Chương 62
Chương 62: Xây dựng nhà an toàn mạnh nhất! Ngôi nhà hạnh phúc của trạch nam!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Tô Dịch mở giao diện thông tin các phòng trong nơi trú ẩn. Phòng trồng trọt và Phòng Nghiên Cứu đều đang ở cấp 1, chưa thể nâng cấp vì nơi trú ẩn cũng mới đạt cấp 1.
Nhưng phòng ngủ chính và phòng chứa đồ của hắn vẫn còn chỗ để cải tạo.
Trước tiên là phòng chứa đồ. Đây không phải loại phòng đặc biệt của nơi trú ẩn, chỉ là nơi cất những thiết bị và vật tư thiết yếu có kích thước lớn.
Chẳng hạn như lõi vận hành của trung tâm xử lý rác thải, máy lọc nước và những thứ tương tự.
Tầng sáu không có nhiều diện tích. Tô Dịch cũng không yên tâm đặt những thứ quan trọng này ở các tầng khác, bên ngoài phạm vi nơi trú ẩn, nên tạm thời để chúng trong phòng chứa đồ.
"Nâng cấp khả năng phòng thủ của phòng chứa đồ trước đã."
Nghĩ vậy, Tô Dịch mua ngay hai hạng mục cải tạo.
【Gia cố tường】: Tiêu hao 500 Điểm Tích Lũy Sinh Tồn để gia cố toàn bộ một phòng trong nơi trú ẩn, tăng khả năng chống phá hoại, chống cháy, chống đóng băng và các đặc tính khác.
【Hệ thống phòng vệ thông minh toàn phòng】: Tiêu hao 1.000 Điểm Tích Lũy Sinh Tồn để lắp đặt hệ thống thông minh cho một phòng trong nơi trú ẩn, bao gồm khóa cửa nhận dạng sinh trắc học, mô-đun vũ khí phòng vệ, hệ thống báo động tự động và các bộ phận khác; tăng đáng kể mức độ an toàn của căn phòng.
"Phòng chứa đồ không cần điều kiện quá tốt. Hai thứ này là đủ."
"Phòng ngủ chính mới là chỗ quan trọng nhất cần cải tạo!"
Tô Dịch chuyển sang thông tin phòng ngủ chính, nghiêm túc bắt tay vào cải tạo.
Đây là nơi hắn sẽ ở lâu dài. Cả mức độ an toàn lẫn khả năng vận hành thông minh đều phải đạt mức cao nhất!
Hiện tại Tô Dịch có đủ điểm. Hắn không định tiết kiệm khoản này. Để bảo đảm an toàn cho bản thân, hắn chọn thẳng hướng xây dựng một căn phòng an toàn vững chắc nhất, liên tục đổ điểm vào các hạng mục cải tạo lớn.
【Mạng lưới cảnh giới và phong tỏa bằng laser thông minh toàn phòng】: Tiêu hao 2.000 Điểm Tích Lũy Sinh Tồn để thiết lập mạng lưới cảnh giới bằng laser trong một phòng thuộc nơi trú ẩn. Hệ thống có thể tự nhận diện sinh vật là bạn hay địch, đồng thời chuyển sang trạng thái cảnh giới theo mệnh lệnh của chủ phòng dưới bất kỳ hình thức nào. Khi kích hoạt, mọi khu vực ngoài vị trí của chủ phòng sẽ phủ lưới laser. Lưới laser có thể làm bốc hơi tức thì thép hợp kim dày 20 cm. (Mạng lưới laser có thể phá hỏng đồ vật trong phòng, nhưng không làm hư hại kết cấu cơ bản của phòng.)
Đây là vũ khí át chủ bài đủ sức kết liễu kẻ địch!
Đắt thật, nhưng đáng mua!
Tô Dịch rất hài lòng: "Ai dám vào đây? Cho ăn laser ngay!"
【Lớp vỏ phòng thủ siêu bền】: Tiêu hao 2.000 Điểm Tích Lũy Sinh Tồn để bọc toàn bộ căn phòng bằng lớp vỏ hợp kim siêu bền. Lớp vỏ có thể chịu được mọi đòn tấn công không sử dụng vũ khí hạt nhân, giữ nguyên kết cấu căn phòng khi xảy ra động đất lớn hoặc nổ mạnh. Dù kết cấu chính bao quanh phòng sụp đổ, căn phòng vẫn nguyên vẹn.
【Hệ thống bảo vệ môi trường sống bằng năng lượng toàn diện】: Tiêu hao 3.000 Điểm Tích Lũy Sinh Tồn để tạo một lá chắn năng lượng hoàn toàn tự động, mắt thường không nhìn thấy, bao quanh căn phòng. Lá chắn có thể ngăn chặn và loại bỏ các mối đe dọa như khí độc, phóng xạ, vi-rút trong phòng; đồng thời điều chỉnh thể trạng người ở suốt ngày đêm. Bằng cách điều chỉnh tần số dao động của các phân tử không khí, hệ thống liên tục cải thiện sức khỏe người ở, giúp họ sống lâu và giữ tâm trạng dễ chịu.
