Chương 1528
Chương 1528: Chân tướng là....??
Đăng ngày 01/10/2026
19
"Quả nhiên, ta mới là kẻ lợi hại nhất. Bản chất ta lưu truyền lại cũng mạnh hơn những kẻ khác, đến mức bọn họ chẳng phân biệt nổi ngươi rốt cuộc là hậu duệ của ta hay chính là ta."
Dịch Thiên hỏi:
"Vậy tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"
"Khảo nghiệm cuối cùng rốt cuộc là gì?"
Về mặt tâm lý, Dịch Thiên đã chấp nhận sự thật người trước mắt là cha mình, nhưng bảo hắn cất tiếng gọi "cha" ngay thì vẫn khó mà mở miệng, mọi chuyện diễn ra quá đỗi đột ngột.
Dịch Nhất đáp:
"Nói từ câu hỏi thứ hai của ngươi trước đi. Cái gọi là khảo nghiệm cuối cùng thực chất do phân thân của một tên đáng ghét tên Trương Tam tạo ra, phân thân đó tên là Địa Khởi."
"Địa Khởi sẽ điều động quy tắc thế giới, ngưng tụ ra chiến lực của mười Văn Minh Sứ Giả trong không gian này để giao thủ với kẻ tiến vào. Kẻ bước vào nơi đây, chỉ cần giết sạch mười Văn Minh Sứ Giả đó là có thể vượt qua khảo nghiệm cuối cùng, trở thành Ứng Đạo Giả, đồng thời nhận lấy một phần quyền bính thế giới do thiên địa phân hóa ra."
"Rõ ràng là Địa Khởi đã chết, thế nên ngay từ khoảnh khắc ngươi bước chân vào không gian này, ngươi xem như đã hoàn thành khảo nghiệm cuối cùng rồi."
"Hả?"
Dịch Thiên trừng to hai mắt.
Lời của Dịch Nhất vẫn tiếp tục:
"Giờ quay lại chuyện của ta, vì sao ta lại xuất hiện ở đây."
"Dĩ nhiên là vì ta biết sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi bước vào nơi này. Thế nên ta ở đây đợi ngươi, con của ta."
Đầu óc Dịch Thiên lúc này rối như tơ vò.
"Tại sao ngươi lại đợi ta?"
"Đương nhiên là có lời muốn nói với ngươi, có đồ muốn tặng cho ngươi."
"Không, ngươi rõ ràng biết ta không hỏi điều đó."
"Vậy thì chuyện phải bắt đầu từ rất lâu về trước rồi."
Trong mắt Dịch Nhất hiện lên nét hồi tưởng.
"Thế giới và sinh linh vốn là mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Vì thế ngay từ thuở mảnh thế giới này mới sơ khai đã có sinh linh giáng thế. Ta, Trương Tam, cùng hai kẻ ngươi từng gặp trước đó chính là lứa sinh linh đầu tiên của thế giới."
"Một thế giới đa nguyên mới là một thế giới hùng mạnh. Con người mưu cầu trưởng thành, thế giới đương nhiên cũng vậy. Để bản thân trở nên lớn mạnh hơn, thế giới sẽ vô thức dẫn dắt sinh linh bên trong mưu cầu và khai sáng các đại đạo khác nhau."
"Nhằm khích lệ vạn linh, quy tắc thế giới đã hiển hóa ra một sự kiện mang tên Vạn Đạo Tranh Minh. Kẻ vượt qua Vạn Đạo Tranh Minh và thông qua khảo nghiệm cuối cùng do thế giới thiết lập sẽ trở thành Ứng Đạo Giả, nắm giữ một phần quyền bính do thế giới ban tặng, cùng thế giới cai quản thiên địa."
"Còn ta chính là Ứng Đạo Giả đầu tiên từ xưa đến nay."
"Tên Trương Tam kia là kẻ thứ hai, hai người ngươi từng gặp trước đó lần lượt là thứ ba và thứ tư."
"Ngươi biết đấy, mỗi người chúng ta đều mưu cầu vĩnh hằng. Không ngừng nâng cao cảnh giới cũng là một cách truy cầu vĩnh hằng, Trương Tam dĩ nhiên chẳng ngoại lệ."
"Hắn từng ngỡ đạt tới cảnh giới Ứng Đạo Giả là có thể chạm tới vĩnh hằng, rốt cuộc lại phát hiện, dù là Ứng Đạo Giả cũng không thể trường tồn bất diệt thực sự."
"Thứ duy nhất Trương Tam nhìn thấy có khả năng vĩnh hằng, có lẽ chỉ có bản thân thế giới này."
"Thế là vì mưu cầu vĩnh hằng, hắn đưa ra một phỏng đoán: nếu có ai dung hợp làm một thể với thế giới, kẻ đó mới có khả năng đạt được vĩnh hằng chân chính."
"Vậy làm sao để dung hợp với thế giới? Cách Trương Tam nghĩ ra chính là thu thập toàn bộ quyền bính thế giới."
"Từ đó mới nảy sinh hàng loạt biến cố về sau."
