Chương 540
Chương 540: Lời bạt kết truyện
Đăng ngày 29/09/2026
19
Tôi buộc phải thừa nhận rằng từ đoạn đánh Bất An Chi Thần là tôi đã viết nát rồi, tinh thần vừa sa sút là không kìm được mà bắt đầu câu chữ, nghĩ ra cái gì viết cái nấy...
Hơn nữa vấn đề cốt lõi là tôi chưa từng lên đề cương (đúng vậy, từ chương đầu tiên cho tới lúc kết thúc, lắm lúc tôi chỉ biết trước tình tiết tầm nửa tiếng so với các bạn mà thôi). Ngoài việc dựa vào thiết lập nhân vật để gánh còng lưng ra thì mạch truyện chính cứ rơi rụng dần, rốt cuộc không thể thành một câu chuyện đầu đuôi trọn vẹn.
Thà kết thúc dứt khoát còn hơn cứ cù cưa kéo dài, thật ra từ nửa cuối năm ngoái tôi đã bắt đầu lên ý tưởng cho bộ truyện mới rồi.
Tác phẩm mới sẽ là một câu chuyện hoàn chỉnh. Để tránh giẫm vào vết xe đổ, tôi sẽ viết xong đề cương chi tiết rồi mới bấm máy.
Bên cạnh việc giữ vững phong cách hài hước thú vị, tôi còn tích sẵn vài trăm miếng hài chất lượng, đồng thời chuẩn bị sẵn rất nhiều phân đoạn nhỏ đọc sướng tay để dự phòng.
Con người ta quan trọng nhất là sau khi vấp ngã phải biết rút ra bài học. Lần này khung xương của câu chuyện đã vững, tôi tin chắc nó sẽ đặc sắc hơn rất nhiều.
Tên nhân vật chính của bộ mới tạm định là Lục (hoặc Lộ) Tử Dã. Giờ đã tích lũy được kinh nghiệm, tôi mong bản thân sẽ tiến được xa hơn.
(Hết chương)
