà tù, mục tiêu của hắn là sang các Mảnh Vỡ Thế Giới khác.
Dù sao thì lời giải thích này trên mặt logic hoàn toàn kín kẽ, cũng khớp tuyệt đối với thông tin mà đám Sử Bằng nắm được.
Ngoại trừ việc thân phận không thể kiểm chứng.
Cuối cùng, màn kịch này đã thuyết phục thành công Sử Bằng.
"Cơ mà cứ thế này, bên mình toàn là thành phần hai mang."
Diệp Khai có chút bất lực.
Hoàng Kiến ngay từ đầu đã bị hắn ép lên thuyền, về sau vì thế cục xô đẩy nên đành phải nhắm mắt đi tiếp một đường tới cùng.
Sử Bằng cũng vậy, hắn bị Diệp Khai bịa ra một câu chuyện vô cùng hợp lý để lừa lên xe.
Lời nói dối rồi cũng sẽ có lúc tàn, chuyện "đi sang Mảnh Vỡ Thế Giới khác" mà hắn nói, đến khi làm được, hai người này e rằng sẽ trở thành yếu tố bất ổn.
Đó là chuyện sau này, tới lúc đó tính sau.
Dù xét từ góc độ nào, Diệp Khai cũng không thể ở lại Mảnh Vỡ Thế Giới hiện tại lâu dài.
Một mặt là vật tư, hiện tại con đường duy nhất để lấy vật tư là sau khi hóa giải Tai Ách, do tồn tại đứng sau màn cung cấp.
Nhưng chưa bàn đến độ nguy hiểm của Tai Ách, con đường duy nhất để Tai Ách xuất hiện lúc này là do cư dân chết đi rồi giải phóng ra.
Số lượng người ở đây không nhiều, dẫu có sống sót tới cuối cùng thì vật tư cũng chẳng được bao nhiêu, không thể tồn tại mãi ở chốn này.
Thứ hai là những bí ẩn trên người hắn.
Xuyên không đến ngày tận thế, lại phát hiện tờ báo có niên đại sau "thời điểm tận thế", rồi cả chuyện "tiên nhân trời sinh" mà Lý Hạ từng nói...
Dù là điều nào, Diệp Khai cũng muốn làm cho ra nhẽ.
Cuối cùng còn có Lý Hạ, dẫu sao mình cũng là con người đóng giả Ngụy Nhân. Còn Lý Hạ thì sao?
Những bí ẩn quanh người hắn chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn mình.
Thôi bỏ đi, dù sao đi nữa, hiện tại mình cũng tạm gom được một đội hình 3+1 bất ổn.
Hoàng Kiến và Sử Bằng, ở một mức độ nào đó có thể phối hợp với hắn.
Lý Hạ có lẽ cũng sẽ giúp được chút ít.
Người cuối cùng vẫn chưa lôi kéo được là Tôn Viện Viện... cứ để Hoàng Kiến và Sử Bằng đi thuyết phục vậy.
Còn Lưu Minh, theo góc nhìn của Diệp Khai, kẻ đó cơ bản đã hết hy vọng.
Khác biệt duy nhất chỉ là bao giờ chết.
Trong thế giới Tai Ách hoành hành, không có đủ sự lý trí và bình tĩnh thì chẳng sống nổi bao lâu.
Diệp Khai liếc nhìn đồng hồ đếm ngược ở góc trên bên trái, mở nhóm chat ra.
