Chương 93
Chương 93: Cảm nghĩ khi lên kệ
Đăng ngày 29/09/2026
19
Đúng 12 giờ trưa thứ Sáu ngày mai, cuốn sách này cuối cùng cũng chính thức lên kệ.
Tháng Tư năm nay, tôi hăm hở gõ cửa inbox biên tập viên Tử Lương, bảo với anh ấy rằng tôi muốn viết một bộ đề tài vô hạn lưu, nhiều nhất một tuần là gửi mở đầu!
Tháng Chín năm nay.
Tôi mới nộp bản mở đầu cho anh ấy.
Để bù đắp cho cảm giác tội lỗi vì cho anh ấy leo cây, cũng như tiếp thêm niềm tin cho anh ấy, tôi bảo đề tài này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng suốt nửa năm trời.
Tôi lừa anh ấy đấy.
Hình như anh ấy cũng nhận ra, vừa mở màn đã phũ phàng phán một câu: "Cậu viết cái củ vẹo gì thế?"
Giằng co mất cả tháng, viết lại bốn cái mở đầu, cuối cùng cũng mở được cuốn sách này.
Tôi tự tin tuyên bố với anh ấy cuốn này chắc chắn đạt mốc vạn người đặt mua.
Đương nhiên là chém gió thôi, lúc đó trong lòng chỉ mong ngày đầu đặt mua được tầm một nghìn.
Thời gian đầu viết cũng run như cầy sấy, vì thể loại vô hạn lưu tôi mới chỉ đọc đúng hai bộ là "Kinh Khủng Lạc Viên" và "Vô Hạn Khủng Bố", thế nên rảnh rỗi là lại lôi lý thuyết của Tử Lương ra xem, nhờ đó mới vượt qua được giai đoạn khởi đầu đầy trắc trở.
Về sau càng viết càng vào guồng, quả nhiên tấu hài mới đúng sở trường của tôi.
Thành tích truyện cũng vượt xa dự đoán ban đầu.
Xin cảm ơn Tử Lương, cảm ơn tất cả các bạn độc giả đã đồng hành cùng cuốn sách suốt thời gian qua.
Ngoài ra, từ đầu đến giờ tôi toàn viết đến đâu đăng đến đấy, không hề có bản thảo tích trữ.
Khác với các tác giả khác, tôi không phải vì vô hạn lưu khó viết hay vì bệnh trì hoãn đâu nhé.
Tôi chỉ là không bán chữ để qua đêm thôi (chuẩn không cần chỉnh).
Thôi không dài dòng nữa, thay vì ngồi viết tâm sự dài ngoằng thế này, chi bằng để dành sức cho chính văn!!!
Ngày đầu lên kệ sẽ có năm chương. Về sau cố hết sức bùng nổ được bao nhiêu tôi sẽ cày bấy nhiêu, quan trọng nhất lúc này vẫn là cốt truyện, đẩy mạnh tuyến chính song hành cùng việc tấu hài!
Cảm ơn Phản Phản Phục Phục Đẳng Đãi, Dương Chinh Thiên Chi Nhi, Thái Thái Thính Triều, Mị Nhược Thiên Thành, Đê Điều Đích Miêu Miêu, Kamen Rider ZIO Qua Đường, Thiên*Quy Trần, Soái Ca Trên Thiên Đường, Dục Thành Ma Khóc Như Chó, Dâu Tằm Nhà Dâu Tằm, chính tôi... đã donate ủng hộ! (Nhiều người quá trời!)
Cảm ơn phiếu tháng và phiếu đề cử của mọi người! Cứ lấy phiếu đập nhiệt tình vào mặt tôi đi!
Sẵn tiện xin giới thiệu một mầm non mới nhú cùng thể loại vô hạn lưu: "Cấm Làm Trò Âm Gian Ở Chốn Dương Gian!"
Bổ sung thêm kèo đặt mua ngày đầu + bão chương nhé.
Mốc đặt mua ngày đầu là 4.000, cứ tăng thêm 500 sẽ cộng thêm một chương. Hôm đó trả nợ không hết thì những ngày sau tôi trả bù.
Toàn là dưa tươi vừa hái vừa viết cả đấy!
Mọi người cứ việc xơi nhiệt tình vào!
Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai!
(Hết chương này)
