Chương 174
Chương 174: Tiếng nói cùng mầm mống phản kháng, mâu thuẫn đối kháng giai cấp
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Thông báo về việc điều chỉnh Công Phân nội bộ mới nhất của Bộ Chỉ Huy Tận Thế Nhân Dân Kim Lăng:"
"1. Xét thấy dân số tại Khu Tập Trung ngày một tăng, Chế Độ Công Điểm dần hoàn thiện, nhằm khích lệ mọi người chăm chỉ hơn nữa đóng góp cho tập thể để chống lại tận thế, nay bổ sung thêm Vật Phẩm Cơ Chế mới vào danh mục có thể đổi bằng Công Phân."
"2. Quy định mới nhất: Tất cả vật phẩm cơ chế đổi bằng Công Phân, trước khi đổi phải ký cam kết và đồng ý với [Luật Áp Dụng An Toàn Vật Phẩm Cơ Chế] và [Luật Lao Động Của Nhân Tài Các Nơi Trú Ẩn]."
"3. Chỉ sau khi ký các điều khoản mới được phép quy đổi. Hiện tại các vật phẩm cơ chế mở đổi chủ yếu là chiêu mộ Nhân Tài và nâng cấp Nhân Tài, chỉ mở các hạng mục cấp D và cấp C."
......
Thông báo nội bộ này vừa phát ra lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ người sống sót trong thành.
Không ai biết nó lọt lên kênh chat bằng cách nào, nghe đâu do đám buôn tin tức ngầm trong thành kiếm được.
Người ta không quan tâm ai tung tin, lúc này mọi người chỉ để ý đến việc còn suất gia nhập nơi trú ẩn dưới quyền Tô Dịch hay không!
"Đù! Chỉ huy viên giàu thế! Đến cả đạo cụ chiêu mộ với nâng cấp Nhân Tài cũng có?"
"Để tôi xem bảng xếp hạng... Hít! Toàn thành phố chưa tới một nghìn người sở hữu đơn vị nhân tài! Điều này đồng nghĩa chỉ có chưa đầy 1.000 người có thể nhận Thăng Cấp Tài Liệu ổn định mà không cần qua Cánh Cửa Câu Đố!"
"Tôi ghen tị thật sự, hóa ra anh em dưới trướng chỉ huy viên sống sướng thế, làm việc là có đơn vị nhân tài, cần gì phải vào Cánh Cửa Câu Đố liều mạng nữa?"
"Toang rồi toang rồi! Hôm qua nhân viên thông báo ba Khu Tập Trung lớn đã kín người, tạm thời không tuyển thêm người ngoài, chỉ duy trì công tác cứu viện lâu dài, chúng ta không được hưởng Chế Độ Công Điểm rồi!"
"Có anh em nào nhận dắt mối chợ đen không? Tôi muốn đặt một suất cư trú ở ba Khu Tập Trung lớn dưới trướng chỉ huy viên! Giá cả thương lượng! Nhưng tôi cần suất chính thức, không làm dân lậu đâu!"
Kênh chat la ó om sòm. Ban đầu mọi người chưa mặn mà lắm với chuyện đầu quân dưới trướng chỉ huy viên để kiếm miếng ăn.
Về sự tồn tại của chỉ huy viên, mọi người ủng hộ thì có ủng hộ, nhưng một bộ phận có năng lực sinh tồn độc lập chắc chắn không thích bị quản thúc.
Giờ nhìn lại, đúng là tính sai một nước lớn!
Rất nhiều người đến kênh nhận đơn vị nhân tài còn chẳng có, nay một cơ hội đường hoàng bày ra trước mắt, họ tự nhiên tìm đủ mọi cách để chen chân vào.
Cái gì?
Bảo là Nhân Tài nhận qua Công Phân vẫn phải chịu quản chế?
Không thành vấn đề!
Phải có Nhân Tài trong tay trước đã rồi mới tính chuyện quản chế.
Giờ đến một Nhân Tài còn chưa có, lo chuyện quản chế làm gì cho nhọc thân.
"Mọi người đừng vội!"
Nhân viên chính thức dưới trướng Tô Dịch kịp thời lên tiếng, đưa ra lời kêu gọi và nhắc nhở đúng lúc: "Thủ Trưởng đang bước đầu quy hoạch thêm nhiều Khu Tập Trung trong thành phố, cố gắng nhanh chóng mở rộng công tác tái thiết và dọn dẹp đô thị!"
