Chương 1367
Chương 1367: Loạn thế? Thịnh thế?
Đăng ngày 01/10/2026
19
Chỉ vỏn vẹn hai tháng ngắn ngủi,
trong nước đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Tầng mây mù loạn thế che phủ bầu trời nhân loại, theo từng con Quân Vương vẫn lạc, đã lặng lẽ tan biến, khiến lòng người một lần nữa nhìn thấy hy vọng.
Để vực dậy sĩ khí, khích lệ các Ngự Thú Sư, phía chính phủ dứt khoát tung ra hàng loạt bảng xếp hạng săn bắn, công bố rộng rãi trên toàn quốc danh tính từng vị cường giả đang ngày đêm thủ hộ nhân loại!
Bảng xếp hạng lấy số lượng Quân Vương săn giết được làm căn cứ xếp hạng, đồng thời dựa theo cấp bậc dị không gian, chia làm bốn bảng: Hủy Diệt, Ác Mộng, Nguy Hiểm và Phổ Thông!
Trong đó, một mình Trần Thư độc chiếm ngôi đầu của cả hai bảng Ác Mộng và Nguy Hiểm, có thể nói là nhân vật gây chú ý nhất cả nước!
Hắn của hiện tại đã không còn là thiếu niên thiên tài trong ấn tượng của mọi người, mà là cường giả đỉnh cấp đủ sức đè bẹp cả một dàn Ngự Thú Sư lão làng!
Tuy nhiên, dưới vầng hào quang rực rỡ của hắn, những cường giả khác cũng đồng dạng tỏa ra nhiệt lượng và ánh sáng của riêng mình!
Vị trí thứ nhất trên bảng Hủy Diệt dĩ nhiên thuộc về vị cường giả Ngụy Truyền Kỳ thần bí kia, người đã lấy sức một mình chém giết tới năm con Quân Vương đỉnh cấp!
Tâm thần các cường giả chấn động kịch liệt, họ đều đã nhận ra đối phương chính là người gác cổng thông đạo ngày trước.
Cứ ngỡ chỉ là một kẻ bình thường không có gì nổi trội, nhưng không một ai ngờ tới, người nọ lại sở hữu thực lực khủng khiếp đến mức này.
Ngoại trừ người đó, những tuyệt thế cường giả như Ninh Bất Phàm, Cố Lan cũng cực kỳ chói sáng, bọn họ bắt tay liên thủ chém giết không ít Quân Vương đỉnh cấp!
Rất nhiều người trẻ tuổi không hề biết tên tuổi của họ, nhưng dưới lời kể của thế hệ trước, bọn họ mới hiểu đám người này từng là những kẻ đứng trên đỉnh cao của thời đại trước!
Còn tại bảng Ác Mộng, những cường giả trấn thủ Long Uyên nhiều năm, Tứ Đại Ngự Thú Gia Tộc, các đoàn ngự thú đỉnh cấp đều lần lượt ghi danh, phô diễn trọn vẹn nội tình khủng khiếp của từng thế lực trước mắt người đời!
Mãi đến tận lúc này, quần chúng bình thường mới vỡ lẽ,
hóa ra Hoa Quốc ngọa hổ tàng long, số lượng cường giả đỉnh cấp vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ!
Về phần những Ngự Thú Sư lọt vào bảng Nguy Hiểm cũng đều là những bậc thực lực hùng hậu. Bởi lẽ muốn chém giết Quân Vương cấp Bạch Ngân, chỉ có Ngự Thú Sư Hoàng Kim mới đủ sức làm được.
Trong số họ, có người là tộc trưởng ngự thú gia tộc, có người là phó đoàn trưởng của các ngự thú đoàn đỉnh cấp, lại có những giáo sư uy tín đến từ các trường đại học, phân bộ trưởng của Ngự Long Vệ, hay các đoàn trưởng quân đoàn của Trấn Linh Quân...
Dù nhóm người này không rực rỡ chói mắt như những cường giả đỉnh cấp, nhưng họ đã âm thầm thủ hộ Hoa Quốc suốt bao năm qua, phát huy vai trò không thể xem nhẹ trên khắp các lĩnh vực!
