Chương 213
Chương 213: Nhận được sổ tay Nhưỡng Tửu! Giản Hóa! Tiến vào Nguyên Giới trước thời hạn?
Đăng ngày 29/09/2026
19
Rõ ràng, lần này Đại Thánh đã thắng.
"Ngao!"
Đại Thánh giơ cao vuốt khỉ, ngửa mặt lên trời hú dài.
Dường như việc uống rượu thắng đối thủ còn sảng khoái hơn cả đánh thắng bằng nắm đấm.
Tách.
Dịch Thiên chọn góc chụp rõ nét, lưu lại cảnh tượng lúc này.
Thấy ngự thú sư đang ghi lại oai phong của mình, Đại Thánh vội học theo phim truyền hình, giơ hai ngón tay tạo dáng chữ V.
Bên cạnh, Mã Quân không ngớt lời tán thán.
"Hầu thúc thúc đúng là... đỉnh thật."
Hắn tự nhận mình là người nhã nhặn, nhưng lúc này ngoài hai chữ đỉnh chóp ra, nhất thời chẳng nghĩ nổi từ nào khác.
Có thể thấy quanh người cha hắn và Hầu thúc thúc la liệt vỏ bình rỗng.
Mỗi bình đều từng là linh tửu cấp Kim Cương.
Đổi lại là người thường, hớp một ngụm đã phải nghỉ nửa ngày mới hoàn hồn, thế mà vào tay hai vị này lại chẳng khác gì nước lã.
À không đúng, bình thường uống nước cũng làm sao nốc nổi chừng ấy.
Thán phục xong, hắn quay sang nhìn Dịch Thiên.
"Dịch đại sư, phụ thân đã thua, vậy để tôi thay ông ấy thực hiện lời hứa."
Vừa nói, hắn vừa móc ra một cuốn sổ ố vàng từ Ngự Thú Không Gian, đưa cho Dịch Thiên.
"Đây chính là phương pháp nhưỡng tửu có thể ủ ra linh tửu vượt trên cấp Kim Cương mà cha tôi từng nhắc tới."
"Từ giờ trở đi, nó thuộc về ngài."
Dịch Thiên nhận lấy, lật sơ qua mấy trang, phát hiện mình hoàn toàn mù tịt.
Chữ viết bên trên không phải văn tự thời hiện đại, chỉ có vài hình vẽ minh họa giúp đoán mò được đôi ba công đoạn.
"Cổ văn sao?"
Theo các nhà sử học suy đoán, trước nền văn minh ngự thú hiện đại từng tồn tại vài nền văn minh khác.
"Đúng vậy."
Mã Quân lại lấy ra một cuốn sách dày cộp khác.
"Dịch đại sư, đây là vài cuốn sổ tay nghiên cứu của cha tôi, có lẽ ngài sẽ dùng được."
Dịch Thiên gật đầu.
"Đa tạ."
Sắp xếp cho hai cha con nhà họ Mã xong xuôi, Dịch Thiên dẫn Đại Thánh quay lại sân viện.
"Không ngờ muốn hiểu phương pháp nhưỡng tửu lại phải nghiên cứu cổ văn trước."
"Độ khó quả thực không nhỏ!"
Hắn thở dài một tiếng.
"Thế này chẳng phải ép mình dùng hack sao?"
"Hệ thống, Giản Hóa cho ta!"
Dịch Thiên rất hài lòng, chỉ vài giây sau, phương án đã được tạo thành.
【Đã thỏa mãn giản hóa phương án】
【Yêu cầu 1: Đọc sách học cổ văn 100 giờ (0/100)】
【Yêu cầu 2: Thu được một bình linh tửu cấp Vương (0/1)】
Điều thứ nhất rất đơn giản, đọc là được.
Phương án không ghi rõ là tự mình đọc hay để Đại Thánh đọc.
Vậy thì cứ Đại Thánh mà làm!
Dù sao nó cũng có kinh nghiệm rồi.
Còn điều thứ hai... thì hơi khó nhằn.
"Chẳng có chút manh mối nào..."
Dịch Thiên vò đầu bứt tai.
Hắn mở phần mềm Long Trảo lên, tiện tay đăng một nhiệm vụ tìm kiếm thông tin về linh tửu cấp Vương.
"Cứ từ từ tìm vậy."
"Mình không tin trên đời này lại chẳng có nổi một bình linh tửu cấp Vương."
Hắn ngáp một cái, lúc này trời đã rạng sáng.
Đặt cuốn sách Mã Quân tặng trước mặt Đại Thánh, hắn thẳng tay giật lấy chiếc máy tính bảng đang chiếu phim.
"Đại Thánh à, lại đến lúc ngươi tiếp thu tri thức rồi!"
"Cứ theo lệ cũ, nhìn chằm chằm vào sách ngẩn ngơ là được."
Đại Thánh gật đầu.
"Ngao! (Được nha!)"
Phim truyền hình tuy hay, nhưng Đại Thánh biết rõ việc nào nặng việc nào nhẹ!
Hơn nữa, nó là một con khỉ hiếu học.
Cảm giác tri thức cuồn cuộn chui vào đầu lần trước thật sự rất phê.
Chỉ là sau đó nó muốn tìm lại cảm giác ấy, nhìn chằm chằm vào những cuốn sách khác ngẩn người thì lại chẳng có gì xảy ra.
Bây giờ rốt cuộc lại có cơ hội!
"Tốt lắm!"
