Chương 7
Chương 7: Cuộc gặp gỡ của Tai Ách
Đăng ngày 28/09/2026
19
Diệp Khai xốc lại tinh thần.
Ngụy Nhân và Thế Tử Quỷ, đây là lần đầu tiên chạm trán khi có người chứng kiến.
Trước đó ở tầng ba, không ai nhìn thấy nên chẳng ai biết mối quan hệ giữa chúng ra sao.
Còn lúc này, hai thứ đó đã giáp mặt nhau ở tầng năm.
Từ lịch sử trò chuyện trong nhóm, Diệp Khai nhận thấy trong đám hàng xóm này, người đáng tin cậy nhất là Hoàng Kiến phòng 501.
Dù là phân tích tình hình hay điều phối các hộ trong đơn nguyên, mọi người đều ngầm coi hắn làm đầu tàu.
Kế đó là Sử Bằng phòng 101.
Tôn Viện Viện phòng 602 tuy có phần hơi thánh mẫu, nhưng vẫn có thể hỗ trợ và giúp đỡ hàng xóm khá tốt.
Không đáng tin nhất chính là Vương Quế Phân cùng đứa cháu trai của bà ta.
Đúng kiểu vướng chân vướng tay.
"Hai Tai Ách chạm mặt nhau ở tầng năm là tình huống tốt nhất, hẳn sẽ thu được nhiều tin tức nhất..."
【101 Sử Bằng: Anh Hoàng, anh nhất định phải quay video lại đấy nhé】
【101 Sử Bằng: Chưa biết chừng sẽ có ích】
【202 Lưu Minh: @401 Triệu Nhã Tịnh Em còn sợ không? Hay là anh lên đó ở cùng em nhé】
【202 Lưu Minh: Hoặc em xuống đây cũng được, bây giờ từ tầng bốn trở xuống không có Tai Ách đâu.】
Xác định được từ tầng bốn trở xuống không có Tai Ách, gan của hắn cũng to lên không ít.
Rõ ràng Hoàng Kiến đã bắt đầu quay video nên không lên tiếng trong nhóm.
【101 Sử Bằng: Trước đó anh Hoàng có dặn rồi, chúng ta phải cố gắng giữ cho tầng nào cũng có người, nếu không rất dễ xảy ra chuyện】
【202 Lưu Minh: Bảo @602 Tôn Viện Viện xuống dưới là được chứ gì, tầng ba không có ai, chúng ta vẫn bình an vô sự đấy thôi】
【202 Lưu Minh: Tịnh Tịnh sợ đến mức đó rồi, mấy người không xót chứ tôi xót】
【602 Tôn Viện Viện: Ơ? Tôi xuống á?】
【601 Vương Quế Phân: Không được để Viện Viện xuống đâu, con bé mà xuống thì nhà tôi một già một trẻ biết làm thế nào】
【401 Triệu Nhã Tịnh: Cảm ơn anh @202 Lưu Minh, nhưng mọi người nói cũng có lý ạ...】
Chậc chậc chậc, mùi trà xanh bốc lên rồi đấy.
Diệp Khai thừa biết, với tư cách là một streamer có bao nhiêu gã đàn ông vây quanh, cái ngón trà xanh của Triệu Nhã Tịnh đã ngấm vào bản năng.
Vừa rồi có lẽ vì sợ thật nên chưa kịp tung chiêu, còn bây giờ thì...
Rõ ràng là cô ả hết sợ rồi.
Ngụy Nhân đã bị áp chế!
Diệp Khai chắc mẩm trong lòng.
Thế Tử Quỷ mạnh hơn Ngụy Nhân.
【501 Hoàng Kiến: [Video]】
Diệp Khai bấm mở ngay.
Trong video, một cụm sương mù màu xám và Ngụy Nhân mang bộ dạng của Diệp Khai đang giằng co đối đầu.
Cả hai đều không tiến lại gần cửa nhà Hoàng Kiến.
Làn sương cuồn cuộn không ngừng. Trên mặt Ngụy Nhân vẫn là vẻ đờ đẫn, nhưng những ngón tay, răng và mắt liên tục trồi sụt khắp người cho thấy nó cũng chẳng hề yên ổn.
"Chào, chào..."
Ngụy Nhân mở miệng.
"Tôi, hắn, ừm, ừm..."
Rõ ràng nó đang cố giao tiếp với Thế Tử Quỷ.
Trong video không nhìn thấy Lý Hạ mặc áo đỏ, nhưng khi Diệp Khai dời mắt khỏi màn hình điện thoại, nơi khóe mắt hắn lại thấy Lý Hạ đang đứng trong làn khói sương, chăm chú nhìn Ngụy Nhân.
Bất chợt hắn khẽ cười, nhìn ra ngoài màn hình.
Diệp Khai dấy lên linh cảm, kẻ đó đang nhìn mình.
Không phải hắn nhìn người quay phim. Hắn đang xuyên qua màn hình, từ vài chục giây trước nhìn thẳng vào mình của hiện tại.
Năng lực của Thế Tử Quỷ mạnh đến mức này sao?
Nó đã chọn mình làm mục tiêu kế tiếp?
Vô lý...
【Thời gian còn lại của Tai Ách "Thế Tử Quỷ": 7 giờ 22 phút】
Sau khi đếm ngược kết thúc, "Thế Tử Quỷ" sẽ bị xóa bỏ.
Dấu ấn của Thế Tử Quỷ mất hai mươi tư giờ mới giết được một người, nếu giả định nó chỉ duy trì được một dấu ấn cùng lúc, Triệu Nhã Tịnh ở đối diện chưa chắc đã chết.
Hiện tại dấu ấn trên người cô ta mới lan được một nửa, còn sống được khoảng mười hai tiếng nữa.
