Chương 38

Chương 38: Chiến đấu vì vinh quang của Hệ Trùng!

Đăng ngày 31/08/2026

19
......... "Tiếp tục dùng Thổ Ti, trói chặt hành động của nó cho tớ!" Để phòng Hách Lạp Khắc La Tư thoát thân, Tiểu Trí lại cất giọng hô lớn. "......" Tiểu Trí nheo mắt cười, trong lòng bắt đầu thấy hưng phấn. Dù không hiểu nổi gã mặc trang phục võ sĩ phía đối diện sao vừa vào trận đã máu chiến đến thế, nhưng bản năng chiến đấu ăn sâu vào máu của cậu đã lập tức bị thắp sáng. Cậu kéo thấp vành mũ, tự tin vung tay: "Nếu cậu đã muốn thách đấu thì tôi sẵn sàng chiều tới cùng! Chọn cậu đấy, Lục Mao Trùng!" "Sơ!" Con Lục Mao Trùng vừa nãy còn đang cày cuốc điên cuồng luyện tập Trùng Giảo lập tức xốc lại tinh thần, bò ngay ra giữa sân đấu, ngẩng cao đầu đầy khí thế. Đối thủ nhìn qua là biết ngay Huấn Luyện Gia của Bảo Khả Mộng hệ Trùng. Nó, Lục Mao Trùng, với tư cách là kẻ phản bội tộc Trùng, trận nội chiến này chắc chắn phải do tự tay nó ra mặt đánh gục hắn! Danh xưng "kẻ phản bội tộc Trùng" này chính là danh hiệu vinh quang mà đồng tộc Lục Mao Trùng đã trao tặng khi nó dẫn Bì Cáp Khâu cùng mấy con Bảo Khả Mộng quấy phá khắp Thường Bàn Sâm Lâm, điên cuồng cày cấp trên người các Bảo Khả Mộng hệ Trùng hoang dã. À đúng rồi, còn có một tên đồng tộc Thiết Giáp Dõng từng gọi nó là kẻ dẫn đường chỉ lối nữa cơ. Lục Mao Trùng cũng chẳng biết đấy là đang khen hay đang chửi nó nữa. Nhìn con Lục Mao Trùng trước mắt, thiếu niên võ sĩ bên ngoài tỏ vẻ điềm nhiên, nhưng trong lòng thì sóng bão đã cuộn trào dữ dội. "Đùa cái gì thế này?! Con này của Tiểu Trí chẳng phải đáng lẽ đã tiến hóa thành Thiết Giáp Dõng rồi sao?" Thiếu niên võ sĩ gào thét điên cuồng trong thâm tâm. Điều này hắn nhớ cực kỳ rõ ràng. Dù sao thì con bài tẩy mạnh nhất của hắn là Đại Giáp cũng từng bại dưới tay con Thiết Giáp Dõng này. Kiếp trước, trận "Đại chiến Biến Ngạnh giữa hai Thiết Giáp Dõng" chỉ tồn tại duy nhất giữa hai người họ từng là vinh quang cao nhất mà hắn đem đi gáy suốt đời với các Huấn Luyện Gia khác sau khi Tiểu Trí trở thành Quán Quân Thế Giới! Mặc dù các Huấn Luyện Gia khác chẳng ai chịu tin...... Nhưng sống lại một đời, thứ hắn muốn đâu chỉ đơn thuần là khống chế cứng vị Quán Quân Thế Giới tương lai suốt cả một buổi chiều! Mà là phải dùng Bảo Khả Mộng hệ Trùng đánh bại đối phương! Thứ hắn cần không chỉ là một cái cớ để chém gió! Mà là cơ hội để đòi lại danh dự cho Bảo Khả Mộng hệ Trùng! Trên con đường Huấn Luyện Gia tàn khốc này, Bảo Khả Mộng hệ Trùng và những Huấn Luyện Gia chuyên hệ Trùng luôn bị dìm dưới đáy bùn lầy hèn mọn nhất. Những Huấn Luyện Gia mang theo Ngự Tam Gia, hệ Rồng, hệ Siêu Năng hay thậm chí là Chuẩn Thần luôn cao cao tại thượng nhìn xuống họ. Rốt cuộc trong mắt thế gian, hệ Trùng có nghĩa là gì? Nghĩa là "chỉ số chủng tộc thấp", nghĩa là "giai đoạn quá độ", nghĩa là "làm pháo hôi"! Còn những kẻ mang danh "Bộ Trùng Tiểu Tử" như bọn họ lại càng bị xem như đám NPC yếu nhất ven đường, nơi mà bất kỳ tân thủ nào đi qua cũng có thể nhảy vào giẫm một phát, cày xong kinh nghiệm là vứt! Chỉ cần gặp phải hệ Lửa hay hệ Bay tràn ngập khắp nơi, họ thậm chí còn chẳng có cơ hội đánh trả, đành trố mắt nhìn Bảo Khả Mộng yêu quý của mình bị hạ gục trong một nốt nhạc, rồi ngậm ngùi cúi đầu dâng lên từng đồng tiền tiêu vặt chắt chiu dành dụm. Thậm chí ngay cả vị kia...... tồn tại mạnh nhất trong giới Huấn Luyện Gia hệ Trùng, vị Tứ Thiên Vương hệ Trùng A Liễu của Liên Minh Thần Áo, cũng là người xếp bét trong Tứ Thiên Vương của Thần Áo!! "Dựa vào cái gì chứ?!" Thiếu niên võ sĩ siết chặt chuôi kiếm, các khớp ngón tay trắng bệch. "Dựa vào đâu mà hệ Trùng sinh ra đã phải làm đá lót đường dưới chân kẻ khác? Dựa vào