Chương 75

Chương 75: Trận chiến ở Núi Nguyệt Kiến!

Đăng ngày 31/08/2026

19
Thật ra, ngay từ khoảnh khắc bước chân vào hang động, Tiểu Trí đã nhận ra sự hiện diện của Hắc Ám Nha và Đại Chủy Bức! Nhưng cậu cố tình không đánh động, chỉ chờ đối phương ra tay là sẽ tung đòn tương kế tự kế ngay. Đúng là Phi Thiên Đường Lãng bắt Âm Sương Sất, Trĩ Sơn Tước rình đằng sau! Dù Lan Tư sắp xếp rất chu toàn, lấy cú đánh lén của Hắc Ám Nha làm mồi nhử, còn đòn ám sát thực sự lại nằm ở Đại Chủy Bức. Nhưng tiếc là Tiểu Trí đã bắt bài sạch bách, thế nên mới có cú đấm bùng nổ vừa rồi. Đồng tử của Lan Tư co thắt lại dữ dội. Gã trố mắt nhìn con Đại Chủy Bức nhà mình đang bị đóng dính vào vách đá, rồi lại nhìn sang cậu thiếu niên đội chiếc mũ đỏ trắng đang thản nhiên thu đấm về. "Chú em... làm nghề Võ Sĩ đấy à?" Giọng nói của gã lần đầu tiên run lên biến dạng. Tiểu Trí đứng thẳng người, chỉnh lại chiếc mũ. "Tôi là Huấn Luyện Gia Pokémon tân thủ, Tiểu Trí." Khóe miệng Lan Tư giật giật liên hồi. Huấn Luyện Gia Pokémon? Tân thủ??? Cậu đấm một phát biến con Đại Chủy Bức cấp không hề thấp của tôi thành bức tranh dán tường, rồi giờ bảo mình là tân thủ? Trình độ cỡ cậu thì làm Huấn Luyện Gia cái quái gì nữa? Cậu thà chuyển sang làm võ sĩ luôn đi, ngày phế ngôi Cách Đấu Thiên Vương Hy Ba chắc cũng không còn xa đâu đấy?! Đến lúc này Tiểu Hà mới hoàn hồn, hú vía vỗ vỗ ngực, rồi lại không nén nổi ánh mắt nhìn về tấm lưng của Tiểu Trí. Tiểu Trí không bận tâm đến sự cạn lời và kinh ngạc của mọi người xung quanh, cậu lạnh giọng lên tiếng. "Thế này là quá hợp lý còn gì? Dù sao ở thị trấn tớ cũng là đứa đấm nhau giỏi nhất mà." "Nhưng giờ không phải lúc tán phét chuyện này, ông tên Lan Tư đúng không?" "Lũ Bì Bì, tớ sẽ cứu bằng sạch không thiếu một con." "Còn cục thiên thạch kia, tớ cũng tuyệt đối không để các người cuỗm đi đâu." "Đám bẩn bựa các người, tớ thề là không chịu nổi các người thêm một giây nào nữa!" Cậu xoay nhẹ cổ tay, các khớp xương phát ra những tiếng "rắc rắc" giòn giã. Nét mặt Tiểu Trí đăm chiêu nghiêm túc, hừng hực khí thế chiến đấu. Nụ cười trên mặt Lan Tư tắt ngấm hoàn toàn. Gã từ từ đứng thẳng người dậy, ánh mắt âm u lạnh lẽo chằm chằm xoáy vào Tiểu Trí. Dưới ánh trăng, gương mặt vốn lịch thiệp nhã nhặn ấy dần hiện lên một nụ cười vặn vẹo đầy nguy hiểm. "Cậu nhóc gan đấy." "Nhưng kẻ nào ngáng đường Đội Hỏa Tiễn thì chỉ có một con đường chết!" Gã vung tay, hàng loạt Tinh Linh Cầu cùng lúc bật mở, ánh sáng trắng chói lọi thắp sáng cả hang động! Đám tàn binh Đội Hỏa Tiễn phía sau cũng không dám chậm trễ, dồn dập ném Tinh Linh Cầu trong tay ra. Trong chớp mắt, Xuyên Sơn Vương, A Bách Quái, Lạp Đạt, Long Long