Chương 1315
Chương 1315: Chư thánh bàn Tây Du
Đăng ngày 30/09/2026
19
Giải thích xong quy tắc của trò đập chuột chũi, chẳng cần biết Na Tra có bằng lòng hay không, Tống Thiến đã điểm một ngón tay lên giữa chân mày hắn.
Ngay sau đó, một môn thần thông bí pháp huyền ảo hiện lên trong thức hải của hắn.
"Tu vi hiện tại của ngươi chưa đủ, dẫu có ta giúp thì cũng chỉ lĩnh ngộ được chút da lông của quy tắc không gian. Có điều, môn thần thông Tinh Thần Thuấn Di này đòi hỏi quy tắc không gian rất thấp, nhưng lại yêu cầu cực cao về độ mạnh mẽ của thể phách, vừa khéo rất hợp với ngươi.
Cho ngươi nghỉ ngơi một ngày để tự luyện tập trước. Sau một ngày, bất kể ngươi đã học được hay chưa, trò chơi vẫn sẽ bắt đầu!"
Tống Thiến cúi nhìn Na Tra vẫn còn đang run lẩy bẩy, bật cười ha hả hệt như một đại ma vương: "Học cho nghiêm túc đấy nhé, nếu bị đánh trúng sẽ đau lắm đó, còn khổ sở hơn cả trò đá cầu ban nãy nhiều!!"
Dứt lời, cũng chẳng thèm đợi Na Tra có phản ứng gì, Tống Thiến bước ra một bước, đã tới bên trong tòa đạo cung rộng lớn vô biên.
Thị nữ Tử Tình đã đứng chờ sẵn ở cửa điện từ sớm, thấy Đại Đế xuất hiện bèn rất biết ý mang ra mấy chiếc bàn, bên trên bày đầy các loại tiên quả mỹ vị cùng những món ăn vặt chốn nhân gian.
Tống Thiến nửa nằm trên trường kháp, tay bóc một quả quýt, tiện tay nhét từng múi vào miệng.
"Tiểu Tình, chuyện mà tên nhóc kia gây ra, chiểu theo thiên quy thì nên xử phạt thế nào?"
Tử Tình đáp: "Nếu là tu sĩ bình thường không có chỗ dựa, chiếu theo luật sẽ phải lên Trảm Tiên Đài, chết rồi bị đày vào súc sinh đạo, trải qua trăm kiếp luân hồi!
Còn kiểu có chỗ dựa như Na Tra, lại là đệ tử của thánh nhân giáo phái, nếu Đại Đế ngài không can thiệp thì chắc đưa lên Thiên Đình xét xử cũng chỉ chịu hình phạt lửa đốt, đao chém, sấm sét đánh qua loa.
Cắn răng chịu đựng cho qua là xong chuyện."
Tống Thiến ừ một tiếng, không hề cảm thấy bất ngờ.
Thực tế, chết vài tên tôm binh cua tướng ở Đông Hải, lột sợi gân của một tên long cung thái tử, trong mắt các đại năng Thiên Đình đều chỉ là chuyện cỏn con chẳng đáng bận tâm.
Hồng Hoang hiện giờ, Thiên Đình cai quản tam giới, Nhân tộc là nhân vật chính của đại lục Hồng Hoang. Chỉ cần Na Tra không tàn sát Nhân tộc trên diện rộng, thì việc giết vài tên tu sĩ thủy tộc Đông Hải thật ra căn bản chẳng mấy ai để ý.
Đừng hỏi vì sao, dẫu là thiên quy hay nhân đạo luật pháp thì về bản chất cũng chỉ là công cụ để kẻ thống trị duy trì trật tự mà thôi. Năm xưa khi định ra thiên quy, thánh nhân giáo phái chính là một trong những kẻ đặt bút.
Thiên quy là thứ kẻ bề trên dùng để cai trị kẻ bề dưới, làm gì có chuyện tự trói buộc chính mình.
