Chương 1495
Chương 1495: Lời bộc bạch kết truyện cuối cùng
Đăng ngày 01/10/2026
19
3,2 triệu chữ, 2 năm lẻ 2 tháng, cập nhật liên tục hơn 650 ngày, cuối cùng tôi cũng có thể đăng bức tâm thư kết truyện này!
Trước tiên, xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã luôn ủng hộ.
A Chúc biết có không ít độc giả vẫn còn đang đi học. Dù là chi tiền ủng hộ, mỗi ngày bấm vài lượt bình chọn miễn phí, hay chỉ lặng lẽ đọc truyện, sự đồng hành của mọi người chính là động lực để tôi kiên trì tới tận hôm nay.
Đây là lần đầu tiên trong đời chính thức viết xong trọn vẹn một cuốn sách, thực sự trong lòng muôn vàn cảm xúc.
Ban đầu tôi dự định chỉ viết đến bậc sáu bậc bảy, tầm 1,5 triệu chữ là vừa. Sau đó lại nghĩ viết thêm một chút nữa, một chút nữa thôi, chẳng ngờ cứ thế kéo thẳng lên hơn 3,2 triệu chữ.
Tôi biết nhiều anh em chắc hẳn vẫn còn tiếc nuối, cảm thấy chưa đủ đã, vẫn có thể viết tiếp được.
Nhưng đây đã là cái kết tôi lên kế hoạch từ trước rồi. Ngay từ lần đầu tiên Giang Du kích hoạt Tài Quyết, mọi thứ đã luôn được rải mầm để dẫn tới hồi kết hiện tại.
Những màn kiểu như "bùng nổ chém sạch chư thần", "đập nát Thâm Uyên, nắm giữ Hỗn Loạn Chi Nguyên", "thăng cấp Nguyên Sơ, trở thành kẻ mạnh nhất"... Đọc qua thì rất sướng, nhưng càng viết về sau sẽ càng trở nên vô lý.
Dựa trên các thiết lập hiện có, nếu Giang Du đã có kinh nghiệm của tiền nhân mở đường mà vẫn giẫm vào vết xe đổ, cứ thế chém giết không ngừng nghỉ, thì chỉ chứng tỏ hắn chẳng trưởng thành chút nào.
Chính vì vậy mới có cái kết khác biệt với các bậc tiền bối này.
Tổng thể câu chuyện vẫn có điểm đáng khen, có những đoạn bản thân rất ưng ý, nhưng cũng còn nhiều chỗ chưa thật sự hài lòng.
Trong suốt quá trình ra chương hằng ngày, không biết bao nhiêu lần tôi muốn bỏ cuộc. May mắn là cuối cùng đã kiên trì được đến đích, tự bấm cho mình một like, tôi thật sự phải tự khen mình quá cừ.
Về việc lấp các nút thắt, về cơ bản tôi đều đã giải quyết xong, ít nhất là không bỏ dở giữa chừng rồi đột ngột drop truyện.
Nhân đây tôi cũng xin tổng hợp lại thắc mắc của phần lớn bạn đọc: thân thế Giang Du (đã viết), Bình Chướng Thần Thánh và Cổ Thụ Ám Ảnh (đã viết), Tần và Hỗn Loạn (Hậu ký 3), kết cục của Tiểu Manh (Chương cuối), Thủy Ngân tiên sinh (Chương cuối)...
Ngoài ra còn một số tình tiết khiến mọi người băn khoăn.
Chẳng hạn như rốt cuộc bố hắn là ai, tiền bối nào dùng kiếm, tiền bối nào dùng quyền.
Những điều này đều đã có câu trả lời.
Chu Thần và Giang Trần đều là những cái tên xuất hiện rất rõ ràng. Chu Thần cùng thanh kiếm lần đầu tiên lộ diện chính là lúc mới bước chân vào Điện Đường.
Còn một điểm nữa liên quan đến Giang tiên khu.
Giang tiên khu có thật, nhưng kẻ ngự trị trong Vị Cách thực chất là Giang Trần. Do bản thân mang thân phận cấm kỵ nên không thể nói ra tên thật, đành phải mượn danh nghĩa "Giang tiên khu" để giao tiếp với Giang Du.
Về cái kết hiện tại, cá nhân tôi cảm thấy khá hài lòng.
Đối với tôi, đây đã là một kết cục tương đối trọn vẹn, không cần phải gượng ép kéo dài thêm làm gì.
Muốn viết tiếp thì dĩ nhiên vẫn có cách, ví dụ như Hỗn Loạn bùng phát, kẻ địch mới ập đến, rồi cứ thế lặp đi lặp lại như búp bê Nga. Nhưng làm vậy chẳng còn mấy ý nghĩa, câu chuyện chỉ tổ lê thê dài dòng.
Suy nghĩ của tôi từ đầu tới cuối rất nhất quán: một cuộc khủng hoảng kéo dài đằng đẵng bao đời không thể chỉ nhờ sự xuất hiện của một nhân vật chính mà giải quyết triệt để được. Mỗi thế hệ đều có câu chuyện riêng của họ, và đây chính là toàn bộ hành trình thuộc về Giang Du.
Về cuốn sách mới, tôi đã đăng tải rồi, mọi người bấm vào trang cá nhân là có thể theo dõi.
Ban đầu tôi phân vân giữa hai đề tài về Chu Thần và Giang Trần. Sau thấy giai đoạn của Giang Trần quá nặng nề u ám, nên quyết định viết một bộ nhẹ nhàng, sảng khoái hơn trước đã.
Còn câu chuyện tiếp theo của Giang Du, hiện trong tay tôi có quá nhiều ý tưởng nên chắc chắn trong thời gian ngắn sẽ chưa đụng tới hướng này.
Chính văn và phần hậu ký của "Thanh Máu" đến đây là hoàn toàn khép lại.
Sắp tới tôi sẽ lên [Quyển Ngoại Truyện]. Hậu ký là phần bổ sung cho chính văn, còn [Quyển Ngoại Truyện] sẽ viết những mẩu chuyện nhỏ mọi người muốn đọc, dù là về Giang Du và Lục Dao Dao, về Lý thúc thời chưa cụt tay, hay là "Bạch Hoàng trọng sinh, quay về Đại Chu" đều được.
Có điều dạo này tôi mệt quá rồi, tốc độ ra ngoại truyện chắc sẽ khá chậm.
Sau cùng, dù thế nào đi nữa, vạn phần cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ suốt chặng đường dài.
Chúc quý độc giả vạn sự hanh thông, an khang hạnh phúc.
Hẹn gặp lại!
(Hết)
