Chương 246
Chương 246: Xua sói nuốt hổ, tọa bích thượng quan, thói quen chiến lược của lão âm bỉ Trung Hoa
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Phương án đề xuất và tính khả thi của việc xây dựng 'Căn Cứ Công Nghệ từ trường' cho thành phố Kim Lăng."
Đây là phương án đề xuất mới nhất do Khương Hiếu Từ, Viện Nghiên Cứu Kim Lăng cùng các nhân tài quản lý thành phố đưa ra.
Trong phương án, họ nhấn mạnh rất rõ rằng loại thảm họa do Tận Thế Thứ Ba gây ra đã bắt đầu vượt ra ngoài phạm vi năng lực của công nghệ hiện đại.
Nhằm ứng phó với Tận Thế Thứ Ba cùng các thảm họa tận thế tương tự có thể xuất hiện trong tương lai, Kim Lăng buộc phải nâng cao năng lực chống đỡ tương ứng, đắp nên con đập ngăn chặn thảm họa.
Trong số các phương án hiện có, hướng đi công nghệ vẫn là lựa chọn tối ưu nhất.
Thứ nhất, công nghệ hiện đại có nền tảng cơ bản đủ dày, nhận thức chung của quần chúng và lực lượng dự trữ nghiên cứu khoa học, chi phí chuyển hướng tương đối thấp.
Thứ hai, có thể tận dụng triệt để cơ chế nơi trú ẩn, thực hiện công trình chống thảm họa quy mô lớn bao phủ toàn thành phố với độ khó thấp hơn.
Trong văn bản, Khương Hiếu Từ nêu ra khái niệm công nghệ từ trường.
Đây là khái niệm công nghệ cô rút ra sau khi đã tham vấn kỹ càng Đông Phương Trí Viễn và Vương Thạch, xác nhận tiềm năng phát triển to lớn cùng tính tiên tiến của công nghệ từ trường trong tương lai, hơn nữa công nghệ từ trường còn đem lại hiệu quả khó tin đối với những sự vật ở tầng diện "phi vật lý".
Tầng diện "phi vật lý" ở đây không nhằm chỉ khái niệm khoa học, mà là nhận thức truyền thống của con người: những sự kiện và sinh vật kỳ dị không thể giải thích bằng công nghệ thông thường thời hiện đại.
Chẳng hạn như các loại quái sự rất giống hiện tượng huyền bí hay Đoạt Tâm Ma xuất hiện trong Tận Thế Thứ Ba.
Nếu người ta nói chúng thuộc về lĩnh vực ma quỷ thì cũng hoàn toàn có lý; nhưng nếu phân tích dưới góc nhìn khoa học, chúng cũng có thể được lý giải thông qua lĩnh vực công nghệ từ trường.
Theo quan điểm thống nhất của Đông Phương Trí Viễn và Vương Thạch, chỉ cần sở hữu công nghệ từ trường đủ tiên tiến thì dù là nhận diện Đoạt Tâm Ma hay áp chế khốn cảnh quỷ vụ, hiệu quả hỗ trợ đều sẽ vô cùng to lớn.
Bản chất của công nghệ từ trường là nắm bắt năng lượng từ trường của bản thân một hành tinh, thậm chí giữa các thiên thể và hệ sao khác nhau trong vũ trụ.
Cường độ công nghệ bực này vượt xa lĩnh vực công nghệ hiện đại của Địa Cầu, rất khó đạt được bước tiến lớn thông qua các hướng nghiên cứu bình thường mà cần lượng lớn thời gian tích lũy, tuyệt đối không phải thứ mà một thế hệ có thể thấy được thành quả.
Nhưng cơ chế nơi trú ẩn có thể bù đắp khiếm khuyết này. Khương Hiếu Từ đề xuất phải tận dụng triệt để mô-đun công nghệ của cơ chế nơi trú ẩn, thông qua ba hướng lớn gồm mua sắm chuyên hạng, chế tạo chuyên hạng và nghiên cứu bằng nhân tài chuyên hạng bằng Điểm Tích Lũy Sinh Tồn, từ đó giúp Kim Lăng bước đầu nắm giữ công nghệ từ trường.
Tất nhiên, vì công nghệ càng cao cấp thì diện bao phủ càng rộng, điểm này rõ ràng không thể để một mình Tô Dịch gánh vác.
Khương Hiếu Từ cho rằng cần kêu gọi và huy động tối đa tính tích cực của những người sống sót trong toàn thành phố, dốc sức nâng đỡ sự phát triển của các nơi trú ẩn dạng công nghệ, để mỗi người sống sót đều được tham gia vào đó.