Biết đâu khi Tai Ách "Thế Tử Quỷ" bị xóa bỏ, dấu ấn của nó cũng biến mất theo?
Nó không có đủ thời gian để đánh dấu mình.
Diệp Khai khó hiểu, nhưng cũng không định đào sâu thêm.
Phải có thêm nhiều thông tin mới tiếp tục suy luận được, vả lại tình hình của Thế Tử Quỷ cũng chưa chắc đã giống như mình nghĩ.
Rất có thể Thế Tử Quỷ chỉ tình cờ liếc mắt về phía ống kính mà thôi.
【501 Hoàng Kiến: Thế Tử Quỷ xuống tầng rồi.】
【501 Hoàng Kiến: Ngụy Nhân đang ở trước cửa nhà tôi, hình dạng của nó thay đổi rồi.】
【501 Hoàng Kiến: [Video]】
【501 Hoàng Kiến: [Hình ảnh]】
Diệp Khai bấm mở bức ảnh trước.
Trong ảnh là một hình người đang vặn vẹo biến đổi, khuôn mặt đã biến dạng đến mức không còn hình thù, trên cơ thể cũng lộ ra nhiều đặc điểm khác nhau.
Ngụy Nhân đang đổi dạng.
Rồi đến video.
Trong video, làn sương của Thế Tử Quỷ lẫn thân thể Ngụy Nhân đều dao động vặn xoắn dữ dội. Ngụy Nhân rũ bỏ dáng vẻ của Diệp Khai, biến thành bộ dạng Triệu Nhã Tịnh, dừng lại chừng một hai giây rồi tiếp tục biến đổi.
Ngay sau đó, màn sương xám lách qua người nó, cuồn cuộn men theo cầu thang trôi xuống dưới.
【101 Sử Bằng: Thế Tử Quỷ xuống tầng nhanh thế?】
Quả thực, lần này Thế Tử Quỷ chỉ nán lại tầng năm chưa đầy hai phút, trong nhóm chat thậm chí còn chưa kịp nhắn mấy câu.
So với quy luật nó thể hiện trước đó, khoảng thời gian dừng lại lần này rõ ràng đã bị rút ngắn đáng kể.
【501 Hoàng Kiến: Thế Tử Quỷ cũng không áp sát cửa nhà tôi.】
【501 Hoàng Kiến: Có lẽ trước đó tôi nghĩ sai rồi, biểu hiện của Tai Ách chưa chắc đã liên quan đến sự sống chết của con người.】
【501 Hoàng Kiến: Rất có thể khi có hai Tai Ách cùng tồn tại, hành vi của chúng sẽ xung đột, tác động lẫn nhau dẫn đến bất thường.】
【202 Lưu Minh: Đúng thế đấy, tôi còn đang bảo để Tịnh Tịnh xuống ở cùng tôi cho an toàn này.】
【202 Lưu Minh: Không được thì bảo 602 xuống dưới đi, tầng sáu dù sao cũng có bác Vương với cháu trai bác ấy, có tận hai người】
Nực cười thật.
Theo những manh mối hàng xóm nắm được, hiện tại chỉ còn sống tổng cộng bảy người, chia thành sáu hộ, vừa khéo có thể bố trí mỗi tầng một người canh gác.
Nếu tầng nào cũng có người túc trực, trong trường hợp lý tưởng nhất, mọi người đều có thể tránh được Tai Ách lang thang, nắm lấy cơ hội sống sót cao nhất.
Tiền đề của tất cả là mọi người phải đồng lòng hợp tác, hành vi lúc này của Lưu Minh chẳng khác nào đẩy rủi ro của toàn bộ lên cao.
【202 Lưu Minh: @401 Triệu Nhã Tịnh Tịnh Tịnh, nếu em sợ thì mau xuống đây đi.】
Diệp Khai lắc đầu, không định để tâm đến chuyện trong nhóm nữa.
Hắn tạm thời không muốn bận tâm đến chuyện của đám hàng xóm. Nếu thế cục diễn biến bất lợi cho mình, hắn hoàn toàn có thể giả dạng Ngụy Nhân để ép bọn họ phải hợp tác.
Trước đó còn lo nếu không nhận được tin tức từ nhóm chat thì tính sao... giờ xem ra, nhóm chat có thể là phương thức liên lạc duy nhất của họ.
Vừa nãy hắn thử nhắn tin riêng cho một người hàng xóm đã xác nhận tử vong, kết quả chỉ nhận về dấu chấm than đỏ.
Nghĩa là người trong đơn nguyên không thể nhắn riêng, mọi tin tức chỉ có thể gửi qua cái nhóm chat độc nhất này.
Hắn ngẩng đầu, định nhìn qua mắt mèo quan sát tình hình bên ngoài.
Hắn thấy từng sợi sương đỏ mảnh như tơ đang luồn qua khe cửa chống trộm, len lỏi vào bên trong.
Trong phòng không an toàn nữa rồi???
Diệp Khai rùng mình một cái, nhưng khi nhìn lại lần nữa, làn sương kia đã biến mất không dấu vết.
Cứ như vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn.
Hắn cẩn trọng bước tới trước cửa, nhìn qua mắt mèo. Chỉ thấy Thế Tử Quỷ chìm trong sương xám cùng Lý Hạ mặc đồ đỏ với những ngón tay thon dài ở chính giữa, đang chầm chậm đi xuống tầng dưới.
Lý Hạ đưa lưng về phía hắn.
Dường như chẳng làm gì cả...
"Chắc mình căng thẳng quá thôi."
Diệp Khai cười tự giễu.
Điện thoại bỗng đổ chuông ngay lúc này, một tin nhắn bật lên trên màn hình.
【302 Lý Hạ: Cậu là ai?】
