Chương 575
Chương 575: Biến hóa của Lam Tinh!
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Hóa ra là thế!"
"Bảo sao linh khí trên Lam Tinh lại đột ngột bạo động, mình còn tưởng vớ phải kịch bản linh khí khôi phục nữa chứ!"
Dịch Thiên như có điều suy nghĩ.
Hắn đã phần nào hiểu được mối liên kết giữa Hoan Hoan và Lam Tinh.
Mọi người cảm thán một hồi, rồi đồng thanh gửi lời cảm ơn tới Dịch Thiên.
Dịch Thiên chính là đại ân nhân của tất cả những ai có mặt ở đây.
Thủy Long bỗng nhìn sang Dịch Thiên:
"Tiểu Thiên, nói mới nhớ, con ta... giờ thế nào rồi? Chuyến này về Lam Tinh, ngươi có dẫn nó theo không?"
Dịch Thiên vỗ trán một cái, đáng lẽ hắn phải gọi đám ngự thú ra từ sớm mới phải.
Hắn sải bước ra thẳng hậu viện, phất tay một cái, dàn ngự thú lập tức xuất hiện hoành tráng.
"Con trai cưng!!!"
Thủy Long đại nhân kích động gào lên khi nhìn thấy An An.
An An nghe tiếng liền quay đầu lại, vừa thấy Thủy Long thì thoáng ngẩn ra, rồi cũng cuống quýt mừng rỡ.
"Gào!! (Cha!!)"
Oành!!
An An lao vút về phía Thủy Long.
Nào ngờ, còn chưa kịp ôm lấy cha, luồng khí lãng kinh hoàng bùng ra theo từng bước di chuyển của nó đã hất văng Thủy Long bay mất hút.
Vút một tiếng~
Thủy Long bay biến không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Mọi người: "..."
Dịch Thiên: "..."
Dịch Thiên day day huyệt thái dương.
Cái con rồng ngốc này thật là...
An An đành phải cất bước ngàn dặm đi tìm cha.
Những người còn lại ở hiện trường thì rơi vào khoảng lặng ngột ngạt.
Chỉ riêng dư chấn khi An An di chuyển tùy tiện thôi cũng đủ đập bay Thủy Long đại nhân, vậy hiện tại nó mạnh đến mức nào?
Thế thì Dịch Thiên mạnh tới cỡ nào nữa?
Trong lòng họ bỗng dấy lên chút tò mò.
Không biết Dịch Thiên đã từng khiến đám ngự thú sư ngoài vũ trụ kia phải nếm trải nỗi tuyệt vọng và bất lực cùng cực giống như bọn họ từng chịu hay chưa.
Lát sau.
An An xách Thủy Long mặt mày bầm dập quay trở lại.
"Gào! (Không phải con chê đâu, nhưng cha yếu quá thể đáng rồi đấy!)"
Thủy Long: "..."
Nghịch tử mà lại!!!
Nhưng sự thật đúng là vậy, những ngự thú dựa vào ngoại lực để đột phá Thần cấp như Tam Thần Thú quả thực yếu hơn Tầm Đạo giai bình thường một bậc.
Dịch Thiên cũng nói rõ chuyện này cho ba thần thú hay.
Cả ba đồng lòng quyết định, đợi chuyện Quan Tinh giải quyết xong xuôi, chúng sẽ tự phế cảnh giới rồi tu luyện lại từ Bán Thần lên Thần cấp.
Sau đó, mọi người nán lại trò chuyện thêm một lát rồi ai về việc nấy, tự động giải tán.
Còn Trương Vĩ thì được cắt cử đi theo Dịch Thiên làm hướng dẫn viên, đưa hắn dạo quanh Long Quốc để xem ba năm qua quê hương đã thay đổi những gì.
Biến chuyển đập vào mắt đầu tiên chính là: Nguyên Giới biến mất rồi.
Theo lời Hoa Thiên và Hoa Bảo, Nguyên Giới vốn dĩ là một thế giới dạng bí cảnh sinh ra dựa vào Hoa Thiên Bí Cảnh và Hoa Bảo Bí Cảnh.
Hai bí cảnh đều bị Dịch Thiên mang đi, Nguyên Giới ban đầu đương nhiên cũng chẳng còn lý do để tồn tại.
