Chương 5
Chương 5: Đóng giả Ngụy Nhân
Đăng ngày 29/09/2026
19
Diệp Khai lại đợi thêm một lát, đến khi thời gian nhiệm vụ chỉ còn lại 25 phút mới mở cửa lần nữa.
Sở dĩ phải đợi hai phút này là vì Triệu Nhã Tịnh có thể vẫn còn đứng bên cửa, cần chừa cho cô ta thời gian rời đi.
Ít nhất là lúc này, hắn không muốn bị hàng xóm phát hiện.
Hàng xóm đều nghĩ hắn đã chết, nếu bị phát hiện, khéo lại bị đá khỏi nhóm, hoặc họ sẽ lập một nhóm mới.
Như vậy nguồn tin tức của mình sẽ đứt đoạn.
Hắn khẽ khép cửa lại, Nhiệm Vụ Thời Gian Thực bắt đầu đếm ngược trở lại.
【Nhiệm Vụ Thời Gian Thực bắt đầu đếm ngược.】
【07:24】
【07:23】
【07:22】
【101 Sử Bằng: Ngụy Nhân đang đi lên rồi @202 Lưu Minh】
Theo tốc độ di chuyển của Ngụy Nhân, Diệp Khai phán đoán mình có đủ thời gian hoàn thành Nhiệm Vụ Thời Gian Thực.
Nguy cơ lớn nhất hiện giờ đến từ Thế Tử Quỷ——Thế Tử Quỷ dừng ở tầng ba lâu như vậy rồi mới bắt đầu di chuyển lại, quy luật hành vi của nó rất khó đoán.
【06:55】
【06:54】
【202 Lưu Minh: Ngụy Nhân lại đổi hình dạng rồi】
【202 Lưu Minh: [Hình ảnh]】
Trong bức ảnh Lưu Minh gửi, Ngụy Nhân đã biến thành hình dáng một người phụ nữ, chừng ba mươi tuổi, trang điểm đậm, mặc âu phục ôm người, tay xách chiếc túi nhỏ.
【202 Lưu Minh: Nhìn chẳng khác nào làm dịch vụ tận nhà.】
【202 Lưu Minh: Nó vẫn đang gõ cửa, kiên nhẫn phết.】
【202 Lưu Minh: [Video]】
Diệp Khai vừa chú ý động tĩnh tầng trên, vừa giảm âm lượng mở video.
"Anh ơi, anh có nhà không?"
Ngụy Nhân vừa gõ cửa vừa cất tiếng hỏi.
"Đồ anh gọi tới rồi nè~"
Giọng nói của nó nghe đã rất giống thật, chỉ có vẻ mặt đờ đẫn là vẫn không đổi.
Chỉ cần nhìn thấy mặt là biết ngay đây là Ngụy Nhân.
【101 Sử Bằng: Cậu đừng có mở cửa cho nó đấy】
【202 Lưu Minh: Tôi đâu có ngu, tôi cũng có gọi dịch vụ tận nhà đâu】
【202 Lưu Minh đã thu hồi một tin nhắn】
【202 Lưu Minh: Hiểu】
Dịch vụ tận nhà? Không ngờ Lưu Minh lại có sở thích này.
Thấu hiểu, tôn trọng, báo cảnh sát... ồ 110 không gọi được, thế thì khỏi báo.
【401 Triệu Nhã Tịnh: Ngụy Nhân đáng sợ quá】
【202 Lưu Minh: Đừng sợ, không sao đâu mà】
【401 Triệu Nhã Tịnh: Vâng! [Icon rụt tay]】
【401 Triệu Nhã Tịnh: Anh ơi, Ngụy Nhân mà đi lên thì bảo em một tiếng nhé, em trốn trước đã】
【202 Lưu Minh: [OK]】
Lại còn mồi chài nhau được nữa cơ đấy...
Diệp Khai thầm mỉa mai, bỗng nghĩ ra điều gì, tim hơi hẫng một nhịp.
Cần mạo hiểm một chút... nhưng đằng nào cũng đã bị Thế Tử Quỷ đánh dấu, tính ra cũng chẳng phải mạo hiểm thêm bao nhiêu.
【Nhiệm Vụ Thời Gian Thực còn lại: 05:33】
【04:40】
【03:30】
【Nhiệm Vụ Thời Gian Thực đã hoàn thành.】
Diệp Khai đứng lại trước cửa, không về nhà.
Hiện tại trong đơn nguyên có hai Tai Ách, Thế Tử Quỷ và Ngụy Nhân, vị trí của chúng đều nắm bắt được.
Cho nên hiện giờ hắn tương đối an toàn...
Không cần vội về nhà.
Hắn đang đợi một tin tức.
【501 Hoàng Kiến: Thế Tử Quỷ đi lên rồi.】
Thế Tử Quỷ lên tầng sáu, vậy thì giờ càng dư dả thời gian...
Diệp Khai vẫn chưa về nhà, lại hai phút trôi qua.
【202 Lưu Minh: Ngụy Nhân đi lên rồi.】
【202 Lưu Minh: @401 Triệu Nhã Tịnh Tịnh Tịnh để ý nhé, có ai gõ cửa cũng tuyệt đối đừng mở】
【401 Triệu Nhã Tịnh: Vâng, anh lên em mới mở cửa】
【202 Lưu Minh: [Cười hì hì]】
【401 Triệu Nhã Tịnh: [Cười hì hì]】
Ngụy Nhân cuối cùng cũng bắt đầu đi lên...
Diệp Khai lại bước tới hai bước, đến trước cửa nhà Triệu Nhã Tịnh, mắt dán chặt vào điện thoại.
