Chương 1037
Chương 1037: Chấp Pháp Sứ triệu kiến, nhiệm vụ mới bắt đầu
Đăng ngày 30/09/2026
19
Nếu không phải biết chắc từ trong Sát Lục Động Thiên rằng đối thủ vừa rồi thực sự đã được tạo ra, Phong Ảnh còn ngỡ quy tắc nơi này gặp trục trặc.
Qua lần này, nàng xem như đã hiểu được thủ đoạn của Lý Trường Sinh.
Chiến lực thế nào còn chưa bàn tới, chỉ riêng việc không tìm thấy người đã đủ khiến người ta câm nín. Một đối thủ ngay cả tung tích cũng chẳng lần ra được, thì làm sao mà đánh?
Ngồi xếp bằng điều tức hồi lâu, nàng tiếp tục khiêu chiến. Lần này, nàng chọn kẻ đội nón lá tên Hàn Lạp.
Lần này rốt cuộc cũng thấy được bóng người.
Kế đó, đôi bên mở màn một trận rượt đuổi nảy lửa.
Phong Tự Bí của Phong Ảnh quả thực lợi hại, hoàn toàn theo kịp Lôi Độn Thuật của Hàn Lạp, nhưng lại không đủ bền bỉ. Đôi bên vừa chạy vừa đánh, giằng co dây dưa, căn bản chẳng phân nổi thắng bại.
Đuổi theo mấy canh giờ liền, nàng ngay cả bản lĩnh thực sự cùng thần thông của đối phương cũng chưa từng thấy qua. Phong Ảnh cũng nhìn ra được rồi, Hàn Lạp do quy tắc động thiên tạo ra thuộc dạng hễ chạy được là chạy, không bị dồn vào đường cùng thì tuyệt đối chẳng chịu giao thủ chính diện.
Bất đắc dĩ, nàng lại một lần nữa kết thúc trận đấu.
Bị Tống Huyền nghiền ép thì thôi đi, nàng dù sao cũng còn chấp nhận được. Dẫu sao hắn cũng là đội trưởng, nàng có thể tự an ủi trong lòng rằng chỉ là xui xẻo đụng phải một tên quái vật.
Nhưng kết quả là hai kẻ thích chơi trò bẩn ngầm Lý Trường Sinh và Hàn Lạp kia đã đánh nát vụn tâm lý của nàng.
Đội trưởng đánh không lại, hai tên đội viên nhìn chẳng có gì nổi bật cũng khiến thiên chi kiêu nữ như nàng bó tay hết cách. Chẳng lẽ Tư Pháp Thiên Thần của Tư Pháp Điện đều ở đẳng cấp này cả sao?
Cứ nghĩ đến đây, Phong Ảnh lại thấy da đầu tê dại. Ngạo khí từng tích tụ ngàn năm trong tông môn, vào khoảnh khắc này, chẳng còn gượng dậy nổi!
Nằm dài trên đất hồi lâu, Phong Ảnh mới xốc lại ý chí chiến đấu, một lần nữa chọn đối thủ: Khổng Tuyên!
"Đẹp mã như đàn bà thế kia, chẳng lẽ cũng là một kẻ giấu đầu lòi đuôi không dám lộ mặt?"
Trong bối cảnh chiến đấu cát vàng ngợp trời, Khổng Tuyên đứng sừng sững giữa không trung, lặng lẽ nhìn Phong Ảnh.
Phong Ảnh mừng thầm trong bụng. May quá, cuối cùng cũng gặp được kẻ không trốn chẳng chạy. Ha ha, tiểu Tuyên Tử, đỡ lấy một đòn Phong Chi Thứ Nguyên Nhận của tỷ tỷ đây!
Tiên pháp Phong Chi Thứ Nguyên Nhận là thần thông công kích mạnh nhất của Phong Ảnh, lực xuyên thấu cực kỳ khủng khiếp, đi qua đâu là nơi đó không gì không phá, không vật nào ngăn nổi. Hừ hừ, mặc kệ ngươi là thần thú hay gì, chỉ cần đụng phải một tia Thứ Nguyên Nhận của nàng, lập tức sẽ nát thành tro bụi.
