Chương 1133
Chương 1133: Khỉ vàng có mặt khắp nơi!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Dịch Thiên nhìn về phía Đại Thánh trước.
"Đại Thánh, ngươi điều động toàn bộ Thạch Hầu dậy, tìm kiếm Thời Gian Cung Điện."
Đại Thánh đáp ngay tức khắc.
"Ngao! (Được!)"
Nuôi khỉ ngàn ngày, dùng khỉ một giờ.
Từ khi Đại Thánh sở hữu thiên phú Vua Thạch Hầu, thỉnh thoảng lại kích hoạt một lần, dẫn dắt cả tộc đàn Thạch Hầu nâng cao thực lực.
Có thể nói, với hơn chín mươi chín phẩy chín chín phần trăm Thạch Hầu, thực lực tự tu luyện tăng lên còn không bằng một phần trăm mức Đại Thánh kéo bọn chúng bay.
Đây mới thật sự là nỗ lực chẳng đáng một xu trước mặt thiên phú.
Kế đó, Dịch Thiên quay sang Hoan Hoan, vỗ mạnh lên cặp mông to của nó để đánh thức.
"Khịt? (Ngươi làm cái gì thế?)"
Dịch Thiên thở dài.
"Nhiều lúc ta ghen tị với độ thảnh thơi của ngươi thật đấy."
"Trời sắp sập đến nơi, ngươi vẫn ngủ say như chết được."
Hoan Hoan hừ mũi một tiếng.
"Khịt. (Trời có sập thì cũng có đứa cao hơn chống mà.)"
Dịch Thiên nhún vai.
"Nhưng bây giờ, ta đã thành một trong những kẻ cao nhất vũ trụ rồi."
"Được rồi, bớt lảm nhảm đi. Giờ ta cần tìm vị trí Thời Gian Cung Điện, ngươi mau dùng vận may tìm cho ta một hướng."
"Khịt. (Biết rồi, biết rồi.)"
Chẳng cần Dịch Thiên hất tung, Hoan Hoan đã thuần thục khả năng tự bay lên không rồi xoay tròn.
Vèo vèo!
Lúc Hoan Hoan rơi xuống, cái mũi đang chĩa thẳng vào một phương vị trong hư không.
"Đi."
Dịch Thiên vác Đại Thánh bên vai trái, Hoan Hoan nằm nhoài bên vai phải, lao thẳng về hướng đó.
Hy vọng chiến thuật biển khỉ kết hợp cùng vận may có thể giúp hắn sớm ngày tìm thấy Thời Gian Cung Điện.
Bạch Hà Hệ, Lam Tinh.
Dịch Dĩnh đang xử lý công vụ, bên cạnh nàng có mấy con khỉ đang đùa nghịch.
Giờ đây Dịch Dĩnh cũng đã là ngự thú sư Hỗn Loạn Giai. Chẳng phải do thiên phú nàng cao bao nhiêu, mà toàn nhờ Dịch Thiên gánh bay.
Nàng khế ước tổng cộng chín ngự thú, ngoài con đầu tiên là cừu, con thứ hai là mây ra thì bảy con còn lại đều là Thạch Hầu.
Bất chợt.
Bảy con Thạch Hầu khựng lại, ánh mắt thoáng mờ mịt trong chốc lát, ngay sau đó rực sáng vô cùng vô tận.
Dịch Dĩnh lập tức phát hiện đám khỉ khác thường, vội quan tâm hỏi han.
"Các ngươi sao thế?"
Bảy con khỉ đồng thanh hét lên.
"Ngao! (Chúng ta nghe thấy tiếng gọi của Vua!)"
"Ngao! (Vua ban chỉ dẫn cho chúng ta, bảo chúng ta đi tìm kiếm thần tích!)"
Dịch Dĩnh nghe mà ngơ ngác.
Tìm kiếm thần tích là cái quỷ gì?
Ngay sau đó, dưới ánh mắt kỳ quặc của Dịch Dĩnh, trên đỉnh đầu mỗi con khỉ hiện ra một ảo ảnh ánh vàng, mang hình dáng y hệt bọn chúng.
Những ảo ảnh này vừa xuất hiện liền lao thẳng ra ngoài trời, chớp mắt đã biến mất nơi chân trời xa xăm.
Dịch Dĩnh ngẩn ra một lúc lâu mới ướm hỏi.
"Đại Mao, Nhị Mao... Các ngươi còn ở đó không?"
Cách Dịch Dĩnh đặt tên cho khỉ nhà mình rất đơn giản thô bạo, con khế ước đầu tiên gọi là Đại Mao, những con sau xếp theo thứ tự.
Lũ khỉ quay đầu lại.
"Ngao. (Chúng ta vẫn còn ở đây.)"
"Ngao. (Thứ vừa rời đi là phân thân tinh thần lực do Vua tạo ra cho chúng ta.)"
Dịch Dĩnh nhíu mày.
Vua.
Chúng nó đang nói đến Đại Thánh sao?
Chẳng lẽ Dịch Thiên gặp chuyện gì khó khăn nên mới cần lũ khỉ giúp sức?
