Chương 1368
Chương 1368: Sinh Linh Cao!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Tài nguyên đã nhận, Trương Cuồng cũng bị đánh gục, hai người không còn lý do nán lại. Vương Chí Sinh bồi thêm cho Trương Cuồng mấy cước rồi cùng Dịch Thiên bay về phía Tinh Cầu số 666.
Chẳng mấy chốc, hai người đã đáp xuống hành tinh.
"Lão đại, huynh đưa số tài nguyên đệ vừa nói cho đệ đi, phần còn lại huynh cứ giữ giúp đệ."
Đánh bại Trương Cuồng xong, Vương Chí Sinh có được một khoảng thời gian miễn bị làm phiền, hắn định nhân cơ hội này bế quan tu luyện một phen.
Địa điểm tu luyện được chọn ngay trên Tinh Cầu số 666.
Thật ra Vương Chí Sinh cũng muốn đến Tầm Đạo Tinh như Dịch Thiên, ngặt nỗi hắn không có bản lĩnh như đối phương, lỡ bị kẻ khác quấy rầy lúc tu luyện thì hoàn toàn không có cách ứng phó.
Dịch Thiên gật đầu, lần lượt lấy từng món tài nguyên Vương Chí Sinh cần ra khỏi Ngự Thú Không Gian.
Trong đó có một chiếc hộp gỗ thu hút sự chú ý của Dịch Thiên, bên trong chứa một loại bảo vật tên là Sinh Linh Cao.
Dịch Thiên nhận ra khi mình cầm riêng chiếc hộp trên tay, trong lòng bỗng dâng lên một luồng rung động.
Dịch Thiên hỏi:
"Chí Sinh, đệ nói qua về Sinh Linh Cao này một chút được không?"
"Được chứ, Sinh Linh Cao là loại tài nguyên dùng để phụ trợ tu luyện tinh thần lực, dùng cũng rất đơn giản, chỉ cần bôi lên người là phát huy tác dụng."
"Ngoài ra, Sinh Linh Cao còn thường dùng để trị thương cho những sinh linh cạn kiệt tinh thần lực. Chỉ cần tinh thần lực của kẻ bị thương chưa tan biến hoàn toàn, Sinh Linh Cao có thể cưỡng ép ổn định lại."
Dịch Thiên nhướng mày, lộ vẻ suy tư, rồi lại hỏi:
"Tại sao trước đó ta không thấy Sinh Linh Cao trong danh mục của bảo kho?"
"Huynh đương nhiên không thấy rồi, vì Sinh Linh Cao căn bản không lưu thông vào bảo kho đâu. Nó được sản xuất từ Thông Thần Tháp, mà Thông Thần Tháp lại do Luyện Tinh Trận Doanh trong tam đại thế lực nắm giữ."
"Phần lớn Sinh Linh Cao đều bị nội bộ bọn họ tiêu thụ sạch, chỉ một lượng nhỏ được đem ra trao đổi tài nguyên đặc thù với các thế lực khác. Chỗ Sinh Linh Cao trên người Trương Cuồng hẳn cũng từ đường đó mà ra."
"Lão đại, huynh muốn Sinh Linh Cao sao? Đệ chia cho huynh một nửa nhé?"
Vương Chí Sinh cười nói.
Dịch Thiên gật đầu:
"Được, đa tạ đệ."
Vương Chí Sinh xua tay:
"Huynh nói vậy là khách sáo rồi, đống tài nguyên này nếu không có huynh thì đã bị cướp sạch từ lâu, người phải nói cảm ơn là đệ mới đúng."
Vương Chí Sinh mở hộp ra, bên trong đặt bốn cái bình, mỗi bình chứa một khối cao thuốc to cỡ ngón tay út.
Hắn lấy hai bình đưa cho Dịch Thiên. Dịch Thiên nhận lấy rồi lại hỏi:
"Chí Sinh, đệ giới thiệu thêm cho ta về Thông Thần Tháp đi."
Vương Chí Sinh lập tức đáp:
"Thông Thần Tháp sao... Đệ cũng chỉ nghe kể lại thôi. Nơi đó nằm trên Tinh Cầu số 33, bình thường chỉ cho phép tu sĩ của Luyện Tinh Trận Doanh bước vào, nhưng cứ cách mười năm lại có một ngày mở cửa kéo dài ba ngày."
"Vào ngày mở cửa, tất cả tu sĩ đều có thể tự do ra vào."
"Tháp có tổng cộng ba tầng, hai tầng đầu đều là tầng khảo nghiệm. Vượt qua hai tầng đầu lên tới tầng thứ ba, ở vị trí trung tâm nhất sẽ có một miệng suối, trong suối chính là Sinh Linh Cao."
"Chỉ cần lên tới tầng ba là có thể tùy ý lấy Sinh Linh Cao trong suối sao?"
"Đương nhiên không phải. Ở tầng thứ ba có rất nhiều quái vật tinh thần lực lảng vãng, giết quái vật sẽ thu được tàn hài của chúng, phải dựa vào tàn hài quái vật mới đổi được Sinh Linh Cao từ trong nước suối."
