Chương 9
Chương 9: Tiến hóa cũng có thể được giản hóa? Tu luyện kỹ năng cũng có thể được giản hóa?
Đăng ngày 29/09/2026
19
Sổ tay tiến hóa chia làm hai phần: tóm tắt và chi tiết.
Khoảng ba bốn phút sau đã đọc xong phần tóm tắt, nét mặt Dịch Thiên lộ vẻ hiểu rõ.
"Hóa ra là vậy, phải nói việc tiến hóa quả thực quá rắc rối."
Theo như ghi chép bên trên, Thạch Hầu muốn tiến hóa thành Thạch Hầu Vương phải trải qua hai bước.
Đầu tiên là huấn luyện Thạch Hầu nhận biết hoa cỏ thực vật, ít nhất phải nhận ra hơn hai mươi loại thực vật liên quan đến Nhưỡng Tửu.
Tiếp đó dùng một loại bột mang tên men tự do, bôi lên lòng bàn tay Thạch Hầu liên tục trong ba mươi ngày.
Đồng thời, mỗi ngày còn phải uống tinh hoa thảo mộc.
Nghĩa là ít nhất phải mất ba mươi ngày, Đại Thánh mới hoàn thành tiến hóa.
"Hơi lâu đấy..."
Các bước cụ thể hơn, bao gồm số liệu về vật liệu cần thiết vân vân, đều nằm ở phần chi tiết.
Vừa định lật xem, một âm thanh nhắc nhở quen thuộc vang lên.
[Phát hiện Tiến Hóa Lộ Kính Thạch Hầu Vương, mục tiêu: Đại Thánh]
[Có tiêu hao 10.000 Long Tệ để giản hóa không?]
Dịch Thiên mừng như điên!
Quá trình tiến hóa cũng có thể giản hóa được sao?
Hắn rất muốn chọn có ngay lập tức, tiếc là không có tiền.
Bật dậy khỏi ghế, hắn lập tức đi tới khu thương mại.
Tìm đến thương hội hôm qua trả giá thu mua linh thạch cao nhất, đổi thẳng 2.000g linh thạch lấy 180.000 Long Tệ.
Chọn có!
10.000 Long Tệ vừa tới tay nháy mắt biến mất.
[Giản hóa hoàn tất!]
[Tiến Hóa Lộ Kính Thạch Hầu Vương → Uống rượu]
[Yêu cầu: 1. Cảnh giới của Đại Thánh đạt cấp Thanh Đồng 100%; 2. Linh tửu từ cấp Bạch Ngân trở lên từ 500ml trở lên]
Cấp Thanh Đồng 100%? Rượu phẩm chất Bạch Ngân 500ml?
Dịch Thiên lẩm bẩm lại yêu cầu tiến hóa của Thạch Hầu Vương trong đầu.
Cả hai yêu cầu này đều không tính là quá khó.
Cảnh giới của Đại Thánh chỉ cần uống rượu là tăng.
Mà yêu cầu còn lại của việc tiến hóa cũng liên quan đến chuyện uống rượu.
Rượu cấp Bạch Ngân thì Dịch Thiên từng đặc biệt tìm hiểu qua, loại rẻ nhất tầm 10.000 Long Tệ một bình.
Hiện tại hắn gánh nổi mức giá này, có điều Đại Thánh cách mức Thanh Đồng 100% còn một đoạn rất dài, tạm thời cũng không vội mua.
Tiến Hóa Lộ Kính đã được giản hóa rồi, mớ vật liệu tiến hóa Chu Thiên Cương cho liền thành vô dụng.
Dịch Thiên quay lại thương hội vừa bán linh thạch, qua một hồi mặc cả, gom cả Tiến Hóa Lộ Kính lẫn vật liệu bán được tổng cộng 210.000 Long Tệ.
Sổ tay tiến hóa mua thì đắt đỏ, bán đi lại rớt giá thê thảm.
May mà hắn chưa lật xem phần chi tiết của sổ tay, một khi mở ra sẽ kích hoạt cơ chế chống trộm, Tiến Hóa Lộ Kính coi như không bán được nữa.