Dịch Thiên đi ngủ, còn Đại Thánh ôm sách, dựa vào mép giường hắn mà đờ đẫn.
Không lâu sau, tiếng thở đều đặn vang lên.
Hôm sau, Dịch Thiên vừa tỉnh dậy đã thấy trong đầu có thêm vô số kiến thức kỳ lạ.
Khỏi cần nghĩ cũng biết là do Đại Thánh đồng bộ sang.
Đại Thánh vẫn đang miệt mài học!
"Học thâu đêm luôn à?"
Dịch Thiên không khỏi hâm mộ.
"Đúng là tinh lực dồi dào..."
Xuống bếp, bữa sáng đã chuẩn bị xong.
Vừa định động đũa thì Trương Vĩ bỗng dưng hiện hình.
"Hê, tôi biết ngay cậu ở nhà mà."
Dịch Thiên: "..."
Bộ không biết tùy tiện Không Gian Xuyên Toa vào nhà người khác là rất bất lịch sự hả!
"Vĩ ca, tìm tôi có chuyện gì thế?"
"Lần trước Tiểu Cung nói với cậu đấy, cuộc tuyển chọn nội bộ Long Quốc chúng ta đã ấn định thời gian rồi, nên tôi qua báo một tiếng."
"Đúng một tuần nữa, địa điểm chưa chốt, tới lúc đó tôi sẽ đến đón cậu."
"Được."
"Này, còn đây là tư liệu về mấy thiên tài cấp Kim Cương của Long Quốc ta, rảnh thì xem qua đi."
Trương Vĩ rút ra một xấp tài liệu dày cộp.
"Đa tạ Vĩ ca."
"Nói xong rồi, tôi đi đây."
"Vĩ ca đi thong thả."
Thế nhưng đợi hơn mười giây trôi qua, Trương Vĩ vẫn đứng chôn chân tại chỗ, mắt nhìn chòng chọc vào đồ ăn trên bàn như đang suy tính điều gì.
Dịch Thiên nhướn mày, ướm lời:
"Hay là Vĩ ca ở lại ăn chút nhé?"
"Thế này sao tiện chứ? Ngại chết đi được."
Vừa dứt câu, Trương Vĩ đã ngồi phịch xuống ghế.
Dịch Thiên thầm hiện dấu hỏi chấm đầy đầu, nhìn anh có chỗ nào giống ngại ngùng hả trời!
Vĩ ca quả nhiên rảnh rỗi thật!
Thôi kệ, thêm đôi đũa cũng chẳng tốn bao nhiêu.
Ăn xong, Trương Vĩ lau miệng, mặt mày thỏa mãn.
"Nể tình cậu đãi bữa sáng, tôi tiết lộ cho cậu một tin mật nhé."
"Ồ?"
"Ở Long Quốc ta có một phương án bồi dưỡng nhân tài đặc thù, cho phép ngự thú sư cấp Kim Cương tiến vào Nguyên Giới trước thời hạn."
"Tiểu Cung đang làm đơn xin cho cậu rồi."
"Nhưng cấp trên xét duyệt không chỉ dựa vào thực lực, mà còn xem cậu đã cống hiến gì cho quốc gia. Nếu cậu giật được hạng nhất trong giải giao lưu quốc tế lần này, tỷ lệ hồ sơ được duyệt sẽ tăng vọt đấy."
"Đi đây~"
Vút một tiếng, Trương Vĩ biến mất tăm.
Mắt Dịch Thiên sáng rực lên.
Đây đúng là tin tốt!
Theo những gì Trương Vĩ từng nói, ở Nguyên Giới có vô vàn cách kiếm điểm cống hiến.
Không Gian Khiêu Dược của Hoan Hoan cần lượng lớn Hư Không Thạch mới đạt tới Xuất thần nhập hóa, mà 1g Hư Không Thạch đã ngốn đứt 10 điểm cống hiến.
Dịch Thiên đã sớm nóng lòng muốn vào đó rồi.
Tuy bản thân đột phá cấp Vương chắc cũng chẳng mất bao lâu, nhưng sớm được tháng nào hay tháng nấy chứ!
"Lần này, lý do phải đoạt hạng nhất lại tăng thêm một điều rồi."
"Vì phương án tiến hóa của Đại Thánh, và cả cơ hội vào Nguyên Giới trước thời hạn."
"Tiến lên!"
Đến tầm trưa, Dịch Thiên nhận được một bức thư điện tử.
Là Trần Sướng gửi tới.
Hai người đã hẹn từ trước, ngày mai sẽ gặp mặt để bàn về việc tái khởi động hạng mục nghiên cứu.
Nội dung thư rất ngắn gọn, liệt kê danh sách những người sẽ tới thăm Vụ Sơn Thị lần này.
Kèm theo thời gian đến cụ thể và địa chỉ khách sạn họ sẽ lưu trú.
"Cuối cùng cũng tới."
Dịch Thiên trong lòng tràn đầy mong đợi, bởi cuộc trao đổi này liên quan trực tiếp đến ngự thú thứ tư của mình.
Càng liên quan tới việc mình có lách luật được Hệ thống hay không.
"Nhất định phải thành công!"
Hồi âm xác nhận thời gian, địa điểm cụ thể xong, Dịch Thiên gọi điện cho Sở Dĩnh.
"Bộ trưởng, em là Tiểu Thiên."
"A, Viện trưởng đại nhân đấy à? Hiếm khi ngài chủ động gọi cho tôi, thật khiến người ta không dám tin đấy!"
Dịch Thiên: "..."
