Chương 46
Chương 46: 【Kính Diện Dược Thiên】
Đăng ngày 29/09/2026
19
Kèm theo thông báo đánh dấu thành công, trên thân thể Kính Trung Yêu hiện ra một đốm đỏ, Diệp Khai thở phào nhẹ nhõm.
Đánh dấu Kính Trung Yêu thành công đồng nghĩa với việc tiếp theo, hắn có ba mạng.
Lại còn có thể trực tiếp giết chết Kính Trung Yêu.
Năng lực của Lý Hạ quả thực quá đỗi mạnh mẽ.
Góc trên bên phải tầm nhìn khẽ giật, một thông báo hiện ra.
[Thông báo: Phòng 601 Vương Quế Phân đã tử vong, nỗi sợ hãi đã giải phóng.]
[Hình thành Tai Ách "Vô Diện Nhân".]
[Tiêu diệt "Vô Diện Nhân", hoặc sống sót 48 giờ, có thể hóa giải Tai Ách.]
[Gợi ý: Suỵt.]
Vương Quế Phân đã được xác nhận tử vong, hơn nữa còn làm xuất hiện thêm một Tai Ách mới...
Số lượng Tai Ách hiện tại đã lên tới ba con.
Trong đó có một con hắn có thể xử lý bất cứ lúc nào, không cần quá vội.
Chỉ là... những lời Vương Quế Phân nói trước khi chết ban nãy vẫn khiến Diệp Khai vô cùng để tâm.
Mấy lời đó rốt cuộc có ý gì? Tại sao lại giống lời Lưu Minh từng nói đến vậy?
Đặc biệt là khi nói, Vương Quế Phân vô cùng tỉnh táo, hoàn toàn khác trạng thái của Lưu Minh.
Hơn nữa, Vương Quế Phân là "đồng loại" của hắn, Lưu Minh cũng thế.
Nếu mấy lời này thốt ra từ miệng Tôn Viện Viện hay Sử Bằng, Diệp Khai chắc chắn sẽ hoài nghi trước tiên, nhưng lời của "đồng loại" thì kiểu gì cũng nên coi trọng hơn đôi chút.
Đơn nguyên này là giả... Hân Hân đã chết từ lâu?
Còn nữa, thế nào gọi là "cậu cũng chết từ lâu rồi"?
Trong mắt hàng xóm, ba ngày... không, bốn ngày trước Diệp Khai mới chết mà.
Rõ ràng từ "từ lâu" của Vương Quế Phân không thể là mốc thời gian đó, mà còn sớm hơn nữa.
"Chưa biết chừng chỉ là bà ta nói mê sảng thôi!"
Diệp Khai cũng chỉ có thể nghĩ vậy.
Nếu Hân Hân thực sự đã chết từ lâu, đơn nguyên 1 trong Mảnh Vỡ Thế Giới cũng là giả, vậy tại sao trước đó Vương Quế Phân cứ khăng khăng muốn quay về?
Phải rồi, còn nữa, từ thế giới mảnh vỡ đi vào đây thì phải là "vào", nhưng Vương Quế Phân dường như luôn muốn nói thành "ra".
Nhìn Kính Trung Yêu đã hoàn tất biến đổi, Diệp Khai quyết định gác lại vấn đề này.
"Cậu trúng kế rồi."
Kính Trung Yêu biến thành Diệp Khai đứng đối diện hắn, cất tiếng.
"Cậu trúng kế rồi."
Diệp Khai lặp lại lời nó.
Tiếng cát đá cọ xát vang lên, khoảng cách lại gần hơn một chút.
Đúng vậy, là người bình thường thì không thể mô phỏng theo thời gian thực, kiểu gì cũng có độ trễ.
Độ trễ này khiến việc mô phỏng không chuẩn xác, nhờ thế Kính Trung Yêu có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai bên.
"Bà ta nói đúng đấy, cậu chết từ lâu rồi, Hân Hân cũng chết từ lâu rồi."
"Bà ta nói đúng đấy, cậu chết từ lâu rồi, Hân Hân cũng chết từ lâu rồi."
Khoảng cách lại nhích lại gần.
[Bạn đang chịu ảnh hưởng của hiệu ứng tiêu cực. Xác nhận tiêu hao 1 vật đánh dấu để né tránh toàn bộ hiệu ứng tiêu cực?]
Kỹ năng Thực Quỷ đã sẵn sàng, có thể kích hoạt bất cứ lúc nào.
Diệp Khai đổi chiến thuật.
Liều một phen, cùng lắm cho nổ banh xác nó.
Dù sao người chết cũng chẳng phải mình, sợ gì chứ.
"Tôi trúng kế gì?"
Quả nhiên, Kính Trung Yêu nhanh chóng áp sát, nhưng ngoài dự liệu, nó lại trả lời câu hỏi của Diệp Khai.
"Nơi này là thật."
"Tao lại tin mày chắc?"
Khuôn mặt Kính Trung Yêu lộ nụ cười điên dại, toàn bộ thân thể bắt đầu vặn vẹo, biến dạng.
Nó gần như chạm vào Diệp Khai.
Không còn thời gian hỏi thêm, Diệp Khai dùng Thực Quỷ, tiêu hao vật đánh dấu đặt trên người Kính Trung Yêu.
Trên thân thể Kính Trung Yêu, mảng đỏ chớp sáng một cái rồi nhanh chóng lan rộng, bao phủ toàn thân.
Sau đó Diệp Khai cảm thấy như có thứ gì vô hình ập vào người, cả người lập tức tỉnh táo nhẹ nhõm.