Nếu không phải tên Thanh Lâm kia cứng đầu, ngay cả thể diện của Thái Ất Chân Nhân cũng không thèm nể, khăng khăng đòi áp giải Na Tra lên Thiên Đình xét xử, thì đổi thành người khác chấp pháp, e rằng phần lớn cũng sẽ hòa cả làng mà thôi.
Tống Thiến ăn xong quả quýt trong tay, cất lời cảm thán: "Thế gian này, quả thực vẫn cần những kẻ chấp pháp cố chấp như Thanh Lâm!"
Vừa nói, nàng vừa cầm lấy một quả sắc vàng cỡ nắm tay, trông hơi giống hình hài một đứa trẻ sơ sinh ở trên bàn, cười hỏi: "Đây là Nhân Sâm Quả sao?"
"Dạ đúng vậy!"
Tử Tình cung kính đáp: "Mấy ngày trước Trấn Nguyên Tử đại tiên có tới bái phỏng ngài, biết ngài không có mặt liền để lại ba quả Nhân Sâm Quả, tiện thể gửi lại một phong thiệp mời, nói là trăm năm sau Ngũ Trang Quan sẽ tổ chức một buổi đại hội Nhân Sâm Quả, muốn mời ngài tới tham dự."
Tống Thiến liếc nhìn thiệp mời, sau đó chụp lại hình ảnh rồi gửi vào trong nhóm trò chuyện.
Tống Thiến: Các vị đạo hữu, Trấn Nguyên Tử sắp mở đại hội Nhân Sâm Quả kìa, có ai thích ăn quả không?
Nữ Oa: Từng ăn rồi, nhạt toẹt, chẳng có cảm giác gì khi ăn.
Hậu Thổ: Đối với tu sĩ dưới Đại La, công hiệu của Nhân Sâm Quả vẫn vô cùng tốt, thậm chí có thể nâng cao tư chất Tiên Thiên, là loại tiên quả đỉnh cấp mà vô số sinh linh tha thiết ước mơ.
Nhưng đối với chúng ta thì cũng chỉ để nhấm nháp cho biết vị.
Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, vị của nó đúng là chẳng ra làm sao.
Tống Thiến: Ta vừa ăn một quả, quả thực hơi quá nhạt nhẽo, không ngon bằng bàn đào chín ngàn năm một lứa.
Nói đoạn, nàng liền gửi cả đoạn video mình đá cầu ban nãy lên nhóm.
Tống Thiến: Vừa nãy ta cùng thằng nhóc nghịch ngợm Na Tra đá cầu một lát, haha, người bay phía trước, hồn đuổi theo sau, các vị xem tên nhóc này chơi vui chưa kìa?
Nữ Oa tò mò mở video ra xem, chỉ thấy trong hình, thể xác được chiến giáp bao bọc của Na Tra đã nát bấy, hồn phách kinh hoàng bay phía sau bị chiến giáp kéo theo, không ngừng đuổi bắt lấy thân thể vỡ vụn, chẳng thấy có lấy nửa điểm vui vẻ nào.
Nữ Oa: Đây chẳng phải là chuyển thế thân của Linh Châu Tử nhà ta sao?
Tống Thiến: Đúng rồi, chính là hắn đấy, phạm thiên quy nên bị ta giữ lại, giờ đang ở trong đạo tràng chơi trò chơi với ta này!
Nữ Oa im lặng một thoáng, sau đó nói: "Ta thấy muội thà áp giải nó lên Trảm Tiên Đài đi còn hơn, đừng tra tấn nó nữa."
Tống Thiến: Tra tấn chỗ nào chứ, rõ ràng trò chơi này rất vui mà... Theo ta thấy, đều do các vị nuông chiều quá đấy, con nít không nghe lời thì cứ đánh cho một trận là ngoan ngay.
Không nói chuyện với các vị nữa, ta đi chơi trò đập chuột chũi với Na Tra đây!
Trong nhóm trò chuyện, Tống Thiến liền ẩn thân.
Nữ Oa bèn réo tên Nguyên Thủy: "Đạo hữu, Na Tra là đệ tử Xiển Giáo của huynh, huynh cứ thế mặc kệ chẳng thèm quản sao?"
