Chương 40
Chương 40: Khó giải quyết
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Cầu công tử cứu tôi và người nhà."
"Chỉ cần công tử chịu ra tay, tiểu nữ nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình của công tử."
Tần Tiêu Nghiêu vừa dứt lời, cô bé ăn mày đã quỳ xuống trước mặt hắn.
Đôi mắt trong veo thoắt chốc ngấn đầy nước.
Rõ ràng, cô đã xem hắn là cứu tinh.
Qua lời cô, Tần Tiêu Nghiêu cũng nghe ra có điều không ổn.
E rằng cô bé ăn mày này đang chịu một nỗi oan khuất.
"Đứng dậy trước đi. Ở đây không tiện nói chuyện. Đến chỗ vắng người rồi kể ta nghe chuyện gì đã xảy ra."
Ban đầu hắn tưởng đây chỉ là một vụ án đơn giản. Giờ xem ra, chuyện cô bé gặp phải phức tạp hơn hắn nghĩ.
Nhưng đã gặp rồi, Tần Tiêu Nghiêu không định khoanh tay đứng nhìn.
Thân là Cẩm Y Vệ, nếu thấy chuyện bất bình mà không lo, hắn chẳng xứng với bộ y phục đang mặc.
"Đa tạ công tử."
Cô bé ăn mày mừng rỡ. Cô biết vị công tử trước mắt đã quyết định giúp mình.
Cô lập tức dập đầu lia lịa!
Từ ngày gia đình gặp biến cố, cô đã cầu xin không ít người, nhưng chẳng ai chịu giúp.
Nay khó khăn lắm mới gặp được một người chịu ra tay, lại còn là Cẩm Y Vệ, cô như vớ được chiếc phao cứu mạng.
"Không cần làm vậy. Đi thôi."
Thấy cô bé kích động đến mức dập đầu không ngừng, Tần Tiêu Nghiêu thầm thở dài.
Hắn không chịu nổi nước mắt con gái, nhất là nước mắt rơi từ đôi mắt trong veo ấy.
Đã gặp thì giúp một tay vậy.
Nếu mình không giải quyết nổi, vẫn có thể nhờ trưởng công chúa.
Nàng là trưởng công chúa của Đại Chu hoàng triều. Hắn tin chẳng có mấy việc nàng không giúp được.
Đỡ cô bé ăn mày dậy, Tần Tiêu Nghiêu dẫn cô về nhà.
................
"Rầm!!!"
"Ai làm? Kẻ nào chán sống dám đánh con trai ta ra nông nỗi này?"
Trong lúc Tần Tiêu Nghiêu đưa cô bé ăn mày về nhà, Liên Húc, vị kim bài bổ khoái của Lục Phiến Môn, đang nổi trận lôi đình.
Liên Húc nổi tiếng bao che người nhà.
Từ nhỏ, hắn đã hết mực nuông chiều Liên Thâm.
Liên Thâm lại có thiên phú không tệ, tuổi còn trẻ đã bước vào cảnh giới Hậu Thiên, thậm chí có hy vọng đạt Tiên Thiên trước năm hai mươi lăm tuổi. Liên Húc càng coi trọng con trai hơn.
Vậy mà hôm nay, con trai cưng của hắn lại phải để người ta khiêng vào Lục Phiến Môn. Sắc mặt hắn lập tức tối sầm.
Một ngọn lửa giận vô cớ bùng lên trong lòng hắn.
Ngay sau đó, ánh mắt đằng đằng sát khí của hắn quét về phía ba Đồng Bài bổ khoái.
"Bẩm... bẩm đại nhân Liên, là một Tiểu kỳ của Cẩm Y Vệ."
"Đại nhân, Cẩm Y Vệ ức hiếp người quá đáng! Hôm nay chúng thuộc hạ..."
Mấy Đồng Bài bổ khoái cõng Liên Thâm trở về run rẩy đáp.
Trước khí thế của cao thủ Tông Sư, bọn họ gần như đứng không vững.
Bởi vậy, bọn họ không dám giấu giếm.
Chẳng những thế, bọn họ còn thêm mắm dặm muối, kể Tần Tiêu Nghiêu thành một kẻ ngang ngược, chẳng coi Lục Phiến Môn ra gì.
"Cẩm Y Vệ! Lại là Cẩm Y Vệ!"
"Hay lắm. Hay thật đấy."
"Cậy mình là thân vệ thiên tử, các ngươi tưởng có thể coi Lục Phiến Môn ta như không sao?"
"Lần này còn dám đánh trọng thương Thâm nhi của ta."
Nghe mấy Đồng Bài bổ khoái kể xong, khí thế trên người Liên Húc càng thêm nặng nề.
Con trai hắn không chỉ chịu thương tích, người cũng để Cẩm Y Vệ cướp đi.
Lần này, hắn thật sự nổi giận.
"Theo ta! Ta muốn xem Cẩm Y Vệ lấy đâu ra gan mà ngông cuồng đến thế."
Thân là kim bài bổ khoái, địa vị của Liên Húc trong Lục Phiến Môn rất cao, nằm trong mười người đứng đầu.
Địa vị ấy ngang với Phó trấn phủ sứ của Cẩm Y Vệ!
Trong Lục Phiến Môn, ngoài hai vị Bộ Thần, chỉ còn vài kim bài bổ khoái khác có địa vị cao hơn hắn.
