Chương 16

Chương 16: Thường Bàn Đạo Quán vạn vạn không thể đi!

Đăng ngày 31/08/2026

19
“Đây là...?” Sau khi nhận lại Bạo Lạp Long cùng Bảo Thạch Hải Tinh đã hồi phục thể lực từ chỗ Kiều Y Tiểu Thư, à đúng rồi... còn có cả con Khả Đạt Áp hoàn toàn chẳng tốn chút sức nào nhưng nhất quyết đòi đi chữa trị nữa, Tiểu Hà xoay người lại, có chút nghi hoặc nhìn Tiểu Trí. Tiểu Trí đứng dậy, Oa Oa Phao Oa cực kỳ thuần thục trèo từ sau lưng lên bám chặt vào vai phải của Tiểu Trí. Thế là, vai trái Tiểu Trí nằm một Bì Cáp Khâu, vai phải lại chồm chồm một Oa Oa Phao Oa. "Đây là Oa Oa Phao Oa, bạn đồng hành mới của tớ đấy!" Tiểu Trí vô cùng hào hứng giới thiệu với Tiểu Hà. "Oa Oa Phao Oa?" Tiểu Hà hơi ngơ ngác nghiêng đầu. Đây lại là hiệu ứng cánh bướm gì nữa đây? Sao Tiểu Trí lại sở hữu con Bảo Khả Mộng thế này được chứ? Tiểu Hà nhớ mách bảo, đây hình như là Ngự Tam Gia của Vùng Tạp Lạc Tư thì phải? Sở dĩ Tiểu Hà biết rõ là bởi vì Oa Oa Phao Oa này thuộc Hệ Nước trong bộ Ngự Tam Gia. Đổi sang Thuộc Tính khác thì chắc chắn cô chịu chết không nhận ra. Mà khoan... Vùng Tạp Lạc Tư?! Tiểu Hà co rút đồng tử, đột ngột nhớ lại thước phim thi đấu từng xem trên tivi khi trước. Nên nhớ rằng, mỗi kỳ Đại hội Liên Minh mà Tiểu Trí tham gia ở khắp các vùng đất, Tiểu Hà đều theo dõi qua truyền hình trực tiếp hoặc phát lại trên tivi tại Hoa Lam Đạo Quán. Trận đấu khắc sâu trong tâm trí Tiểu Hà nhất chính là Mật A Lôi Đại Hội ở Các Lộ Tư năm ấy. Con Cơ Bán Giáp Hạ Nhẫn Oa tung hoành trong màn mưa! Phải gọi là ngầu đét khét lẹt! Chẳng lẽ đây chính là dạng ban đầu của con Giáp Hạ Nhẫn Oa đó sao?! Tiểu Hà kinh ngạc giương mắt nhìn sang. "Tiểu Hà, cậu chưa thấy bao giờ đúng không? Đây là Ngự Tam Gia của Vùng Tạp Lạc Tư, lại còn là Hệ Nước đấy nhé!" "Là do Đại Mộc Bác Sĩ xin từ chỗ Bố Lạp Tháp Nặc Bác Sĩ ở Vùng Tạp Lạc Tư về cho tớ đấy." Tiểu Trí cất giọng bằng tông khoe khoang thấy rõ. Cậu vẫn còn nhớ lúc chiều vừa bước qua cửa với Tiểu Hà, cô ấy tự giới thiệu bản thân đang trong quá trình tu luyện với mục tiêu trở thành Thủy Hệ Đại Sư. Tiểu Hà nhất định là đang thèm thuồng con Oa Oa Phao Oa này của mình lắm đây! Tiểu Trí đắc ý đắc chí thầm nghĩ. "Ồ ồ!" Nghe xong lời Tiểu Trí nói, Tiểu Hà dám chắc trăm phần trăm. Đây chuẩn đéc là con Oa Oa Phao Oa có thể cộng hưởng với Tiểu Trí để tiến hóa thành Cơ Bán Giáp Hạ Nhẫn Oa! Cô đưa ánh mắt đầy phức tạp nhìn Tiểu Trí một cái. Không ngờ tới... Sở hữu Bì Cáp Khâu mang ký ức Quán Quân Cấp đã đành, giờ lại còn thêm một Oa Oa Phao Oa có thể Cơ Bán Tiến Hóa trong tương lai. Tiểu Trí quả này đúng là bốc phải bài siêu phẩm, mở bát gian lận đỉnh kình rồi! Kiểu này e là Đạo Quán nhà mình cũng chẳng cản nổi bước chân cậu ta mất! Có điều, Bì Cáp Khâu hình như không muốn giao đấu với mình... Nghĩ thế này thì có khi lại chặn được ấy chứ?! "Được rồi!" Trong lúc Tiểu Hà còn đang mải thả hồn theo mây gió, bên kia Tiểu Trí đã sục sôi máu chiến. "Ngày mai chúng mình tạt qua Thường Bàn Đạo Quán xem sao, Đạo Quán Thuộc Tính Hệ Đất đấy