Chương 105
Chương 105: Lai lịch
Đăng ngày 28/09/2026
19
Ôn Triệt theo thuộc hạ bước vào nha môn, chân còn chưa qua ngưỡng cửa phòng khách đã thấy ở vị trí tôn quý có một người đàn ông trung niên đang ngồi. Hắn có làn da đen sạm, mũi khoằm như mỏ ưng, quanh mép viền một chòm râu ngắn.
Kết hợp với đôi mắt âm lãnh kia, rõ ràng không phải kẻ thiện lương gì.
Phía dưới là hai Trảm Yêu Nhân mới tới, tướng mạo bình thường.
Thấy Ôn Triệt tới cửa, người đàn ông mặt đen kia liền đứng dậy đón tiếp:
"Danh tiếng Thư Si của Ôn đại nhân quả thật như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt mới thấy danh bất hư truyền. Rất xứng với danh hiệu Trảm Yêu Thất Hiệp của Trảm Yêu Ty chúng ta!"
Khi nói chuyện, hắn toét miệng để lộ hàm răng trắng ởn, chẳng những không khiến người ta thấy thân thiện mà còn sinh ra cảm giác rợn người.
Hai người kia cũng đồng thời đứng dậy, ôm quyền hành lễ với Ôn Triệt.
Ôn Triệt quét mắt nhìn ba người, để ý thấy yêu bài bên hông họ, hai Bạch Ngân cấp, một Hoàng Kim cấp, vừa vặn khớp với cảnh giới võ đạo của từng người.
"Ôn mỗ hổ thẹn, chút hư danh mà thôi. Có điều, ta chưa từng nhận được tin tức hôm nay sẽ có đồng liêu tới nhận chức."
Đây là sự thật. Cấp trên điều người tới Nam Lăng Quận mà không thèm báo trước một tiếng, hoàn toàn không hợp quy củ.
Huống hồ nhìn tác phong của người đàn ông mặt đen này khí thế mười phần, rõ ràng chẳng hề coi vị thượng quan như hắn ra gì.
Rõ ràng phía sau có chỗ dựa lớn, khả năng cao chính là vị Tư Chủ mới nhậm chức.
Thua một keo, khôn một nấc. Ôn Triệt không còn là chàng Thám hoa ngập tràn khí khái thư sinh thuở trước, sẽ chẳng dại gì tự dồn mình vào cảnh chờ ngày chém đầu nữa.
Người đàn ông mặt đen hiểu rõ nỗi bực bội của Ôn Triệt, nhưng đối phương rõ ràng rất nể mặt, không hề phát hỏa.
Đúng là rồng mạnh không ép được rắn đầu cỏ.
Nam Lăng Quận không giống nơi khác, trong thành còn có một Trấn Nam Vương Phủ, rất cần Ôn Triệt đứng ra chu toàn đối phó.
Hắn lập tức móc văn thư bổ nhiệm trong ngực ra, đưa tới trước mặt rồi tự giới thiệu:
"Bỉ nhân họ Triệu, tên đơn một chữ Tín, trước kia giữ chức Tổng quản Trảm Yêu Ty ở Lâm Dương Quận. Lần này nhận lệnh của Tư Chủ đại nhân tới cùng Ôn đại nhân chung sự. Hai vị huynh đệ này cùng Triệu mỗ điều động tới đây."
Ôn Triệt liếc qua văn thư bổ nhiệm, phía trên có đóng dấu đỏ riêng biệt của Tư Chủ, hai người còn lại một tên là Tiền Tam Thiên, người kia là Đỗ Hổ.
Lệnh bổ nhiệm này không có vấn đề gì.
Điều khiến hắn để tâm hơn là Lâm Dương Quận nằm ngay sát Nam Lăng Quận, hai quận vốn là láng giềng.
Mà Triệu Tín làm Tổng quản ở Trảm Yêu Ty Lâm Dương Quận, địa vị chỉ đứng dưới Trảm Yêu Chánh Phó Sứ của nha môn nơi đó.
Theo những gì Ôn Triệt tìm hiểu từ đồng liêu các nơi khác, Trảm Yêu Sứ Tiêu Phong của Lâm Dương Quận vốn đã là người của Tân Tư Chủ.
