Chương 1341
Chương 1341: Thang trời?
Đăng ngày 01/10/2026
19
Dịch Thiên đã không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình thốt lên lời cảm thán như vậy.
Đệ nhất thời kỳ quả không hổ là đệ nhất thời kỳ.
Thứ bảo vật ẩn chứa sức mạnh thời gian thế này, lại có thể xuất hiện trên một hành tinh mà chiến lực cao nhất còn chưa vượt qua nổi Thánh Cấp.
"Cục trưởng Ngụy, những thứ tương tự thế này thì Cục Quản Lý Linh Năng còn bao nhiêu?"
Dịch Thiên hỏi.
Ngụy Thiên Tứ khẽ lắc đầu.
"Hết rồi, bảo vật liên quan đến thời gian thì trong Cục Quản Lý Linh Năng chỉ có duy nhất khối này thôi."
"Có điều... trước đây tôi từng phát hiện ra một thứ có tính chất tương tự tảng đá này ở nơi khác, nhưng chỗ đó quá nguy hiểm, tôi không dám đi tiếp nên chưa lấy được bảo vật."
Dịch Thiên cảm thấy hứng thú.
"Ồ? Là ở đâu?"
Ngụy Thiên Tứ nói thật:
"Nằm ngay trung tâm một vùng biển giữa các đại lục trên Lam Tinh."
"Hồi tôi vừa đột phá lên Thánh Cấp, từng muốn bay lượn vòng quanh toàn bộ Lam Tinh. Khi tình cờ đến giữa đại dương, tôi phát hiện trên mặt biển có một mảng sáng lấp lánh. Lúc tôi hạ xuống mặt biển thì nhận ra đó lại là lối vào của một Bí Cảnh."
"Tôi bước vào Bí Cảnh, bên trong trống không, chỉ có một bậc thang thông thiên. Bậc thang này dài tới mức tôi không nhìn thấy điểm tận cùng. Tôi thử bước lên thì phát hiện, cứ mỗi bước tiến lên bậc thang cao hơn, áp lực đè lên người lại càng khủng khiếp hơn."
"Ngoài áp lực ra, khi tôi bước lên bậc thứ mười, trong đầu còn xuất hiện ảo giác. Trong ảo giác, có sinh linh hùng mạnh đang giao chiến với tôi. Tôi buộc phải đánh bại đối thủ mới có thể thoát khỏi ảo giác."
"Càng về sau, càng lên cao thì áp lực càng lớn, đồng thời thực lực của đối thủ trong ảo giác cũng ngày một mạnh hơn."
"Tôi chỉ đi được ba mươi ba bước là không dám tiến lên nữa. Ở bước thứ ba mươi ba, kẻ địch tôi chạm trán trong ảo giác có thực lực ngang ngửa tôi. Muốn thắng hắn, tôi đã phải dốc toàn lực. Tôi có cảm giác nếu bước thêm một bước nữa, kẻ địch trong ảo giác chắc chắn sẽ mạnh hơn tôi. Tôi không dám đánh cược xem nếu mình thua thì chuyện gì sẽ xảy ra..."
Dịch Thiên hỏi:
"Vậy chuyện tảng đá ông nói là thế nào?"
Ngụy Thiên Tứ lập tức đáp:
"Từ bậc thứ mười trở đi, mỗi một bậc thang đều đặt một món bảo vật, nhưng phải đánh bại đối thủ trong ảo giác mới lấy được."
"Lúc ở tầng ba mươi ba, tôi có thể nhìn thấy hình dáng bảo vật trên mấy chục tầng bậc thang phía trên. Trong đó, ở tầng bậc thang thứ năm mươi có một khối đá nhìn bề ngoài giống hệt như Khối Đá Lão Hóa."
Dịch Thiên nhíu mày, hỏi:
"Cục trưởng Ngụy, ông nghĩ ý nghĩa tồn tại của Bí Cảnh này là gì?"
Ngụy Thiên Tứ trầm ngâm:
"Bồi dưỡng Linh Năng Giả trên Lam Tinh."
Dịch Thiên cũng nghĩ như vậy.
Thứ này nhìn kiểu gì cũng thấy giống một bài khảo hạch dùng để bồi dưỡng con người.
Bậc thang rất dài, mỗi tầng đều có kẻ địch, đánh bại kẻ địch ở mỗi tầng đều có phần thưởng.
Dịch Thiên vốn tưởng rằng mình đã quay về giai đoạn đầu của đệ nhất thời kỳ, khi nhân loại còn chưa nắm giữ sức mạnh.
Nhưng xem ra hiện tại dường như không phải như vậy.
Dù là đợt bùng nổ triều tịch linh khí trên Lam Tinh, hay là Bí Cảnh mà Ngụy Thiên Tứ nhắc tới, nghe qua đều giống như có người cố ý bố trí ra.
Dịch Thiên lại hỏi một câu rất then chốt.
"Cục trưởng Ngụy, nhân loại trên Lam Tinh đã từng rời khỏi Lam Tinh để thực sự bước ra ngoài không gian vũ trụ chưa?"
Ngụy Thiên Tứ im lặng một lát rồi mới nói:
"Thực ra là có."
"Dù là nước Hoa Hạ chúng ta hay các quốc gia khác, chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm thế giới bên ngoài Lam Tinh."
"Ngay ba năm trước, mấy quốc gia hùng mạnh nhất trên Lam Tinh đã liên hợp thành lập một hạm đội tinh không, rời khỏi Lam Tinh tiến vào vũ trụ."
