Chương 58

Chương 58: Hướng về Ni Tỉ!

Đăng ngày 31/08/2026

19
"Né mau!" Qua Qua Phao Oa tung người nhảy né sang bên, suýt soát tránh khỏi cú Tràng Kích của Long Long Nham. Quả cầu đá khổng lồ lao vun vút sát mặt đất, luồng khí càn quét theo khiến Qua Qua Phao Oa đang bật cao cũng cảm nhận rõ mùng một. Thấy tông hụt, thân hình đồ sộ của Long Long Nham khựng lại giữa chừng, phanh gấp cực gắt rồi lập tức bẻ lái cực kỳ mượt mà! Tiếp tục lao thẳng về phía điểm đáp đất của Qua Qua Phao Oa! Lần này tốc độ càng nhanh! Uy thế càng mạnh! "Nhảy lên đỉnh cột đá đi!" Qua Qua Phao Oa bật người vọt lên, đáp gọn trên đỉnh cột đá cao hai mét ở mép sân. Long Long Nham không hề dừng lại, nó húc thẳng vào cột đá! "Oành!!" Cột đá vỡ tan thành nhiều mảnh ngay lập tức! Đá vụn văng tung tóe như mưa! Qua Qua Phao Oa mượn lực giữa không trung, giẫm lên từng mảnh đá văng để nhấp nháy liên hoàn, suýt soát đáp xuống một cột đá khác, lồng ngực phập phồng thở dốc. Mồ hôi rịn ra rần rật trên trán Tiểu Trí. Chiêu Cổn Động này... trúng liên tiếp sẽ tăng uy lực! Sử dụng Biến Tròn trước đó cũng sẽ tăng thêm uy lực! Nhưng vấn đề là, rõ ràng né suốt từ nãy đến giờ có trúng phát nào đâu, sao tốc độ Cổn Động của Long Long Nham lại càng lúc càng nhanh?! Uy lực trông cũng cứ tăng dần lên thế kia?! Chẳng lẽ vì bản thân Long Long Nham vốn dĩ đã là một quả cầu đá? Vốn tròn sẵn rồi nên không cần xài Biến Tròn?! "Qua Qua Phao Oa! Tiếp tục căn chuẩn thời cơ, xả Thủy Chi Ba Động liên tục để bào thể lực nó!" Vừa né tránh, Qua Qua Phao Oa vừa liên tục quay đầu tung ra Thủy Chi Ba Động. Thế nhưng lực xung kích từ Cổn Động đã giúp Long Long Nham triệt hạ phần lớn sát thương. Thả diều mấy vòng, trạng thái của Long Long Nham tuy không hẳn dồi dào, nhưng vẫn dư sức quẩy. Nhìn lại Qua Qua Phao Oa, liên tục nhảy nhót, né đòn, phản công rồi lại né đòn đã khiến nó thở không ra hơi, nhịp di chuyển bắt đầu chậm thấy rõ. "Tiểu Trí, vẫn chưa nghĩ ra đối sách à?" Giọng Tiểu Cương từ phía đối diện truyền lại, nụ cười thoáng nét kỳ vọng. "Thể lực của Qua Qua Phao Oa không gồng nổi bao lâu nữa đâu." Tiểu Trí nhíu chặt mày, nghiến răng ken kẹt. Đúng thật, bản thân Long Long Nham đã là một quả cầu tròn quay, lăn qua lăn lại chẳng tốn bao nhiêu sức. Trong khi Qua Qua Phao Oa phải vắt chân lên cổ né tránh, mức độ hao sức lệch nhau một trời một vực. Cứ đà này thì thành cuộc đua xem Long Long Nham bị Thủy Chi Ba Động bào chết trước, hay Qua Qua Phao Oa kiệt sức trước rồi bị Cổn Động cán qua người! "Chủ Đạo Quán Tiểu Cương, anh dám mở mắt ra nói chuyện không?" Tiểu Trí vắt óc suy nghĩ, nhưng lúc này lại chẳng nảy ra bài gì hay. Tiểu Cương: "....." "...... Tôi mở hết cỡ rồi đó!" Dưới đài, khóe miệng Tiểu Hà giật giật. "Tiểu Cương xưa giờ vẫn thế mà......" Tiểu Trí ngoái đầu lại tò mò hỏi. "Ơ, sao Tiểu Hà biết hay thế? Cậu quen thân với Chủ Đạo Quán Tiểu Cương lắm