【Hệ thống duy trì sự sống thông minh】: Tiêu hao 2.000 Điểm Tích Lũy Sinh Tồn để lắp đặt hệ thống duy trì sự sống thông minh cho toàn phòng. Ngay cả khi môi trường bên ngoài trở nên cực đoan, hệ thống vẫn cung cấp các điều kiện cần thiết để sống sót: không khí sạch, nhiệt độ phù hợp, nước và thức ăn thiết yếu. Hệ thống không cần nguồn tiếp tế để duy trì hoạt động, nhưng mỗi ngày chỉ cung cấp tối đa lượng tài nguyên sinh tồn cho 5 người.
【Hệ thống an ninh và cảnh giới vượt chuẩn】: Tiêu hao 2.000 Điểm Tích Lũy Sinh Tồn để thiết lập mạng lưới an ninh toàn diện cho căn phòng, gồm camera độ nét cao, cảm biến hồng ngoại, thiết bị nhận dạng âm thanh và nhiều phương tiện khác. Hệ thống theo dõi mọi sinh vật cùng mọi biến động trong phòng theo thời gian thực; đồng thời được trang bị các mô-đun vũ khí như súng phun lửa, chất làm lạnh tức thời, súng máy dùng thuốc súng và dao mổ laser. Khi phát hiện bất kỳ mối đe dọa nào, hệ thống sẽ tự động kích hoạt cơ chế phòng vệ và phân tích phương án ứng phó tối ưu.
【Hệ thống sơ tán khẩn cấp】: Tiêu hao 1.000 Điểm Tích Lũy Sinh Tồn. Chủ phòng có thể tự điều khiển hệ thống. Khi gặp mối đe dọa không thể chống đỡ, chủ phòng có thể kích hoạt thiết bị sơ tán khẩn cấp ở bất kỳ vị trí nào trong phòng, lên khoang sinh tồn đặc biệt phóng lên trời, nhanh chóng rời khỏi căn phòng rồi hạ cánh an toàn tại nơi cách đó tối đa 100.000 m.
【Hệ thống giải trí thông minh và hỗ trợ tâm lý】: Tiêu hao 1.000 Điểm Tích Lũy Sinh Tồn để lắp đặt hệ thống giải trí thông minh toàn phòng. Người ở có thể sử dụng chương trình giải trí, trò chơi thực tế ảo và các hình thức giải trí khác tại mọi góc phòng hoặc trên mọi thiết bị. Hệ thống đồng thời đánh giá sức khỏe tâm lý, cố gắng bảo đảm tốt nhất sức khỏe thể chất và tinh thần cho người ở.
【Mô-đun rô-bốt siêu nhỏ đa năng】: Tiêu hao 5.000 Điểm Tích Lũy Sinh Tồn để phân bổ 10 tỷ rô-bốt siêu nhỏ khắp căn phòng. Tất cả đều có các chức năng: "Tự sửa chữa và nhân bản (không giới hạn số lượng)", "Phẫu thuật bên trong cơ thể và chữa bệnh (điều trị)", "Mô-đun vũ khí laser cỡ nhỏ (tấn công)", "Mô-đun ngụy trang ánh sáng (tàng hình)", "Mô-đun quét radar toàn phòng (phát hiện vật thể tàng hình)", "Lắp ráp và tháo rời đơn vị bảo vệ cỡ lớn (có thể hợp nhất thành rô-bốt lớn)".
......
"Chừng này thôi. Những thứ khác xem ra cũng chẳng có gì hay."
Tô Dịch tặc lưỡi, lắc đầu: "Hạng mục cao cấp hơn thì mình chưa có quyền mua. Chừng này chắc đủ rồi nhỉ?"
Hắn nhẩm lại và nhận ra toàn bộ hạng mục cải tạo phòng ngủ vừa chọn chỉ tốn 18.000 Điểm Tích Lũy Sinh Tồn.
Tính cả phòng chứa đồ, tổng chi phí vẫn chưa đến 20.000 điểm!
"Đắt thật, mà cũng rẻ thật!"
Tô Dịch cảm thán.
Ở giai đoạn này, rất ít người sống sót có thể dễ dàng bỏ ra 20.000 điểm.
Nhưng với Tô Dịch, số điểm đó mới chỉ chiếm một nửa số Điểm Tích Lũy Sinh Tồn hắn có.
Hắn vẫn còn gần 20.000 điểm để dùng!
"Mua. Bắt đầu cải tạo!"
