Chương 1364
Chương 1364: Chào Tiểu Thạch Đầu, ngươi có thể gọi ta là Linh Nhi tỷ tỷ
Đăng ngày 01/10/2026
19
Tống Linh Nhi: ???
Thần chủ? Thưởng thức? Cô cô có biết mình đang nói gì không vậy?
Bọn họ vừa mới xuất hiện đã đụng trúng nghi lễ tế thần, rồi lại tự dưng đứng ngay trên tế đàn, biến thành vật tế luôn sao?
Gặp phải chuyện quái gở thế này, sao cô cô vẫn còn cười nổi chứ?
Bên dưới tế đàn, giữa đám đông đen kịt, một lão già ăn mặc như đại tế ty vẫn đang lảm nhảm những lời mà Tống Linh Nhi nghe chẳng hiểu lấy một câu.
Cô cô Tống Thiến đứng bên cạnh thậm chí còn đầy hứng thú dịch lại cho cô cháu gái nhỏ.
"Lão nói, những vật tế này đều là đồng nam đồng nữ được tuyển chọn kỹ càng trong tộc, toàn bộ đều là thân xử nữ thuần khiết, Thần chủ đại nhân có thể mặc sức thưởng thức."
Tống Thiến giơ tay vỗ vỗ lên tế đàn, khẽ cười: "Tế đàn này thú vị thật đấy, kẻ nào từng trải qua chuyện nam nữ đều sẽ bị đẩy ra ngoài, nhằm bảo đảm độ thuần khiết của vật tế. Không thể không nói, kẻ luyện chế ra món bảo vật này quả là một quỷ tài."
Tống Linh Nhi nhìn cô cô với ánh mắt vô cùng kỳ quái. Hóa ra cô cô sống lâu như vậy, thậm chí mạnh đến mức có thể xuyên qua các thế giới, rốt cuộc... vẫn là một bà cô già còn nguyên vẹn sao?
"Cô cô, cháu thấy hay là mình chú ý đến chuyện khác trước đi?"
Nàng hạ thấp giọng: "Cháu thấy hay là mình rời khỏi cái nơi quỷ quái này trước? Lỡ lát nữa tên Thần chủ gì đó đến thật, bọn mình lại bị nuốt trọn như vật tế thì sao!"
"Không vội!"
Tống Thiến chẳng hề sốt ruột: "Chúng ta mới tới đây, động không bằng tĩnh, cứ ở lại đây xem cái gã Thần chủ kia rốt cuộc là lai lịch thế nào đã."
Tống Linh Nhi ngập ngừng: "Cô cô, rốt cuộc cô mạnh cỡ nào? Vạn nhất đánh không lại tên Thần chủ đó thì tính sao?"
"Đánh không lại thì chạy!"
Thấy vẻ mặt đầy hoài nghi của Tống Linh Nhi, Tống Thiến ngạo nhiên nói: "Yên tâm, cả chặng đường ta đi qua, trên cõi đời này dám vỗ ngực nói chắc chắn thắng được ta cũng chỉ có một người mà thôi. Ta mà muốn chạy, thật sự chưa ai giữ nổi đâu!"
Cô cô đã nói đến nước này, Tống Linh Nhi cũng không nhiều lời nữa. Nàng thỉnh thoảng lại ngước nhìn lên trời, trong lòng cũng có chút tò mò xem cái gã Thần chủ kia trông tròn méo ra sao.
Thế nhưng rướn cổ nhìn nửa ngày trời mà mãi chẳng thấy ai giáng lâm, nàng dần mất hứng, bèn quay sang quan sát xung quanh.
Cách nàng không xa có một đứa nhóc nom còn rất nhỏ, áo quần rách rưới, khoác trên mình bộ da thú kỳ dị, trên người chằng chịt những vết máu, trông chẳng khác nào người rừng vừa bước ra từ chốn hoang sơn.
Lúc này, đứa nhỏ đang nhíu chặt mày ôm lấy một bình sữa, vừa nhấp từng ngụm nhỏ vừa như đang trầm tư suy nghĩ.
Tống Linh Nhi lập tức thấy thích thú, đưa ngón trỏ chọc chọc vào má phúng phính của nó.