【Thời gian còn lại của Tai Ách "Kính Trung Yêu": 28 giờ 00 phút】
【Thời gian còn lại của Tai Ách "Quỷ Lai Điện": 40 giờ 08 phút】
【602 Tôn Viện Viện: Tôi nhận được nhiệm vụ thời gian thực rồi, lựa chọn 1 cần 20 phút, lựa chọn 2 chỉ cần nán lại 10 phút.】
【602 Tôn Viện Viện: Tôi muốn chọn lựa chọn 2, nhưng làm xong nhiệm vụ thì phải gọi một cuộc điện thoại mới được tiếp tục nhắn tin trong nhóm.】
【501 Hoàng Kiến: Thế sao không chọn 1?】
【501 Hoàng Kiến: Cô biết bây giờ đang có Quỷ Lai Điện mà đúng không?】
【101 Sử Bằng: Nếu không cần thiết thì cứ chọn 1 đi.】
【501 Hoàng Kiến: Cậu không nghe điện thoại à?】
【101 Sử Bằng: Có nghe.】
【101 Sử Bằng: Trước khi anh ta gọi tới, có một cuộc gọi khác gọi đến trước, chỉ chênh nhau mấy giây, suýt nữa thì tôi bắt máy sớm.】
Hoàng Kiến biết, cuộc gọi đến sớm hơn kia chính là 【Quỷ Lai Điện】.
Nếu nghe nhầm, hậu quả e rằng sẽ lành ít dữ nhiều.
【501 Hoàng Kiến: "Quỷ Lai Điện" đấy, may mà cậu không bắt nhầm máy.】
【602 Tôn Viện Viện: Không phải chúng ta có cửa chống trộm bảo vệ sao?】
【501 Hoàng Kiến: Cửa chống trộm đâu có ngăn được 402 dùng WeChat.】
【101 Sử Bằng: Đúng thế, vừa nãy qua điện thoại tôi đã xác nhận rồi, anh ta bảo anh ta là Ngụy Nhân.】
Hoàng Kiến thở dài.
Khi Diệp Khai bảo sẽ gọi điện cho Sử Bằng, hắn đã biết đối phương muốn kéo cả Sử Bằng xuống nước.
Tuy không rõ Diệp Khai đã nói gì với Sử Bằng, nhưng Sử Bằng còn quá trẻ người non dạ, huỵch toẹt chuyện này ra ngay trong nhóm, không biết Diệp Khai sẽ phản ứng ra sao.
【101 Sử Bằng: Anh ta nói Mảnh Vỡ Thế Giới là nhà tù, anh ta muốn vượt ngục.】
【501 Hoàng Kiến: Những gì anh ta nói chưa chắc đã là thật, đừng quá tin tưởng.】
【101 Sử Bằng: Tôi biết, đợi nhiệm vụ lần tới, anh gọi cho tôi hoặc tôi gọi cho anh nhé.】
"Mấy người ngang nhiên bàn tán về tôi thế à?"
Trong lòng Diệp Khai bỗng dấy lên chút trêu đùa, hắn nhắn một tin vào nhóm.
【402 Diệp Khai: Trò chuyện gì mà rôm rả thế?】
Nhóm chat lập tức im bặt.
Một lát sau, Hoàng Kiến gửi một tin nhắn.
【501 Hoàng Kiến: Vừa rồi bọn tôi đang nói về nhiệm vụ của 602, anh có gợi ý gì không?】
Rồi hắn bỗng nhớ ra, Diệp Khai là Tai Ách, lẽ nào cũng phải đối mặt với nhiệm vụ thời gian thực như người bình thường?
Không hợp lý.
Cho dù Tai Ách có nhiệm vụ, đáng lẽ cũng phải kiểu "giết người trong vòng 48 giờ", phần thưởng nhiệm vụ của chúng chắc chắn cũng phải khác người thường.
Dù sao cứ hết 48 giờ, Tai Ách chắc chắn sẽ bị hóa giải.
Có lẽ sự khác biệt giữa các Tai Ách là rất lớn... Lý Hạ ở phòng 302 cũng là Tai Ách mượn hình dáng hàng xóm để hành động, nhưng lại có đặc tính hoàn toàn khác với Diệp Khai.
Vậy thì, Diệp Khai gọi điện cho Sử Bằng, rốt cuộc lấy đâu ra cơ hội gọi điện?
【402 Diệp Khai: Ồ, gọi điện thoại à, tùy các anh.】
【402 Diệp Khai: Gọi cho tôi cũng được, sao cũng xong.】