Đương nhiên, bên cạnh họ, trên bảng Nguy Hiểm vẫn còn một nhóm người trẻ tuổi!
Đám người A Lương xuất hiện tựa như những kẻ dị biệt, thậm chí còn chen chân vào top đầu của bảng xếp hạng, áp chế không ít cường giả thành danh đã lâu.
Bọn họ chứng minh cho thời đại này thấy rằng, ngoài một Trần Thư ra, vẫn còn cả một thế hệ thiên kiêu xuất chúng!
Còn ở bảng Phổ Thông xếp phía dưới là những Ngự Thú Sư săn giết Quân Vương cấp Hắc Thiết, về cơ bản đều là Ngự Thú Sư cấp Bạch Ngân.
Có lẽ đặt trong một Hoa Quốc ngọa hổ tàng long, bọn họ chưa xứng danh cường giả, nhưng đây lại chính là lực lượng rường cột tuyệt đối, là đạo quân chủ lực quyết định thắng bại trong cuộc chiến chống lại hung thú!
Quan trọng hơn cả, tỷ lệ người trẻ tuổi trong bảng này chiếm một phần không hề nhỏ.
Điều này đồng nghĩa với việc nhân tài thời nay nhiều vô số kể, vượt xa bất kỳ thời đại nào trước đây!
Chẳng qua trước kia thiên phú của nhóm Trần Thư quá mức nghịch thiên, khiến người ta không chú ý nhiều đến lớp trẻ khác. Đến nay bảng xếp hạng vừa công bố, thiên phú trác tuyệt của bọn họ mới hoàn toàn lộ diện trước mắt thế nhân!
Thế hệ Ngự Thú Sư cũ và mới đan xen nhau, ai nấy đều phát tỏa vầng sáng lộng lẫy thuộc về chính mình!
Nhất thời, lòng người ngơ ngẩn. Giữa thời loạn thế, dường như họ đã nhìn thấy một thời thịnh thế đang ầm ầm giáng lâm...
...
Lại thêm một tháng nữa trôi qua.
Theo từng con Quân Vương nối tiếp nhau ngã xuống, chiến dịch săn bắn rầm rộ quy mô lớn này cũng dần dần đi đến hồi kết.
Ngoại trừ việc Quân Vương cấp Bạch Ngân bị diệt sạch toàn bộ, Quân Vương ở các cấp bậc khác vẫn chưa thể bị chém giết hết.
Những con Quân Vương còn sống sót đều là lũ đã từng trải qua vòng vây quét của nhân loại, dựa vào thực lực bản thân mà nhặt về một mạng.
Hiển nhiên, chúng đã rút ra bài học xương máu, không còn bị thứ súp gà bẩn tâm linh kia mê hoặc nữa, mà chọn cách ngoan ngoãn ẩn nấp thật kỹ, chờ đợi Thú Hoàng trở về.
Đến ngày thứ ba,
phía chính phủ bất ngờ thay đổi sách lược ban đầu, liên tiếp ban bố các văn bản chiêu mộ!
Chức vị chiêu mộ chỉ có một: Trấn Linh Quân Vệ tạm thời!
Hiện giờ Quân Vương đã lẩn trốn, hung thú cấp lĩnh chủ cũng sinh lòng sợ hãi, đây chính là thời cơ vàng để cướp đoạt tài nguyên!
Trong chiến dịch đại săn bắn năm ngoái, chính phủ thật ra đã từng cướp bóc tài nguyên dị không gian, nhưng vì nhiều nguyên nhân trắc trở nên thu hoạch chẳng được bao nhiêu.
Thế nhưng lần này Thú Hoàng ẩn nặc, Quân Vương không dám ló đầu, hành động tuyệt đối có thể làm triệt để hơn lần trước gấp bội!
