Chương 1
Chương 1: Lời nói đầu
Đăng ngày 29/09/2026
19
Tôi lớn lên trong một gia đình có truyền thống Đạo giáo.
Tuổi thơ của tôi trôi qua bên cạnh các bậc trưởng bối, nhìn họ bấm quyết, niệm chú mà lớn.
Vì thế, từ nhỏ tôi đã mê những chuyện huyền học như thế này.
Tôi từng tự hỏi, thế giới này liệu có thật sự tồn tại yêu ma quỷ quái như trong các câu chuyện hay không?
Còn nhớ hồi bé ở quê, tôi thường nghe người nhà kể những chuyện ma quỷ truyền miệng.
Chẳng hạn như người phụ nữ nhà nọ bị hồ ly tinh quấn lấy, ngày nào cũng bị hành hạ đủ điều, nhìn bộ dạng tưởng chừng sắp chết đến nơi.
Về sau người trong làng phải dùng súng bắn, mới đuổi được con hồ ly đi.
Hoặc chuyện một nhà nọ, vì nguyên do nào đó mà bị quỷ già trong rừng sâu tìm tới cửa, rồi trải qua bao phen trắc trở mới thoát được kiếp nạn lấy mạng này.
Thời điểm ấy, tôi thấy thế giới này thật kỳ diệu.
Hóa ra cuộc sống không hề đơn giản như những gì tôi từng biết.
Ở những góc khuất tối tăm, ẩn giấu vô số chuyện huyền bí mà chúng ta chẳng thể nào hay biết.
Càng lớn, hứng thú của tôi với những chuyện này lại càng sâu.
Tôi gần như si mê tìm tòi, khám phá.
Trong quá trình đó, tôi cũng học theo một số thuật huyền học như xem mệnh lý, bát tự.
Đến độ tuổi này, tôi nảy ra ý định viết cuốn tiểu thuyết này.
Đăng tải câu chuyện lên mạng.
Tựu trung lại là một mong muốn được chia sẻ. Tôi nghĩ mình đã biết nhiều điều kỳ lạ đến thế, thì nhất định phải kể lại cho người khác cùng nghe.
Để mọi người hiểu rằng, thế giới này không hề đơn phiến.
Nó huyền bí và vượt xa trí tưởng tượng.
Ban đầu tôi chỉ định viết thử, đem những chuyện xảy ra ở quê hương và những gì các bậc trưởng bối từng kể lại, gom góp thành một cuốn tiểu thuyết theo dạng tự truyện.
Tôi không ngờ sau đó cuốn sách lại có được chút thành tích.
Nhiều người tìm đọc và yêu thích cuốn sách này.
Vậy nên, khi độc giả đã đông, tôi buộc phải viết lời mở đầu này để nhắc nhở mọi người vài điều.
Bởi đây là một câu chuyện mang phong cách hắc ám phản diện. Đương nhiên tâm tính của nhân vật chính là ngay thẳng, chỉ có điều tác phong hành sự sẽ có phần khác biệt.
Tác phẩm này sẽ nghiêng nhiều về hiện thực, giống như cuộc đời của bạn và tôi, không phải một câu chuyện đơn giản một chiều, đọc xong chắc chắn sẽ còn dư âm đọng lại.
Cho nên, trong diễn biến câu chuyện, ắt sẽ có những nội dung không phù hợp với lứa tuổi vị thành niên chưa định hình thế giới quan.
Phần lớn nhân vật trong truyện đều không thuộc phe chính hay tà theo nghĩa tuyệt đối.
Ví dụ thế này, giữa việc dối trá trăm bề và thành thật giữ chữ tín.
Lời dối trá hay sự thành thật, bản chất không có đúng sai, chỉ cần đạt được lợi ích thì đều là công cụ hữu dụng.
Câu chuyện này chỉ bàn về lợi ích, tuyệt đối không bàn về chính tà, xin hãy nhớ kỹ câu này.
Điều tôi sợ nhất là một số độc giả nhỏ tuổi không hiểu được ẩn ý sâu xa, rồi lại mù quáng tin vào một luồng tư tưởng nào đó.
Dẫn đến việc nhìn nhận sai lệch về cuộc đời, đó là điều tôi e ngại nhất.
Tại đây, tôi xin nhắc lại nhiều lần, đọc truyện phải giữ được sự lý trí. Tôi thật sự rất sợ viết xong một bộ truyện lại phải gánh một mớ nhân quả.
Tuyệt đối đừng cực đoan cho rằng một tư tưởng nào đó là hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai.
Bất kể bạn tin vào điều gì, chỉ cần tin một cách mù quáng, thì đó đều là mê tín.
Ngoài ra, nhân vật chính trong truyện được khắc họa từ góc nhìn của một kẻ có vị thế lớn.
Vì thế, hắn chắc chắn sẽ khác với những nhân vật chính thông thường. Những kẻ đứng trên cao luôn sát phạt quyết đoán, không thể giống như nhân vật chính trong các tiểu thuyết thông thường.
Ở giai đoạn đầu, các bạn đọc chắc chắn sẽ thấy rất hả hê, nhưng cách hành xử đó của nhân vật chính thực chất không phải là điều đúng đắn.
Cuộc đời của nhân vật này là một chuỗi những biến cố, không ngừng lột xác và tái sinh.
Thời niên thiếu, thanh niên, trung niên cho đến tuổi già, tâm cảnh của hắn đều sẽ biến chuyển.
Giống như bạn và tôi, qua từng biến cố, cùng với sự tăng dần của tuổi tác, tâm cảnh cũng không ngừng đổi thay.
Thôi, đôi lời xin dừng lại ở đây. Những nội dung tiếp theo, kính mong chư vị thưởng thức thật kỹ.
Truyện không gây ức chế, hành sự dứt khoát gãy gọn, nhưng tuyệt đối không phải loại truyện sảng văn vô não.
