Chương 1467
Chương 1467: Hôm nay, một kẻ cũng không thoát được!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Trần Thư lắc đầu, không giải thích nhiều mà nói:
"Tôi đi xử lý chút chuyện nhỏ trước, xong xuôi sẽ đưa cậu về nước, đến lúc đó khắc có người giải thích cho cậu."
"Ừ, được."
Tạ Phong Ngữ gật đầu, rồi hỏi tiếp: "Đúng rồi, cậu định xử lý chuyện nhỏ gì thế?"
"Diệt Cứu Thế Giáo Hội."
"..."
Tạ Phong Ngữ lảo đảo một bước, suýt chút nữa ngã nhào ra đất.
"Cậu nói thật đấy à?"
"Cậu nói xem?"
Trần Thư khẽ cười, không giải thích thêm.
"..."
Nhìn biểu cảm của hắn, Tạ Phong Ngữ lập tức hiểu ra.
Vừa tỉnh lại đã phải trải qua chuyện kích thích thế này sao?
Cứu Thế Giáo Hội hắn dĩ nhiên biết, một trong ba tổ chức tột cùng tàn ác, có thể coi là khối u ác tính trên Lam Tinh, ngay cả tứ đại quốc thời bình cũng chưa từng tiêu diệt được nó.
Nhưng lúc này, một Ngự Thú Sư Hoàng Kim Tam Tinh lại dám tuyên bố muốn tiêu diệt nó?
Có điều Tạ Phong Ngữ lại chẳng chút nghi ngờ, ngẫm lại chuỗi chiến tích hoang đường của đối phương, chuyện này thực ra cũng chẳng tính là quá viển vông...
Lúc này,
Trần Thư ngồi xuống, không nói thêm lời nào mà mở bảng thuộc tính của Khế Ước Linh.
Dù vừa trải qua một phen sinh tử nguy cơ, nhưng thu hoạch của hắn cũng cực kỳ lớn.
Hiện tại con thỏ đã đạt cấp bậc SS+, đồng thời toàn bộ thuộc tính bản thân đều được tăng mạnh.
Quan trọng nhất là giờ đây nó đã mọc thêm một đôi cánh rồng, độ nhanh nhẹn tăng vọt, phối hợp với năng lực thuấn di sẵn có, tốc độ đã đạt đến cảnh giới vô cùng đáng sợ.
Điều tiếc nuối duy nhất là nó không lĩnh ngộ thêm thiên phú hay kỹ năng nào, ước chừng hư ảnh Ứng Long lúc đó chỉ là mức tăng phúc tạm thời của tiến hóa huyết mạch.
Dù vậy, chiến lực của thỏ cũng đã tăng vọt, dẫu không cắn thuốc cũng đủ sức huyết chiến với sinh vật Vương cấp Nhị Tinh.
Dĩ nhiên, kẻ tăng tiến khủng khiếp nhất chính là Nhị Cáp!
Tên: Nguyên Tố Thú Hoàng
Tính cách: Trí tuệ, nóng nảy
Thuộc tính: Toàn diện
Chủng tộc: Yêu thú
Thiên phú: 【Nguyên Tố Tinh Thông】【Cực Tốc Lãnh Khước】【Nguyên Tố Phá Phòng】【Nguyên Tố Chi Thể】
Kỹ năng: 【Bức Độc Ấn Ký Cấp 3】【Phân Thân Cấp 11】【Nguyên Tố Phù Văn Cấp 1】【Cực · Nguyên Tố Chưởng Khống】【Nguyên Tố Yên Diệt】
Kỹ năng độc quyền: Cẩu Ảnh Mê Tung
Đánh giá tiềm lực: SSS (Cứu Cực Thể)
Khác với bảng thông tin trước kia, phần lớn kỹ năng của Nhị Cáp hiện đã biến mất, nhưng bù lại xuất hiện thêm một thiên phú mới cùng ba kỹ năng mới.