hả?" Tiểu Hà: "!!!" Cô ngớ người tại chỗ, há hốc miệng nửa ngày mà không thốt nổi một từ. Chẳng lẽ lại bảo kiếp trước tụi mình đi phượt với nhau bao nhiêu năm trời chắc! Cùng lúc đó, Tiểu Cương ở đối diện nhíu mày, nheo mắt lại rồi lặng lẽ giơ tay lên. "Long Long Nham, Nham Thạch Phong Tỏa!" "Hả?!" Tiểu Trí ngoảnh đầu lại ngay tắp lự! Long Long Nham bật cao rồi dồn sức nện mạnh hai nắm đấm xuống đất! "Oành!!" Vô số tảng đá khổng lồ mọc lên từ hư không, đổ ập xuống Qua Qua Phao Oa từ mọi phía! "Qua Qua Phao Oa, né mau!" Qua Qua Phao Oa búng người lao đi, luồn lách cực nhanh qua từng khe hở giữa các tảng đá. Nhưng mỗi tảng đá dội xuống lại không ngừng bóp nghẹt không gian di chuyển của nó! Sắc mặt Tiểu Trí biến đổi đột ngột. Ngay từ đầu, mục đích của Nham Thạch Phong Tỏa vốn không phải là đánh trúng! Mà là để bóp chết không gian, ép Qua Qua Phao Oa vào thế không còn đường lui! "Long Long Nham, Cổn Động!" Giọng Tiểu Cương trầm xuống. Long Long Nham lại thu người thành một khối cầu! Nó bùng nổ tốc độ, nghiền nát tất cả đá hộc ngáng đường, tựa như xe tải hạng nặng càn quét thẳng về phía Qua Qua Phao Oa! "Né mau!" Qua Qua Phao Oa nhún sức bật vọt lên không trung! Bật lên rồi!! Kịp rồi!! Né được rồi!! Thế nhưng đúng lúc này, Long Long Nham lại lao thẳng lên con dốc phía trước! Để rồi trước ánh mắt sững sờ của toàn bộ khán đài, nó cất cánh bay vọt lên không! "Mẹ ơi, tớ đang thấy cái quái gì thế này?" "Sống trên đời ngần này năm, lần đầu tiên tớ thấy Long Long Nham biết bay!" Khán giả bên dưới ai nấy đều chết sững. Thân hình đá hộc đồ sộ vọt lên không trung, che khuất ánh nắng chói chang trên đầu, đổ xuống một khoảng bóng râm khổng lồ nuốt trọn lấy Qua Qua Phao Oa. Mà trên nắm đấm phải của nó, luồng lôi điện màu vàng kim chói mắt đã tích tụ xong xuôi! Lôi Điện Quyền! "Con Long Long Nham này mà cũng biết Lôi Điện Quyền?!" Đồng tử Tiểu Trí co rút lại! Ở trên không trung, Qua Qua Phao Oa hoàn toàn không có điểm mượn lực để xoay sở! Nó chỉ biết trố mắt nhìn nắm đấm to hơn cả bao cát, bọc lấy tia lôi điện nổ lách tách, nện thẳng xuống đầu mình! "Oành——!!!" Ánh vàng bùng nổ! Sấm sét gầm vang! Tấm thân nhỏ bé của Qua Qua Phao Oa như diều đứt dây, bị đấm văng thẳng xuống mặt đất! "Rầm——!!" Bụi mù mịt! Đá văng tung tóe! Toàn sân đấu chìm vào lặng ngắt. Tiểu Trí nghiến chặt răng, nắm đấm siết cứng, giương mắt hết cỡ ráng nhìn thấu lớp bụi mờ xem tình hình Qua Qua Phao Oa ra sao. "Pika!" Đến cả Bì Cáp Khâu đứng bên cạnh cũng sa sầm ánh mắt. Qua Qua Phao Oa vốn đã tốn quá nhiều sức, lúc này vốn đã sắp vắt kiệt thể lực rồi. Lại thêm sự đè bẹp về cấp độ của Long Long Nham, dính trọn một cú Lôi Điện Quyền hệ khắc chế thế này, Qua Qua Phao Oa xem như lành ít dữ nhiều! Nhưng...... trận đấu liệu có thực sự kết thúc tại đây?!
Chương 58: Hướng về Ni Tỉ! — Tinh Linh: Ngoại Trừ Satoshi, Mọi Người Đều Trùng Sinh? — Xem Truyện Chữ