nhé, hơ hơ!" "Bì Cáp Khâu, Oa Oa Phao Oa, chúng ta quyết ăn trọn!" Tiểu Trí siết chặt nắm đấm, vẻ mặt hừng hực khí thế hô lớn. "Oa oa!" "Bì cá!" Bì Cáp Khâu và Oa Oa Phao Oa cũng hào hứng đáp lời một tiếng, trên mặt ngập tràn chiến ý hừng hực. "......Rốt cuộc ăn trọn ở chỗ nào cơ chứ?" Tiểu Hà mặt đầy vạch đen, không nhịn được cà khịa. "Cả hai cậu nữa, sung thế làm cái gì?" Oa Oa Phao Oa là Bảo Khả Mộng Hệ Nước thì chớ, văng vào Đạo Quán Hệ Đất chiếm ưu thế, không sai. Cậu là Bì Cáp Khâu thuộc Hệ Điện, con chuột Hệ Điện gánh sao nổi mà cũng máu chiến làm chi?! Chẳng lẽ lại lôi cậu ra gánh kèo với Hệ Đất chắc?! Khoan đã... Thường Bàn Đạo Quán?! Sau khi vắt óc ngẫm kỹ cụm từ này, mặt Tiểu Hà cắt không còn một giọt máu. Nếu cô nhớ không nhầm thì đó chính là Thường Bàn Đạo Quán mang vỏ bọc Đạo Quán chính quy của Liên Minh, nhưng thực chất lại là căn cứ của tổ chức tà ác Hỏa Tiễn Đội đúng không!? Kiếp trước khi Tiểu Trí tới khiêu chiến, chẳng biết là vớ được may mắn hay gì mà bộ ba Hỏa Tiễn Đội đứng ra tạm quyền Quán Chủ, mới giúp cậu ấy may mắn ẵm được Lục Sắc Huy Chương. Về sau khi Liên Minh nhảy vào điều tra mới khui ra chân tướng của Thường Bàn Đạo Quán ---- hóa ra lại là căn cứ Hỏa Tiễn Đội do chính Trùm Hỏa Tiễn Đội đảm nhiệm Quán Chủ! Nói cách khác, chiếu theo dòng thời gian hiện tại, nếu Tiểu Trí vác xác tới khiêu chiến thì thứ cậu phải đối mặt chính là tên trùm Hỏa Tiễn Đội - thế lực ngầm khổng lồ nhất trải dài khắp hai vùng Quan Đông và Thành Đô, tên tội phạm hung tợn bậc nhất! Kèo này đừng có dây vào mà! Có ngày bỏ mạng thật đấy chứ chẳng chơi! Tiểu Hà rơi vào trạng thái bão não liên hồi, cô buộc phải cản Tiểu Trí lại trước khi cậu ấy quyết định dấn thân vào. Thế nhưng dựa trên độ hiểu biết của Tiểu Hà về Tiểu Trí, đây chắc chắn là một việc cực kỳ trầy trật. Đặc biệt là vào cái thời kỳ còn làm Tân Nhân Huấn Luyện Gia này, cậu ta thuần túy là một con lừa ương bướng! Loại kéo gãy tay cũng chẳng chịu quay đầu! ....... Thường Bàn Thị. Ngay tại trung tâm sầm uất của thành phố được mệnh danh là đầu mối xanh của Quan Đô Địa Khu, ngạo nghễ mọc lên một Đạo Quán hoành tráng và nguy nga. Lúc này, trước cánh cổng bề thế của Thường Bàn Đạo Quán, một thiếu niên, một thiếu nữ cùng một chú chuột điện hơi tròn trịa đang đứng chôn chân. "Bì cá bì..." Bì Cáp Khâu nằm bò trên vai Tiểu Trí, ánh mắt âm thầm liếc qua cánh cổng Đạo Quán. Vốn dĩ nó vẫn còn hớn hở vì sắp cùng Tiểu Trí tham gia trận khiêu chiến Đạo Quán đầu tiên của kiếp này, ai ngờ mò tới tận cửa mới sực nhớ ra đằng sau cánh cổng kia ẩn chứa tồn tại đáng sợ tới mức nào. Dù sao thì kiếp trước Tiểu Trí cũng từng dẫn nó đi càn quét Đạo Quán này, có điều hồi đó là nhờ bộ ba Hỏa Tiễn Đội đứng ra làm Đạo Quán Chủ thế thân, mới tạo điều kiện cho Tiểu Trí ăn may cuỗm được Huy Chương. Nhưng mà... với tư cách là Tân Nhân Huấn Luyện Gia cùng Bảo Khả Mộng tân thủ như Tiểu Trí và Bì Cáp Khâu lúc này, đối thủ mà họ sắp va phải đâu còn là ba kẻ đại ngốc kia, mà là trùm sỏ thế lực ngầm lớn