Chương 78
Chương 78: Phiền nhanh một chút, tôi đang vội đi đầu thai (Canh 4)
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trần Thư lập tức triệu hồi Kim Sắc Slime ngay trong tiệm.
Thân hình Slime giờ đã cao ngang ngửa Trần Thư, kích thước khổng lồ vô cùng, chẳng còn là con thú nhồi bông có thể ôm gọn trong lòng như dạo nọ.
"Tiểu Kim, nuốt trọn nó!"
Trần Thư mở nắp đồ chứa, trái tim bên trong lập tức bị Kim Sắc Slime nuốt chửng.
"Cậu đem trái tim cho Slime ăn? Đây chẳng phải là phung phí của trời sao?!"
Chủ tiệm trợn trừng mắt, cảm thấy không thể tin nổi.
Trái tim trị giá ba triệu lại đi đút cho một con Slime cấp F.
Giới nhà giàu bây giờ chơi ngông đến mức này rồi à?
Kim Sắc Slime tuy không hiểu tiếng người, nhưng nhận ra ánh mắt khinh bỉ của lão già.
Nó bĩu môi, trừng mắt giận dữ, thậm chí còn chực lao lên tung cú húc.
"Được rồi, được rồi."
Trần Thư nắn nắn thân hình Slime, vỗ về trấn an.
Rất nhanh, trái tim kia đã bị Slime tiêu hóa sạch sẽ.
"Ợ~~~"
Slime thỏa mãn ợ một hơi dài, một luồng kình phong quét ra làm các quầy tủ xung quanh rung lên rào rào.
"Cậu...?"
Chủ tiệm trợn tròn mắt, không ngờ đối phương thật sự lĩnh ngộ được chiêu Phong Tức.
Đột nhiên, lão chỉ thấy đỉnh đầu mát lạnh, thảng thốt kêu lên: "Mẹ kiếp, tóc của ta!"
"Tôi bảo này ông bác, thảo nào trước đó tóc tai rậm rạp thế."
Trần Thư nhìn chủ tiệm đầu trọc lốc mà ôm bụng cười sặc sụa.
Hắn được rèn luyện chuyên nghiệp rồi, bình thường sẽ không cười, trừ phi... nhịn không nổi.
"Thằng nhãi ranh! Cút ra ngoài mau!"
Lão già vội vàng quay người đi tìm bộ tóc giả.
"Đúng rồi ông bác, mảnh xương kia đừng nghiên cứu nữa làm gì, chỉ là xương heo rừng thôi, không có giá trị đâu."
Trần Thư giấu công vùi danh, lập tức chuồn thẳng.
"Xương heo rừng?"
Chủ tiệm sững sờ, chẳng màng tìm tóc giả nữa, lão nơm nớp lấy thiết bị ra đối chiếu các thông số với mẫu xương heo rừng.
Cuối cùng, lão phát hiện ra một sự thật kinh hoàng.
Quả nhiên đúng là xương heo rừng!
Bản thân bỏ ra năm mươi vạn để mua một khúc xương heo rừng?!
Trái tim Cuồng Phong Điểu vốn được thu mua với giá hai trăm năm mươi vạn.
Tính ra lão không kiếm nổi một cắc, chưa kể tóc giả còn bị thổi bay mất dạng...
Chủ tiệm hai tay chống cằm, đỉnh đầu buốt giá, mà cõi lòng còn lạnh lẽo hơn gấp bội.
Lúc này lão chỉ muốn sụp đổ cùng cả thế giới...
...
Trần Thư cười tủm tỉm rời khỏi cửa tiệm, tuy tiêu mất ba triệu nhưng lại giúp Slime lĩnh ngộ được hai kỹ năng.
Phong Tức: có thể giải phóng sức mạnh cuồng phong, sát thương phụ thuộc vào sức mạnh thuộc tính gió của Khế Ước Linh.
Phản Chấn Chi Lực: khi chịu đòn tấn công cận chiến, cơ thể Slime sẽ sản sinh phản lực truyền sang kẻ địch, sát thương phụ thuộc vào phòng ngự của bản thân.
Phong Tức là kỹ năng chủ động, còn Phản Chấn Chi Lực là bị động.
Phản Chấn Chi Lực tuyệt đối là kỹ năng có độ tương thích cực cao, hàng hệ thống ban tặng ắt hẳn là tuyệt phẩm!
Còn Phong Tức thì hơi gân gà, Slime là Khế Ước Linh vô thuộc tính, sức mạnh thuộc tính gió vô cùng mờ nhạt.
Sát thương của Phong Tức e là không quá mạnh, nhưng bất kỳ kỹ năng nào cũng có đất dụng võ.
Không có kỹ năng hoàn toàn vô dụng, chỉ có Ngự Thú Sư không biết cách phối hợp sử dụng.
Một ngày nhanh chóng trôi qua.
Trần Thư nghèo rớt mồng tơi, chỉ đành lượn lờ dạo phố, cảm nhận không khí của chốn đại đô thị.
Đến tối, điện thoại bỗng đổ chuông.