đâu mà Bộ Trùng Tiểu Tử không thể bước lên đỉnh cao Thạch Anh Liên Minh, hay thậm chí là Giải vô địch thế giới?! Tôi không phục!" Sống lại một đời, hắn nhất định phải chứng minh cho cả thế giới thấy: hệ Trùng tuyệt đối không phải cái túi kinh nghiệm cho người ta tha hồ xâu xé, hệ Trùng cũng có niềm tự hào và vinh quang của riêng mình! Còn hiện tại, khi vị Quán Quân Thế Giới tương lai vẫn đang trong "thời gian bảo vệ tân thủ", chỉ cần thắng được trận này, hắn sẽ có được vốn liếng khởi đầu để đòi lại công bằng cho Bảo Khả Mộng hệ Trùng và Bộ Trùng Tiểu Tử! Hắn sẽ tự tay xé nát định kiến của thế gian dành cho hệ Trùng, trở thành ngọn hải đăng soi sáng cho tất cả các Huấn Luyện Gia hệ Trùng! "Thế mà vẫn chỉ là Lục Mao Trùng thôi sao?" Thiếu niên võ sĩ hừ lạnh một tiếng, vỗ vỗ lên chiếc mũ giáp võ sĩ trên đầu tạo ra tiếng "koang koang" giòn giã, rồi rút ra một Tinh Linh Cầu ném mạnh ra ngoài. "Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, ta đã lên kế hoạch hoàn hảo rồi! Ra đi, vũ khí bí mật của ta —— Hách Lạp Khắc La Tư!" Vệt sáng trắng lóe lên, một con bọ cánh cứng màu lam với thân hình lực lưỡng, trên đầu mọc chiếc sừng sừng sững đáp mạnh xuống đất, cất tiếng rống chấn động cả màng nhĩ. Tiểu Hà đứng phía sau hít sâu một hơi lạnh: "Hách Lạp Khắc La Tư?! Chẳng phải đây là Bảo Khả Mộng của Thành Đô Địa Khu sao? Trong Thường Bàn Sâm Lâm làm sao mà có được! Chẳng lẽ gã này cũng trùng sinh trở về, rồi lặn lội đi bắt nó về chỉ để đấu với Tiểu Trí?!" Đối mặt với đối thủ có kích thước chênh lệch một trời một vực, Tiểu Trí lại chẳng hề hoảng loạn: "Thân hình to xác thì sẽ có điểm yếu của to xác! Lục Mao Trùng, không việc gì phải sợ!" "Hách Lạp Khắc La Tư, dùng Giác Tràng đè bẹp nó!" Thiếu niên võ sĩ gào lớn. Hách Lạp Khắc La Tư cúi thấp đầu, lao thẳng về phía Lục Mao Trùng như một chiếc xe tăng hạng nặng. "Với tốc độ di chuyển của Lục Mao Trùng thì nằm mơ mới né nổi đòn tấn công của Hách Lạp Khắc La Tư!" Ngươi định xoay xở thế nào đây? Vị Quán Quân Thế Giới trẻ tuổi nhất lịch sử tương lai! Ồ, quên mất, bây giờ ngươi cũng chỉ mới là một gã tân thủ thôi! Thiếu niên võ sĩ đắc ý nở nụ cười. "Lục Mao Trùng, dùng Thổ Ti!" Tiểu Trí hét lớn. "Hừ, chiêu Thổ Ti cùi bắp làm sao ngáng đường nổi Hách Lạp Khắc La Tư, nó chính là vua của loài Trùng đấy!" Thiếu niên võ sĩ khinh khỉnh đáp. "Bắn lên cành cây trên đầu ấy!" Tiểu Trí lại vô cùng tự tin hô lên. Lục Mao Trùng lập tức phản ứng lại, nhả ra một sợi tơ trắng muốt nhanh chóng quấn chặt lấy cành cây. Nhờ lực kéo đó, nó đu người lên cao, né trọn cú Giác Tràng của Hách Lạp Khắc La Tư. "Cái gì?!" Thiếu niên võ sĩ: o_O??? Hách Lạp Khắc La Tư: o_O??? "Chính là lúc này, Điện Võng!" Lục Mao Trùng há miệng, một tấm Điện Võng cuồn cuộn tia điện vàng óng phun ra tức thì, bao trùm chuẩn xác lên người Hách Lạp Khắc La Tư. "Xoẹt xoẹt——!" Dòng điện dữ dội lập tức tước đi phần lớn khả năng cử động của Hách Lạp Khắc La Tư, khiến thân thể đồ sộ của nó bị tê liệt đến cứng đờ tại chỗ. "......" Tiểu Trí lạnh lùng dõi theo cảnh tượng trước mắt. Chiêu Điện Võng của một con Lục Mao Trùng bình thường e là chẳng thể có uy lực kinh người đến mức xích chân một gã lực sĩ như Hách Lạp Khắc La Tư dù chỉ trong chốc lát. Chắc chắn phát Điện Võng này có liên quan trực tiếp đến chiếc lông vũ Thiểm Điện Điểu mà Lục Mao Trùng vừa mới nuốt vào rồi?! Lông vũ của Thiểm Điện Điểu vẫn chưa được Lục Mao Trùng hấp thụ hoàn toàn, thế nên phát Điện Võng hiện tại mới mượn được luồng sức mạnh tàn dư đó để bùng nổ uy lực khủng khống đến vậy. .......
Chương 38: Chiến đấu vì vinh quang của Hệ Trùng! — Tinh Linh: Ngoại Trừ Satoshi, Mọi Người Đều Trùng Sinh? — Xem Truyện Chữ