【Nguyên Tố Chi Thể: Cường độ các thuộc tính nguyên tố còn lại sẽ ngang bằng với nguyên tố mạnh nhất của bản thân! Đồng thời miễn dịch toàn bộ kỹ năng khống chế】
【Nguyên Tố Ấn Ký Cấp 1: Mỗi lần tung ra một kỹ năng, bản thân sẽ cộng dồn một tầng phù văn, mỗi tầng phù văn tăng thêm lượng sát thương nhất định và hiệu ứng phá giáp nguyên tố! Giới hạn phù văn: Mười】
【Cực · Nguyên Tố Chưởng Khống: Đã chưởng khống sức mạnh khởi nguồn của nguyên tố, ngươi có thể thi triển kỹ năng thuộc bất kỳ hệ nguyên tố nào! Kỹ năng nguyên tố chia thành: kỹ năng hạ vị, kỹ năng trung vị, kỹ năng thượng vị!
Thời gian hồi chiêu của kỹ năng hạ vị là một giây, kỹ năng trung vị là mười giây, kỹ năng thượng vị là sáu mươi giây! Thời gian hồi chiêu của từng kỹ năng tính toán độc lập, đồng thời không chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ hiệu ứng giảm hồi chiêu nào!
Ghi chú: Mọi kỹ năng nguyên tố ngươi từng lĩnh ngộ sẽ dung hợp vào kỹ năng này, mang lại hiệu ứng tăng sát thương cùng giảm thời gian hồi chiêu】
【Nguyên Tố Yên Diệt: Cưỡng ép dung hợp toàn bộ nguyên tố, bộc phát sát thương vô song. Ghi chú: Kỹ năng này không có cấp độ, đồng thời có thể kích hoạt toàn bộ kỹ năng bị động của bản thân】
"..."
Trần Thư nhìn bảng thông số của Nhị Cáp, trong mắt vẫn không nén nổi vẻ kinh thán.
Bảng thông tin tuy đã được tinh giản, nhưng hiệu ứng của từng kỹ năng mới đều nghịch thiên đến mức sánh ngang thần kỹ.
【Nguyên Tố Chi Thể】giúp Nhị Cáp miễn dịch mọi khống chế, tương đương hiệu ứng Bá Thể trời sinh, đồng thời kéo toàn bộ thuộc tính nguyên tố lên ngang nhau.
Nhị Cáp tuy là Khế Ước Linh toàn nguyên tố, nhưng hỏa hệ lại mạnh nhất, xét cho cùng nó là hỏa lực chính, cần lấy chiêu thức gây sát thương làm trọng tâm.
Giờ đây, các thuộc tính còn lại như thủy, mộc, phong, lôi, thậm chí cả quang ám... đều bị cưỡng ép kéo lên ngang hàng với hỏa hệ, tương đương việc tự dưng vớ được lượng gia tăng thuộc tính khổng lồ.
Hiệu ứng của 【Nguyên Tố Ấn Ký】cũng mạnh mẽ không kém, theo Trần Thư phán đoán, đây là chiêu thức dung hợp tiến hóa từ 【Nguyên Tố Bạo Sát】và 【Trì Tục Mãnh Công】, gia tăng đáng kể lực công kích cho Nhị Cáp.
Còn 【Cực · Nguyên Tố Chưởng Khống】mới chính là kỹ năng cốt lõi nhất của Nhị Cáp!
Dù bảng thông tin bị thu gọn, nhưng chỉ cần có chiêu này, Nhị Cáp có thể tung ra kỹ năng của bất kỳ hệ nguyên tố nào, chẳng khác nào sở hữu một kho kỹ năng hoàn mỹ.
Điểm trừ duy nhất là kỹ năng này thiên về duy trì hỏa lực vô hạn, sát thương bộc phát lại chưa đủ mạnh.
Song kỹ năng cuối cùng 【Nguyên Tố Yên Diệt】lại bù đắp hoàn hảo cho khuyết điểm đó.
Từ trận đại chiến trước đó đã có thể thấy mức độ khủng khiếp của chiêu này, hoàn toàn đủ sức giúp nó vượt cấp tác chiến.