Người khác không rõ, nhưng Dịch Dĩnh đã sớm biết bản chất của thiên phú tộc đàn phi thăng kia thực chất chính là một thiên phú của Đại Thánh.
Đại Thánh chính là cội nguồn nâng cao thực lực cho toàn bộ Thạch Hầu.
Ánh mắt Dịch Dĩnh lộ rõ vẻ lo lắng.
Những năm qua, nàng gần như dồn toàn bộ tâm lực vào việc mở rộng Thạch Hầu. Giờ đây Thạch Hầu không chỉ giới hạn trong Bạch Hà Hệ mà đã đánh vào tận Vạn Tinh Liên Minh.
Nhờ phương thức tăng tiến thực lực quái dị, Thạch Hầu liên tục mấy chục năm liền đoạt danh hiệu ngự thú được hoan nghênh nhất vũ trụ trong năm.
Số lượng Thạch Hầu hiện tại đã đông đến mức Dịch Dĩnh cũng không đếm xuể.
Vạn vạn vạn ức?
Hay còn nhiều hơn thế.
"Hy vọng những việc mình làm có thể giúp được Tiểu Thiên."
Dịch Dĩnh thầm nghĩ.
Không riêng gì Dịch Dĩnh, tất cả ngự thú sư khế ước Thạch Hầu đều chứng kiến cảnh tượng giống hệt.
Đỉnh đầu lũ khỉ của họ xuất hiện một phân thân, phân thân nói vài lời kỳ quặc rồi biến mất tăm.
Chuyện này dấy lên cơn chấn động không nhỏ khắp vũ trụ. Nhưng chỉ vài ngày sau, khi thấy khỉ nhà mình không có biến hóa nào khác, cơn chấn động dần lắng xuống.
Cùng lúc đó, các ngự thú sư đang tìm kiếm Thời Gian Cung Điện, bao gồm cả các Chí Cường Giả, đều phát hiện một hiện tượng quái đản.
Bất kể họ đi tới đâu cũng thấy những con khỉ màu vàng lơ lửng trên không như đom đóm.
Đám khỉ này đông đảo vô cùng, không chỗ nào là không có.
Có kẻ thử tấn công, nhưng đám khỉ hoàn toàn không thể chọn làm mục tiêu, bất kỳ đòn tấn công thực thể nào cũng chỉ xuyên thẳng qua thân thể chúng.
Lũ khỉ cũng không chủ động tấn công ai. Chúng dường như đang lang thang vô định, lại như đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Mấy con khỉ này, nhìn thoáng qua bên ngoài có nét giống Đại Thánh thật."
Tinh Thần đảo mắt dò xét mấy con khỉ đang bay ngang qua, đáy lòng dâng lên vẻ tò mò.
"Chẳng lẽ đám khỉ này đều do Đại Thánh triệu hoán ra?"
Không ít ngự thú sư sở hữu năng lực thuộc hệ triệu hoán, nhưng số lượng khỉ nhiều đến mức này thì quả thật quá sức vô lý.
Bất kể Tinh Thần đi tới đâu cũng thấy khỉ, như thể khỉ đã biến thành một nguyên tố cấu thành nên vũ trụ.
Hơn nữa hắn có thể khẳng định, mỗi lần nhìn thấy đều không phải cùng một con, bởi vì tướng mạo có sự khác biệt.
Tinh Thần trầm ngâm giây lát, thân hình thoắt cái xuất hiện ngay trước mặt một con khỉ, dọa nó giật nảy mình.
Tinh Thần đi thẳng vào vấn đề, hỏi luôn.
"Này khỉ, ngươi có biết Dịch Thiên không, hay nói cách khác, ngươi có biết Đại Thánh không?"
Con khỉ gãi đầu, thật thà hỏi lại.
"Ngao? (Ngươi quen biết Vua của chúng ta à?)"
Tinh Thần nhướng mày, quả nhiên là thế.
"Đúng vậy, ta quen bọn họ."
Khựng lại một chút, hắn hỏi tiếp.
"Vậy ngươi có liên lạc được với họ không?"
Con khỉ đáp.
"Ngao. (Được chứ.)"
Tinh Thần ồ lên một tiếng, đáy mắt lộ vẻ kinh ngạc.
Hắn hoàn toàn có lý do để nghi ngờ loài khỉ này đang rải rác khắp vũ trụ. Nếu toàn bộ lũ khỉ đều có thể trực tiếp liên lạc với Dịch Thiên thì quá mức khủng khiếp.
Đây mới thực sự là liên lạc xuyên khắp cả vũ trụ!
So ra thì hòn đá mà Bá Vũ lấy ra đúng là yếu đến thảm hại.
"Ngươi giúp ta liên lạc với Dịch Thiên một tiếng, bảo là sư phụ tìm hắn, ta tên Tinh Thần."
Tinh Thần dặn tiếp.
Con khỉ vốn định từ chối, mèo mả gà đồng nào cũng đòi liên lạc với Vua của nó chắc?
Nhưng nghe Tinh Thần nói là sư phụ của Dịch Thiên, nó liền truyền một tin cho Đại Thánh.
"Ngao. (Vua ơi, có đó không, có tên nhân loại tên Tinh Thần bảo là sư phụ của chủ nhân, nhờ con liên lạc với người.)"
