Chương 122
Chương 122: Đại sảnh và bảng xếp hạng!
Đăng ngày 29/09/2026
19
[Đang kết nối thần kinh]
[Kết nối thành công]
[Chào mừng người chơi mã số 985211 - Tô Bất Nhàn bước vào trò chơi]
[Lưu ý: Bạn đã đạt cấp 20, chế độ ngủ đã kích hoạt. Khi gặp phó bản thời gian kéo dài, cơ thể sẽ tự động chuyển sang trạng thái ngủ say]
"Xem ra có chỉnh sửa rồi? Chắc là an toàn hơn trước?"
Thứ Tô Kỳ chú ý nhất không phải chuyện này.
Mà là.
[Hệ thống chuyển nghề đã mở, bạn có thể tiến hành chuyển nghề]
[Cửa hàng mỗi ngày và bể quay thưởng sẽ thêm vào đạo cụ chuyển nghề Cổ Di Vật phẩm chất Thường]
Xem ra ai cũng có thể sở hữu chức nghiệp loại phổ thông, độ khó để kiếm không quá cao.
Tô Kỳ lấy Cổ Thần Tâm Tạng ra, nó vẫn đang đập thoi thóp. Dù mang cái gọi là huyết mạch Cổ Thần, nhưng hiện tại nó vẫn quá yếu ớt.
Hắn nhìn vào bảng thông số của nó.
[Cổ Di Vật chuyển nghề đặc thù]
[Sở hữu vật này có thể mở ra con đường Tự Liệt ??? của Cựu Nhật]
[Nhiệm vụ thí luyện chuyển nghề: Chuẩn bị ba món đồ trong phó bản, từ khóa là Cựu Nhật, Thâm Uyên, Cái Chết]
[Lưu ý: Bảng thông số sẽ đóng trong suốt thời gian làm nhiệm vụ, không có bất kỳ gợi ý nào. Người chơi chết hoặc cạn kiệt điểm linh năng đều tính là chuyển nghề thất bại]
[Lưu ý: Mỗi người chơi chỉ được sở hữu một chức nghiệp duy nhất, xin hãy thận trọng lựa chọn!]
Hắn híp mắt: "Trông xịn xò đấy, cơ mà thí luyện e là độ khó cực cao."
Bởi vì Tô Kỳ vừa so sánh nó với quả cầu kim loại kia.
Nó đơn giản hơn nhiều.
Con đường Tự Liệt là Nguồn Gốc Dịch Bệnh, nhiệm vụ thí luyện là đặt nó vào một bể nước thể tích một mét khối, người chơi ngâm mình chịu đựng đến khi chuyển nghề thành công là được. Đương nhiên nếu chết hoặc cạn kiệt linh năng cũng coi như thất bại, Cổ Di Vật này cũng sẽ biến mất theo.
"Đã thế còn chỉ được làm trong phó bản."
Tô Kỳ cất nó đi. Hắn cũng chẳng vội, có thể dạo quanh đại sảnh giao lưu người chơi mới mở trước, với lại còn một bản trailer mở rộng của Lạc Viên đang chờ phát hành, xem xong rồi vào phó bản chuyển nghề cũng chưa muộn.
Hắn vươn tay, nắm lấy tay nắm cửa của không gian cá nhân.
Lúc vừa vào game.
Hắn đã thấy tin nhắn của Tả Thủ để lại, mời Tô Kỳ đến đại sảnh chỗ anh ta đang đứng, hình như có chuyện quan trọng muốn bàn.
Tiện thể Tô Kỳ cũng muốn tìm hiểu về chức nghiệp của những người khác, sẵn tiện hỏi vài câu về điểm linh năng.
[Bạn đang tiến vào đại sảnh người chơi số 1]
[Xin lưu ý, đại sảnh này đang quá tải, nếu muốn cưỡng ép vào cần nộp 2000 xu game]
??