Các nơi trú ẩn khác nhau sẽ phụ trách từng phân khúc công nghệ từ trường khác nhau, chịu trách nhiệm mua sắm vật phẩm công nghệ và hạng mục công nghệ khác nhau, hoặc cung cấp các đơn vị nhân tài công nghệ tương ứng.
Còn Tô Dịch với tư cách là Thủ Trưởng sẽ dẫn dắt Viện Nghiên Cứu Kim Lăng nắm bắt đại hướng nghiên cứu công nghệ từ trường, tranh thủ học hỏi và làm chủ trọn vẹn toàn bộ công nghệ từ trường, biến chúng thành sở hữu của nhân loại.
Như vậy vừa có thể để người sống sót toàn thành phố san sẻ áp lực chống thảm họa với Tô Dịch, vừa để quyền chủ động trong kế hoạch công nghệ từ trường nằm trọn trong tay hắn.
Đã huy động toàn diện sức mạnh tập thể của người sống sót trong thành phố, việc đưa ra khái niệm "căn cứ toàn thành" cũng trở nên hợp lý.
Dựa vào sức lực của người sống sót toàn thành phố để xây dựng toàn bộ Kim Lăng, tạo nên một Căn Cứ Công Nghệ từ trường bao phủ toàn thành! Nâng cao phạm vi và cường độ chống đỡ thảm họa tận thế lên mức tối đa!
......
"Đúng là một ý tưởng điên rồ!"
Tô Dịch đọc xong toàn văn bản đề xuất, không khỏi cảm thán.
Muốn triển khai một cuộc cải cách công nghệ quy mô lớn trên phạm vi toàn thành phố tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng.
Nhưng với uy tín Khương Hiếu Từ tích lũy được trước đó, cùng thủ đoạn phi phàm của cô, lại thêm áp lực từ Tận Thế Thứ Ba, khả năng xúc tiến thành công việc này là rất lớn.
Đây không phải mò trăng đáy nước, mà là một bước tiến cụ thể, đầy táo bạo trong công tác chống chọi thảm họa.
"Khoan đã, sao Hiếu Từ đột nhiên lại hứng thú với lĩnh vực nghiên cứu khoa học thế này?"
"Cô ấy... thật sự định buông bớt quyền chỉ huy để tiện tay giải quyết mảng còn yếu kém của thành phố sao?"
Tô Dịch suy ngẫm. Hắn biết cơ cấu thế lực của mình phát triển quá nhanh, nhiều lĩnh vực hoàn toàn không bắt kịp nhịp độ.
Chẳng hạn như Viện Nghiên Cứu Kim Lăng từng là chỗ dựa đắc lực, trợ giúp Tô Dịch rất nhiều trong giai đoạn đầu tận thế, đồng thời lập công lớn trong Tận Thế Vòng Hai - Tai Họa Khuẩn Ăn Thịt khi nghiên cứu chế tạo ra Dược Tề Khắc Chế.
Nhưng khi bước sang Tận Thế Thứ Ba, viện nghiên cứu rơi vào tình thế khó xử, các biện pháp công nghệ hiện đại thuần túy rất khó phát huy tác dụng.
Viện nghiên cứu thu hút lượng lớn nhân tài nghiên cứu phát triển công nghệ, chiếm dụng không ít tài nguyên quý giá của thành phố, nếu lâu ngày không tạo ra thành quả ắt sẽ dấy lên lời ra tiếng vào.
Dĩ nhiên Tô Dịch hiểu nghiên cứu công nghệ cần tích lũy thời gian dài, không thể trông chờ viện nghiên cứu mỗi ngày đều lôi ra được một món đồ mới.
Song Khương Hiếu Từ không nghĩ vậy. Cô không muốn viện nghiên cứu chiếm dụng tài nguyên mà không thúc đẩy nghiên cứu cụ thể nào.
Tận thế không chờ đợi ai, trong thời kỳ đặc thù làm gì có nhiều thời gian cho người ta túc tắc nghiên cứu.
Nếu biện pháp nghiên cứu công nghệ thông thường bế tắc, vậy thì mở lối đi riêng, dùng mọi cách khả thi để cường hóa bản thân.
"Phê duyệt!"
Tô Dịch không đắn đo nhiều, ký tên xác nhận luôn mà không cần tìm Khương Hiếu Từ hỏi kỹ thêm.