"Vậy đệ có biết khảo nghiệm cụ thể ở hai tầng đầu là gì không?"
"Đệ không rõ, tóm lại là có liên quan đến ý chí tinh thần."
"Muốn vào trong có bị giới hạn cảnh giới không?"
"Không có."
"Lão đại, đợt mở cửa gần nhất là vào hai tháng nữa, huynh có muốn đi không? Nếu muốn đi thì chúng ta có thể đi cùng."
"Ừm, ta định đi xem thử."
"Được, tới lúc đó huynh cứ liên hệ trước với đệ."
Sau khi hai người ước định hai tháng sau cùng đi Thông Thần Tháp, mới tách ra.
Dịch Thiên quay trở lại Bí Cảnh, việc đầu tiên hắn làm khi về đến nơi là mở Ngự Thú Không Gian ra, rồi điều khiển phân thân huyễn hóa của mình mở nắp bình Sinh Linh Cao.
"Không biết thứ này có tác dụng với đám ngự thú không."
Dịch Thiên trầm ngâm.
"Theo lời Chí Sinh, Sinh Linh Cao có thể ổn định tinh thần lực của sinh linh..."
Dịch Thiên bước tới trước mặt Đại Thánh, trực tiếp bôi một bình Sinh Linh Cao lên người nó.
Khoảnh khắc tiếp theo, một sợi dây liên kết hiện lên giữa Dịch Thiên và pho tượng đá trước mặt.
"Ồ?"
Dịch Thiên nhướng mày:
"Thế mà được thật."
Hắn vốn chỉ ôm tâm lý thử nghiệm, không ngờ Sinh Linh Cao lại mang đến cho mình một bất ngờ lớn đến vậy.
Dịch Thiên tiếp tục bôi nốt chỗ Sinh Linh Cao còn lại lên tượng đá Đại Thánh. Sợi dây liên kết kia lại được củng cố thêm một bước, rồi không còn phản ứng gì nữa.
"Thể xác và tinh thần lực của đám ngự thú hẳn đều đang ở trạng thái bị phong ấn."
"Nếu mình có đủ nhiều Sinh Linh Cao, liệu có thể đánh thức ý chí tinh thần của bọn chúng trước thời hạn không?"
Dịch Thiên thầm nghĩ.
"Xem ra Thông Thần Tháp này nhất định phải đi một chuyến rồi."
Theo lời Vương Chí Sinh, hiện tại cách thời điểm Thông Thần Tháp mở cửa vẫn còn hai tháng.
"Hai tháng này không thể lãng phí được."
"Mình phải chuẩn bị cho thật kỹ......"
Khoảng thời gian hai tháng không đủ để Dịch Thiên lột xác tinh thần lực lên một tầng thứ mạnh hơn.
Thế nhưng, ngoài thân phận ngự thú sư, hắn còn là trận pháp sư, luyện đan sư cơ mà!
Hắn hoàn toàn có thể mượn ngoại vật để tăng cường thực lực về mặt tinh thần lực!!
Vừa vặn hiện tại trong tay hắn cũng tương đối dư dả.
Dịch Thiên lập tức bắt tay vào bận rộn.
Ở một diễn biến khác, sau khi Trương Cuồng tỉnh lại đã quay về Luyện Thể Trận Doanh.
Hắn đang báo cáo thất bại lần này cho Lý Lam.
Hắn được Lý Lam phái đi đối phó Vương Chí Sinh, bình thường nhiệm vụ diễn ra suôn sẻ thì chẳng cần tới báo cáo, nhưng lần này đã thất thủ, tất nhiên phải đến trình báo tình hình.
Lý Lam vừa nghe vừa cau mày:
"Ngươi bảo là Vương Chí Sinh chỉ dùng vỏn vẹn mấy chục năm, thực lực thông thường đã đuổi kịp ngươi?"
"Lúc giao chiến, hắn còn thể hiện ra trí tuệ chiến đấu kinh người, phá vỡ Luyện Thể Thần Văn trên bề mặt cơ thể ngươi mà ngươi không hề hay biết?????"
Trương Cuồng cúi gầm đầu:
"Đúng vậy."
"Sao có thể chứ?"
Lý Lam lắc đầu.
Trương Cuồng phụ họa:
"Lam ca, đệ cũng thấy rất kỳ quái!"
"Chờ đã, Trương Cuồng, ngươi nói lại cho ta nghe, lúc các ngươi giao thủ, ngoài ngươi và Vương Chí Sinh ra thì còn có ai ở đó?"
"Ngoài hai đứa đệ ra thì còn hai người nữa. Một là nhân viên quản lý bảo kho, người còn lại là tu sĩ do Vương Chí Sinh dẫn tới, hình như tên là Dịch Thiên gì đó. Lam ca, chẳng lẽ huynh nghi ngờ tên nhân viên bảo kho lén lút giúp đỡ Vương Chí Sinh lúc bọn đệ đang đánh nhau?"
"Dịch Thiên......"
Chân mày Lý Lam nhăn tít lại:
"Sao lại là tên này nữa."
"Chẳng lẽ là hắn......"
