Chương 52

Chương 52: Trận đầu của Ấu Cơ Lạp Tư!

Đăng ngày 31/08/2026

19
Tiểu Trí: "..." Cậu thật sự cạn lời. "Tớ chẳng muốn nói chuyện với cậu nữa rồi, có gì cậu đi mà nói với Tiến sĩ Tiểu Điền Quyển ấy." Tiểu Trí thở dài một hơi, đưa hai ngón tay vẫy về phía trước. "Ba Đại Điệp, Khởi Phong!" Skill Biến Ngạnh tăng phòng thủ vật lý, thế thì mình dùng chiêu Đặc Công đánh không phải là xong sao?! Ba Đại Điệp đập cánh bay lên, đôi cánh quạt ra một cơn lốc màu xanh ngọc cuồn cuộn luồng khí, lao thẳng về phía Thiết Giáp Dõng! "Thiết Giáp Dõng! Tiếp tục Biến Ngạnh!" Bộ Trùng Thiếu Niên gào lên khản giọng. "Bùng!" Lớp vỏ của Thiết Giáp Dõng bị trận lốc xoáy đánh trúng trực diện, cả thân hình tròn lẳn bị hất văng xuống đất. Nhưng nhờ ý chí kiên cường, nó vẫn ngoan cường bò dậy. "Thấy chưa! Tớ đã bảo rồi mà——" "Huyễn Tượng Quang Tuyến." Tiểu Trí nhàn nhạt thốt ra mấy chữ. Đôi mắt Ba Đại Điệp lóe lên ánh sáng xanh lam, một luồng sáng màu tím lam phóng ra từ mắt nó, trúng phóc ngay mặt Thiết Giáp Dõng! "Đùng!" Thiết Giáp Dõng lại bị hất bay lần nữa, lộn hai vòng trên không rồi đập mạnh xuống đất. Nằm im bất động. "Thiết Giáp Dõng!" "Cậu cứ chờ đấy! Tớ nhất định sẽ tìm được Lục Mao Trùng max cấp! Bồi dưỡng ra Liệt Không Tọa mạnh nhất! Rồi đánh bại cậu một trận ra trò!" Cậu ta quệt nước mắt, chạy biến ra khỏi Đạo Quán. Tiểu Trí nhìn theo bóng lưng xa dần kia, khóe miệng không khỏi giật giật. Cậu còn chẳng phân biệt nổi tên này đang nghiêm túc hay là đang tấu hài nữa. Chẳng lẽ đây chính là thánh thể thiên bẩm chuyên tấu hài chăng?! ...... Mấy trận đài tiếp theo thì đơn giản hơn nhiều. Hết Huấn Luyện Gia qua đường này đến Huấn Luyện Gia qua đường khác bước lên đài, rồi nối tiếp nhau gục ngã trước mặt Ba Đại Điệp. Có người tung Đại Châm Phong, có người cho Liệt Tước ra trận, lại có người lôi ra một con Bùn Thối——bị Ba Đại Điệp tung một chiêu Huyễn Tượng Quang Tuyến dứt điểm luôn. Ba Đại Điệp còn chưa có cơ hội trổ tài mấy chiêu sở trường như Điện Võng hay Trùng Giảo. Chỉ riêng Khởi Phong với Huyễn Tượng Quang Tuyến mới học được sau khi tiến hóa đã đủ để quét sạch toàn trường. Thế mới biết đám này là loại gà mờ đến mức nào. Gà mờ gà mờ~ "Ba Đại Điệp, làm tốt lắm!" Tiểu Trí khen một câu, Ba Đại Điệp khoái chí quạt quạt đôi cánh. "Y~" "Tránh ra tránh ra tránh ra nào——" Đúng lúc này, một thiếu niên khoác chiếc áo ngoài màu tối, dáng vẻ bụi đường rẽ đám đông đi ra, sải bước tiến lên đài đấu. Gương mặt cậu ta tràn ngập phẫn nộ cùng bất phục, theo sau là một con Tiểu Hỏa Long. "Cậu chính là Ngự Long Trí?!" Thiếu niên chỉ tay vào Tiểu Trí, giọng dội vang: "Tớ tuyệt đối không cho phép loại con ông cháu cha như cậu hoành hành ở đây! Hôm nay, cứ để tớ thay mặt tất cả các Huấn Luyện Gia bình thường trút giận!" Tiểu Trí: "..." Lại thêm dị nhân ở đâu ra thế này?! Cứ tưởng ra khỏi Chân Tân Trấn rồi thì mọi thứ sẽ bình thường trở lại, rốt cuộc... mình mới là người bình thường duy nhất sao?! "Ai nói với cậu tớ họ Ngự Long thế?" "Mọi người đều nói thế mà!" Thiếu niên khựng lại một chút, ngón tay chỉ quanh đám đông xung quanh. "Nếu không làm sao giải thích được Quán Chủ của Ni Tỳ Thị lại chờ một Tân Nhân Huấn Luyện Gia lâu như thế? Chẳng phải vì cậu là người của Gia tộc Ngự Long sao?" Tiểu Trí đỡ trán. "Cậu từng thấy thiếu gia Gia tộc Ngự Long nhà đàng hoàng nào đi du ngoạn lại dắt theo một con Bì Cáp Khâu bao giờ chưa?" Cậu chỉ vào con chuột điện trên vai mình. "Với lại cậu tự nhìn xem, cậu xài Ngự Tam Gia Tiểu Hỏa Long, còn tớ xài Bì Cáp Khâu với