Thạch, Đại Châm Phong, Đại Chủy Bức... đủ mọi chủng loại Pokémon tuôn ra ồ ạt, số lượng đông đến ngợp người. May sao khoảng không gian hang động này đủ rộng rãi, nên dù chật kín ngần ấy Pokémon cùng lúc vẫn dư sức đứng. Mà cấp độ của dàn Pokémon này rõ ràng là cao hơn hẳn một bậc so meo với đám tép riu cản đường Tiểu Trí lúc trước. Tiểu Trí lướt mắt qua toàn bộ chiến trường, giọng nói điềm tĩnh. "Lũ Pokémon của đám tép riu này giao lại cho các cậu đấy!" "Tớ chờ câu này lâu lắm rồi!" Tiểu Hà bước lên một bước, ném thẳng hai Tinh Linh Cầu ra cùng lúc. "Bảo Thạch Hải Tinh, Bạo Lạp Long, ra chiến đi!" Bảo Thạch Hải Tinh xoay tít lao ra, lõi đỏ giữa thân máy nhấp nháy ánh sáng. Thân hình đồ sộ của Bạo Lạp Long nện sầm xuống mặt đất, cất tiếng gầm rung thiên chuyển địa, đôi đồng tử dựng đứng lóe lên sát khí dữ tợn. Thế nhưng quả Tinh Linh Cầu còn lại của Tiểu Hà lại bất ngờ lắc lư vô lý, rồi không hiểu sao Khả Đạt Áp tự động nhảy tót ra ngoài?! Nó lăn lộn một vòng trên đất, rồi lề mề lồm ngồm bò dậy. Nó ngó trái ngó phải, phát hiện ra mình đang đứng chần ần ngay giữa trung tâm chiến trường, xung quanh hai bên toàn là dàn Pokémon của Đội Hỏa Tiễn đang lườm lườm chực nuốt sống. Nó im lặng mất hai giây, rồi lẳng lặng thối lui đằng sau Bạo Lạp Long, ôm chặt lấy đuôi Bạo Lạp Long, giả vờ như mình là một hòn đá. Tiểu Hà: "..." Bản cô nương còn chưa gọi ngươi ra mà đúng không hả?! Tiểu Cương cũng lập tức ném ra ba quả Tinh Linh Cầu. "Long Long Nham, Bất Lương Oa, Siêu Âm Bức!" Thân hình đồ sộ của Long Long Nham đáp xuống ầm một cái, làm đất đá bắn tung tóe! Bất Lương Oa hơi khom người xuống, ánh mắt sắc lẹm! Còn Siêu Âm Bức là con Pokémon mà Tiểu Cương tiện tay thu phục trên đường khám phá hang động. "Hỏa Hồ Ly, chúng ta cũng vào giúp một tay nào!" Sa Lị Na chỉ huy. Hỏa Hồ Ly đứng bên chân cô, há miệng phun ra một tràng Hỏa Hoa. Những đốm Hỏa Hoa đáp chính xác ngay đường tiến của một con Đại Châm Phong, khóa chặt hướng di chuyển khiến nó bị loạng choạng, rồi ăn trọn cú Cao Tốc Toàn Chuyển của Bảo Thạch Hải Tinh lao thẳng vào mặt! Trận chiến chính thức bùng nổ! Thế nhưng, kẻ xung phong lao thẳng vào trận địa địch đầu tiên lại là một bóng dáng mà không ai có thể ngờ tới. "Yo——!!" Ấu Cơ Lạp Tư hệt như một quả pháo cao xạ màu xám xanh, vung đôi chân ngắn tũn lao thẳng về phía một con Long Long Thạch ở đối diện! Con Long Long Thạch đó còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Ấu Cơ Lạp Tư đã chồm lên người nó, ngoác miệng cắn một cú ngấu nghiến ngay trên đầu nó! "Rắc!" Long Long Thạch trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng hoàn toàn. Nó giãy giụa cuồng loạn hòng hất Ấu Cơ Lạp