Chương 89
Chương 89: Đến nhà thỉnh giáo
Đăng ngày 29/09/2026
19
【Thời gian còn lại của "Cự Thử": 15 giờ】
【Thời gian còn lại của "Hồng Y Nữ": 30 giờ】
Vương Nhạc đang gà gật thì thấy ai đó chọc vào người.
"Hả?"
Hắn vừa định mở miệng hỏi đã bị người ta bịt chặt môi.
Giọng Lưu Văn Văn cố ý đè thấp vang lên.
"Suỵt, suỵt, chú Vương nhỏ tiếng thôi."
"Bên này, bên này."
Lưu Văn Văn chỉ về phía góc khuất, Vương Nhạc nhận ra Đổng Phỉ và Vương Lượng đã đứng sẵn ở đó.
Cửa chống cháy đã đóng, chẳng rõ Từ Soái với Trần Vũ Hàng chạy đi đâu mất rồi.
"Có chuyện gì thế?" Vương Nhạc bước theo Lưu Văn Văn mấy bước, hỏi nhỏ.
"Chẳng có gì, hai thằng ranh tưởng mình giỏi giang, muốn đi giết Tai Ách để lấy dị năng." Vương Lượng khẩy một tiếng khinh khỉnh: "Tai Ách mà dễ giết thế à? Con chuột kia nuốt gọn hai đứa nó trong chớp mắt."
"Hả?" Vương Nhạc hơi bất ngờ: "Hai đứa nó chưa chuẩn bị gì đã đi rồi?"
"Có chứ." Đổng Phỉ bảo: "Tụi nó sang bên khu bách hóa lấy mấy con dao phay với cán lăn bột, chắc định dùng mấy thứ đó."
"Mấy thứ đó thì làm được gì." Vương Nhạc nói: "Nếu có tác dụng, bọn mình việc gì phải trốn đến tận bây giờ."
"Không được, tôi phải bảo chúng nó..."
Hắn rút điện thoại, gửi một tin nhắn vào nhóm.
【Thủ kho Vương Nhạc: @IT Từ Soái @Tươi sống Trần Vũ Hàng Hai đứa quay lại mau, giết Tai Ách không phải trò đùa đâu!】
【Tươi sống Trần Vũ Hàng: Bọn em chỉ xem thôi, tính kỹ rồi mới quyết định có ra tay hay không.】
"Chú Vương đừng lo cho họ nữa." Lưu Văn Văn nói: "Vừa rồi bọn cháu cũng đi hỏi Trương... Quản lý Trương rồi. Hắn bảo phải lấy bản thân làm chủ công, nhưng có thể nhờ người thường hỗ trợ."
"Trần Vũ Hàng giấu nhẹm không nói thật với bọn cháu, suýt nữa cháu đã đi tìm Diệp Khai với Hoàng Kiến rồi."
"Đúng đấy, không ngờ thằng ranh Trần Vũ Hàng lại là hạng người như thế. May mà bọn này đi hỏi Trương Giác... Tôi còn hỏi hắn, hai người từ bên ngoài tới có tính là người thường không?" Vương Lượng nói: "Kết quả hắn bảo nếu tôi thấy tính thì cứ thử xem... Anh nghe xem có lọt tai không, bảo tôi đi thử? Bộ không thể cho một câu chắc chắn à?"
"Hai người đó sao là người thường được." Vương Nhạc bảo: "Người thường ai giết nổi Tai Ách... Mà các người tìm hắn làm gì? Cũng muốn giết Tai Ách à?"
"Ông anh nói thế, đấy là dị năng đấy, anh không muốn thử à?" Vương Lượng đáp: "Bọn em chỉ nghiên cứu chút thôi, có cơ hội thì làm một vố, không có thì thôi."
"Chú muốn hỏi tôi về con Tai Ách trong kho?" Vương Nhạc hiểu ra: "Con đó tôi chỉ liếc qua một cái, đã nói trong nhóm rồi mà."
"Không sao, nghiên cứu tí thôi." Vương Lượng nài nỉ: "Có bắt anh quay lại đối phó với nó đâu, anh kể xem nó trông ra sao?"
"Phải đấy chú Vương, hệ thống gợi ý về 【Hồng Y Nữ】 là 【Đừng nói chuyện】, nó rốt cuộc thế nào?"
Vương Nhạc thở dài trong bụng, biết mình chẳng khuyên nổi bọn họ.
…………
Từ Soái áp tai vào cửa chống cháy khu đồ uống, lắng nghe một lúc.
Hắn đứng thẳng dậy, lắc đầu.
"Tao cũng không nghe thấy gì."
"Liệu có phải nó đào hang sang chỗ khác rồi không?" Trần Vũ Hàng đoán, rồi lập tức gạt phắt ý nghĩ đó.
"Chắc không đâu, trước giờ chưa có con Tai Ách nào đi vòng qua cửa chống cháy cả."
"Lâu lắm rồi nó không động tĩnh gì." Từ Soái nói: "Camera cũng bị nó phá nát, bọn mình chẳng biết tình hình bên đó ra sao... Mày có cách gì đối phó nó không?"
Trần Vũ Hàng lắc đầu.