Biên cảnh quân và Trấn Linh Quân trên toàn quốc đồng loạt tập kết, bắt đầu càn quét từng dị không gian. Dĩ nhiên, để phòng ngừa bất trắc xảy ra, quân đội rất cần những cường giả đỉnh cấp tọa trấn.
Các bầy hung thú tầm thường thì quân đội Ngự Thú Sư có thể tự xử lý, thứ họ lo sợ là việc xuất hiện hung thú cực mạnh bất ngờ đánh úp, xé toạc đội hình và gây ra cảnh hỗn loạn.
Trách nhiệm duy nhất của Trấn Linh Quân Vệ được chiêu mộ chính là ra tay giải quyết trước những hung thú lĩnh chủ hùng mạnh kia!
Để khích lệ cường giả trong nước tích cực hưởng ứng, chính phủ đưa ra mức đãi ngộ hậu hĩnh vô cùng, khiến các Ngự Thú Sư đổ xô đi báo danh.
Tất nhiên, tiêu chuẩn chính phủ đặt ra cũng không hề thấp, gần như chỉ chọn những cường giả có tên trên bảng xếp hạng.
Những dị không gian đầu tiên được chính phủ nhắm tới để quét sạch chính là các dị không gian cấp Phổ Thông và cấp Nguy Hiểm.
Một phần vì tài nguyên cơ bản trong thời loạn thế mang ý nghĩa sống còn, phần khác là do thực lực của Trấn Linh Quân chưa đủ để đối phó với hung thú ở các dị không gian cấp cao.
Trấn Linh Quân Vệ dù cho thực lực cá nhân có mạnh đến đâu, cũng khó lòng một mình xử lý sạch cả bầy hung thú trùng trùng điệp điệp.
Cứ thế, chiến dịch săn giết Quân Vương trong nước dần hạ màn, tiếp đó chuyển thẳng sang giai đoạn cướp đoạt tài nguyên.
...
Ngày 8 tháng 10 năm 987 Lịch Phục Tô.
Dị không gian cấp Ác Mộng: 【Hắc Lôi Hải Dương】
Một quả cầu tròn lớn màu vàng đang bồng bềnh trôi dạt giữa vùng biển ngập tràn sấm sét cuộn trào.
Toàn thân nó không ngừng hứng chịu từng đợt lôi điện giáng xuống, thế nhưng vẻ mặt lại vô cùng hưởng thụ, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ủn ỉn sảng khoái.
Ngay trên đỉnh đầu nó bốc lên từng làn khói trắng lượn lờ, tỏa ra một mùi hương hết sức quái dị.
"Thật sự không dụ ra được nữa à?"
Trần Thư ngồi trên đầu Tiểu Hoàng, lẩm bẩm một mình.
Hắn đã lượn lờ ở cái xó này suốt năm ngày trời, nhưng tịnh không thấy nửa điểm tung tích của con Quân Vương nào.
Theo lẽ thường, đáng ra hắn đã sớm dụ được đối phương xuất đầu lộ diện, chỉ là con Quân Vương nơi đây từng bị vương giả ngự thú đoàn vây quét một lần, may mắn đào thoát được.
"Chắc chắn là ngửi thấy mùi rồi, nhưng không dám chui ra..."
Trần Thư thở dài, trong mắt thoáng hiện vài phần bất lực.
Món súp gà bẩn tâm linh do Đại Lực nấu ra dù có sức cám dỗ chí mạng với hung thú đến đâu, thì đứng trước sự đe dọa của cái chết, Quân Vương vẫn không dám liều mạng thò đầu ra.
"Thôi vậy, bỏ đi."
Trần Thư lắc đầu, bảo Tiểu Hoàng quay ngoắt hướng đi, nhắm thẳng về phía cứ điểm Trấn Linh Quân mà lao tới.
Hắn mở bảng giao diện Khế Ước Linh ra, chỉ thấy phía sau mỗi một kỹ năng đều xuất hiện thêm một dấu cộng màu vàng, đồng nghĩa với việc hắn có thể tùy ý cộng điểm!
Đây chính là điểm kỹ năng tự do do hệ thống ban thưởng!