Nguyên Thủy: Bận!
Nữ Oa: Được, đều bận cả đúng không, bận rộn cũng tốt đấy!
Đúng lúc này, Tiếp Dẫn vốn rất ít khi lên tiếng bỗng hiếm hoi mở lời.
Tiếp Dẫn: Chư vị đạo hữu, về chuyện đại kiếp Tây Du, bần tăng có chút ý tưởng. Muốn Phật môn đại hưng, ắt phải truyền Đại Thừa Phật pháp từ Tây phương Hồng Hoang sang Đông phương.
Bởi vậy, bần tăng dự định bồi dưỡng một người đi lấy kinh, lại tìm thêm mấy người hộ đạo, từ vùng đất Đông thổ một mạch đi về Tây phương, cầu lấy chân kinh Đại Thừa Phật pháp của Phật môn.
Chư vị đạo hữu thấy hình thức này thế nào?
Thông Thiên: Ngươi cứ tùy ý, nể mặt Chuẩn Đề, bần đạo có thể bảo đảm không ngáng đường ngươi.
Nguyên Thủy: Dẫu là đại kiếp Tây Du, nhưng trong kiếp số cũng ẩn chứa đại khí vận, người tham gia đều được chia phần khí vận. Chừng mực trong đó, Tiếp Dẫn đạo hữu đã tính toán rõ ràng chưa?
Tiếp Dẫn: Khí vận đương nhiên phải chia sẻ, điểm này Phật môn của bần tăng tất sẽ không nuốt trọn một mình. Ngoài người lấy kinh ra, về phần nhân tuyển hộ đạo, chư vị đạo hữu có đề xuất gì chăng?
Nhắc tới đại kiếp Tây Du, trong nhóm hiếm khi lại trở nên náo nhiệt như vậy, ngay cả Thái Thượng Thánh Nhân gần như không bao giờ lộ diện cũng đưa ra ý kiến.
"Dưới môn hạ bần đạo chỉ có một đệ tử chân truyền là Huyền Đô Đại Pháp Sư, người hộ đạo thì không tham gia."
Nguyên Thủy: Vậy cho ta một suất đi... Tên nhóc Na Tra kia sau khi được La Thiên đạo hữu dạy dỗ, nghĩ lại tính tình chắc cũng sẽ có chút thay đổi, tạm thời cứ định cho nó làm một trong những người hộ đạo đi.
Hậu Thổ: Người của Địa phủ ta không tiện đi lại nơi nhân gian, chuyện Tây Du xin không tham gia.
Đối với các kiếp số ở Hồng Hoang, Hậu Thổ xưa nay cơ bản đều không nhúng tay vào, chư thánh thấy vậy cũng đã quen mắt.
Thông Thiên thì lại có chút khó xử, Tiệt Giáo tuy đông người, nhưng đệ tử đời thứ nhất không thể tự hạ thấp thân phận đi làm cái gọi là người hộ đạo Tây Du, còn đệ tử đời thứ hai dường như chẳng có mấy ai đủ sức gánh vác, người hộ đạo này nên chọn ai quả thực rất khó quyết định.
Tiếp Dẫn: Thông Thiên đạo hữu định xong người thì có thể liên hệ với bần tăng bất cứ lúc nào. Nữ Oa đạo hữu, Phật pháp truyền sang phía Đông có liên quan đến triều đình nhân đạo, người là Thánh Mẫu Nhân tộc, có muốn nhận lấy một suất chăng?
Nữ Oa: Vậy thì cứ giữ lại cho ta một chỗ đi!
Tiếp Dẫn: Thiện!
Thỏa thuận xong xuôi với mấy vị thánh nhân, Tiếp Dẫn ngầm thở phào một hơi. Tiếp theo mới là màn kịch chính, Tây Du muốn thuận lợi thì sự ủng hộ của Đạo Tôn là điều không thể thiếu!
Tiếp Dẫn: Dám hỏi Đạo Tôn, đối với nhân tuyển hộ đạo, Đạo Tôn có điều gì căn dặn chăng?