"Quyền bính thế giới được chia làm một vạn phần. Mỗi khi có ai vượt qua khảo nghiệm cuối cùng trở thành Ứng Đạo Giả sẽ nhận được một phần. Nhưng theo quy tắc, kẻ đã là Ứng Đạo Giả thì không thể tham gia Vạn Đạo Tranh Minh lần nữa."
"Thế là Trương Tam nảy ra một mưu kế, đó là săn giết các Ứng Đạo Giả, cướp lấy quyền bính họ nắm giữ."
"Quyền bính do thế giới ban tặng, đâu phải thứ muốn cướp là cướp được. Trương Tam tiến hành vô số nghiên cứu và thí nghiệm nhằm tìm ra cách bóc tách quyền bính, và ta chính là nạn nhân đầu tiên sau khi hắn nghiên cứu thành công."
"Bàn về thực lực, ta mạnh hơn Trương Tam. Nhưng ta không ngờ hắn lại thừa dịp ta sơ hở mà bất ngờ đánh lén. Hắn có chuẩn bị đánh kẻ không phòng bị, hạ sát được ta rồi đoạt lấy quyền bính. Có điều, chính hắn cũng chẳng ngờ nổi thực lực của ta quá mức khủng khiếp. Dù trúng ám toán, ta vẫn giữ được năng lực thao túng pháp tắc. Trước khi chết, ta vận dụng pháp tắc sắc bén cắt quyền bính thế giới của mình thành hai nửa, kế đó dùng pháp tắc luân hồi tống phần bị cắt rời vào dòng luân hồi của thế giới."
"Thành ra hắn tuy giết được ta nhưng cũng chỉ đoạt lấy một nửa quyền bính thế giới thuộc về ta."
"Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ta đã tìm cách truyền tin tức cho những người khác và đã thành công. Nhưng ta đoán dù biết trước mưu đồ của Trương Tam thì bọn họ cũng chẳng phải đối thủ của hắn. Dẫu cho những người khác đều bị giết sạch, chắc hẳn họ cũng đã kịp để lại đường lui trước lúc lâm chung."
"Về sau, ta nhờ sức mạnh luân hồi mà sống lại một đời, chính là bộ dạng ngươi đang nhìn thấy lúc này. Đến khi ta sống lại, Trương Tam đã tàn sát gần sạch lứa sinh linh đầu tiên của thế giới, quyền bính thế giới nắm trong tay hắn cũng đạt tới mức độ kinh hoàng. Ta tự biết chẳng phải đối thủ của hắn nên mới sinh ra ngươi, hy vọng ngươi có thể đối phó Trương Tam. Còn bản thân ta thì tiến vào không gian này, chờ đợi ngày ngươi tới."
Dịch Thiên không nhịn được ngắt lời:
"Khoan đã, sao ngươi dám chắc ta có thể đối phó Trương Tam???"
Dịch Nhất nói như lẽ đương nhiên:
"Ta không đánh lại Trương Tam thì chỉ đành ký thác hy vọng vào đời sau thôi. Còn việc rốt cuộc ngươi có làm được hay không thì ta chịu."
Dịch Thiên: "..."
Đây chính là mong con thành rồng trong truyền thuyết sao? Cha mẹ luôn đặt ra cho con cái một mục tiêu mà chính bản thân họ còn chẳng làm nổi!!
Dịch Nhất khuyên bảo hết lời:
"Dịch Thiên à, con tuyệt đối không thể để Trương Tam nắm trọn mọi quyền bính thế giới. Hắn muốn hoàn toàn dung hợp với thế giới thì buộc phải diệt tận toàn bộ sinh linh bên trong, như vậy hắn mới đảm bảo ý chí của mình là duy nhất trong thiên địa."
Dịch Thiên day day trán.
Hắn đại khái hiểu Hệ thống của mình là cái thứ gì rồi.
Hắn cũng lờ mờ hiểu lý do vì sao sau khi tới Thời Kỳ Đầu Tiên, Hệ thống lại thăng cấp.
Dịch Nhất cười hỏi:
"Vậy nên, hẳn là ngươi đã tới tương lai rồi nhỉ?"
Dịch Thiên gật đầu:
"Đúng vậy, đi rồi, giờ thì mọi logic đều thông suốt."
"Ngươi từng để lại một câu trên Thạch Bi ở Tổ Cung, bảo rằng thời gian của mỗi cá nhân chỉ có thể tiến về phía trước. Ban đầu ta còn ngỡ nhân vật chính của câu nói đó là mình, giờ xem ra kẻ đó thực chất lại là Trương Tam."
"Trương Tam ở Thời Kỳ Thứ Ba đã dung hợp 9999,5 đạo quyền bính thế giới, chỉ thiếu 0,5 phần quyền bính bị ngươi chém rời. 0,5 đạo quyền bính đó đã sớm thất lạc trong dòng chảy lịch sử, mà hắn lại chẳng có cách nào quay về quá khứ, thành thử chỉ có thể nghĩ kế định vị ta, rồi vớt ta từ Thời Kỳ Đầu Tiên sang Thời Kỳ Thứ Ba."
"Sau đó nữa thì..."
.........
Các anh em ơi, truyện mới đang viết rồi, vẫn là đề tài ngự thú, con ngự thú đầu tiên dự kiến là một quả táo, muốn hỏi thử xem mọi người có cao kiến gì không?