"Thế nhưng, ngay khi họ muốn bay thẳng theo một hướng, chỉ mới bay được ba ngày, hạm đội đã va phải một tầng bình chướng không thể xuyên qua."
"Hạm đội chuyển hướng, kết quả phát hiện bất kể hướng nào cũng đều có bình chướng."
"Toàn bộ Lam Tinh cùng vũ trụ xung quanh đều bị một quả cầu khổng lồ bao bọc lấy."
Những thông tin này thực chất là tình báo tuyệt mật, theo lý mà nói thì không thể tùy tiện tiết lộ hay bàn luận.
Nhưng đối diện với Dịch Thiên, Ngụy Thiên Tứ luôn cảm thấy mình không nên giấu giếm bất cứ điều gì trước mặt đối phương.
Ngụy Thiên Tứ ngừng lại một chút, nói tiếp:
"Linh khí trên Lam Tinh xuất hiện sớm nhất là từ hai mươi năm trước, nhưng vì phạm vi tương đối nhỏ nên chỉ có một bộ phận rất ít người được hưởng lợi để trở thành Linh Năng Giả. Tôi chính là một trong những kẻ may mắn của hai mươi năm trước."
"Khoảng ba năm trước, tôi đã là Linh Năng Giả Thánh Cấp rồi."
"Sau khi hạm đội gặp trở ngại, chúng tôi từng thử qua đủ mọi biện pháp, bao gồm cả việc vận dụng vũ khí công nghệ cao, đưa cả những Linh Năng Giả hùng mạnh lên trời tấn công bình chướng."
"Nhưng đều không có chút tác dụng nào."
Dịch Thiên nhíu chặt mày, giọng Ngụy Thiên Tứ lại vang lên:
"Chúng tôi đặt tên cho Bí Cảnh có bậc thang thông thiên kia là Bí Cảnh Thiên Thang."
"Ngoài tôi ra, còn không ít người từng tiến vào Bí Cảnh Thiên Thang, người đi xa nhất hiện tại cũng chỉ tới tầng ba mươi lăm, hoàn toàn không thấy được điểm cuối của Thiên Thang."
"Hiện tại chúng tôi có một phỏng đoán, thực ra Lam Tinh là do một tồn tại hùng mạnh nào đó tạo ra. Tồn tại ấy đã thiết lập bình chướng xung quanh Lam Tinh, cũng chính tồn tại ấy thúc đẩy linh khí bùng nổ, khiến sinh linh trên Lam Tinh sở hữu linh năng, hơn nữa có thể không ngừng trưởng thành thông qua việc hấp thu linh khí."
"Đồng thời, ngài ấy còn đặt ra khảo hạch cho chúng tôi, chính là Bí Cảnh Thiên Thang mà tôi vừa nói."
"Mà điểm cuối của Bí Cảnh Thiên Thang, chính là thế giới bên ngoài Lam Tinh."
Dịch Thiên gật đầu.
"Đây đúng là một phỏng đoán hợp lý."
Ngụy Thiên Tứ nhìn thẳng vào Dịch Thiên:
"Dịch tiền bối, lần này tôi tới bái phỏng ngài, ngoài việc cảm ơn những cống hiến ngài dành cho Lam Tinh ra thì còn một mục đích nữa, đó là muốn mời ngài tiến vào Bí Cảnh Thiên Thang."
"Chúng tôi muốn biết rốt cuộc bên ngoài Lam Tinh là thứ gì."
Dịch Thiên cười nói:
"Sao ông dám chắc tôi có thể đi tới điểm cuối của Thiên Thang?"
Ngụy Thiên Tứ lắc đầu.
"Tôi không dám chắc."
Dịch Thiên lại nói:
"Tôi sẽ đi."
Không nói chuyện khác, chỉ riêng việc trên Thiên Thang có tài nguyên mình cần, Dịch Thiên chắc chắn sẽ chọn đi.
Hai người lại trò chuyện thêm một lát về những chi tiết của Bí Cảnh Thiên Thang.
Sau đó, Ngụy Thiên Tứ tha thiết mời Dịch Thiên gia nhập Cục Quản Lý Linh Năng, Dịch Thiên từ chối.
Ngụy Thiên Tứ lại hỏi Dịch Thiên còn cần tài nguyên gì nữa không, Dịch Thiên liệt kê ra một danh sách dài dằng dặc, tài nguyên trên đó đều là bảo vật dùng để tăng tốc độ tu luyện cho Tiểu Quy.
Sau khi giao danh sách cho Ngụy Thiên Tứ, Ngụy Thiên Tứ liền rời khỏi nhà Dịch Thiên.
Dịch Thiên xoa xoa huyệt thái dương.
"Lượng thông tin nhận được hôm nay đúng là lớn thật đấy."
Dịch Dĩnh thì đang ngơ ngác nhìn Dịch Thiên.
Cô nghe trọn vẹn cuộc trò chuyện giữa Dịch Thiên và Ngụy Thiên Tứ, rất nhiều thứ cô nghe không hiểu, nhưng cô cũng có thể đúc kết ra được vài thông tin đại khái.
Ví dụ như, em trai nhà mình hình như là một đại lão siêu cấp nào đó???
Ví dụ như, Lam Tinh hình như không phải là một thế giới bình thường, thế giới này sở hữu một loại siêu năng lực gọi là linh năng?