Đồng thời, đặc tính kích hoạt thẳng toàn bộ bị động vừa giúp cộng dồn tầng số 【Nguyên Tố Phù Văn】lên tối đa, vừa kích hoạt vô điều kiện 【Bức Độc Ấn Ký】.
"Nguyên Tố Thú Hoàng..."
Trần Thư lẩm bẩm, dần dần hiểu rõ ý nghĩa của cái danh xưng này.
Nhị Cáp lúc này rõ ràng là một sinh vật đạt đến cảnh giới tối thượng về chưởng khống toàn nguyên tố!
"Ngao ngao ngao——"
Dường như nhận thấy sự tán thưởng từ chủ nhân, Nhị Cáp trưng ra vẻ mặt đắc ý, bắt đầu cào cào vào quần áo của Trần Thư.
"Cũng ra dáng lắm..."
Trần Thư xoa đầu Nhị Cáp, trong lòng đã bắt đầu mong đợi Khế Ước Linh cấp SSS thứ hai.
Hiện tại con thỏ đã tiến hóa một lần, huyết mạch đạt cấp SS+,
nhưng gông xiềng huyết mạch vẫn chưa phá bỏ, cần phải nuốt một viên Huyết Mạch Châu hoặc Tinh Hoa Thú Hoàng.
Tiểu Tinh Linh và Slime tuy không bị gông xiềng huyết mạch, song đánh giá tiềm lực lại hơi thấp, phải trải qua hai đến ba lần tiến hóa huyết mạch nữa mới được.
"Cứ từ từ thôi..."
Tâm trạng Trần Thư bình thản, không hề nóng vội.
Tốc độ tiến bộ của hắn hiện tại đã phi nhân loại rồi, Lão Gia Tử cũng từng răn dạy hắn dục tốc bất đạt.
"Xử lý Cứu Thế Giáo Hội trước đã!"
Trần Thư phủi bụi trên người, ánh mắt phóng về phương xa, thoáng hiện một tia sát ý.
Tốc độ của Tiểu Hoàng cực nhanh, chẳng mấy chốc đã tiến sâu vào vùng biển, đi tới một nơi xa lạ.
"Ở dưới đáy biển sâu sao?"
Trần Thư nhướng mày, mang theo Khế Ước Linh lao thẳng xuống biển.
Cơ thể hắn chìm dần xuống, phía trước bất ngờ hiện ra một ngọn núi có hình thù quái dị.
"Ở ngay bên trong sao?"
Hắn men theo cái hang khổng lồ lộ ra trên vách đá tiến vào lòng núi. Đường hầm bên trong đan xen chằng chịt, nhưng Trần Thư cứ thế bạo lực tông thẳng tới, rất nhanh đã đặt chân vào khu vực cốt lõi nhất.
Một lối đi không gian lơ lửng giữa biển nước, không tỏa ra chút khí tức đặc biệt nào, e rằng ngay cả hung thú cũng chẳng hề hay biết nơi đây có một đường hầm.
"Không có lấy một mống canh gác?"
Trần Thư nhướng mày nhưng cũng không mấy bất ngờ, bởi lẽ giáo hội lúc này chắc đã rối thành một đoàn, không người phòng thủ cũng là chuyện thường tình.
Hắn không hề do dự, cất bước tiến thẳng vào đường hầm trước mắt.
Tầm nhìn biến đổi, Trần Thư xuất hiện tại một chân núi. Chỉ thấy đằng xa muôn ngọn núi sừng sững, trên bầu trời cuồng phong gầm thét, dường như đã thổi suốt mấy ngàn năm chưa từng ngơi nghỉ.
"Dị không gian cấp phổ thông?"
Trần Thư cảm nhận linh khí trời đất nơi này, lập tức đưa ra phán đoán chuẩn xác.
Hắn nhìn cửa hầm duy nhất tại đây, móc ra một bình bom hạt nhân bản tăng cường, lẩm bẩm:
"Hôm nay, một tên cũng đừng hòng chạy thoát!"