Nguyên Giới bây giờ đã hòa làm một với Lam Tinh, trở thành một bí cảnh khổng lồ ngự trị trên hành tinh này.
Còn lối vào bí cảnh lại nằm ngay tại Vụ Sơn Thị.
Cửa vào Nguyên Giới đặt ở Vụ Sơn Thị cũng chính là nguyên nhân then chốt giúp thành phố này vươn mình phát triển vượt bậc.
Mọi ngự thú sư muốn bước chân vào Nguyên Giới đều phải đổ dồn về Vụ Sơn Thị, kéo theo cả nền kinh tế của thành phố cất cánh theo.
Quy mô Vụ Sơn Thị được mở rộng gấp bội, thành phố cũ ngày nào giờ chỉ là Vành Đai Một, sau đó người ta xây thêm Vành Đai Hai, Ba, Bốn, Năm, và hiện tại đang thi công Vành Đai Sáu.
Điều khiến Dịch Thiên thấy dở khóc dở cười là...
Chẳng biết tên dở hơi nào phụ trách quy hoạch đô thị mà tượng của hắn mọc lên nhan nhản khắp nơi.
Từ trên cao nhìn xuống, Dịch Thiên còn thấy không ít người đang hướng về tượng mình quỳ lạy thắp hương.
Mình có phải thần tiên đâu trời!!!
Khi cả hai bay tới Vành Đai Năm, Dịch Thiên nghe thấy hàng loạt tiếng gầm gừ chí chóe vang lên, Trương Vĩ cười hì hì giới thiệu:
"Hê hê, Vụ Sơn Thị bây giờ sở hữu Căn Cứ Nuôi Dưỡng Thạch Hầu lớn nhất toàn cầu đấy!"
"Sau đợt linh khí bạo động, Thạch Hầu chính là chủng tộc ngự thú có bước chuyển mình kinh người nhất."
"Lũ Thạch Hầu vốn lười chảy thây bỗng dưng siêng năng đột xuất, tốc độ tu luyện lẫn tốc độ học kỹ năng đều nhảy vọt lên đẳng cấp ngự thú hạng nhất."
"Lại thêm việc cậu làm đại sứ thương hiệu sống, Thạch Hầu đã trở thành giống ngự thú được săn đón số một của Long Quốc, thậm chí là trên toàn thế giới!"
"Ước tính dè dặt thì số lượng căn cứ bồi dưỡng Thạch Hầu trên Lam Tinh đã vượt mốc một vạn, còn lượng Thạch Hầu được ký khế ước đã cán mốc hơn trăm ức con rồi đấy!!!"
Dịch Thiên nghe mà trợn tròn mắt thán phục.
Hắn không bay tiếp nữa mà hạ thẳng xuống căn cứ nuôi dưỡng, cẩn thận quan sát những con Thạch Hầu đã trải qua lột xác.
Tùy tiện chọn lấy một con, chỉ cần liếc mắt đã cảm nhận được linh tính dạt dào ập vào mặt.
Dù đem so với vài chủng tộc ngự thú hùng mạnh ngoài vũ trụ cũng chưa chắc đã chịu lép vế.
Dịch Thiên thầm đoán, nguồn cơn của đợt bạo động linh khí bắt nguồn từ Hoan Hoan, mà thường ngày Hoan Hoan lại dính lấy Đại Thánh nhiều nhất, nên khi linh khí cải tạo ngự thú Lam Tinh, đối tượng được ưu tiên số một chính là chủng tộc Thạch Hầu của Đại Thánh.
Trước kia Dịch Thiên từng đắn đo, sau khi bản thân trở thành Tinh Cầu Chi Chủ của Lam Tinh thì phải làm sao để giúp hành tinh này nhanh chóng hòa nhập vào Bạch Hà Hệ.
Giờ thì câu hỏi đó đã có lời giải.
Hắn sẽ đánh bóng tên tuổi của Thạch Hầu khắp Bạch Hà Hệ, biến Lam Tinh thành căn cứ nuôi dưỡng Thạch Hầu lớn nhất toàn tinh hệ.