Tư xuống, nhưng bốn cái chân ngắn tũn của Ấu Cơ Lạp Tư đã kẹp chặt lấy đầu nó không buông, trong miệng còn phát ra những tiếng kêu khoái chí: "Yo! Yo!". Nhóc tì này lúc nào cũng làm như chết đói đến nơi, người ngoài mà nhìn vào lại tưởng Huấn Luyện Gia bỏ đói không cho ăn cơm không bằng. Tiểu Trí bất lực lấy tay che mặt. Đám tép riu Đội Hỏa Tiễn thì mắt O mồm A. "Ăn quặng đá thì bỏ qua đi, đến Long Long Thạch mà mày cũng xơi luôn hả?!" Tiểu Cương cũng há hốc mồm kinh ngạc. "Long Long..." Con Long Long Nham của Tiểu Cương chợt cảm thấy có chút bất an lo sợ. Ở một hướng khác, Tiểu Trí đã đứng đối diện trực tiếp với Lan Tư. Một người một Cán Bộ, ánh mắt chạm nhau giữa không trung. Hai con Song Đạn Ngõa Tư lơ lửng bên hông Lan Tư, phát ra những tiếng rít gầm gừ trầm đục. Thân hình tròn quay của chúng khẽ chao đảo trên không, tỏa ra một luồng áp lực vô cùng quái dị. Còn dưới mặt đất, một con Thiết Giáp Bạo Long vạm vỡ giậm mạnh xuống khiến mặt đất nứt nẻ, bụi bay mù mạt! Ngoại trừ Đại Chủy Bức vừa bị Tiểu Trí đấm bay đập tường và Hắc Ám Nha mới bị đòn Thiết Vĩ đánh lui ban nãy, ba con Pokémon này chính là lực lượng chiến đấu nòng cốt của Lan Tư. "Bì Cáp Khâu, Cô Đầu Oa, xông lên!" Tiểu Trí vừa dứt lời, hai bóng đen liền bộc phá lao ra cùng lúc. Bì Cáp Khâu lao thẳng về phía hai con Song Đạn Ngõa Tư! Cái đuôi của nó bừng sáng ánh kim loại màu bạc, chiêu Thiết Vĩ nện xuống như sao băng giội thẳng vào mặt Song Đạn Ngõa Tư! "Bốp!" Song Đạn Ngõa Tư bị ăn đòn lảo đảo, quay mòng mòng mấy vòng mới gượng đứng vững lại được, trong mắt ứa ra rơm rớm nước mắt tủi thân. Con Song Đạn Ngõa Tư còn lại tính móc bọc từ bên hông, liền bị Bì Cáp Khâu quay ngược đuôi tát bôm bốp vào mặt, cũng khóc thút thít lùi về. Trên không trung, Tỉ Tỉ Điểu đã lao vào vờn nhau quyết liệt với Hắc Ám Nha. Chim Quan Đô VS Chim Thành Đô! Rốt cuộc ai mới là kẻ thách thức?! Còn Ba Đại Điệp thì lượn vòng phía trên, tìm cơ hội rải Thôi Miên Phấn và Ma Tý Phấn xuống đám tép riu Đội Hỏa Tiễn——đúng kiểu bắt giặc phải bắt vua trước! Thế nhưng dàn Pokémon của Đội Hỏa Tiễn rõ ràng được huấn luyện bài bản, liên tục chặn đứng các góc lao xuống của Ba Đại Điệp. Ba Đại Điệp thấy vậy liền đổi chiến thuật ngay tắp lức, đập mạnh đôi cánh hất ra một luồng Liệt Bạo Phong cuốn theo Thôi Miên Phấn, Ma Tý Phấn cùng Điện Võng, dội xuống một đòn khống chế trên diện rộng! "Píp——!!" Nhưng trận chiến nghẹt thở và nảy lửa nhất, chính là màn so găng giữa Cô Đầu Oa và Thiết Giáp Bạo Long. Và cũng là cuộc đụng độ trực diện giữa Lan Tư và Tiểu Trí!
Chương 75: Trận chiến ở Núi Nguyệt Kiến! — Tinh Linh: Ngoại Trừ Satoshi, Mọi Người Đều Trùng Sinh? — Xem Truyện Chữ