Tô Dịch xác nhận lựa chọn. Điểm Tích Lũy Sinh Tồn giảm nhanh, từng đợt ánh sáng vàng xuất hiện, bao phủ phòng ngủ của hắn và phòng chứa đồ bên cạnh.
Ánh sáng vàng kéo dài chừng mười phút. Khi nó tan đi, bề ngoài căn phòng của Tô Dịch đã gần như thay đổi hoàn toàn!
Những bức tường xi măng cũ biến thành kết cấu đặc biệt làm từ vật liệu công nghệ cao, cứng, nhẵn và liên tục đổi màu.
Tường có thể tự điều chỉnh ánh sáng, màu sắc cho phù hợp với tâm trạng, trạng thái và mức độ mỏi mắt hiện tại của Tô Dịch.
Bố cục cả căn phòng cũng hợp lý hơn. Các mô-đun công nghệ có thể gấp gọn xuất hiện ở khắp nơi. Ngay cả bàn ghế cũng đổi khác, nối liền với sàn nhà và có thể mở ra các họng laser, nòng súng khi cần.
Tô Dịch còn nhận thấy nhiệt độ trong phòng đã trở nên ấm áp, dễ chịu. Không phải kiểu mát lạnh do hơi lạnh thổi ra, mà là nhiệt độ thích hợp nhất cho cơ thể, hoàn toàn khác với cái nóng bên ngoài.
Hắn thử mở cửa ra vào và cửa sổ, nhưng nhiệt độ trong phòng không hề thay đổi! Không chịu chút ảnh hưởng nào!
Hít sâu một hơi, Tô Dịch cảm nhận được không khí trong lành, thoảng vị ngọt.
Hắn thậm chí thấy cơ thể mình đang thay đổi. Ruột chuyển động, cả người dần dễ chịu hơn. Cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ trước đó biến mất; mắt cũng sáng và tỉnh táo hơn.
Đó là các rô-bốt siêu nhỏ đang kiểm tra cơ thể Tô Dịch, cải thiện những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn, giúp các giác quan của hắn nhạy bén và đưa thể trạng lên mức tốt nhất.
"Hay thật!"
Tô Dịch cảm thán rồi vào kiểm tra phòng tắm.
Căn phòng vốn không rộng, phòng tắm trước kia cũng chật. Nhưng sau khi được hệ thống thông minh điều chỉnh và cải tạo, nó trông có vẻ rộng hơn đôi chút.
Phòng tắm cũng sạch sẽ hơn nhiều. Tường và sàn có chức năng tự làm sạch suốt 24 giờ, luôn giữ nơi này vệ sinh.
Kiểm tra thêm hệ thống an ninh và cảnh giới trong phòng, Tô Dịch quay lại ngồi trên ghế sofa.
"Xét tình hình hiện tại, căn phòng này hẳn là khu vực trung tâm nơi trú ẩn có mức độ an toàn cao nhất thành phố rồi nhỉ?"
Tô Dịch lẩm bẩm. Nhiều hạng mục hắn vừa mua yêu cầu nơi trú ẩn ít nhất phải đạt cấp 1; có hạng mục còn bắt buộc đó phải là nơi trú ẩn theo hướng nghiên cứu.
Trong số những người sống sót toàn thành phố, dù Tiểu Bạch Hùng có hàng chục nghìn điểm cũng không mua được các hạng mục cải tạo phòng này.
"Xem ra cấp độ nơi trú ẩn rất quan trọng. Nếu không, có nhiều điểm cũng không thể dùng đúng chỗ."
"Có căn phòng này rồi, ít nhất hiện tại mình được bảo vệ khá chắc chắn."
"Kể cả gặp một sát thủ không theo lẽ thường như Trần Cầu Nhân, chỉ cần ở trong phòng, mình sẽ tuyệt đối an toàn."
Tô Dịch tính toán trong đầu: "Vẫn còn gần 20.000 Điểm Tích Lũy Sinh Tồn. Nên tiêu vào đâu đây?"
Tiêu hết điểm nếu có thể, dồn toàn bộ vào việc bảo đảm an toàn và tăng thực lực cho bản thân: đó luôn là mục tiêu của Tô Dịch.
Hắn không muốn giống những kẻ xui xẻo cứ tích điểm mãi, đến khi chết rồi vẫn chưa tiêu hết, cuối cùng để người khác hưởng lợi.
Đang suy nghĩ, hắn chợt nghe đồng hồ đeo tay phát ra tiếng báo hẹn giờ.
Đã đến giờ phát thưởng buổi trưa!
Thông báo mới về Thiên phú nhanh chóng hiện ra trước mắt Tô Dịch.
Hắn vừa liếc qua đã mừng rỡ.
"Ôi! Mẹ kiếp, lại trúng phần thưởng lớn từ Thiên phú!"