"Vâng, đại nhân Liên!"
Ba Đồng Bài bổ khoái nghe vậy liền mừng ra mặt.
Cuối cùng cũng có người trị Tần Tiêu Nghiêu.
Đại nhân Liên đích thân ra tay, Tần Tiêu Nghiêu không có chỗ dựa kia nhất định sẽ chịu không nổi hậu quả.
..........
"Biết chuyện không đơn giản, nhưng không ngờ lại khó giải quyết đến thế."
Tại nhà Tần Tiêu Nghiêu, nghe cô bé ăn mày kể xong, hắn đau đầu xoa thái dương.
Cô tên là Kha Kỳ Kỳ, con gái một gia đình thương nhân ở Giang Châu.
Chỉ vì đắc tội với tri phủ địa phương, cả nhà cô liền chịu một tội danh bịa đặt rồi bị bắt.
Còn lý do Kha Kỳ Kỳ xuất hiện ở đế đô là vì cô tuy còn nhỏ đã có dung mạo nổi bật. Tên tri phủ muốn lấy lòng một nhân vật lớn ở đế đô, bèn đưa cô đến đây để dâng cho con trai người ấy.
Khi vào đế đô, Kha Kỳ Kỳ nhân lúc kẻ áp giải sơ hở, trốn đi ngay trong đêm.
Thấy cô chạy thoát, đám áp giải vội nhờ người của Lục Phiến Môn truy bắt.
Cô bé cũng thông minh. Biết mình là tội phạm đang bỏ trốn, cô cải trang thành ăn mày.
Đáng tiếc, cô đã xem nhẹ tai mắt của các nha môn ở đế đô. Nhất là Lục Phiến Môn và Cẩm Y Vệ, tai mắt của họ có mặt khắp nơi.
Chưa đầy hai ngày, Lục Phiến Môn đã tìm ra và tiến hành bắt cô.
May mà cô bé có tu vi Đoán Thể thập trọng, lại thêm chuyện Liên Thâm, nên không rơi vào tay bọn họ ngay mà chạy thoát được.
Thế là có cảnh Tần Tiêu Nghiêu bắt gặp lúc đầu.
Sở dĩ Tần Tiêu Nghiêu thấy khó giải quyết là vì Kha Kỳ Kỳ vốn sẽ được dâng cho con trai của Thị lang Bộ Lại đương triều.
Thị lang Bộ Lại là chức quan chính tam phẩm.
Ở Đại Chu hoàng triều, đó đã là quan lớn có địa vị rất cao.
Tần Tiêu Nghiêu cũng từng nghe về con trai của vị Thị lang Bộ Lại ấy. Hắn là một tên ăn chơi trác táng chính hiệu, lại cực kỳ háo sắc.
Hắn đã cưới đến ba mươi sáu tiểu thiếp.
Tần Tiêu Nghiêu còn nghe nói kết cục của những người ấy đều chẳng tốt đẹp gì.
Không để hắn đánh chết thì cũng để hắn đem cho người khác.
Thời buổi này, địa vị của tiểu thiếp chẳng khác gia nô là bao.
Một khi Kha Kỳ Kỳ rơi vào tay con trai Thị lang Bộ Lại, kết cục của cô không cần nghĩ cũng biết.
Quan trọng hơn, Kha Kỳ Kỳ giờ đã bị hạ xuống tiện tịch. Tần Tiêu Nghiêu chẳng tìm được lý do nào để bảo vệ cô.
Ở Đại Chu hoàng triều, người mang tiện tịch chẳng khác gì nô lệ.
Mà nô lệ thì chủ nhân muốn đánh, muốn giết hay đem bán đều được. Họ vốn không có quyền làm người.
Tri phủ Giang Châu đã dâng cô cho con trai Thị lang Bộ Lại. Điều đó có nghĩa cô là tài sản riêng của hắn.
Nếu Lục Phiến Môn dẫn con trai Thị lang Bộ Lại đến tận cửa đòi người, Tần Tiêu Nghiêu không có cách nào từ chối.
Trừ phi hắn lật lại vụ án cho cả nhà Kha Kỳ Kỳ, hoặc giúp cô thoát khỏi tiện tịch!
Nhưng cả nhà Kha Kỳ Kỳ đang ở tận Giang Châu. Muốn lật án đâu thể xong trong một sớm một chiều.
Trong thời gian chờ lật án, cô vẫn mang tiện tịch.
Con trai Thị lang Bộ Lại có thể giết cô bất cứ lúc nào mà không phải gánh tội.
Còn giúp cô thoát khỏi tiện tịch?
Việc đó lại càng khó.
Không có quan hệ đủ mạnh, chuyện xóa tiện tịch gần như không thể làm được.
Ít nhất, một Tiểu kỳ Cẩm Y Vệ nhỏ bé như hắn không thể làm nổi.
Dù mấy ngày nữa hắn lên làm Bách Hộ, kết quả vẫn vậy!
Chính vì thế, Tần Tiêu Nghiêu mới thấy khó giải quyết.
Hắn nhận ra chỉ dựa vào sức mình, hắn không giữ nổi cô bé này.
Trừ phi trưởng công chúa đích thân ra mặt!
Nhưng trưởng công chúa có chịu vì một người mang tiện tịch mà chèn ép con trai của quan lớn tam phẩm không?
Haiz, khó thật!