Tiện thể ngành kinh doanh mũi nhọn của Tiểu Bạch thương hội chính là bồi dưỡng ngự thú, hoàn toàn có thể kéo họ về Lam Tinh đầu tư, quy hoạch lại toàn bộ tài nguyên.
Nhắc mới nhớ.
Đại Thánh có một thiên phú, trong phần mô tả ghi rõ ở tình huống đặc thù có thể mượn sức mạnh từ những con Thạch Hầu khác.
Trước đây ngoài Đại Thánh ra thì chẳng có con Thạch Hầu nào gánh nổi trọng trách nên chưa từng kích hoạt được lần nào.
Hiện giờ đồng loại của nó đã dần lớn mạnh.
Không biết bao giờ mới có dịp kích hoạt thử để xem uy lực thực sự ra sao.
Dưới sự dẫn đường của Trương Vĩ, Dịch Thiên nhanh chóng lượn quanh một vòng Long Quốc.
Nếu dùng bốn chữ để hình dung thì đó chính là: khởi sắc bừng bừng.
Thật ra một năm trước, vào cái dạo Quan Tinh vừa giáng lâm, Long Quốc cũng từng rơi vào cảnh hỗn loạn một phen.
Nhưng nhờ các tổ chức đặc biệt nhanh chóng vào cuộc kiểm soát, mọi thứ đã bình ổn trở lại trong chớp mắt.
Giờ đây cuộc sống của người dân vẫn cứ trôi qua bình thường.
Ai nấy đều hết sức trân trọng sự bình yên chẳng biết còn duy trì được bao lâu này.
Dịch Thiên vốn định đi tìm Hoàng Thú rồi tiện tay phong ấn luôn cho rảnh nợ.
Song nghe theo lời khuyên của Hoa Thiên, hắn đành tạm gác ý định ấy lại.
Tinh Linh đi cùng đợt với Dịch Thiên, phải tận dụng triệt để năng lực của nàng mới được.
Ngặt nỗi vì vướng Quan Tinh nên hiện tại Tinh Linh không thể đáp xuống Lam Tinh.
Bởi vậy, việc cấp bách nhất vẫn là xử lý cho xong Quan Tinh.
Dịch Thiên về đến nhà, rồi lại đi thăm hỏi hàng loạt người quen cũ, nào là Hiệu trưởng Chu Thiên Cương, học tỷ Chu Quỳnh, Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Sở Dĩnh cùng nhiều người khác nữa.
Suốt một ngày sau đó trôi qua vô cùng êm đềm.
Mã đại sư - bậc thầy nhưỡng tửu sống cùng khu chung cư biết tin Đại Thánh trở về thì mừng rỡ khôn xiết.
Lão mang theo hũ rượu quý tự tay ủ đến đòi đọ tửu lượng với Đại Thánh.
Ai ngờ, Đại Thánh tiện tay móc ra một vò mỹ tửu từ vũ trụ, chỉ nhỏ cho Mã đại sư đúng một giọt mà lão đã lăn quay ra say bí tỉ ngay tại trận.
Đại Thánh ngửa mặt nhìn trời cao:
"Gào~ (Vô địch đúng là tịch mịch thật đấy~)"
Trần Trình Trình năm xưa từng bó tay không thể Chiêm Bặc cho Dịch Thiên, nay cảm thấy bản lĩnh bói toán đã thăng tiến vượt bậc nên muốn tìm hắn thử lại lần nữa.
Kết quả, nàng vừa định mở quẻ thì bị Thụ Đại Nhân giáng cho một bạt tai bất tỉnh nhân sự, Thụ Đại Nhân sợ nàng bói bậy rồi lăn ra chết bất đắc kỳ tử ngay trước mắt mình.
Tống Uy nay đã trở thành cự phú đứng đầu toàn cầu, đích thân mang đến số Linh Kim mà ông đã dày công gom góp suốt mấy năm qua.
Dù Dịch Thiên không còn cần đến nữa, nhưng trong lòng vẫn dâng lên niềm cảm kích khôn nguôi.
Lại thêm Đại Thụ Cửu Nhai - kẻ đã định cư lâu năm ở Long Quốc - cũng dắt theo cô vợ mới ghé qua thăm một chuyến, tọng cho Dịch Thiên một bụng no nê cơm chó...