Hắn hoàn toàn tin tưởng Khương Hiếu Từ. Cô đã muốn dốc sức chấn chỉnh mảng công nghệ thì hắn nhất định phải ủng hộ hết mình!
Quan trọng nhất là Tô Dịch cũng ngầm mong mỏi chứng kiến "thành phố căn cứ" mà Khương Hiếu Từ nhắc tới trong kế hoạch.
Một Căn Cứ Công Nghệ siêu lớn mang quy mô thành phố... chỉ nghĩ thôi đã thấy đậm chất tương lai!
"À phải rồi! Suýt nữa quên mất việc chính, phải xem quân đội quốc gia đánh đấm ra sao rồi!"
Tô Dịch vỗ trán, vội xua tan những suy nghĩ vẩn vơ khỏi đầu, đoạn mở nhanh giao diện nơi trú ẩn, tìm đến mô-đun chiến tranh để xem xét thông tin.
......
[... Quân đội quốc gia tiến vào, bắt đầu thực hiện thử thách đặc biệt của giai đoạn tận thế này.]
[3 giờ sáng, hoàn thành thử thách lần thứ nhất.]
[3 giờ 45 phút sáng, tích lũy thành công 261 lần thử thách, xuất hiện lần thử thách thất bại đầu tiên, kích hoạt hình phạt thất bại của độ khó cấp A, xuất hiện tám vạn đơn vị quái vật phó bản cấp A "Cổ Long Dung Nham".]
[Cổ Long Dung Nham]: Sinh vật phó bản cấp A, một trong những cổ sinh vật vũ trụ; chúng ưa thích môi trường nhiệt độ cao, bề mặt cơ thể chịu nhiệt, khả năng chống đòn và hồi phục của thể xác cực mạnh, đồng thời mang các đặc tính sinh học cơ bản như phun lửa, bay tầm thấp, có khuynh hướng tấn công cực kỳ hung hãn.
[3 giờ 45 phút sáng, tích lũy thành công 355 lần thử thách, xuất hiện lần thử thách thất bại thứ hai, kích hoạt hình phạt thất bại của độ khó cấp A, xuất hiện tám vạn đơn vị quái vật phó bản cấp A "Ảnh Vụ Vặn Vẹo".]
[Ảnh Vụ Vặn Vẹo]: Sinh vật phó bản cấp A, sinh vật bán thực thể; trong điều kiện có ánh sáng và bóng râm, chúng sở hữu đặc tính giảm trừ sát thương vật lý cực cao, đồng thời có năng lực bùng nổ cực mạnh, có thể áp sát kẻ thù trong cự ly ngắn rồi hạ sát đối phương trong chớp mắt; chúng mang các dạng cơ thể khác nhau nhưng đều sở hữu đặc trưng cơ bản là "lan tỏa như sương mù".
[3 giờ 50 phút sáng, 200 lính trinh sát tiến vào giao tranh thành công tại khu vực trung tâm chiến trường, tiếp xúc và chiến đấu đồng thời với tám vạn đơn vị Cổ Long Dung Nham cùng tám vạn đơn vị Ảnh Vụ Vặn Vẹo.]
[3 giờ 55 phút sáng, 200 lính trinh sát rút khỏi chiến trường thành công nhưng tổn thất trang bị mang theo người, hiện tại tích lũy thành công 561 lần thử thách.]
......
[6 giờ 20 phút sáng, 200 lính trinh sát mới mang theo trang bị tiến vào chiến trường trung tâm, đặt các đơn vị mồi nhử mới, 10 phút sau nhanh chóng rút khỏi chiến trường.]
[6 giờ 35 phút sáng, hiện tại tích lũy thành công 2512 lần thử thách.]
Tô Dịch đọc xong toàn bộ thông báo chiến trường, không khỏi sững sờ ngay tại chỗ.
"Vãi thật! Đỉnh cao!"
"Xua hổ nuốt sói! Khoanh tay đứng nhìn!"
Nhìn qua chiến báo, gần như ngay lập tức Tô Dịch đã hiểu được lối đánh của quân đội quốc gia.
Thông tin ban đầu của Chiến tranh tận thế nhấn mạnh số lượng lớn quái vật phó bản xuất hiện sau khi thử thách thất bại có "tính công kích cực cao", khiến những người sống sót tham gia bỏ phiếu theo phản xạ tự nhiên sẽ cho rằng lũ quái vật này nhất định sẽ điên cuồng tấn công quân đội quốc gia.
Nhưng thông tin cơ chế thực ra không hề khẳng định điều đó!