Đã biết dưới ảnh hưởng của Thế Tử Quỷ, Triệu Nhã Tịnh sợ Ngụy Nhân, khi Ngụy Nhân lên tầng bốn sẽ không dám tùy tiện lại gần cửa.
Vậy thì...
Hắn canh thời gian, đúng 4 phút 45 giây sau tin nhắn của Lưu Minh, hắn gõ vang cửa nhà Triệu Nhã Tịnh.
"Cốc cốc cốc!"
"Mở cửa! Tôi là hàng xóm đối diện đây!"
Hắn đanh mặt lại: "Mở cửa nhanh, tôi có việc tìm cô!"
"Cốc cốc cốc!"
"Mở cửa ra!"
"Đừng có trốn trong đó im ỉm!"
"Tôi biết cô đang ở nhà!"
"Cốc cốc cốc!"
"Mở cửa!"
Cách cánh cửa, Diệp Khai nghe thấy tiếng Triệu Nhã Tịnh thét chói tai.
"A——!!!"
Vài giây sau, Triệu Nhã Tịnh nhắn tin vào nhóm.
【401 Triệu Nhã Tịnh: A!】
Diệp Khai dứt khoát dừng tay, nhanh chóng rút về nhà mình.
Lần hành động này rất mạo hiểm, nhưng đáng giá.
Hắn dám chắc Triệu Nhã Tịnh đã nghe thấy giọng mình.
Ngụy Nhân dừng lại ở mỗi tầng chừng 5 đến 7 phút, hắn canh lúc gần chạm mốc 5 phút mới đến gõ cửa là để khớp nối thời gian với Ngụy Nhân.
【401 Triệu Nhã Tịnh: Có người đang gõ cửa!】
【501 Hoàng Kiến: Ngụy Nhân lên rồi à?】
【501 Hoàng Kiến: Ngụy Nhân biến thành dạng gì rồi?】
【401 Triệu Nhã Tịnh: Em không dám nhìn, nhưng em nghe thấy tiếng người đối diện bảo em mở cửa!】
【202 Lưu Minh: Tuyệt đối đừng mở @401 Triệu Nhã Tịnh】
【501 Hoàng Kiến: Xem ra lần này Ngụy Nhân biến thành dạng của 402 rồi.】
【101 Sử Bằng: Mọi người chú ý, nếu có hàng xóm gõ cửa thì nhất định phải xác nhận lại trong nhóm, rất có thể là Ngụy Nhân giả dạng.】
【602 Vương Quế Phân: Ai gõ cửa tôi cũng không mở】
【401 Triệu Nhã Tịnh: Hắn gõ một lúc rồi dừng lại rồi.】
【501 Hoàng Kiến: Xem thử đi, Ngụy Nhân còn ở ngoài cửa không?】
【401 Triệu Nhã Tịnh: Em... em sợ lắm...】
【202 Lưu Minh: Đừng sợ, chắc Ngụy Nhân đi lên rồi.】
【202 Lưu Minh: @501 Hoàng Kiến Chúng ta để ý xem, Ngụy Nhân chưa đến tầng bọn mình thì tức là vẫn còn ở tầng bốn.】
【501 Hoàng Kiến: Chưa đến tầng năm.】
Diệp Khai đứng sau cửa đợi một lúc, Ngụy Nhân chậm rãi từ tầng ba bước lên.
Y như tối qua, Ngụy Nhân nhìn cửa phòng 401 một thoáng, chần chừ giây lát rồi không gõ cửa mà đi thẳng tới trước cửa nhà Diệp Khai.
Sau đó lại gõ cửa nhà hắn.
Hệt như lúc nãy hắn đi gõ cửa phòng 401.
"Cốc cốc cốc!"
"Cốc cốc cốc!"
"Mở cửa ra! Mở cửa ra!"
Đó chính là giọng của Diệp Khai.
【401 Triệu Nhã Tịnh: Em nghe thấy tiếng Ngụy Nhân gõ cửa, hình như là gõ cửa đối diện.】
【501 Hoàng Kiến: Cô nhìn xem】
【202 Lưu Minh: Cô ấy sợ, đừng làm khó người ta nữa. Với lại nhìn một cái thì giải quyết được gì?】
【501 Hoàng Kiến: Cậu không nhận ra à? Tai Ách không bao giờ tìm tới phòng người chết, đối diện phòng cậu có Tai Ách nào ghé qua chưa?】
【501 Hoàng Kiến: Vừa nãy Thế Tử Quỷ lên đây cũng không hề nhìn sang cửa đối diện tôi, nhưng nó đã nhìn 402!】
【501 Hoàng Kiến: Giờ Ngụy Nhân cũng đi gõ cửa phòng 402, điều này chứng minh cái gì?】
【501 Hoàng Kiến: @401 Triệu Nhã Tịnh Nhanh lên!】
Đương nhiên chứng minh mình chưa chết rồi!
Diệp Khai thầm chửi trong bụng, vẫn không lên tiếng trong nhóm.
Vấn đề hiện tại là, theo suy đoán trước đó, lý do 401 không bị Ngụy Nhân để mắt tới là vì trên người cô ta mang dấu ấn của Thế Tử Quỷ.
Vậy tại sao Ngụy Nhân vẫn chú ý đến mình?
Chẳng lẽ dấu ấn của Thế Tử Quỷ không có tác dụng?
Hoặc là... Thế Tử Quỷ đã buông tha cho mình?
Nhưng tại sao? Chẳng có lý do gì cả...
【101 Sử Bằng: Nhưng mà Ngụy Nhân với Thế Tử Quỷ lần này đều không làm phiền 401...】
【101 Sử Bằng: Từ tối qua tới giờ, hình như Ngụy Nhân chưa từng gõ cửa phòng 401.】
Nhóm chat lập tức im bặt, không một tiếng động.