Tô Kỳ nhắn tin cho Tả Thủ.
"Thanh toán lại đi, nhanh lên đấy."
Tả Thủ: "?"
Cái này cũng đòi tôi thanh toán à?
Anh ta đành bất đắc dĩ chuyển xu qua.
[Đang tiến vào đại sảnh số 1]
Tô Kỳ đẩy cửa bước vào, liền phát hiện một sảnh lớn gấp chục lần câu lạc bộ, đông nghịt người chơi đang tụ tập trong không gian này.
Đại sảnh trang bị đủ loại thiết bị cơ giới tiện nghi, nhưng chủ yếu phục vụ ăn chơi nhảy múa, lại còn phải tốn xu game.
Đã thế còn chia tầng lớp.
Khu dưới cùng là tự phục vụ.
Tầng hai thì có đủ loại người máy lo việc phục vụ.
"Đông thế này cơ à?"
Tô Kỳ định mở khung chat hỏi Tả Thủ đang ở khu nào tầng mấy.
Đúng lúc này.
Có một người chơi chen lại gần, nháy mắt với hắn.
"Người anh em, đi một mình à?"
Tô Kỳ nhìn ID đối phương: [Tiểu Bách Thông Lạc Viên]
Tiểu Bách Thông à.
Suýt nữa nhìn nhầm thành nam đồng.
"Sao thế?"
"Lấy vé không?"
Mắt Tô Kỳ sáng lên: "Có Chuyện Tình Nông Thôn không... Cho bản 3D nhé."
Tiểu Bách Thông nghệch mặt: "??? Cái quỷ gì thế?"
"Thế này cũng không biết mà đòi đi phe vé à?"
Tiểu Bách Thông ho khẽ: "Bố mày đang bảo vé VIP buổi gặp mặt của Đường Tâm Tương!"
Tô Kỳ lẩm bẩm: "Tên nghe quen thế nhỉ."
Hắn nhớ ra rồi, lúc trước Dạ Thủ từng nhắc... mấy người chơi ngôi sao đang làm mưa làm gió trên mạng, soái ca [Phiên Phiên Công Tử] với em gái giọng nhão nhoét [Đường Tâm Tương].
"Cậu không biết cô ta thật á?!" Hắn ta có vẻ ngạc nhiên: "Tôi cứ tưởng cậu thấy tin trên diễn đàn nên mới mò tới."
Nữ người chơi tên Đường Tâm Tương này trước khi đại sảnh ra mắt đã bắt đầu truyền thông tung tin, bảo rằng sẽ đến đại sảnh này gặp gỡ đông đảo người chơi.
Thành thử đại sảnh này mới đông nghẹt như thế.
"Không hứng thú."
Thấy Tô Kỳ chẳng có tí hứng nào, Tiểu Bách Thông lại nói: "Thế tôi còn một vé của Phiên Phiên Công Tử, bên kia đang mở concert, cũng ở tầng hai đại sảnh đấy."
Tô Kỳ liếc hắn một cái: "Cái gì cậu cũng ôm vé được nhỉ."
Tiểu Bách Thông có chút tự hào: "Đương nhiên, không có vé nào mà tôi không giật được."
"Thế tôi muốn xem Chuyện Tình Nông Thôn 3D."
Tiểu Bách Thông nhịn không nổi gắt lên: "Đã bảo rồi! Cái đó không có!"
"Thế thì chán òm."
Tiểu Bách Thông: "..."
Tô Kỳ đã thấy mã khu vực Tả Thủ gửi tới, nhìn đại sảnh rộng thênh thang mà rơi vào trầm tư.
"Thế này đi, cho cậu một cơ hội kiếm tiền của tôi. Dẫn tôi đến khu 2-A11, tôi trả cậu 10 xu game."
"???"
Tiểu Bách Thông: "Cậu có dám ki bo hơn nữa không?"
