Chương 591
Chương 591: Ma Châu bị cải tạo!!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Dịch Thiên nhìn ba con thú vừa tỉnh lại.
"Tam vị đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các vị gặp phải thứ gì trong Bí Cảnh?"
Thủy Long mở lời trước:
"Trong Bí Cảnh là một thành phố cổ phế tích. Ba đứa ta vào trong rồi chia nhau hành động. Lúc bước vào một tòa cung điện, ta thấy bên trong có không ít tượng đá, ngứa tay chạm vào một cái. Ai ngờ tượng đá lập tức sống lại, còn kéo theo cả bầy đuổi giết ta."
"Ta may mắn thoát khỏi cung điện, nhưng cũng bị thương không nhẹ."
"Ban đầu ta không để ý vết thương, nhưng sau đó phát hiện dù dùng cách nào cũng không thể khép miệng vết thương, mới nhận ra mức độ nghiêm trọng."
"Thế là ta đi hội hợp với Lão Hỏa và Lão Thụ, định nhờ tụi nó tìm cách chữa trị."
"Kết quả là thần trí ta đột nhiên mơ màng, chuyện sau đó... ngươi cũng biết rồi đấy."
Thủy Long xấu hổ vô cùng.
Nó nhận ra bản thân lại bị thứ gì đó làm ô nhiễm.
Hơn nữa, cũng vì nó mà suýt chút nữa kéo cả hai người bạn già xuống nước.
Nếu không nhờ Dịch Thiên tình cờ có mặt ở Lam Tinh, cả ba con có khi đã toi mạng từ lâu.
Dịch Thiên vừa nghe vừa trầm ngâm.
Tượng đá?
Nghe quái dị thật.
"Tinh Chủ, người có biết thứ làm ô nhiễm chúng ta là gì không?"
Thủy Long nhịn không được hỏi.
Dịch Thiên gật đầu, nói ra sự tồn tại của Ma tộc, Ma thú và ma khí.
Ba con thú nghe xong kinh hãi thốt lên không dứt.
"Hóa ra Vạn Tinh Liên Minh hùng mạnh đến thế cũng có kẻ địch..."
"Ma tộc quả là một chủng tộc đáng sợ."
Thủy Long trầm giọng:
"Không đúng, theo lời ngươi nói, Ma thú trước khi bị ma khí ô nhiễm cũng là ngự thú bình thường."
"Nhưng đám tượng đá tấn công ta ngoài việc biết cử động thì chẳng hề có bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào. So với ngự thú, chúng giống cơ quan được cài sẵn trình tự vận hành hơn."
Dịch Thiên khẽ lắc đầu:
"Lát nữa ta sẽ vào Bí Cảnh xem rốt cuộc là thế nào."
Ma khí khủng khiếp vô cùng, lại có tính ô nhiễm và lây lan cực mạnh.
Nếu mình không ở Lam Tinh, trên hành tinh này chẳng một ai có năng lực chống lại ma khí.
Rất có khả năng chỉ một con ngự thú bị ô nhiễm sẽ kéo theo cả hành tinh sụp đổ.
Đến lúc đó, dù có Hoan Hoan thì mình e rằng cũng bất lực.
Vả lại Dịch Thiên không rõ liệu khi vận khí của Hoan Hoan tăng lên, sau này có xuất hiện thêm càng nhiều Bí Cảnh chứa ma khí hay không.
Cảnh này khiến hắn có chút chùn tay, chẳng dám tùy tiện nâng cao vận khí cho Hoan Hoan.
"Tam vị đại nhân, phiền các vị truyền đạt giúp ta một chỉ thị."
"Nếu các Ngự Thú Sư khác phát hiện Bí Cảnh tương tự, lập tức phong tỏa ngay, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai bước vào. Đồng thời, báo ngay vị trí Bí Cảnh cho ta."
"Rõ!"
Ba con thú đồng thanh đáp.
Đúng lúc này.
Tinh Linh đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người.
Nàng khẽ ồ một tiếng rồi nhìn sang Dịch Thiên:
"Tiểu Thiên, ta cảm ứng được phụ cận có ma khí, có chuyện gì thế?"
Dịch Thiên nhướn mày, thuật lại trải nghiệm của Thủy Long một lượt rồi mới nói:
"Vừa hay sư phụ đã tới, chúng ta cùng vào Bí Cảnh dò xét một chuyến đi."
Hiện tại Đại Thánh đang ủ rũ uể oải, khiến Dịch Thiên cảm thấy vô cùng bất an.
"Được."
Hứng thú của Tinh Linh dành cho Lam Tinh ngày càng đậm nét.
Dịch Thiên cũng không rõ bản thân sẽ ở trong Bí Cảnh bao lâu, dặn dò ba con thú tạm thời thay mình chủ trì đại cục xong mới cùng Tinh Linh bước vào vòng xoáy.
Quả nhiên là một phế tích thành cổ hoang phế.
Mặt đất phủ đầy cát vàng, vùi lấp vô số tàn tích kiến trúc.
Hai người vừa bước vào liền tỏa cảm ứng ra bốn phương tám hướng.
"Sư phụ, người có cảm ứng được ma khí ở đâu không?"