[Bạn đã tiêu hao 1 vật đánh dấu.]
[Toàn bộ hiệu ứng tiêu cực của bạn đã được xóa bỏ.]
Ảo cảnh rung chuyển dữ dội, dường như dưới lòng đất có thứ khủng khiếp nào đó vừa phá vỡ phong ấn, đang thức giấc.
Đám thực vật dị dạng mọc trên khối bê tông co quắp lại, Diệp Khai thậm chí cảm thấy chúng đang run rẩy sợ hãi.
"Thế này mà vẫn chưa rời khỏi ảo cảnh thì vô lý quá... Chẳng lẽ Kính Trung Yêu vẫn chưa chết?"
"Rắc!"
Kèm theo suy nghĩ của hắn, tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên, Diệp Khai hoa mắt tối sầm lại, tới khi định thần thì đã đứng trong hành lang cầu thang, đối diện với ô cửa sổ hành lang.
Từng dòng thông báo hiện lên ở góc trên bên trái tầm nhìn.
[Tai Ách "Kính Trung Yêu" đã bị hóa giải.]
[Bạn nhận được năng lực: Kính Diện Dược Thiên.]
[Kính Diện Dược Thiên: Bạn có thể di chuyển thông qua mặt gương, quá trình này tiêu hao thể lực và tinh lực. Mặt gương quá nhỏ hoặc ở trong tình huống bị hạn chế sẽ không thể hoàn thành di chuyển.]
[Bạn nhận được: Mảnh Vỡ Ký Ức.]
Kính Diện Dược Thiên không có thời gian hồi chiêu, không giới hạn khoảng cách, chỉ tiêu hao thể lực và tinh lực nhất định?
Đúng là một năng lực không tồi.
Nếu trước tận thế mà có năng lực này, đi giao hàng hỏa tốc hay ship đồ ăn nhanh kiểu gì cũng phát tài.
Hắn thử kích hoạt Kính Diện Dược Thiên.
Tầm nhìn lập tức thay đổi, các "mặt gương" xa gần đều được đánh dấu trong mắt hắn.
Diệp Khai phát hiện, khoảng cách càng gần thì màu sắc càng ngả về xanh lục, còn những mặt gương nằm trong các căn hộ có cửa chống trộm vẫn còn tác dụng bảo hộ như phòng 501 hay 402 tuy cũng được đánh dấu, nhưng lại hiển thị màu đỏ, không thể dịch chuyển tới.
Hắn chọn ô cửa kính ở khúc quanh cầu thang tầng bốn làm điểm đích dịch chuyển. Khoảnh khắc xác nhận, hắn cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, xuất hiện lù lù ở khúc quanh cầu thang tầng bốn.
Ở khoảng cách này, thể lực không hao tổn quá nhiều, nhưng có thể chắc chắn là tốn sức hơn nhiều so với việc đi bộ xuống cầu thang. Nếu di chuyển cự ly xa, thể lực rất có thể cạn kiệt trong chớp mắt, vẫn cần phải thận trọng.
Vô Diện Nhân vừa hình thành chưa biết đang trốn ở xó nào, hành lang cầu thang không an toàn. Diệp Khai không nán lại, quay thẳng về nhà.
............
[501 Hoàng Kiến: "Kính Trung Yêu" đã bị hóa giải rồi sao?]
[501 Hoàng Kiến: @402 Diệp Khai Là anh làm đấy à?]
Nhóm chat không ai trả lời. Một lát sau, Sử Bằng gửi một tin nhắn.
[101 Sử Bằng: Chắc là cậu ta rồi, nhưng cậu ta định làm gì thế?]
[501 Hoàng Kiến: Trước đó cậu ấy bảo muốn rời khỏi đây, còn Tai Ách khác thì không đi được đâu.]
[602 Tôn Viện Viện: Thế... còn con "Quỷ Lai Điện" nữa, anh có thể tiện tay xử lý luôn không @402 Diệp Khai ]
[101 Sử Bằng: Còn một con "Vô Diện Nhân" vừa xuất hiện nữa.]
[501 Hoàng Kiến: Có lẽ cậu ấy vẫn chưa ra ngoài.]
[101 Sử Bằng: Giờ thì tôi tin cậu ta sẽ hợp tác với chúng ta rồi.]
[101 Sử Bằng: Nhưng chúng ta cũng chẳng có gì cho cậu ta cả, mà mọi người bảo xem, lần này cậu ta đi xử Kính Trung Yêu có mang phòng 302 theo không?]
[501 Hoàng Kiến: Chỉ cần chúng ta đừng chết, đừng tạo thêm Tai Ách mới là được rồi, chuyện hóa giải Tai Ách chúng ta cũng chẳng giúp được gì.]
[402 Diệp Khai: Đừng chết.]
[501 Hoàng Kiến: Anh về rồi à? Anh vẫn ổn chứ?]
[402 Diệp Khai: Ừ.]
Diệp Khai chỉ lướt qua tin nhắn nhóm, nắm sơ tình hình của đám hàng xóm.
Trọng điểm là động tĩnh của Tôn Viện Viện và Sử Bằng.
Nhưng xem ra, bọn họ không để lộ chút bất thường nào.
Sao mà giỏi diễn thế không biết?
Diệp Khai cảm thán một câu, rồi dùng Mảnh Vỡ Ký Ức vừa nhận được lần này.
Trong làn sương mờ mịt, hắn nghe thấy một giọng nói vang dội, uy nghiêm.
"Nói xem, thứ gì vừa yếu mềm nhất, lại vừa kiên cường nhất?"