Thế rồi, nụ cười trên mặt nàng cứng đờ. Chỉ lờ mờ cảm giác được một vệt sáng ngũ sắc loé lên, ý thức của nàng liền ngưng trệ, một lần nữa bị tống khỏi động thiên.
"Chuyện gì thế này, còn chưa nhìn rõ mà!"
Chết quá đột ngột, Phong Ảnh không phục, lập tức mở lại trận chiến.
Kết quả, đo ván!
Tiếp tục.
Đo ván!
Ta không phục, tiếp!
Vẫn đo ván!
Liên tục gục ngã dưới tay Khổng Tuyên mười mấy lần, thúc giục cả bốn tuyệt học Phong Linh Nguyệt Ảnh mà vẫn bị giết trong chớp mắt. Ánh Ngũ Sắc Thần Quang kia quả thực ngang ngược hơn cả gian lận, chỉ cần ánh sáng loé lên một cái, mặc cho ngươi có bản lĩnh thông thiên cũng chẳng tránh khỏi kết cục thảm bại!
Lại một lần nữa bị đá văng ý thức ra khỏi Sát Lục Động Thiên, chân thân Phong Ảnh nằm bẹp trong viện, cạn lời ngước nhìn trời cao, ánh mắt ảm đạm vô thần.
"Mệt rồi, diệt vong đi cho xong!"
...
Tại một viện lạc khác, Khổng Tuyên lúc này cũng mang vẻ mặt khó tin ngồi bệt dưới đất.
Vừa rồi là lần thứ chín hắn khiêu chiến Đội trưởng Tống Huyền.
Lần nào cũng không ngoại lệ, Ngũ Sắc Thần Quang bị vấy bẩn, Tam Hoa tụ đỉnh bị tước bỏ, sau đó là đủ mọi kiểu chết thảm!
Ngón tay hắn khẽ gõ lên trán. Kể từ khi sơ bộ ngưng luyện Ngũ Sắc Thần Quang, hắn chưa từng bại dưới tay kẻ đồng giai.
Đừng nói là đánh với kẻ cùng cảnh giới, dẫu hắn có che giấu tu vi, chỉ dùng cảnh giới Kim Tiên để nghênh địch, đối mặt với đại năng Thái Ất cảnh, chỉ cần tế ra Ngũ Sắc Thần Quang thì cũng chẳng mấy ai chịu nổi.
Vậy mà hôm nay, trong đợt thử thách tại Sát Lục Động Thiên này, đứng trước Tống Huyền, hắn lại chẳng có lấy nửa phần sức hoàn thủ.
Ngũ Sắc Thần Quang của hắn đã đủ ngang ngược rồi, bảo là trong cõi trời đất Hồng Hoang không vật gì không quét sạch được cũng chẳng hề ngoa. Thế nhưng đối mặt với cái thứ thần thông kiếp số gì đó của Tống Huyền, lại bị khắc chế hoàn toàn!
Hắn không thể nào hiểu nổi. Mẫu thân từng nói, đợi khi hắn đạt tới Đại La, toàn bộ Hồng Hoang trừ Tiên Thiên Chí Bảo, Thánh nhân và bảo vật thành đạo của Thánh nhân mà hắn không quét được ra, những thứ khác chẳng có gì Ngũ Sắc Thần Quang không cuốn đi được.
Chẳng lẽ thức thần thông kia của Tống Huyền đã siêu thoát khỏi pháp tắc Thiên đạo Hồng Hoang rồi sao?
Có nên giải trừ phong ấn tu vi, bộc lộ cảnh giới Thái Ất rồi dùng tu vi Thái Ất thúc giục Ngũ Sắc Thần Quang thử lại lần nữa không?
Uy lực của Ngũ Sắc Thần Quang gắn liền với tu vi bản thân hắn. Tu vi càng cao, khả năng quét sạch vạn vật của Ngũ Sắc Thần Quang càng mạnh. Hắn muốn thử xem, một khi bản thân ở cảnh giới Thái Ất thúc giục Ngũ Sắc Thần Quang, liệu có thể phá tan thần thông kiếp số của Tống Huyền hay không!
Nhưng ngập ngừng chốc lát, cuối cùng hắn vẫn không chọn bộc phát.
Hắn là Khổng Tuyên, là hậu duệ của Phượng Hoàng, là con khổng tước thần thú đầu tiên trong trời đất, là đỉnh cấp thần thú sở hữu thiên phú thần thông Ngũ Sắc Thần Quang.
