Chương 1148
Chương 1148: Thiên La Bàn!!
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Thiên Dực huynh, trước đây huynh tu luyện ở nơi nào? Cứ nói tên cho ta biết, có khi ta lại có manh mối giúp huynh quay về."
"Ta đến từ thành Nguyên Lam, ngươi từng nghe qua nơi này chưa?"
Cái tên này hiển nhiên do Dịch Thiên bịa bừa, ghép từ Nguyên Vũ Trụ và Lam Tinh mà ra.
Rõ ràng Đại Thế Giới bao la vô ngần, Dịch Thiên không tin gã Tùng Thạch này có thể biết hết mọi ngóc ngách nơi đây.
"Ồ, hóa ra là thành Nguyên Lam! Ta biết cả thảy ba thành Nguyên Lam, không rõ Thiên Dực huynh đến từ tòa thành nào?"
Câu trả lời của Tùng Thạch hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Dịch Thiên.
Mẹ kiếp, mình thuận miệng bịa một cái tên, thế mà trong Đại Thế Giới lại có thật!
Lúc này, Tùng Thạch vung tay lên, trước mặt hai người lập tức hiện ra một màn sáng, chính là bản đồ khu vực lân cận.
Trung tâm bản đồ là thành Ngân Dương, mở rộng ra chung quanh, mỗi đốm sáng nhỏ đều là một tòa thành, tổng số lượng thành trì trên tấm bản đồ này vượt qua con số trăm vạn.
Trong đó có ba tòa thành được Tùng Thạch cố ý đánh dấu bằng chấm đỏ.
Ba chấm đỏ này hẳn là những thành Nguyên Lam mà hắn nhắc tới.
Dịch Thiên vờ như quan sát địa hình một lát, rồi lắc đầu đầy vẻ tiếc nuối:
"Trên tấm bản đồ này không có thành Nguyên Lam mà ta nói."
Tùng Thạch cũng không thấy lạ.
Đại Thế Giới này rộng lớn biết bao, bản đồ do hắn vẽ ra e rằng chưa bằng một phần vạn nơi đây.
Hai người uống thêm vài chén, Tùng Thạch lại hỏi:
"Thiên Dực huynh, kế tiếp huynh có tính toán gì không?"
"Hay là huynh cứ ở lại thành Ngân Dương của ta trước, chuyện sau đó hãy tính tiếp, thấy sao?"
Dịch Thiên nghe ra từ giọng điệu của Tùng Thạch, dường như đối phương rất muốn giữ mình ở lại nơi này.
Nhưng hai người rõ ràng mới gặp lần đầu, chẳng lẽ lại có chuyện vừa gặp đã như quen thân thật?
Hay tên này có mưu đồ gì khác?
Dịch Thiên cười đáp:
"Được chứ, ta cũng có ý này."
Mặt Tùng Thạch lập tức nở nụ cười tươi rói.
Dịch Thiên nói tiếp:
"Đúng rồi, Tùng Thạch, chỗ ngươi có thư phòng không? Ta cũng chẳng rõ mình đã bế quan tu luyện bao lâu, muốn tìm hiểu một chút về thế giới hiện tại."
"Ha ha, đương nhiên là có! Uống rượu xong, ta dẫn huynh qua đó ngay."
Thư phòng của Tùng Thạch cực kỳ rộng lớn, chứa hơn trăm vạn cuốn sách.
Mọi thứ đều được phân loại sơ bộ theo nội dung.
Dịch Thiên liếc mắt một cái liền thấy trên đầu một giá sách có treo tấm biển ghi: Nghiên Cứu Tiểu Thế Giới.
Nhìn thấy mấy chữ này, tim Dịch Thiên đập thót lên một nhịp.
Quá tuyệt vời!
Trước đó hắn còn đang đau đầu tìm lý do hợp lý để hỏi Tùng Thạch về chuyện tiểu thế giới.
"Hy vọng có thể tìm thấy câu trả lời mình muốn trong đống sách này."
"Thiên Dực huynh, trong thành ta còn có việc quan trọng cần xử lý, huynh cứ ở đây đọc sách đi, nếu cần gì thì có thể liên hệ với ta bất cứ lúc nào."
"Được, đa tạ."
Tùng Thạch hớn hở rời đi.
Còn Dịch Thiên thì lập tức triệu hồi toàn bộ ngự thú ra ngoài.
"Mấy đứa, làm việc thôi."
Dịch Thiên vung tay, cách không thu nạp toàn bộ sách thuộc mục tiểu thế giới tới trước mặt.
Không nhiều lắm, chỉ tầm ba trăm cuốn.
"Mục tiêu là tìm ra phương pháp định vị tiểu thế giới, đọc mau!"
Đám ngự thú biết tình hình khẩn cấp nên không dám chậm trễ, ngay cả Hoan Hoan cũng nhanh chóng vào trạng thái chiến đấu.
Ba ngày trôi qua trong chớp mắt.
Bọn họ gần như đã đọc xong toàn bộ số sách, kết quả vẫn chưa tìm được cách.
Trái tim đang treo lơ lửng của Dịch Thiên càng lúc càng bất an.
Đúng lúc này, An An bỗng gầm lên một tiếng:
"Gầm! (Ta tìm thấy rồi!)"
Tất cả ngự thú đồng loạt quay đầu nhìn sang An An.