Còn tự ý làm lộ Tiến Hóa Lộ Kính là phạm pháp, một khi bị điều tra ra, bét nhất cũng phải vào tù ngồi vài năm.
Tính cả số tiền trước đó, hiện tại Dịch Thiên có tổng cộng 380.000 Long Tệ.
Một con số khiến hắn có phần rạo rực trong lòng.
Đây là lần đầu tiên hắn sở hữu khối tài sản lớn đến vậy.
Hắn không kìm được mà vui vẻ hẳn lên.
"Đây chính là cảm giác có tiền sao!"
"Tiêu xài một phen thôi!"
Sau khi xử lý xong đám vật liệu tiến hóa, Dịch Thiên không về nhà ngay.
Hắn bước vào một thương hội chuyên bán kỹ năng ngự thú.
Hắn chuẩn bị chọn cho Đại Thánh một môn kỹ năng dạng tấn công.
Kỹ năng chia theo phương thức đạt được gồm kỹ năng chủng tộc và kỹ năng học được hậu thiên, ví như Túy Tửu mà Đại Thánh thức tỉnh khi đột phá Thanh Đồng chính là kỹ năng chủng tộc.
Khi ngự thú đáp ứng đủ điều kiện nhất định sẽ tự động nhận được.
Còn kỹ năng học được hậu thiên có thể nhờ ngự thú nỗ lực rèn luyện để nắm giữ.
Thực lực của ngự thú chủ yếu cấu thành từ ba phần: cảnh giới bản thân ngự thú, Tiềm Lực của ngự thú, cùng các kỹ năng mà ngự thú sở hữu.
Muốn nâng cao thực lực của Đại Thánh nhằm ứng phó với kỳ khảo hạch ngự thú sư chức nghiệp sắp tới, học kỹ năng tấn công là việc bắt buộc.
"Chào ngài, xin hỏi ngài có nhu cầu gì ạ?"
Một nữ nhân viên mặc đồng phục thấy Dịch Thiên bước vào liền đon đả đón chào.
"Tôi muốn chọn một môn kỹ năng tấn công cho ngự thú của mình."
"Vâng, mời ngài đi lối này."
Kỹ năng cũng phân thành nhiều loại, cửa hàng bố trí hẳn một gian phòng riêng cho kỹ năng tấn công.
Bước vào trong phòng, một dãy tủ lớn bày la liệt đủ loại sổ tay kỹ năng.
Cạnh tủ có một màn hình hiển thị, có thể nhập mã số kỹ năng để tra cứu thông tin chi tiết.
[Hổ Khiếu - Cấp Thanh Đồng]
[Mô tả: Dùng phương thức đặc thù phát ra tiếng gầm chấn nhiếp kẻ địch]
[Yêu cầu học tập: Ngự thú họ Hổ]
[Giá: 50.000 Long Tệ]
......
[Thủy Long Đạn - Cấp Bạch Ngân]
[Mô tả: Triệu hồi thủy nguyên tố ngưng tụ thành rồng nước tấn công kẻ địch]
[Yêu cầu học tập: Có độ thân hòa với nguyên tố nước]
[Giá: 300.000 Long Tệ]
......
Kỹ năng đương nhiên cũng phân cấp bậc, Dịch Thiên rất muốn mua kỹ năng cấp cao, nhưng... trong túi thực sự eo hẹp.
"Xem ra mình vẫn là kẻ nghèo rớt mồng tơi, ha ha."
Tâm lý vừa bốc đồng vì đột ngột kiếm được mấy chục vạn Long Tệ lập tức được kéo về thực tế.
Cứ dính tới ngự thú là thứ gì cũng đắt cắt cổ.
Thực ra nếu dốc sạch túi, Dịch Thiên cũng mua nổi một môn kỹ năng cấp Bạch Ngân.
Nhưng lật qua lật lại vẫn chẳng tìm ra kỹ năng Bạch Ngân nào hợp với Đại Thánh, kỹ năng càng cao cấp thì yêu cầu đặt lên bản thân ngự thú lại càng ngặt nghèo.
Trái lại, có một môn kỹ năng Thanh Đồng rất thích hợp cho Đại Thánh.