Ba Đại Điệp, tớ thì làm sao mà là con ông cháu cha được??" Thiếu niên: "..." Cậu ta cúi đầu nhìn Tiểu Hỏa Long, rồi lại nhìn Bì Cáp Khâu. Hình như... đúng là như vậy thật? "Thế... thế tại sao cậu lại...!" "Tớ chỉ là một Huấn Luyện Gia bình thường đến từ Chân Tân Trấn thôi!" Tiểu Trí vỗ vỗ ngực. "Còn việc vì sao Quán Chủ lại đợi tớ..." Cậu quay đầu nhìn Tiểu Cương một cái. Tiểu Cương cũng đang nhìn cậu, khóe miệng nở một nụ cười ẩn chứa nhiều ý tứ. Trong lòng Tiểu Trí cũng có chút thắc mắc. Rõ ràng mình đâu có quen anh ta đâu nhỉ? Chẳng lẽ vị này có thâm giao với Đại Mộc Bác Sĩ? Đại Mộc Bác Sĩ đã nhắc tới mình với anh ta sao? "Tóm lại!" Tiểu Trí lắc đầu, gạt phăng thắc mắc trong đầu đi. "Tớ không phải con ông cháu cha gì hết, cũng chẳng phải em trai Ngự Long Độ, chúng ta có thể đánh một trận tử tế được chưa?" Thiếu niên hít sâu một hơi, gật đầu cái rụi. "Được! Thế thì chiến thôi!" "Lên đi, Tiểu Hỏa Long!" Tiểu Hỏa Long bước lên một bước, ngọn lửa trên đuôi bùng cao lên mấy phần, nhe răng giơ nanh về phía Tiểu Trí ở bên kia đài. Tiểu Trí tháo balo xuống, một con Ấu Cơ Lạp Tư bật nhảy một cái thật cao chui ra từ bên trong. "Trận này trông cậy vào cậu đấy, Ấu Cơ Lạp Tư!" Thiếu niên trợn tròn hai mắt. Chỉ thấy một nhóc tì màu xanh xám, cái đầu tròn lẳn xuất hiện trên sàn đấu, đôi đồng tử màu đỏ tràn ngập vài phần sắc sảo. Vừa xuất hiện, nó liền há miệng ngáp một cái thật dài. "Yêu——!" Toàn trường im lặng mất nửa giây. "Ấu Cơ Lạp Tư???" Trong đám đông bùng nổ những tiếng kinh ngạc nổi lên rần rần. "Chuẩn Thần Ấu Cơ Lạp Tư?! Con mà hình thái cuối cùng được xưng là Bạo Quân Sa Mạc Ban Cát Lạp Tư ấy hả?!" "Đây là Bảo Khả Mộng có tiêu hao tăng trưởng hoang đường nhất trong tất cả các Chuẩn Thần đấy!" "Nghe nói Ấu Cơ Lạp Tư muốn tiến hóa thành Ban Cát Lạp Tư thì phải ăn gặm hết cả một ngọn núi! Không phải núi bình thường đâu! Tốt nhất là núi khoáng sản! Quặng bên trong càng quý giá càng tốt!" "Tên này còn dám bảo mình là Huấn Luyện Gia bình dân nữa sao???" Thiếu niên ghen ăn tức ở đến mức đỏ cả mắt. "Cậu còn dám bảo mình không có chống lưng?! Giờ cậu nói cho tớ nghe xem, cậu lấy đâu ra Chuẩn Thần đấy?!" Tiểu Trí gãi gãi đầu, vẻ mặt vô tội. "Đây là trang bị rớt ra khi tớ đánh tổ chức tà ác... cậu tin không?" Thiếu niên: "..." Toàn trường: "..." Tiểu Cương đứng ở trên cao, nhìn nhóc tì màu xanh xám kia, trong mắt lóe lên một tia sáng khó lòng nhận ra. Chuẩn Thần Ấu Cơ Lạp Tư?! Anh khẽ nheo mắt lại. Con Ấu Cơ Lạp Tư này... hình như có chút quen mắt. Ánh mắt đó... Giống như con mà năm xưa ở Thành Đô Địa Khu, Tiểu Trí đã tự tay ấp nở?! Suy đoán này tuy khiến Tiểu Cương có phần khó tin. Nhưng nghĩ tới cái tên Tiểu Trí kia, đến cả Bảo Khả Mộng trong truyền thuyết cũng cứ nối đuôi nhau chui vào lòng cậu ta... Nên nhờ cơ duyên xảo hợp mà có lại đúng con Ấu Cơ Lạp Tư này cũng chẳng có gì lạ nữa. ...... Năm phút sau---- Bên ngoài Đạo Quán, một thiếu nữ đội chiếc mũ rộng vành màu hồng, dắt theo một con Hỏa Hồ Ly siêu dễ thương, đang nhẹ nhàng đẩy cánh cửa Đạo Quán ra. (Hôm nay mình đi công viên nước chơi cả ngày, cổ bị cháy nắng lột cả da, vừa về tới nơi là lập tức bù ngay hai chương! Mong mọi người giục chương, bình luận nhiều vào nhé, quăng ít quà miễn phí qua đây nào~ Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực lớn nhất của mình! Cảm ơn mọi người nha~ 23 giờ 59 phút ngày mai, cuộc hội ngộ thế kỷ tại Ni Bỉ Đạo Quán!)
Chương 52: Trận đầu của Ấu Cơ Lạp Tư! — Tinh Linh: Ngoại Trừ Satoshi, Mọi Người Đều Trùng Sinh? — Xem Truyện Chữ