Triệu Tín thăng chức lên vị trí Trảm Yêu Phó Sứ lần này, lại rơi đúng vào Nam Lăng Quận - nơi ngẩng đầu thấy Trấn Nam Vương, cúi đầu cũng chạm mặt Trấn Nam Vương, e là mưu tính đằng sau không hề đơn giản.
"Triệu phó sứ đã cất công tới nhậm chức, ta làm thượng quan sao có thể không tẩy trần cho ngươi một bữa. Người đâu!"
Ôn Triệt giao văn thư bổ nhiệm của Triệu Tín cho thuộc hạ, căn dặn: "Đây là văn thư bổ nhiệm của Triệu phó sứ, ngươi đích thân đi đăng ký vào sổ sách."
"Ngoài ra, tới Túy Khách Lâu đặt một bàn tiệc. Triệu phó sứ và mọi người mới tới, bữa cơm đầu tiên này phải làm cho đàng hoàng."
Đám người Triệu Tín đồng loạt chắp tay hành lễ:
"Làm phiền Ôn đại nhân rồi."
……
Đêm khuya.
Triệu Tín say khướt trên bàn rượu, được hai tên thuộc hạ dìu về chỗ ở mới do Trảm Yêu Ty sắp xếp.
Chờ cả ba vào phòng, người dẫn đường vừa rời đi, Tiền Tam Thiên lượn lờ trước cửa một vòng, xác nhận gian bên cạnh không có ai, không thấy bóng người nào mới vội vã đóng cửa vào phòng.
"Triệu đầu lĩnh, không thấy ai bám đuôi."
Triệu Tín vốn đang nằm vật ra giường bỗng mở trừng mắt ngồi dậy, nhìn hai người một cái.
"Tên Thư Si này, vừa rồi ta mấy lần thăm dò thái độ của hắn với Tư Chủ đại nhân, hắn đều né tránh không bàn tới. Bề ngoài trông có vẻ dễ gần, thực chất chẳng phải vậy."
"Nghe nói hắn nửa đường mới học võ, với tiền nhiệm Tư Chủ tình như thầy trò. Hắn không thể trở thành trợ lực giúp chúng ta làm việc, nhưng cũng không thể tùy tiện đắc tội."
Triệu Tín lắc đầu, nói ra những đánh giá của mình về Ôn Triệt ngày hôm nay cho hai tên thuộc hạ nghe.
Đỗ Hổ bỗ bã nói: "Triệu đầu lĩnh, chúng ta việc gì phải nhìn sắc mặt hắn mà làm! Hắn trảm yêu của hắn, chúng ta lo việc của chúng ta, cổ tay hắn có to đến mấy cũng vặn gãy đùi Tư Chủ được chắc?"
"Chờ việc xong xuôi, Tư Chủ đại nhân ban thưởng xuống, Triệu đầu lĩnh ngài đột phá Tụ Hải Cảnh, trở thành một trong Trảm Yêu Bát Hiệp cũng không phải là chuyện không thể."
"Đúng vậy, A Hổ nói có lý đấy." Tiền Tam Thiên phụ họa theo.
Triệu Tín hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên tia nhìn độc địa như rắn rết.
"Cứ chờ xong việc rồi hẵng nói. Nam Lăng không phải Lâm Dương, ở bên đó chúng ta có thể mượn thế của Tiêu đại nhân, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.
Nước ở Nam Lăng sâu lắm, ai biết Hoàng Giang Hải do chúng ta phái đi đã chết gí ở xó nào rồi?"
Năm ngoái Tiêu đại nhân nhận được tin tức có người đang tìm Cổ Thánh Thủ, bèn phái Hoàng Giang Hải tới dò la xem rốt cuộc là kẻ nào đang tìm kiếm.
Hoàng Giang Hải tới Nam Lăng Quận phát hiện là người của Trấn Nam Vương Phủ đang dò hỏi, liền truyền tin tức về.
Sau đó lại phát hiện bên Nam Bình Quận cũng có người tìm Cổ Thánh Thủ, nhưng lại không phải người của Trấn Nam Vương, bèn một thân một mình đi sang đó.
Một đi là hơn nửa năm, bặt vô âm tín.
Xem chừng kẻ này không biết đã bỏ mạng ở chốn nào rồi.
Hoặc là bị cao thủ giết, hoặc là bị Đại Yêu nuốt chửng...