Quái vật có tính công kích là thật, một vạn Tử Đệ Binh rất khó đánh lại số lượng quái vật cấp A tương đương cũng là thật... nhưng nếu trên chiến trường phó bản cùng lúc xuất hiện hai toán quái vật thì sao?
Liệu chúng có thể lao vào cắn xé lẫn nhau không?
Hoàn toàn có khả năng!
Chỉ cần cơ chế không nói quái vật nhất định phải tấn công quân đội loài người thì chắc chắn có thể tạo nên cục diện này, điểm khó khăn chẳng qua là phải làm thế nào để thực hiện được nó trên thực tế.
Đây là chi tiết rất ít người để ý, nhưng nhóm quân sư trong quân đội quốc gia đã phát hiện ra, hơn nữa còn táo bạo thực hiện thành công.
Dẫu quá trình vô cùng nguy hiểm nhưng nó mang lại lợi ích to lớn không phải bàn cãi, có thể giảm thiểu tối đa nguy cơ phó bản chiến tranh vòng thứ ba sụp đổ hoàn toàn!
"Muốn thực hiện kế hoạch này e là chẳng dễ dàng gì, xua hổ nuốt sói một lần thì dễ, nhưng lần nào cũng thành công thì cực kỳ khó."
Tô Dịch hít sâu một hơi, lẩm bẩm: "Vừa phải khống chế [tính đồng thời] của những lần thử thách thất bại, lại vừa phải bảo đảm dụ được nhiều đợt quái vật lao vào xâu xé lẫn nhau."
"Nếu thử thách thất bại quá nhiều lần khiến số lượng quái vật tăng vọt, môi trường phó bản sẽ không còn thích hợp để tiếp tục triển khai các hạng mục thử thách, ảnh hưởng đến hiệu suất làm nhiệm vụ."
"Còn nếu quái vật xuất hiện quá ít, không tạo thành cục diện hỗn chiến thì bên chịu trận sau cùng vẫn là quân đội loài người."
"Đồng thời còn phải tính đến tiến độ, trong hai mươi mốt ngày bắt buộc phải hoàn thành một vạn lần khiêu chiến... Từng chi tiết cộng lại sẽ khiến độ khó tăng lên gấp bội, chẳng khác nào đi trên dây thép!"
Tô Dịch hiểu rất rõ kế xua hổ nuốt sói rất hiệu quả, nhưng cũng là nước cờ cực kỳ nguy hiểm, rất dễ rước họa vào thân.
Mà xét theo tác phong cẩn trọng vốn có của quân đội quốc gia, cấp trên khó lòng mạo hiểm ở loại chuyện này, chẳng việc gì phải vì món hời lớn hơn một chút mà đẩy bản thân cùng người sống sót trong nước vào cảnh hiểm nghèo.
Quân đội quốc gia đã dám làm thế thì nhất định nắm trong tay phương án bảo hiểm, thực lực của họ cho phép thực hiện kế hoạch xua hổ nuốt sói này.
Lượng khiêu chiến thành công liên tục tăng vọt cũng chứng minh thủ đoạn họ nắm giữ phi thường đến mức nào.
"Mới mấy tiếng đồng hồ thôi mà đã hoàn thành hai nghìn lần khiêu chiến!"
"Nếu tính theo tác phong 'biên chế một thế hệ, phát triển một thế hệ, nghiên cứu đón đầu một thế hệ, thăm dò một thế hệ' từ trước tới nay của quân đội quốc gia... thì thứ thủ đoạn họ mang ra dùng lúc này, có khi lại là loại sắp bị đào thải rồi."
"Chết tiệt! Các người giấu kỹ thật đấy!"
Tô Dịch xoa trán, hắn đã vỡ lẽ: "Hóa ra các người mang cả đống bài tẩy, nắm chắc thực lực nghiền ép tuyệt đối để đánh phó bản chiến tranh cấp A, nhưng bài tẩy thì cứ ém lại, theo thói quen tung vài bộ mưu mẹo ra thử trước đúng không?"
Khoảnh khắc này, Tô Dịch lờ mờ cảm thấy những lần khiêu chiến thất bại của quân đội quốc gia dường như là có chủ đích.
"Có chủ đích" ở đây không chỉ nhằm phục vụ mưu kế xua hổ nuốt sói, mà... thuần túy là muốn xem thử đám quái vật sinh ra sau thất bại rốt cuộc mạnh tới mức nào?
Cứ như một dạng... nghiên cứu quân sự nhằm vào phó bản chiến tranh tận thế?