"Diệp Khai từng chém nó, kết quả là nó tách thành hai con luôn, tao không nghĩ ra phải xử lý thế nào."
"Gợi ý của nó là 【Một sinh hai】, hèn chi..." Từ Soái bảo: "Khéo bọn mình chém một nhát, nó lại phân thân ra nhiều hơn."
"Chém có trầy da nó được không còn chưa biết." Trần Vũ Hàng nói: "Chỉ dựa vào mấy con dao phay này..."
"Thanh kiếm của Diệp Khai lợi hại hơn dao nhiều, tao thấy anh ta chém đứt đôi cả kệ hàng."
"Anh ta giết được ba con Tai Ách, chắc cũng nhờ thanh kiếm đó."
"Mày định mượn anh ta à?" Từ Soái hỏi: "Người ta đời nào cho mượn?"
"Không phải..." Trần Vũ Hàng nói: "Tao định sang hỏi xem có cách nào đối phó với con Tai Ách này không."
"Anh ta cầm kiếm thế kia mà còn chưa giải quyết được 【Cự Thử】, chứng tỏ nó không dễ xơi đâu... Mày nghĩ xem, anh ta giết 【Đồ Phu】 có thể là do lúc vào vô tình chạm trán, giết 【Đống Thi】 thì bảo là để làm nhiệm vụ."
"Thế còn 【Thu Thi Nhân】?"
"【Thu Thi Nhân】..." Từ Soái ngẫm nghĩ, nhận ra Diệp Khai quả thật chẳng có lý do rõ ràng nào để sống chết xử lý 【Thu Thi Nhân】.
"Có khi nào..." Hắn bảo: "Anh ta muốn vào khu sách để đọc sách?"
Từ Soái suy đoán: "Bây giờ họ cũng qua khu sách đó thôi? Tao thấy hai người họ cứ chốc chốc lại lôi sách ra đọc, cái balo Hoàng Kiến đeo chắc cũng nhét toàn sách."
"Sách ở khu sách..." Trần Vũ Hàng nói: "Chắc cũng đâu hợp cho tầm tuổi họ đọc?"
"... Cũng đúng."
"Nên tao nghĩ, có lẽ hóa giải Tai Ách cũng mang lại lợi ích cho họ." Trần Vũ Hàng tiếp tục: "Khả năng năng lực của họ không thích hợp để đối phó với 【Cự Thử】 và 【Hồng Y Nữ】, nên mới chưa ra tay."
Rất có lý. Từ Soái gật đầu lia lịa.
"Thế... giờ tính sao?"
"Qua nói chuyện với họ xem."
Trần Vũ Hàng nói: "Xem họ cho được lời khuyên gì không... Biết đâu lại có ích."
"Dù sao cũng hơn ngồi suông ở đây."
…………
【Căn cứ vào tiến độ học tập hiện tại, bạn có thể phát huy 1% năng lực của văn đảm (tối thiểu 1%).】
Diệp Khai cạn lời.
Yêu cầu học vấn này kể ra quá khắt khe.
Hắn đã ôm sách ngấu nghiến mấy tiếng đồng hồ rồi, sao vẫn chẳng có tí động tĩnh gì?
Cứ đà này, trừ một số ít Tai Ách ra, phần lớn tình huống hắn vẫn chỉ có thể dựa vào ngâm thơ để tăng uy lực cho Văn Đảm.
Nhưng thơ văn phù hợp lại quá ít, nhất là ở khu sách siêu thị, đầu sách vốn đơn điệu, thơ từ gần như không có. Hoàng Kiến đã cố hết sức lục tìm, tính đến giờ trong kho cũng chỉ có hai bài, phải dè sẻn mà dùng.
Dù sao Văn Đảm cũng rất kén chọn, dùng ở Mảnh Vỡ Thế Giới này rồi thì sang Mảnh Vỡ Thế Giới sau biết tính sao?
Đến lúc đó không có thơ văn thích hợp gia trì, xách một thanh Văn Đảm tăng 1% uy lực mà đụng phải Tai Ách mạnh một chút thì chỉ có nước cắm đầu chạy.
Cùng lắm thì đợi 【Mô Phỏng】 hồi chiêu, kiếm cớ tiếp cận Trương Giác vặt chút lông tơ, vớ được cái gì hay cái nấy...
Dù sao năng lực của tiên nhân chắc chắn phải mạnh hơn 1% Văn Đảm... nhỉ?
Cửa chống cháy từ từ kéo lên, Trần Vũ Hàng và Từ Soái xuất hiện bên ngoài.
Giọng điệu hai đứa khách khí hơn trước rất nhiều.
"Chào anh, tôi có sang hỏi Quản lý Trương rồi."
Trần Vũ Hàng nói: "Hắn bảo, nếu tôi có thể lấy bản thân làm chủ để hóa giải một Tai Ách thì sẽ nhận được dị năng."
"Tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn không ra cách hóa giải Tai Ách, nên muốn sang thỉnh giáo anh."
"Anh thấy đấy, liệu 【Cự Thử】 hay 【Hồng Y Nữ】 có phải thứ tôi hóa giải nổi không?"
Diệp Khai chưa kịp mở miệng, sự chú ý của Hoàng Kiến đã bị Trần Vũ Hàng thu hút.
Có thể nhận được dị năng?