Hắn có ngạo khí của riêng mình. Cùng cảnh giới đánh không lại đối thủ mà phải dùng tu vi đè người, loại chuyện này, hắn làm không nổi!
...
Tư Pháp Điện tuy đã thành lập, nhưng trong thời gian ngắn phía trên vẫn chưa ban bố nhiệm vụ, mà để các Tư Pháp Thiên Thần làm quen với môi trường sống trước.
Ngoại trừ một số ít người khổ tu trong Tiềm Tu Động Thiên, phần lớn đều bận rộn giao chiến trong Sát Lục Động Thiên để tôi luyện kinh nghiệm thực chiến.
Ba tháng sau, Tống Huyền nhận được truyền tin của đại nhân Chấp Pháp Sứ, bảo hắn tới một chuyến.
Khi Tống Huyền đến viện lạc của Chấp Pháp Sứ, chín vị đội trưởng tiểu đội thiên thần khác đều đã có mặt đông đủ.
"Ngồi!"
Đại nhân Chấp Pháp Sứ vận hắc bào dường như không thích nói chuyện, buông đúng một chữ ngắn gọn rồi im bặt, bầu không khí trong chốc lát trở nên khá ngượng ngùng.
Cũng may, vị quản gia tên Vương Mãnh của Chấp Pháp Sứ liền vội vàng bước ra chắp tay cười nói: "Các vị đại nhân, lão gia nhà ta kiệm lời, nhiệm vụ kế tiếp cứ để tại hạ giải thích với chư vị."
Vương Mãnh ho nhẹ một tiếng: "Ai cũng biết, Hồng Hoang bao gồm Hồng Hoang đại lục, Tam Thập Tam Thiên cùng hàng vạn vũ trụ hạ giới. Ngoài ra, trong tinh không Hồng Hoang thực chất còn có vô số mảnh vỡ đại lục.
"Những mảnh vỡ đại lục này đều là tàn tích bị đánh vỡ trong các lần lượng kiếp của Hồng Hoang đại lục, văng vào tinh không Hồng Hoang, trải qua năm tháng đằng đẵng diễn hóa mà biến thành những vùng đất thích hợp cho sinh linh sinh sống.
"Lần Vu Yêu Lượng Kiếp trước, Yêu tộc Thiên Đình đã bố trí Chu Thiên Tinh Đẩu Đại Trận phong tỏa triệt để tinh không Hồng Hoang. Dù lượng kiếp đã trôi qua hơn mười vạn năm, nhưng dư uy chấn động khi Chu Thiên Tinh Đẩu Đại Trận vỡ tan vẫn chưa tiêu tán hết, khiến các tiên nhân không thể tiến vào tinh không thám hiểm.
"Cũng chính vì vậy, đối với những mảnh vỡ đại lục trong tinh không đó, Thiên Đình mới đã mất đi quyền kiểm soát..."
Lải nhải một tràng dài, Tống Huyền đại khái đúc kết lại mấy điểm.
Một, trong tinh không Hồng Hoang vẫn còn tồn tại rất nhiều thế giới nằm ngoài tầm kiểm soát của Thiên Đình, cường độ sinh linh bên trong ra sao tạm thời chưa rõ.
Hai, gần đây tinh không có biến, dư chấn của Chu Thiên Tinh Đẩu Đại Trận đã tiêu tán một phần, để lộ ra một số tọa độ tinh không, có những mảnh vỡ đại lục đã có thể dung nạp tiên nhân giáng lâm.
Ba, vì vùng tinh không đó vẫn chưa quá ổn định, tạm thời chỉ có thể dung nạp tiên nhân từ Thái Ất trở xuống, cho nên cấp cao Tư Pháp Điện hạ lệnh, muốn cử một vị Chấp Pháp Sứ dẫn đội đi thám hiểm khai hoang, nếu có năng lực thì trực tiếp thu nạp vùng tinh không ấy vào phạm vi cai quản của Thiên Đình.
Bốn, trong chuyến thám hiểm lần này, Chấp Pháp Sứ nhà mình đã giành được nhiệm vụ, kế tiếp các tiểu đội phải nhanh chóng tập hợp, chuẩn bị xuất phát!