"Không cần đợi quá lâu, mọi người đều có thể tự do lựa chọn gia nhập hay giữ thân phận độc lập!"
Thông báo trấn an này giúp tâm trạng sốt ruột của mọi người dịu đi đôi chút, nhưng vẫn có không ít người ghen tị với những cư dân đã sớm gia nhập phe Tô Dịch.
Không còn nghi ngờ gì nữa, nhóm người đó chắc chắn sẽ là lứa tiếp theo sở hữu đơn vị nhân tài.
Không chỉ có đơn vị nhân tài, họ còn có khả năng nâng cấp Nhân Tài, bỏ xa những người còn lại quá nhiều!
Đúng lúc mọi người đang chú ý tới chuyện này, trên kênh chat bất ngờ xuất hiện một thông báo mới.
Thông báo mới này là thông tin chính sách công dành riêng cho toàn thành phố.
"Lại có tin mới rồi! Mọi người mau xem đi!"
Người sống sót nhao nhao nhắc nhau.
Giờ ai cũng thích đọc công văn của Thủ Trưởng.
Công văn sặc mùi hành chính, đặt vào thời bình thì chắc chẳng mấy ai thèm ngó.
Nhưng trong thời kỳ tận thế đặc biệt này, các văn bản đó lại mang đến một cảm giác an toàn kỳ lạ.
......
"Thông báo về biện pháp quản lý mới nhất đối với Cánh Cửa Câu Đố tại Kim Lăng:"
"1. Mọi Cánh Cửa Câu Đố trong toàn thành phố đều thuộc về nguồn tài nguyên vật tư công cộng phục vụ công cuộc chống lại tận thế, đương nhiên phải chịu sự giám sát hợp lý từ cơ quan công quyền."
"2. Thủ Trưởng đặc biệt chỉ thị: Cánh Cửa Câu Đố là tài nguyên công cộng, không được phép để bất kỳ cá nhân nào chiếm giữ riêng; không được dùng tài nguyên quý giá để phá hoại sự đoàn kết nội bộ của nhân dân, phải giữ vững lập trường trước cám dỗ, tuân thủ sự sắp xếp thống nhất của tổ chức; đồng thời phải định hướng quần chúng, coi trọng độ khó của Cánh Cửa Câu Đố, không được chủ quan coi thường mạng sống."
"3. Nay ban hành quy định đặc biệt: Toàn bộ Cánh Cửa Câu Đố trong thành phố và ngoại ô Kim Lăng, một khi phát hiện đều phải báo cáo! Mọi người sống sót tự ý xử lý Cánh Cửa Câu Đố mà không qua báo cáo sẽ bị xử phạt nghiêm khắc, người tố giác có thưởng."
"4. Công tác khai thác Cánh Cửa Câu Đố sẽ do Bộ Chỉ Huy Tận Thế Nhân Dân Kim Lăng điều phối thực hiện, tất cả những người sống sót có nguyện vọng tham gia mở đường Cánh Cửa Câu Đố xin vui lòng chủ động liên hệ với nhân viên phụ trách."
"5. Mọi người sống sót tham gia công tác khai thác Cánh Cửa Câu Đố đều được nhận tài nguyên bên trong dựa theo biểu hiện khi mở đường; tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để nhận tài nguyên từ Cánh Cửa Câu Đố là phải ký [Tuyên Ngôn Kháng Chiến Tận Thế Kim Lăng] và [Tuyên Ngôn Vệ Binh Nhân Dân]. Chúng ta cần bảo đảm các nguồn tài nguyên trọng yếu được giao vào tay những người đáng tin cậy."
......
Thông báo mới chuyển hướng chú ý của người sống sót toàn thành phố, không ít người sau khi đọc xong liền rơi vào trầm mặc.
Không còn sự bàn tán sôi nổi hay đồng thuận tuyệt đối như trước, bầu không khí trên kênh chat chùng xuống trong thoáng chốc.
"Hít! Thu hồi Cánh Cửa Câu Đố về công hữu? Hay, hay lắm, tận thế cũng là của nhà ông chắc? Đúng là không chừa cho người bình thường đường sống nữa rồi!"
Đột nhiên.
Một nơi trú ẩn có tên [Mục Dã Tinh Không] lên tiếng, phá vỡ sự im lặng bên dưới thông báo.
