Chương 97
Chương 97: Số liệu nghịch thiên của cấp S! Cơ Chế siêu cấp của Khương Hiếu Từ!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Chương 96: Dữ liệu cấp S nghịch thiên! Cơ Chế siêu cấp của Khương Hiếu Từ!
Tô Dịch đã cảm nhận được Nhân Tài cấp S mạnh đến mức nào từ Vương Thạch.
So với Vương Thạch, tác dụng của Khương Hiếu Từ rõ ràng còn lớn hơn. Cô là trợ thủ lớn nhất của Tô Dịch, đồng thời cũng là người quản lý thực tế quan trọng nhất trong Khu Tập Trung.
Nói không quá lời, việc Khương Hiếu Từ thăng cấp chẳng khác nào Lưu Thiện thời Tam Quốc nhận được một vé thăng cấp nhân tài của Gia Cát Lượng. Ý nghĩa của chuyện này vô cùng lớn.
Tô Dịch lập tức gọi Khương Hiếu Từ đến. Muốn nâng cấp Nhân Tài thì Nhân Tài phải có mặt.
【Sự trưởng thành của huyết thống】không phải vật phẩm cụ thể, mà được lưu trữ trong bảng điều khiển của nơi trú ẩn, tương tự như một 【cơ hội nâng cấp】.
Sau khi giải thích sơ qua tình hình, Tô Dịch sử dụng cơ hội nâng cấp đặc biệt ngay trước mặt Khương Hiếu Từ.
Một luồng sáng vàng xoay quanh người Khương Hiếu Từ. Chỉ trong chớp mắt, cô đã hoàn tất nâng cấp.
【Chúc mừng! Do bạn đã sử dụng vật phẩm, Nhân Tài “Khương Hiếu Từ” dưới quyền bạn đã hoàn tất nâng cấp Phẩm Cấp Nhân Tài!】
【Nhân Tài “Khương Hiếu Từ” của bạn đã trở thành Nhân Tài cấp S!】
Nhìn bề ngoài, Khương Hiếu Từ dường như không có thay đổi gì.
Chỉ có thông tin nhắc nhở xuất hiện trước mắt Tô Dịch báo hiệu Phẩm Cấp Nhân Tài của cô đã tăng lên.
Cô vẫn xinh đẹp đến kinh người, dịu dàng nhìn Tô Dịch: “Tiên sinh, xong chưa?”
“Hiếu Từ, cô cảm thấy thế nào?”
Tô Dịch nhìn Khương Hiếu Từ đầy mong đợi. Cô hơi nghiêng đầu, cảm nhận những thay đổi trong cơ thể: “Tôi cảm thấy khỏe hơn một chút, cơ thể cũng không còn mệt mỏi như trước. Hình như... không có thay đổi gì quá đặc biệt.”
“Đợi đã, để tôi xem trước.”
Tô Dịch khoát tay. Anh nóng lòng mở giao diện thông tin Nhân Tài, kiểm tra thông tin nâng cấp của Khương Hiếu Từ.
......
Tên: Khương Hiếu Từ.
Tuổi: 28.
Loại: Kỳ tài quốc vận, quân sư quốc vận.
Phẩm Cấp Nhân Tài: cấp S.
Sức mạnh thể chất: 76.
Phản xạ thần kinh: 79.
Sức bền: 66.
Ý chí tinh thần: 568.
Tự hồi phục và miễn dịch: 388.
Đặc tính Nhân Tài:
【Gia trì quốc vận】- Cô sở hữu những phẩm chất đặc trưng của dân tộc Hoa Hạ, mang trong mình sự gia trì của quốc vận. Nơi trú ẩn mà cô có mặt sẽ không chịu ảnh hưởng của 【Thiên tai phái sinh tận thế】.
【Hiếu vi tiên】- Với mỗi cư dân trên 40 tuổi trong nơi trú ẩn, phần thưởng thám hiểm do nơi trú ẩn phái đi, tỷ lệ nhận được nhân tài cấp cao và tốc độ nghiên cứu công nghệ sẽ tăng 1%; giới hạn gia trì tối đa là 100%.
【Thâm mưu viễn lự】- Mọi công việc trong nơi trú ẩn liên quan đến mưu lược, kế sách, nghiên cứu khoa học, cạm bẫy, phòng thủ và những việc cần suy xét khác đều không thể thất bại.
