Chương 1286
Chương 1286: Về tương lai của Nguyên Vũ Trụ!?
Đăng ngày 30/09/2026
19
Theo những gì Thần Lão từng nói trước đó, Hỗn Loạn Hư Không giáng xuống tai ương bằng cách châm ngòi chiến tranh.
Thời điểm chiến tranh bùng nổ vốn không hề cố định.
Hỗn Loạn Hư Không sẽ dẫn dụ các sinh linh bên trong trở nên hiếu chiến và thô bạo một cách vô thức.
Mâu thuẫn được nhen nhóm rồi tích tụ dần, đến khi không thể điều hòa được nữa sẽ nổ tung dữ dội.
Một người quản lý và tổ chức xuất sắc có thể điều hòa mâu thuẫn ở một mức độ nhất định, từ đó trì hoãn thời điểm chiến tranh bùng phát.
Dịch Thiên chắc chắn Thần Lão tuyệt đối không yên tâm giao Đại Thế Giới cho đám người điên như Phong Lão quản lý mãi.
Thần Lão lắc đầu.
"Không về nữa."
"Hả?"
Thần Lão trầm ngâm nói.
"Ta và Thiên Vương có về cũng chỉ tạm thời ổn định cục diện, kéo dài thời gian tai ương giáng xuống, chứ kết cục cuối cùng vẫn chẳng thể thay đổi."
"Dịch Thiên, ta nhìn thấy hy vọng giải quyết triệt để tai họa ở trên người ngươi. Cho nên, ta định cùng Thiên Vương ở lại bên cạnh phò tá ngươi."
"Nếu ta đoán không lầm, hiện giờ ngươi đang định tự lập thế lực đúng không?"
Dịch Thiên hít một hơi sâu.
"Hả?"
"Khoan đã, Thần Lão, Triệu Các chủ, hai người nói thật đấy à?"
"Ha ha, dĩ nhiên rồi."
Thần Lão cười cười.
Triệu Thiên Vương cũng bước tới khoác vai Dịch Thiên.
"Đầu óc ta không thông minh lắm, nhưng đánh nhau thì rất cừ, bảo cùng cảnh giới vô địch cũng chẳng ngoa đâu. Từ giờ trở đi, ngươi chỉ đâu ta đánh đó."
"Tất nhiên, bọn ta nhờ giả chết mới thoát khỏi Đại Thế Giới, tạm thời không dám lộ quá nhiều thực lực kẻo bị Hỗn Loạn Hư Không nhắm vào. Nhưng xử lý ba năm tên Chưởng Khống Giả thì vẫn dễ như trở bàn tay!"
Dịch Thiên suýt nữa choáng váng vì niềm vui bất ngờ này.
Thế lực của mình còn chưa kịp dựng lên đã thu nạp được hai chiến lực đỉnh phong của thế giới.
Ba người trò chuyện thêm một lát, Dịch Thiên mới dẫn Dịch Dĩnh rời đi.
Dự tính của Dịch Thiên là mang toàn bộ tiểu thế giới đi, biến nơi này thành căn cứ địa ban đầu của mình.
Thế nhưng chuyện này vẫn phải bàn bạc với những người khác trong tiểu thế giới mới được.
Dù Dịch Thiên đủ sức mạnh để cưỡng ép dời cả tiểu thế giới đi, thậm chí toàn bộ sinh linh ở đây gộp lại cũng chẳng phải đối thủ của mình.
Nhưng dẫu sao đây cũng là quê hương, có biết bao bạn bè và trưởng bối, hắn vẫn phải tôn trọng ý kiến của họ.
"Tiểu Thiên, nếu em tự lập thế lực, vậy có nghĩa là em sẽ trở thành kẻ địch của Đại Thế Giới sao?"
Trên đường đi, Dịch Dĩnh không kìm được cất tiếng hỏi.
Dịch Thiên rời khỏi Nguyên Vũ Trụ đã nhiều năm, nhận thức của mọi người cũng tăng lên không ít, Dịch Dĩnh hiểu rất rõ Đại Thế Giới là một nơi khủng khiếp nhường nào.
Bây giờ Dịch Thiên muốn đối đầu với một thực thể như vậy, nghĩ thôi đã thấy rợn người.
Dịch Thiên gật đầu.
"Đúng vậy."
Dừng một chút, hắn lại cười nói.
"Em trai chị thiên phú quá mạnh, đám người Đại Thế Giới mà biết em lập thế lực, chắc chắn sẽ dốc toàn lực tìm cách bắt em về cho xem."
Dịch Dĩnh không nói lời can ngăn nào, nàng chỉ biết bất kể Dịch Thiên muốn làm gì, nàng đều sẽ ủng hộ vô điều kiện.
Trên đường trở về, Dịch Thiên gửi tin nhắn cho các Chí Cường Giả trong Chí Cường Giả Huấn Luyện Doanh, bảo họ đến Lam Tinh tụ họp để bàn về hướng đi tương lai của Nguyên Vũ Trụ.
Với tư cách là những cường giả đỉnh phong, họ cũng chính là những người quản lý thực tế của tiểu thế giới này.
Chí Cường Giả Huấn Luyện Doanh.
Tinh Thần và Hồng Đậu đang so chiêu.
"Sư phụ, khảo hạch trong Thời Gian Cung Điện đó quá mức khủng khiếp rồi, con cảm giác đời này mình chẳng thể nào đến được Đại Thế Giới mất."