Trần Thư mở máy hỏi: "Alo, Đại Lực, thi xong chưa? Thế nào rồi?"
"Trần Bì, giang hồ cứu nguy! Tôi bị người ta chặn đường rồi!"
Dứt lời, đầu dây bên kia vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn, rồi cuộc gọi lập tức bị ngắt.
"?!"
Trần Thư chấn động tinh thần, thu hồi Slime rồi vẫy ngay một chiếc taxi.
"Tài xế! Đến Đại Học Linh Trù Kinh Đô!! Làm phiền nhanh một chút, tôi đang vội đi đầu thai!"
"???" Tài xế taxi ngớ người toàn tập, người anh em, cậu nói thẳng thừng quá rồi đấy.
Tài xế đạp lút ga, xe lập tức lao vút đi.
Đã là đi đầu thai thì dĩ nhiên phải nhanh rồi.
May mà Đại Học Linh Trù cũng nằm trong khu Hoa Hạ.
Chưa đầy một tiếng sau, Trần Thư đã tới cổng trường.
Hắn liếc mắt liền thấy Trương Đại Lực đang bị một đám người vây kín.
Nhờ vóc dáng vạm vỡ, Trần Thư gạt phắt đám đông lách vào, bước tới bên cạnh Trương Đại Lực.
"Đại Lực, sao thế?"
Trương Đại Lực còn chưa kịp mở miệng.
Tên béo đối diện đã cất giọng mỉa mai: "Đây là 'một mũi tên xuyên mây, ngàn quân vạn mã tới tương kiến' mà mày nói đấy à?"
"Bớt lải nhải, các ngươi là ai?" Trần Thư nhìn sang mấy kẻ đối diện.
Tên béo kia thoạt nhìn là kẻ quen thói sống trong nhung lụa, loại thiếu gia này... Trần Thư có thể đánh một lúc mười tên!
Ngặt nỗi bên cạnh gã có bốn tên hộ pháp vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, rõ ràng là dân luyện võ.
Tuy không đánh lại Ngự Thú Sư Hắc Thiết cấp, nhưng dọa dẫm người bình thường thì dễ như trở bàn tay.
Tên béo cười khẩy: "Anh em của ngươi ngông cuồng quá đấy, dám khiêu khích ngay trong phòng thi, lớn lối bảo sẽ đè bẹp ta."
Lúc này trong lòng Chu Đại Bạch bốc hỏa ngùn ngụt, đường đường là người nhà họ Chu ở Kinh Đô, gã đã bao giờ bị một kẻ bình dân ngoại tỉnh khiêu khích thế này?
Chua chát nhất là gã trượt Đại Học Linh Trù, trong khi đối phương lại đỗ, khoảng cách một trời một vực ấy càng khiến ngọn lửa giận dữ trong lòng bùng cháy dữ dội.
Hôm nay gã quyết tâm phải cho tên nhà quê trước mắt một bài học nhớ đời.
Trần Thư nhướng mày: "Kết quả thế nào?"
"Kết quả là tôi đè bẹp hắn." Trương Đại Lực đứng bên phụ họa: "Tôi hạng năm, hắn hạng năm mươi."
Trương Đại Lực bực bội ra mặt, chẳng chịu nhường nửa bước: "Ai bảo ngươi mỉa mai ta trước? Làm đầu bếp, ta mang theo một cái chảo sắt chuyên dụng thì quá đáng lắm à?"
Trần Thư gật gù: "Thế là chuẩn rồi, đã nói đè bẹp ngươi thì đè bẹp ngươi, nói được làm được chẳng phải đức tính tốt sao?"
Tên béo giận tím mặt: "Bớt nói nhảm! Hai lựa chọn, hoặc đánh một trận với vệ sĩ của ta, hoặc đấu một trận với Khế Ước Linh của ta."
Trần Thư bỗng cúi đầu thì thầm: "Tình huống này sao không gọi cho Phương Tư tỷ."
Đối phương vừa nhìn đã thấy khó xơi, khả năng cao là dân bản địa Kinh Đô, chuyện thế này để Phương Tư ra mặt giải quyết là êm nhất.
Trương Đại Lực buông hai tay: "Gọi rồi, không bắt máy, chắc đang bận việc gì đó."
"Nghĩ xong chưa?" Chu Đại Bạch quát.
Đúng lúc này, trước mắt Trần Thư lại hiện lên các lựa chọn.
【Lựa chọn một: Nhận lời khiêu chiến của Chu Đại Bạch, đồng thời giành chiến thắng. Phần thưởng: Tăng 10% kháng toàn nguyên tố cho Kim Sắc Slime】
【Lựa chọn hai: Bỏ chạy tại chỗ, kiên quyết không đánh. Phần thưởng: Một lượng vừa Ngự Thú Lực】
【Lựa chọn ba: Bắt giặc bắt vua trước, nhân lúc đám vệ sĩ sơ hở, tặng cho Chu Đại Bạch một bạt tai nổ đom đóm mắt. Phần thưởng: Tăng 5% tốc độ cho Kim Sắc Slime】
