Chương 299
Chương 299: Hai suy đoán! Làm sao thành thần? Kỹ năng mới của Hoan Hoan!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Dịch Thiên hơi ngẩn người.
Nếu kết cục của mọi nền văn minh đều định sẵn là biến mất, vậy chẳng phải nền văn minh ngự thú hiện đại cũng như thế?
Liệu mình có sống đến ngày nhìn thấy cảnh đó không?
Thủy Long dường như nhìn thấu suy nghĩ của Dịch Thiên, chợt cười nói:
"Cũng không cần bi quan thế, văn minh biến mất chưa chắc đã là chuyện xấu."
"Hả?"
Thủy Long dừng một chút rồi mới nói tiếp:
"Dựa theo những manh mối thu thập được hiện tại, chúng ta có hai phỏng đoán."
"Thứ nhất, tồn tại một thứ gì đó chuyên hủy diệt văn minh ngự thú."
"Nó có thể định kỳ xuất hiện, hoặc phải thỏa mãn điều kiện nào đó mới kích hoạt."
"Còn thứ hai, những nền văn minh đó có lẽ không bị hủy diệt, mà là phi thăng."
Phi thăng?
Dịch Thiên ngây ra.
Đây là thế giới ngự thú, đâu phải tiên hiệp huyền huyễn chứ!!
Giọng nói ung dung của Thủy Long truyền tới:
"Nếu ta nói thế giới chúng ta đang sống là một bãi nuôi dưỡng, mục đích chính là bồi dưỡng nên các nền văn minh hùng mạnh."
"Nuôi dưỡng đến một mức độ nhất định, văn minh liền có thể phi thăng tới một thế giới khác."
"Nghe rất khó tin đúng không?"
Dịch Thiên tò mò:
"Thủy Long đại nhân, suy đoán thứ nhất con thấy rất hợp lý, e rằng ai cũng sẽ nghĩ thế. Nhưng suy đoán thứ hai có căn cứ gì không ạ?"
"Tạm thời chưa có bằng chứng rõ ràng."
"Nhưng ta từng lật xem lịch sử của hơn mười nền văn minh, đều thấy xuất hiện một từ chung. Hơn nữa càng về giai đoạn cuối lịch sử, tần suất từ đó xuất hiện lại càng cao."
"Từ đó là gì ạ?"
"Triệu hoán."
Triệu hoán?
Dịch Thiên nghiền ngẫm hai chữ này, trong lòng chấn động tột cùng.
Đột nhiên hắn thấy nước ở thế giới này sâu không thấy đáy.
"Haha, dĩ nhiên rồi, có khi đúng là suy đoán thứ nhất cũng không chừng."
Thủy Long bảo:
"Nhưng nếu thật sự là loại thứ nhất thì chúng ta thảm rồi."
"Thời đại Cổ Thần, một nền văn minh cường hãn đến thế còn không thể chống lại sự hủy diệt cuối cùng, mà chúng ta thì yếu hơn bọn họ ngàn vạn lần..."
Dịch Thiên hỏi:
"Thời đại Cổ Thần mạnh cỡ nào ạ?"
Thủy Long thản nhiên nói:
"Theo sách vở ghi chép, thời đó có tồn tại Thần Thú bẩm sinh."
"Hậu duệ của Thần Thú, huyết mạch không hề suy thoái theo sinh sôi nảy nở, ngược lại còn có xác suất rất lớn được cường hóa."
Dịch Thiên hít sâu một hơi.
Một con Thần Thú đẻ ra hai con, hai con đẻ bốn con.
Cứ thế nhân lên, số lượng e rằng sẽ đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi.
Chẳng trách Thủy Long lại nói vậy.
Ở nền văn minh ngự thú hiện đại, Thần Thú chính là điểm cuối; còn ở thời đại Cổ Thần, Thần Thú có lẽ chỉ là điểm khởi đầu.
Không biết phía trên Thần Thú còn có tồn tại nào cao hơn nữa không?
"Vậy chúng ta bây giờ..."
Dịch Thiên còn định hỏi tiếp thì bị Thủy Long ngắt lời:
"Đừng hỏi, hỏi là không biết đâu."
Dịch Thiên cạn lời.
Thủy Long xua tay:
"Chuyện trong lịch sử, nếu con muốn biết thì tự đi đọc sách hoặc tự đi khám phá."
"Vâng, đa tạ Thủy Long đại nhân chỉ điểm."
Dịch Thiên chắp tay.
"Còn vấn đề gì nữa không? Chỉ được hỏi câu cuối thôi đấy, ta sắp đọc sách rồi."
"Dạ có."
Dịch Thiên hỏi:
"Con muốn hỏi ngự thú từ Thánh Cấp đột phá lên Bán Thần, cùng với từ Bán Thần đột phá lên cấp Thần có trở ngại gì không ạ?"
Lần này Xích Linh trở về có nói tộc Tiểu Chu Tước cũng có phương pháp đột phá lên cấp Thần.
Mà trước đó Dịch Thiên vẫn biết chỉ có nhân loại mới bồi dưỡng ngự thú lên cấp Thần được.
Điều đó chứng tỏ ở giữa chắc chắn có rào cản gì đó!
Còn việc lên Bán Thần, dù sao cũng dính chữ Thần, nên Dịch Thiên tiện mồm hỏi luôn.