Hồng Đậu vừa chống đỡ đòn tấn công của Tinh Thần vừa cằn nhằn.
Tinh Thần không đáp, nhưng nét mặt đã bán đứng suy nghĩ trong lòng.
Hiện giờ Tinh Thần rất nghi ngờ có phải thiên phú của mình thực ra vô cùng tệ hại hay không.
Hắn ước tính thực lực của mình phải tăng thêm vài chục lần nữa mới mong vượt qua được khảo hạch trong đầm ước nguyện.
"Thèm được như tiểu sư đệ ghê, cả đời này con chỉ mong được đến Đại Thế Giới nhìn ngắm một lần."
Hồng Đậu lắc đầu.
"Mà này, không biết giờ tiểu sư đệ sống ra sao rồi?"
Tinh Thần bật cười.
"Thằng nhãi đó đi tới đâu cũng sống tốt thôi."
Mỗi lần nhắc đến Dịch Thiên, gương mặt Tinh Thần đều lộ rõ vẻ kiêu hãnh.
Việc Tinh Thần thích nhất bây giờ là tụ tập cùng bọn Bá Vũ. Trong các buổi gặp mặt, hắn luôn vắt óc tìm cách lái chủ đề sang Dịch Thiên, sau đó bắt đầu màn khoe khoang quen thuộc.
Bá Vũ: "Lần này ta du ngoạn vũ trụ, phát hiện ra một nền văn minh có thuật Nhưỡng Tửu vô cùng thú vị, rượu ủ ra mang hương vị rất độc đáo, tới đây cùng nếm thử nào."
Tinh Thần: "Rượu à? Nhắc đến rượu thì không thể không nhắc tới tiểu đệ tử đáng yêu của ta rồi, ngự thú mà nó khế ước thích uống rượu nhất đấy."
Tinh Thần: "À mà này, Tiểu Thiên bao nhiêu tuổi trở thành Chí Cường Giả ấy nhỉ? Ai chà, già rồi chẳng nhớ rõ, hình như chưa tới một vạn tuổi. Thằng nhóc này thật vô lương tâm, lên Đại Thế Giới xong cũng chẳng buồn về thăm ông già này thường xuyên, chẳng biết cái Đại Thế Giới đó có gì hay nữa."
Bá Vũ: "..."
Hôi Trùng: "Các ngươi nhìn xem, đây là Trùng Mẫu ta mới bồi dưỡng, chỉ cần cung cấp đủ dinh dưỡng là nó có thể liên tục sinh ra trùng tử tiệm cận Hỗn Loạn Cảnh!"
Tinh Thần: "Trùng à? Nhắc đến trùng thì không thể không nhắc tới tiểu đệ tử đáng yêu của ta, ngự thú nó khế ước cũng có một con là trùng tử."
Tinh Thần: "À mà này, Tiểu Thiên bao nhiêu tuổi..."
Hôi Trùng: "..."
Hôi Trùng: "Ngươi cút đi cho ta!!!!!"
Thiên Cầm: "Oa, gần đây ta phát hiện một Bí Cảnh do một Chí Cường Giả từ thời xưa để lại này!"
Tinh Thần: "Bí Cảnh à? Nhắc đến Bí Cảnh thì..."
Thiên Cầm: "Cáo từ!"
Vì Tinh Thần khoe khoang quá trớn nên gần đây mấy vị Chí Cường Giả chẳng thèm tụ tập nữa.
Tinh Thần chỉ biết thở dài tiếc nuối.
Đúng lúc này.
Đột nhiên có một giọng nói vang lên trong hư không ngay bên cạnh hai người.
"Sư phụ, đại sư huynh, đã lâu không gặp."
Cả hai cùng ồ lên một tiếng rồi ngoảnh lại, nhưng chẳng thấy bóng dáng ai.
Thế nhưng họ nhận ra ngay, đây là giọng của Dịch Thiên.
"Tiểu Thiên?? Là đệ sao? Đệ đang ở đâu thế?"
Hồng Đậu tỏa thần thức quét một vòng quanh đó, vẫn không tìm thấy tung tích Dịch Thiên.
Dịch Thiên cười nói.
"Đệ đang ở Lam Tinh, giọng nói hai người nghe thấy lúc này chỉ là đệ truyền từ Lam Tinh qua thôi."
"Sư phụ, đại sư huynh, phiền hai người tới Lam Tinh một chuyến. Đệ cũng đã mời các Chí Cường Giả khác cùng tới, muốn bàn với mọi người về tương lai của Nguyên Vũ Trụ."
Tinh Thần nhận lời ngay.
"Được, biết rồi, bọn ta xuất phát ngay đây."
"Vất vả cho hai người rồi."
Giọng nói của Dịch Thiên tan biến.
Hồng Đậu vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Mẹ kiếp, thằng nhóc này làm cách nào mà người ở tận Lam Tinh lại định vị thẳng tới chỗ chúng ta rồi truyền âm sang thế này? Rốt cuộc giờ Tiểu Thiên mạnh tới mức nào rồi?"
"Hắn không thể nào đã đột phá tới cảnh giới trên cả Chí Cường Giả rồi đấy chứ?????"
Tinh Thần lắc đầu.
"Đến gặp nó là biết ngay thôi."
"Cũng chẳng biết thằng nhãi này lại định giở trò gì nữa."