Ánh mắt hắn ta bỗng nhìn về phía xa, sắc mặt hơi đổi, vội kéo mũ phớt trùm kín đầu, nói: "Thôi được rồi, tôi dắt cậu đi, dù sao sang bên kia cũng phe vé được."
Lật mặt nhanh thế?
Tô Kỳ nghiêng đầu nhìn qua, dường như có mấy thanh niên mặt mũi bặm trợn đang cầm vé dáo dác tìm người.
Hắn bỗng cười: "Cậu... không phải đang bán vé giả đấy chứ?"
Tiểu Bách Thông lảo đảo một bước, húng hắng ho: "Nghĩ nhiều rồi, làm gì có."
"Thế để tôi hét lên nhé?"
"Đừng, anh bạn, tôi lạy cậu."
"1000 xu game, tôi không vạch trần cậu."
"???"
Đồng tử Tiểu Bách Thông chấn động nhìn Tô Kỳ đang mỉm cười nhạt.
"Bố mày..."
"Bọn họ sắp qua đây rồi đấy nhé."
Hắn ta nghiến răng chửi rủa: "Đệt, chốt đơn!"
Tô Kỳ búng tay cái tách: "Vậy phiền dẫn đường rồi."
Tiểu Bách Thông vội vàng dẫn Tô Kỳ rảo bước đi tới, thấy đám người kia không để ý tới mình mới thở phào một hơi.
Hắn ta bực bội nói: "Thứ nhất, tôi không bán vé giả, đấy là tôn nghiêm của một phe vé."
"Mà đám kia là chân chạy của một tên siêu tân tinh. Tên siêu tân tinh đó sai người định ép tôi nhả vé trắng trợn lại còn dọa dẫm, tôi đương nhiên không đưa vé thật, thế nên giờ mới tới tìm chuyện."
Tô Kỳ ngạc nhiên: "Siêu tân tinh mà oai thế cơ à."
"Nhìn là biết gà mờ rồi." Tiểu Bách Thông lầm bầm: "Mỗi siêu tân tinh đều có câu lạc bộ lớn chống lưng, sở hữu thực lực và thế lực cực mạnh. Cậu tưởng ai cũng làm siêu tân tinh được chắc? Người nào người nấy chẳng phải nhân vật có máu mặt."
"Hơn nữa, người tôi chọc vào..." Hắn ta lắc đầu: "Xếp hạng 934 trên bảng xếp hạng đấy, lọt top một nghìn rồi."
Đây là bảng xếp hạng mới do Lạc Viên chính thức công bố, sắp xếp theo thực lực tổng hợp sau khi người chơi đạt cấp 20, tập trung đánh giá màn thể hiện ở chế độ Tàn Sát Vô Tận và lượng điểm linh năng thu được.
Bảng xếp hạng này sẽ không thay đổi cho tới trước trận xếp hạng.
Còn Tô Kỳ, vì dữ liệu và phó bản bất thường nên trong top mười nghìn chẳng thấy ID của hắn đâu.
"Không có tôi thì độ uy tín của cái bảng này giảm mạnh rồi."
Dạ Thủ còn xếp hạng 4131 cơ mà.
Đúng rồi.
Tên kia bảo hôm nay có việc bận, đến giờ vẫn chưa online.
Ngay lúc này.
Trong một phó bản nào đó, Dạ Thủ toàn thân nóng rực, từng sợi tóc như đang bốc cháy, nghiến chặt răng gào thét thảm thiết.
Bên cạnh, một người đàn ông trung niên mặt có vết sẹo đang lặng lẽ nhìn hắn.
"Cậu muốn trở thành kẻ mạnh thực thụ, bước chân vào Tự Liệt, thì bắt buộc phải tự lực cánh sinh."
"Bằng không chỉ có nước bị tụt lại phía sau."
Dạ Thủ cắn chặt răng: "Tôi nhất định... nhất định phải đuổi kịp bọn họ, cả Tô huynh nữa!"