Đối với Trấn Nam Vương Phủ, bọn hắn không dám manh động, mãi cho tới khi Thư Si Ôn Triệt cũng bắt đầu tìm Cổ Thánh Thủ, Tiêu Phong mới cảm thấy bên trong có uẩn khúc lớn, lập tức bẩm báo việc này lên Tư Chủ.
Thế là, Tiêu Phong phái bọn Triệu Tín tới đây điều tra, thuận tiện làm thêm một việc khác.
Trên bàn rượu, Triệu Tín giả vờ buột miệng hỏi Ôn Triệt tại sao lại tìm Cổ Thánh Thủ.
Ôn Triệt giữ một phần cẩn trọng, chỉ đáp lại một câu: "Nhận lời nhờ vả của bằng hữu."
Việc này không khỏi khiến Triệu Tín nghi ngờ Ôn Triệt đã cấu kết với Trấn Nam Vương.
Điều này cực kỳ bất lợi cho hành động của bọn hắn.
"Mấy ngày tới chớ có manh động, cứ dò la nông sâu trước đã."
Tiền Tam Thiên và Đỗ Hổ cùng gật đầu: "Rõ."
……
Hôm sau.
Hai kẻ do Triệu Tín mang tới tìm đủ mọi cách lân la làm quen với các đồng liêu trong Trảm Yêu Ty, nhưng đều chuốc lấy bẽ bàng.
Tối qua Ôn Triệt cũng đã âm thầm hạ lệnh, cấm người của mình qua lại với ba kẻ này, bọn chúng tới Nam Lăng Quận chắc chắn có mục đích khác.
Hắn vốn dĩ thông tuệ, trên bàn tiệc thấy Triệu Tín buột miệng hỏi chuyện tìm Cổ Thánh Thủ là hiểu ngay ý của đối phương không nằm ở chén rượu.
Đối phương không phải để ý chuyện hắn tìm Cổ Thánh Thủ, mà là đang tìm Hứa Phàm.
Còn Triệu Tín thì tách khỏi hai tên thuộc hạ, trực tiếp đi tới Trấn Nam Vương Phủ.
Khi Trấn Nam Vương nghe tin Trảm Yêu Phó Sứ mới nhậm chức của Nam Lăng Quận tới bái phỏng, hắn vô cùng bất ngờ.
Phó sứ mới tới Nam Lăng Thành lại biết điều thế này sao? Không sợ lão hoàng đế nổi cơn đa nghi mà hạ sát sao?
Vừa mới nhậm chức đã tới vương phủ bái phỏng, tác phong này chẳng hề giống Ôn Triệt chút nào.
Đợi hạ nhân dẫn Triệu Tín tới trước mặt Trấn Nam Vương, Triệu Tín hành lễ: "Trảm Yêu Phó Sứ Triệu Tín bái kiến Vương gia."
"Miễn lễ." Trấn Nam Vương cụp mắt, đang xem cuốn sách đặt trên bàn, vẻ mặt không chút biểu cảm.
Khi nói chuyện, hắn liếc nhìn Triệu Tín một cái, chẳng qua chỉ là một Võ Phu Nạp Khí Cảnh.
"Tư Chủ đại nhân bảo tại hạ thay mặt ngài ấy vấn an Vương gia."
Giọng Triệu Tín yếu đi vài phần, lời này đúng thật là do Tư Chủ dặn dò trong mật thư.
Đối mặt với Trấn Nam Vương, trong lòng hắn đã nảy sinh cảm giác khiếp đảm. Đây chính là Vương gia Ngưng Thần Cảnh, kẻ nắm giữ đại quyền của cả một vùng.
Dù đối phương có giết hắn ngay tại chỗ thì Tư Chủ cũng tuyệt đối không vì hắn mà đứng ra đòi công đạo.
"Vấn an? Tư Chủ Trảm Yêu Ty?"
Trấn Nam Vương ngước mắt nhìn Triệu Tín, chuyện này đúng là xưa nay hiếm.
Xưa nay Tư Chủ Trảm Yêu Ty luôn do tâm phúc của hoàng đế đảm nhiệm, thực lực lại chẳng hề kém cạnh hắn.
Theo tình báo của hắn, Trảm Yêu Ty đã đổi một Tư Chủ mới.
Vị Tân Tư Chủ này hành sự dường như chẳng hề bận tâm tới cảm nhận của lão hoàng đế.