nhất trải dài qua hai vùng đất Quan Đông và Thành Đô của Hỏa Tiễn Đội ---- Trùm Bản Mộc! Cùng với... vị Chân Thần nhân tạo trong huyền thoại ---- Siêu Mộng! Kèo này thì lấy cái đầu ra mà đập lại chắc?! Bì Cáp Khâu lúc này vận hành não bộ hết công suất, vắt óc suy tính xem làm cách nào tìm cớ lôi gã chủ nhân nhà mình - người đang trong trạng thái gà mờ chính hiệu lại còn sở hữu tính khí ương bướng - rời khỏi nơi đây. Thế nhưng chưa kịp đợi Bì Cáp Khâu động thủ, Tiểu Hà với mái tóc đuôi ngựa buộc lệch bên cạnh đã nhanh hơn một bước chặn ngay trước mặt Tiểu Trí. "Tiểu Trí, nghe tớ đi, bây giờ chúng mình tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không được bước vào trong!" Trán Tiểu Hà thậm chí đã rỉ ra một vệt mồ hôi hột, giọng điệu đanh lại đầy kiên quyết không chút nghi ngờ. Quán Chủ của Thường Bàn Đạo Quán... chính là tên trùm Hỏa Tiễn Đội Bản Mộc khiến người ta vừa nghe tên đã khiếp đảm đấy! Tuy rằng trong trận đại chiến kiếp trước, Bản Mộc đã trực tiếp tự ngửa bài thân phận, sát cánh chiến đấu cùng mọi người chống lại tà thần, nhưng Bản Mộc ở thời điểm hiện tại dù sao vẫn là vị vua không ngai của thế giới ngầm! Dù ông ta chưa chắc đã thèm đụng đến một Tân Nhân Huấn Luyện Gia dắt theo chuột điện trông chẳng có tí tương lai nào, nhưng loại nhân vật nguy hiểm này tốt nhất vẫn không nên dây vào! "Ơ? Sao lại thế? Đây là cơ hội ngàn vàng để tớ ẵm cái Huy Chương đầu tiên mà!" Tiểu Trí gãi gãi đầu, vẻ mặt ngơ ngác. "Ờ... Thường Bàn Đạo Quán được xưng tụng là Đạo Quán mạnh nhất Quan Đô Địa Khu đấy, phải gom đủ bảy cái Huy Chương đầu mới có cửa nộp đơn khiêu chiến!" Bộ não Tiểu Hà quay mòng mòng, trực tiếp bật chế độ bốc phét lý do. "Với lại Bảo Khả Mộng tân thủ của cậu là Bì Cáp Khâu, đâm đầu vào Thường Bàn Đạo Quán thuộc Hệ Đất thì thiệt đủ đường!" "Chi bằng chúng mình băng qua Thường Bàn Sâm Lâm trước, tới Ni Tỳ Thị khiêu chiến Nham Thạch Đạo Quán đi. Nghe đâu Đạo Quán Huấn Luyện Gia bên đó là một tên mắt híp, dễ xơi lắm!" Tiểu Trí nghe Tiểu Hà rã rượi đắng lòng khuyên lơn, ngây thơ chớp chớp mắt "Nham Thạch Đạo Quán... Bì Cáp Khâu chắc cũng khoai khi văng vào Nham Thạch Đạo Quán đúng không nhỉ?" Cậu ngờ vực gãi gãi đầu. Tuy nhiên tới cuối cùng, Tiểu Trí vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời khuyên của Tiểu Hà. Bởi vì cậu nhớ lại lời căn dặn khi xưa của Đại Mộc Bác Sĩ. "Tiểu Trí này, đi khiêu chiến Đạo Quán thực chất nguy hiểm lắm đấy, nhất là mấy gã Quán Chủ trông như trùm mafia ấy, ví như Đạo Quán ở Thường Bàn Thị, thời gian đầu tuyệt đối đừng có mò tới chọc gậy bánh xe..." Đã ai ai cũng khuyên bảo mình như thế thì chắc chuẩn không cần chỉnh rồi. Tiểu Trí gật đầu tâm đắc, lập tức xoay người quyết định quay xe không chút đắn đo. Nhìn thấy Tiểu Trí chịu bỏ cuộc, Tiểu Hà cùng Bì Cáp Khâu đồng thời thở phào một hơi nhẹ nhõm trong lòng. ...... Cùng lúc đó, bên trong Thường Bàn Đạo Quán, ánh đèn tù mù u tối, trên đài cao chìm trong bóng râm, một bóng người mờ ảo đang sừng sững ngồi nghiêm trang tại đó.