【Sức hút lãnh đạo】- Cô bẩm sinh đã có tố chất lãnh đạo, có thể khơi dậy tiềm năng và lòng trung thành của những người xung quanh. Mọi cư dân nơi trú ẩn dưới quyền lãnh đạo của cô, bất kể thiên phú cao hay thấp, đều có thể phát huy năng lực vượt qua giới hạn bản thân. Đồng thời, cô có thể nhìn thấu lòng người, không ngừng nâng cao sự gắn kết và lòng trung thành của các thành viên Khu Tập Trung.
【Chiến lược toàn năng】- Cô có thể nâng cao hiệu quả mọi lĩnh vực phát triển của Khu Tập Trung, bao gồm nhưng không giới hạn ở công nghệ, dân sinh, kinh tế và các lĩnh vực khác. Bất cứ lĩnh vực nào xuất hiện nút thắt đều sẽ nhanh chóng đột phá. Ví dụ, khi nghiên cứu công nghệ rơi vào giai đoạn bế tắc, sự tồn tại của cô sẽ rút ngắn đáng kể thời gian bế tắc.
Thiên phú Nhân Tài:
【Giao du rộng rãi】- Cô có rất nhiều bạn bè, mỗi tháng đều có xác suất nhất định mang về Nhân Tài mới cho nơi trú ẩn. Nếu tháng đó không giới thiệu được Nhân Tài, xác suất giới thiệu Nhân Tài cấp cao vào lần sau sẽ tăng lên; nếu tháng đó vẫn không giới thiệu thành công Nhân Tài, hiệu quả của mọi đặc tính và thiên phú của bản thân sẽ tăng 1%, không có giới hạn cộng dồn.
【Trí mưu cao tuyệt】- Cô có thể truyền đạt hiệu quả kiến thức và kinh nghiệm của bản thân cho người khác. Thông qua việc giao lưu và hướng dẫn cư dân nơi trú ẩn, cô có thể nâng cao rõ rệt trình độ kỹ năng và năng lực tư duy của họ.
【Lòng người hướng về】- Sức mạnh của cô khiến cư dân nơi trú ẩn đoàn kết một lòng, cùng nhau vượt qua mọi trở ngại. Trong nơi trú ẩn, sự hiện diện của cô có thể nâng cao mạnh mẽ sĩ khí và hiệu suất làm việc của cư dân, giúp toàn bộ nơi trú ẩn vận hành trơn tru hơn.
【Quốc vận che chở】- Cô được quốc vận che chở. Khu Tập Trung nơi cô có mặt không chịu ảnh hưởng tiêu cực từ lời nguyền, sức mạnh thần bí và những thủ đoạn tương tự; xác suất mắc bệnh của mọi thành viên Khu Tập Trung giảm mạnh.
【Tiên Tri Quyết Sách】- Mỗi khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, cô đều có xác suất kích hoạt hiệu quả, tạm thời nhìn thấy “tương lai”, dự đoán hướng phát triển và kết quả của quyết định hiện tại, từ đó tránh tổn thất trong tương lai do quyết định sai lầm gây ra.
Điểm giá trị: 10286 điểm.
......
“Hít!”
Tô Dịch trợn to mắt, không dám tin nhìn thông tin dữ liệu Nhân Tài trước mặt.
Vô lý quá mức!
Vương Thạch chỉ có 4 đặc tính và 4 thiên phú, còn Khương Hiếu Từ lại có hẳn 5 đặc tính và 5 thiên phú!
Dù trong đó có những đặc tính và thiên phú từ cấp A, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thay đổi.
Ví dụ như đặc tính 【Giao du rộng rãi】 đã xuất hiện thay đổi rõ rệt. Khi Khương Hiếu Từ không giới thiệu Nhân Tài, năng lực của bản thân cô có thể cộng dồn không giới hạn!
Cơ Chế này quá vô lý!
Mỗi tháng tăng 1%, nhìn qua có lẽ không đáng kể.
Nhưng nếu kéo dài thời gian thì sao? Một năm không giới thiệu Nhân Tài? Hai năm không giới thiệu Nhân Tài? Khi đó Khương Hiếu Từ sẽ phát triển đến mức đáng sợ thế nào?