Thủy Long cười nói:
"Nhóc hỏi thế là hai câu rồi đấy."
"Thôi được, nể tình con mang rượu cho ta uống, ta miễn cưỡng trả lời một phen."
"Từ Thánh Cấp lên Bán Thần chia làm hai trường hợp. Nếu là ngự thú tự mình tu luyện thì nó cần tìm cách nâng cao phẩm chất huyết mạch."
"Còn nếu do ngự thú sư bồi dưỡng thì yêu cầu toàn bộ ngự thú dưới trướng ngự thú sư đều phải đạt tới Thánh Cấp, khi ấy ngự thú thăng cấp sẽ không còn trở ngại."
Dịch Thiên gật đầu bừng tỉnh.
Chẳng trách trước đó Trương Vĩ bảo Cung Tuyền sắp chạm tới Bán Thần.
Hóa ra nâng toàn bộ ngự thú lên Thánh Cấp chính là ngưỡng cửa của Bán Thần.
"Còn từ Bán Thần lên cấp Thần."
Dịch Thiên mở to hai mắt tập trung nghe.
"Cần ngự thú đạt tới Bán Thần, đồng thời sở hữu ít nhất một thần kỹ."
Thần kỹ?
Cái thứ gì vậy?
"Thần kỹ chính là đẳng cấp nằm trên độ thuần thục kỹ năng Xuất thần nhập hóa."
Dịch Thiên trợn tròn mắt.
Xuất thần nhập hóa vậy mà vẫn chưa phải điểm dừng?
"Vậy... con làm sao để nâng kỹ năng của ngự thú lên cấp Thần ạ?"
Dịch Thiên nuốt nước bọt.
"Cái này thì hơi phức tạp."
"Người cứ từ từ nói."
Dịch Thiên rất sợ Thủy Long đột nhiên buông một câu: "Hê hê, ta không nói cho ngươi đâu."
Hoặc là: "Đợi con lớn lên khắc tự biết."
May mà không có.
"Đầu tiên, ngự thú phải có ít nhất năm kỹ năng đạt cấp Xuất thần nhập hóa."
"Khó quá vậy!"
Dịch Thiên kinh hãi!
Phải là hắn mới được, chứ đổi sang người khác e rằng cày cả ngàn năm chưa chắc đã xong nổi.
"Sau đó, ngự thú sư cần dẫn ngự thú tới Vùng đất Tiên hiền Nhân tộc, nhận nhiệm vụ thí luyện đột phá cấp Thần."
"Nhiệm vụ cụ thể thì mỗi con ngự thú đều khác nhau."
"Hoàn thành nhiệm vụ là có thể đột phá rồi."
"Thế Vùng đất Tiên hiền Nhân tộc là ở đâu ạ?"
"Chỗ đó hả, là một Bí Cảnh chỉ mở ra cho ngự thú sư từ Bán Thần trở lên."
Dịch Thiên gật đầu, hiểu ra.
Nói trắng ra, chỉ cần ngự thú gom đủ năm kỹ năng Xuất thần nhập hóa là có thể vào một Bí Cảnh nhận nhiệm vụ, hoàn thành xong là đưa được một kỹ năng đột phá lên cấp Thần!
Rồi ngự thú thành Thần luôn!
Chào từ biệt Thủy Long xong, Dịch Thiên rời khỏi Bí Cảnh.
Việc đầu tiên sau khi ra ngoài là thử xem hệ thống có thể Giản Hóa Kỹ Năng lên cấp Thần không.
Kết quả, thất bại.
"Quả nhiên không được à?"
Hắn đã đoán trước kết quả này nên cũng chẳng mấy thất vọng.
"Có điều sau khi nhận nhiệm vụ thí luyện, ngược lại có thể thử xem có giản hóa nhiệm vụ được không."
Dịch Thiên lắc đầu, quyết định không nghĩ tới chuyện xa xôi như vậy nữa.
Cứ từng bước mà tiến.
Với người khác thì rào cản trên đường rất nhiều, nhưng với hắn xem ra cũng chỉ có thế.
Rất nhanh, Dịch Thiên đã về tới nhà.
Việc đầu tiên là mở điện thoại, xem Mục Nghiêm có nhắn tin cho mình không.
Trước khi rời Nguyên Giới, Mục Nghiêm đã mất liên lạc hai ngày khiến Dịch Thiên có chút lo lắng.
Ting ting ting~
Vừa bật lên đã có không ít tin nhắn nhảy ra.
Lướt một hồi thấy tin nhắn của Mục Nghiêm, hắn mới an tâm đôi chút.
"Tôi đang nhận truyền thừa, có lẽ cần thêm một khoảng thời gian nữa mới về Lam Tinh được."
Ngưỡng mộ thật đấy, sao chẳng ai ném cho mình cái truyền thừa nào nhỉ.
Dịch Thiên nhắn lại:
"Được."
Việc thứ hai, lấy khối ngọc chứa kỹ năng Thủy Long tặng ra.
"Hoan Hoan, dậy đi."
"Khực? (Làm gì đấy?)"
"Đồ tốt đây."
Vừa nói, Dịch Thiên vừa áp mảnh ngọc lên trán Hoan Hoan.
Ngay sau đó, thông tin chi tiết về kỹ năng hiện lên trong đầu Hoan Hoan.
Phương thức học kỹ năng không chỉ qua sách vở, mà còn có thể thông qua ngọc.