[Bát Phương Côn - Cấp Thanh Đồng]
[Mô tả: Khi ngự thú dùng vũ khí dạng côn, có thể chồng tầng côn ảnh cùng tấn công]
[Yêu cầu học tập: Ngự thú cần có chi trước tương tự bàn tay con người]
[Giá: 30.000 Long Tệ]
Còn nhớ lần đầu tiên thấy Đại Thánh, nó đã cầm một khúc gậy nhỏ nghịch ngợm.
Hơn nữa loài khỉ cũng hoàn toàn phù hợp với yêu cầu học tập Bát Phương Côn, giá thành lại không đắt.
Đây là kỹ năng Dịch Thiên lật tìm suốt mấy trăm kỹ năng mới chọn ra cái thích hợp nhất cho Đại Thánh.
Dịch Thiên lập tức chốt hạ.
"Mua!"
Mua xong kỹ năng, hắn lại tốn 10.000 mua mười bình rượu cấp Thanh Đồng.
Xong xuôi mới trở về nhà.
Vừa về đến nhà, Đại Thánh đã ôm lấy bình rượu mới mua, ừng ực uống liền mấy ngụm lớn.
Quả nhiên Dịch Thiên thấy trên bảng số liệu, cảnh giới lại bắt đầu tăng lên, có điều tốc độ tăng không còn khoa trương như trước.
Đuổi Đại Thánh sang một bên, Dịch Thiên mở sổ tay tu luyện Bát Phương Côn ra bắt đầu nghiên cứu.
Chừng nửa tiếng sau mới đọc xong.
"Hóa ra là thế."
Việc học kỹ năng không phải cứ ném thẳng sách kỹ năng cho ngự thú là nó tự học được.
Huống chi ngự thú đẳng cấp thấp căn bản chẳng có trí lực cao đến thế.
Phải cần ngự thú sư từng bước dẫn dắt chỉ dạy.
Đúng lúc Dịch Thiên định gọi Đại Thánh qua để bắt đầu dạy dỗ.
Lại có hai tiếng thông báo máy móc liên tiếp vang lên bên tai hắn.
[Phát hiện sổ tay tu luyện Bát Phương Côn, mục tiêu: Đại Thánh]
[Có tiêu hao 10.000 Long Tệ để giản hóa không?]
......
[Mở khóa Mô-đun đơn giản hóa kỹ năng, phát hiện Túy Tửu, mục tiêu: Đại Thánh]
[Có tiêu hao 10.000 Long Tệ để giản hóa không?]
Dịch Thiên sướng rơn.
"Tốt quá rồi!"
"Không ngờ hệ thống còn mang lại cho mình bất ngờ lớn đến thế."
"Tăng cảnh giới có thể giản hóa, Tiến Hóa Lộ Kính có thể giản hóa, đến cả tu luyện kỹ năng cũng giản hóa được nốt."
"Ha ha!"
Còn phải nghĩ ngợi gì nữa, đương nhiên chọn có.
Tổng cộng 20.000 Long Tệ, chuyện nhỏ!
Vừa dứt lựa chọn, ngay sau đó hai âm thanh êm tai liền vang lên.
[Giản hóa hoàn tất!]
[Tu luyện Bát Phương Côn → Ôm gậy]
[Nhắc nhở: Giản hóa phương án này chỉ có thể tu luyện Bát Phương Côn đến thục luyện độ tinh thông]
......
[Giản hóa hoàn tất!]
[Tu luyện Túy Tửu → Uống rượu]
Nhìn dòng nhắc nhở của Bát Phương Côn, Dịch Thiên "ồ" lên một tiếng, đây là lần đầu tiên xuất hiện nhắc nhở khi tiến hành giản hóa.
Thục luyện độ của kỹ năng chia từ thấp đến cao gồm: Nhập môn, Thuần thục, Tinh thông, Hoàn mỹ, Xuất thần nhập hóa.
Có thể giản hóa đến mức tinh thông đã coi như quá ổn rồi.
Theo Dịch Thiên suy đoán, từ tinh thông lên đến hoàn mỹ có lẽ còn cần những điều kiện khác phối hợp.