Mà hai thiên phú và đặc tính mới xuất hiện cũng đều nghịch thiên!
【Sức hút lãnh đạo】đảm bảo tài năng của cư dân trong Khu Tập Trung sẽ không bị bỏ phí, chắc chắn được sử dụng hoàn hảo, đồng thời còn bảo đảm lòng trung thành của mọi người!
Thật ra việc bảo đảm lòng trung thành vẫn chưa phải điều quan trọng nhất. Điều khiến Tô Dịch khó tin nhất là hiệu quả này không chỉ nhắm vào các đơn vị Nhân Tài trong Khu Tập Trung!
Có vẻ... những người sống sót là Người Chơi Tận Thế cũng có thể chịu ảnh hưởng từ hiệu quả này!
Sự bá đạo của 【Chiến lược toàn năng】 thì càng không cần phải nói. Điều khiến một Khu Tập Trung phát triển theo hướng công nghệ đau đầu nhất là gì? Chính là tốc độ mở khóa cây công nghệ không đủ nhanh, không đủ thuận lợi!
Nhìn lại tiến trình nghiên cứu công nghệ của loài người, về cơ bản, nó được thúc đẩy nhờ một vài lần bùng nổ công nghệ.
Ngoài những thời kỳ bùng nổ công nghệ, phần lớn thời gian của nhân loại đều chìm trong những ngày tháng lạc hậu, công nghệ trì trệ.
Nghiên cứu công nghệ không phải cứ có đủ nhân tài là được. Nó còn phụ thuộc vào vận may và hướng nghiên cứu.
Một hướng nghiên cứu công nghệ sai lầm sẽ lãng phí cực kỳ nhiều thời gian.
Nhưng 【Chiến lược toàn năng】 đã trực tiếp xóa bỏ mối nguy và khuyết điểm này, rút ngắn đáng kể thời gian Khu Tập Trung của Tô Dịch mắc kẹt ở nút thắt nghiên cứu công nghệ!
Hai đặc tính mới phía trước vẫn nằm trong phạm vi hiểu biết của Tô Dịch. Chúng khiến người ta kinh ngạc, nhưng chưa đến mức quá vô lý.
Còn hai thiên phú mới xuất hiện, 【Quốc vận che chở】 và 【Tiên Tri Quyết Sách】, mới thực sự khiến Tô Dịch không sao hiểu nổi.
【Quốc vận che chở】 thì còn có thể chấp nhận. Giảm xác suất mắc bệnh, nhìn qua vẫn hiểu được. Còn việc không chịu ảnh hưởng tiêu cực từ lời nguyền, sức mạnh thần bí và những thủ đoạn tương tự, Tô Dịch chỉ cảm thấy nghe thì rất bá đạo, nhưng chưa hiểu rõ cụ thể là thế nào.
Nhưng 【Tiên Tri Quyết Sách】 lại hoàn toàn khác!
Đây chính là “nhìn thấy tương lai” đúng nghĩa!
Điều gì khiến một người lãnh đạo sợ nhất?
Là quyết định của mình sai lầm, không chỉ để tiếng xấu muôn đời mà còn gây họa cho đất nước và nhân dân.
Thế lực và quốc gia có quy mô càng lớn thì càng khó đưa ra quyết định, vì quy mô càng lớn, quán tính phát triển cũng càng mạnh.
Sau khi một quyết định được ban hành, cho dù nhận ra sai lầm và muốn sửa đổi, thường cũng phải bỏ ra công sức của một thế hệ, thậm chí vài thế hệ, mới có thể bù đắp và cải thiện.
Nhưng với 【Tiên Tri Quyết Sách】, việc đưa ra quyết định sẽ không còn nhiều lo ngại như vậy.
Quyết định sai lầm?
Xin lỗi, có thể dự đoán trước!
Loại bỏ đáp án sai, vậy thứ còn lại chỉ có thể là đáp án đúng!
Để Khu Tập Trung luôn đi trên con đường phát triển chính xác nhất!
“Không hổ là Nhân Tài có điểm giá trị lên tới một vạn điểm. Cơ Chế này vô lý thật!”
Tô Dịch thở dài một tiếng. Cảm giác thỏa mãn trong lòng gần như không thể dùng lời để diễn tả.