Nhiều người sống sót vừa đọc xong chính sách mới lập tức bực bội, nhảy vào phản bác.
"Lầu trên bị úng não à? Quản lý thống nhất, phân phối thống nhất chẳng phải tốt sao?"
"Thằng dở người, đừng thèm chấp."
Tiếng nói tán thành và ủng hộ vẫn có, nhưng dường như không nhiều.
Đa phần mọi người đều đang nghiền ngẫm nội dung cụ thể của chính sách mới này.
Không lâu sau khi Tận Thế Vòng Một kết thúc, sự xuất hiện của Cánh Cửa Câu Đố đã mang lại hy vọng nâng cấp nơi trú ẩn cho người dân toàn thành phố.
Rõ ràng, ai chiếm được nhiều Cánh Cửa Câu Đố hơn thì thực lực trong tận thế càng mạnh, tốc độ phát triển sẽ bỏ xa kẻ khác.
Thông báo nội bộ đầu tiên do phe Tô Dịch đưa ra sở dĩ được đông đảo người sống sót ghen tị là bởi văn bản đó thể hiện sự nhượng lại lợi ích vô cùng rõ ràng.
Tô Dịch đã nhường bớt lợi ích của mình cho quần chúng, giúp mọi người đều có cơ hội nhận và nâng cấp đơn vị nhân tài.
Còn thông báo thứ hai này lại đem đến cảm giác tiêu cực rằng chỉ huy viên đang trắng trợn thâu tóm tài nguyên từ Cánh Cửa Câu Đố.
Rất nhiều người dòm ngó tài nguyên của Cánh Cửa Câu Đố, chỉ mong không ai tranh giành với mình.
Sao cơ?
Bảo chúng tôi không đủ sức chiếm Cánh Cửa Câu Đố?
Cái đó ông không cần quản, tôi không đủ sức cũng không cho phép kẻ khác xâm phạm lợi ích của tôi!
Những tiếng nói phản đối xuất hiện ngay khi văn bản vừa đăng khiến nhân viên phụ trách không khỏi kinh ngạc.
Họ liên tục rà soát cẩn thận, tự vấn xem có phải mình diễn đạt chưa rõ, bỏ sót hay sai sót điểm nào hay không.
Rõ ràng đều đúng cả!
Sao mọi người lại phản đối ầm ĩ thế kia, không nhìn ra lợi ích tập thể bên trong à?
Rất nhiều kẻ độc hành chẳng thèm bận tâm đến lợi ích tập thể, càng không để ý đến thân phận chính quyền của chỉ huy viên.
Điều họ quan tâm là lợi ích của riêng mình.
Dù có tiếng nói ủng hộ nhưng cũng khá yếu ớt, không át nổi những lời công kích.
Trước lợi ích, đám người này đã lộ rõ bản chất.
"Người ta sắp lột da rút xương nuốt sạch các người rồi mà các người còn ở đó vỗ tay tán thưởng à?"
Nơi trú ẩn có tên [Mục Dã Tinh Không] tiếp tục mỉa mai, giọng điệu gay gắt: "Mấy người không dùng não suy nghĩ xem tại sao chỉ huy viên lại leo lên được vị trí đó à? Vì hắn tốt bụng chắc? Không, vì hắn mạnh!"
"Hắn mạnh vì đâu? Chẳng phải vì hắn có Thiên phú tốt hơn chúng ta sao; giờ hắn mạnh rồi thì muốn bít luôn con đường vươn lên của chúng ta!"
"Ai chẳng biết bên trong Cánh Cửa Câu Đố có Thăng Cấp Tài Liệu mấu chốt, hắn nói nghe êm tai là phân phối thống nhất, rốt cuộc chẳng phải cũng tuồn hết tài nguyên quan trọng cho đám thân tín hay sao."
"Đến lúc đó sẽ hình thành giai cấp thống trị và tầng lớp quý tộc mới, kẻ bị bóc lột vẫn là đám dân nghèo dưới đáy như chúng ta! Tỉnh lại đi, dùng cái đầu hạt đậu của mấy người mà suy nghĩ cho kỹ chuyện này!"
"Thống nhất quản lý cái gì chứ! Chẳng qua chỉ là tấm bình phong che đậy cho tư lợi cá nhân của hắn! Là cái cớ để dùng quyền lực và thực lực đàn áp tầng lớp dưới đáy toàn thành phố mà thôi!"