Dịch Thiên nhìn Tinh Linh.
Tinh Linh lắc đầu:
"Không có."
"Kỳ quái thật đấy."
Dịch Thiên khẽ cảm thán.
Xem ra đúng như lời Thủy Long nói, thứ đả thương nó không phải Ma thú.
Loại tà vật như Ma thú lúc nào cũng tỏa ma khí ra ngoài.
Bản thân không nhận ra thì thôi, chứ với năng lực cảm tri của Tinh Linh, nếu thực sự có Ma thú thì không thể nào giấu nổi.
Trước khi vào, Dịch Thiên đã hỏi kỹ lộ tuyến Thủy Long từng đi qua.
Hai người nhìn nhau một cái, men theo hướng Thủy Long từng đi, bắt đầu tiến bước.
Chẳng mấy chốc đã tới tòa cung điện mà Thủy Long nhắc đến.
Nhìn từ bên ngoài, tường thành cung điện đã mục nát tả tơi, vậy mà vẫn ngoan cường đứng vững không sụp đổ.
Hai người bước vào bên trong. Nơi đây là một đại sảnh, hai bên tả hữu sừng sững mười bức tượng đá cầm trường mâu.
Khoảnh khắc hai người vừa đặt chân vào cung điện.
Mười bức tượng đá đồng loạt chấn động, ngay sau đó như sống lại, nhất tề chĩa mũi trường mâu nhắm thẳng vào hai người.
Khí tức lượn lờ trên mũi mâu, rõ ràng là ma khí!!!
Dịch Thiên quay sang nhìn Tinh Linh:
"Sư phụ, cố lên!"
Tinh Linh cạn lời.
Bà đây vào làm culi cho con đấy à!?
Nói thì nói vậy, nàng vẫn phất tay áo, tức thì một luồng cương phong quét qua đại sảnh.
Mười bức tượng đá chớp mắt nát vụn thành tro bụi.
Cộp~
Tượng đá nát vụn để lộ lõi tâm bên trong, là một hạt châu màu đen.
Tiếng động vừa rồi chính là âm thanh hạt châu rơi xuống đất.
Dịch Thiên bước tới nhặt một viên lên.
Lập tức, hắn cảm nhận được một luồng ma khí cuồn cuộn trào ra từ bên trong hạt châu, sau đó bị sinh mệnh lực Hoan Hoan liên kết sang triệt tiêu sạch sẽ.
Trước kia Dịch Thiên từng giết Ma nhân, trong cơ thể chúng cũng có một hạt châu.
Có điều Ma Châu trong cơ thể Ma nhân không tự động phát tán ma khí ra ngoài thế này.
"Đây là nguồn cơn giúp tượng đá thao túng ma khí sao?"
Dịch Thiên nhìn về phía Tinh Linh.
Tinh Linh khẽ nhíu mày:
"Thú vị đấy."
"Đây đúng là Ma Châu trong cơ thể Ma nhân, nhưng đã qua cải tạo."
"Kỹ thuật bực này, ngay cả Vạn Tinh Liên Minh cũng chưa từng sở hữu."
Tinh Linh vung tay một cái, bao gồm cả viên trên tay Dịch Thiên, toàn bộ Ma Châu đều bay vào tay nàng.
"Chỗ hạt châu này tạm thời gom lại chỗ ta. Rời Bí Cảnh xong, ta sẽ tìm người nghiên cứu kỹ thuật trên đó."
"Nếu tái hiện được công nghệ này, phe nhân loại chúng ta chắc chắn sẽ có thêm trợ lực cực lớn."
Dịch Thiên gật đầu:
"Được ạ."
Tinh Linh liếc nhìn Dịch Thiên, cười nói:
"Dù sao hạt châu này cũng tìm thấy trên Lam Tinh."
"Yên tâm đi, lợi ích sẽ không thiếu phần Lam Tinh đâu."
Hai người tiếp tục tiến sâu vào trong. Cung điện có không ít gian phòng, gần như phòng nào cũng có thủ vệ tượng đá.
Kết cục của chúng dĩ nhiên là bị Tinh Linh xử đẹp rồi lấy mất lõi tâm.
Dạo hết cả tòa cung điện, thu hoạch tổng cộng hơn trăm viên Ma Châu đã qua cải tạo.
Dịch Thiên ngẫm nghĩ một lát, bèn xin Tinh Linh một viên, bảo rằng mình cũng muốn nghiên cứu thử.
Tinh Linh thấy mẫu vật đã đủ nhiều nên gật đầu đồng ý.
Ngoài đám tượng đá này ra, trong cung điện dường như chẳng còn thứ gì đặc biệt.
Tiếp đó, hai người rà soát toàn bộ Bí Cảnh một lượt nhưng không thu được gì thêm.
Họ đành rời khỏi Bí Cảnh.
Tinh Linh vừa bước ra khỏi Bí Cảnh liền bấm một dãy số. Dịch Thiên thoáng nghe thấy đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy kích động:
"Cái gì!???"
"Cô tìm được kỹ thuật thao túng ma khí rồi ư??? Đang ở đâu đấy?"
"Đùa đấy à!"
"Cho tọa độ đi, tôi dẫn người qua ngay!"