Dịch Thiên cũng lập tức lướt tới sau lưng An An, nhìn vào cuốn sách đang nằm trong móng vuốt rồng của nó.
Một lát sau, Dịch Thiên gật đầu:
"Hóa ra là vậy."
Ở Đại Thế Giới tồn tại một loại bảo vật mang tên Thiên La Bàn.
Chỉ cần thu nạp một luồng khí tức của nơi muốn đến vào trong Thiên La Bàn, nó sẽ dẫn đường tới đúng địa điểm đó.
Thứ như khí tức thì trên người Dịch Thiên và đám ngự thú có thừa, cho nên mục tiêu kế tiếp chỉ cần tìm được Thiên La Bàn là có thể quay về.
Lúc Dịch Thiên tới đây đã mất mấy chục năm, nhưng nay Đại Thánh đã đột phá tới cảnh giới Chí Cường Giả, tốc độ so với lúc đi nhanh hơn gấp mười lần, thời gian trở về chắc chắn sẽ rút ngắn đi rất nhiều.
"Kịp, thậm chí thời gian vẫn còn dư dả."
Dịch Thiên thầm nghĩ.
"Đương nhiên, mọi chuyện đều phải dựa trên tiền đề tìm được Thiên La Bàn."
Dịch Thiên nhìn sang đám ngự thú, suy nghĩ một lát rồi phân công:
"Đại Thánh, ngươi đi cùng ta, chúng ta tới thương hội xem sao."
"Các ngự thú khác tiếp tục ở lại đây đọc sách."
Hiển nhiên, tương lai hắn rất có thể sẽ hoạt động ở Đại Thế Giới trong một thời gian dài.
Dù sao ngự thú muốn đột phá tiếp thì việc gom góp tài nguyên ở Đại Thế Giới dễ hơn tiểu thế giới rất nhiều.
Vì vậy, hắn đương nhiên phải tìm hiểu một phen về thế giới này trước.
Hoan Hoan rên rỉ một tiếng não nề.
Nó vốn tưởng tìm được cách quay về là có thể tiếp tục ngủ khò rồi chứ.
Nghĩ nhiều rồi!
Các ngự thú khác thì chẳng có ý kiến gì, bọn chúng đang tràn đầy tò mò với Đại Thế Giới.
Dịch Thiên bước ra khỏi thư phòng, bên ngoài có một người đang túc trực, chính là người được Tùng Thạch phái tới để nghe theo sự điều động của hắn.
"Đại nhân."
Kẻ kia thấy Dịch Thiên bước ra, lập tức cung kính khom lưng hành lễ.
Dịch Thiên hỏi thẳng:
"Ta muốn đến thương hội xem thử, chỗ ngươi có bản đồ thành Ngân Dương không?"
"Đại nhân, ngài tới thương hội là muốn mua đồ gì sao? Thành chủ đã dặn dò, nếu ngài có nhu cầu gì cứ việc nói thẳng với thuộc hạ."
"Ồ? Ta muốn một ức viên Thanh Thủy Đan, chỗ ngươi có không?"
Mắt Dịch Thiên sáng rực lên.
Nếu tiết kiệm được một khoản tiền thì còn gì bằng!
Kẻ kia ngẩn người, lắp bắp:
"Không... không có nhiều đến thế đâu ạ, để thuộc hạ dẫn ngài tới thương hội thì hơn."
Chẳng mấy chốc, hai người đã đến thương hội lớn nhất thành Ngân Dương.
Dịch Thiên yêu cầu một bản danh sách tài nguyên của thương hội trước, sau đó bán hết những tài nguyên mình có nằm trong danh sách cho bọn họ.
Vì Dịch Thiên là khách quý do người của phủ thành chủ dẫn tới, thương hội đưa ra mức giá rất cao, chỉ thấp hơn giá thị trường một chút.
Tài sản hiện tại của Dịch Thiên: 3876 đồng tiền thông dụng. Tiền thông dụng chính là tên gọi đơn vị tiền tệ ở Đại Thế Giới.
Đổi tiền xong, Dịch Thiên bắt đầu mua Thanh Thủy Đan. Loại đan dược này tương đối rẻ, một đồng tiền thông dụng có thể mua được một vạn viên.
Tin tốt là kho của thương hội có đủ số lượng, mà dù có thiếu thì bọn họ cũng cam kết gom đủ số Thanh Thủy Đan Dịch Thiên cần trong vòng ba ngày.
Tin xấu là tiền của Dịch Thiên không đủ, hắn cần ít nhất một vạn đồng tiền thông dụng mới mua nổi một ức viên Thanh Thủy Đan.
"Cứ tìm Tùng Thạch mượn tạm vậy."
Dịch Thiên thầm tính toán.
Quay về phủ thành chủ, Dịch Thiên nêu ra yêu cầu của mình.
Tùng Thạch lập tức nổi trận lôi đình.
Có điều, cơn thịnh nộ này không nhắm vào hắn, mà trút thẳng lên đầu kẻ dẫn hắn đến thương hội.
"Đồ khốn nạn, mày dám để huynh đệ tao phải tự bỏ tiền túi ra hả?!"
"Tao đập chết mày!"
Dứt lời, Tùng Thạch liền vung một chưởng bổ thẳng về phía kẻ kia.