"Này, nhóc con! Nhóc tên gì thế?"
Đứa nhỏ có chút cảnh giác liếc nhìn Tống Thiến, theo bản năng rụt bình sữa trong tay vào lòng.
"Ta tên Tiểu Thạch Đầu, còn hai người?"
"Ta á, ta tên..."
Tống Linh Nhi đảo mắt, cười nói: "Cứ gọi ta là Linh Nhi tỷ tỷ, đây là cô cô của ta, nhóc cứ gọi là cô cô theo ta là được."
Nói đoạn, nàng chỉ vào bình sữa của Tiểu Thạch Đầu: "Nói cho ta nghe xem, nhóc đang uống sữa gì thế?"
"Sữa thú!"
Sữa thú?
Tống Linh Nhi lập tức mất hứng, bèn hỏi tiếp: "Nhóc đến đây bằng cách nào?"
"Không biết!"
Tiểu Thạch Đầu lắc đầu: "Ta vốn đang đánh nhau với hung thú trong núi, tự dưng hoa mắt một cái, mở mắt ra lần nữa thì đã ngồi ở đây rồi. Hai người cũng thế à?"
Tống Linh Nhi kinh ngạc nhìn sang Tống Thiến, Tống Thiến khẽ gật đầu.
Ý tứ không cần nói cũng hiểu, đúng vậy, chính là do hai người họ xuyên không qua các thế giới gây ra dao động thời không, làm xáo trộn vài thứ, khiến cho đứa nhỏ này bị vạ lây và bị kéo đến tận đây.
Tống Linh Nhi gật đầu lia lịa: "Phải rồi, bọn ta cũng hoa mắt một cái là xuất hiện ở đây."
Nàng chỉ vào đám người phía dưới, hạ giọng: "Họ nói muốn đem chúng ta hiến tế cho Thần chủ gì đó, Thần chủ là ai, nhóc biết không?"
Tiểu Thạch Đầu trông bé tí mà lại thở dài như ông cụ non: "Ai, kiếp số cả, nếu không có gì bất ngờ thì chắc là tế linh được nhân tộc ở dãy núi này phụng thờ. Giữa mười vạn đại sơn mênh mông này, kẻ có thể được thờ phụng làm tế linh đều sở hữu thực lực vô cùng khủng khiếp, lần này chúng ta gặp rắc rối to rồi."
Nó gõ gõ xuống tế đàn dưới thân, bất đắc dĩ nói: "Ta thử rồi, cái thứ này chẳng khác nào lồng giam, căn bản không bước xuống được, nhìn là biết bảo bối tốt!"
Tống Linh Nhi cạn lời. Cái thằng nhóc này sao mà giống cô cô thế không biết, lúc sinh tử đến nơi rồi mà vẫn còn rảnh rỗi để ý bảo bối với chả không bảo bối.
"Sao ta thấy nhóc chẳng hoảng chút nào thế?"
"Thực ra cũng hơi hoảng đấy chứ!"
Tiểu Thạch Đầu mặt mũi lấm lem bùn đất, miệng bảo căng thẳng nhưng trên mặt chẳng thấy chút bối rối nào.
"May là ta cũng có chút quan hệ, có vài người bạn chơi khá thân. Họ nói rồi, lúc nguy cấp sẽ ra tay giúp ta."
Nó vừa nói vừa xích lại gần hai người Tống Thiến: "Ta thấy hai người nhìn hiền lành, đến lúc đó hai người cứ nắm chặt lấy ta, ta dẫn hai người cùng chạy."
Tống Thiến bật cười, gật đầu nói: "Đã vậy thì nhờ cậy Tiểu Thạch Đầu nhà nhóc cả đấy!"
...
Chư Thiên Trò Chuyện Quần.
Tống Bình An sau khi tải Đại Ngũ Hành Thuật về, vốn tưởng trong tay sẽ xuất hiện một cuốn bí tịch tu luyện, không ngờ tải xong xuôi, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện thêm một môn pháp môn tu hành thần bí.
《Đại Ngũ Hành Thuật —— Thanh Đế Mộc Hoàng Công》!
Sau khi tiêu hóa hết thông tin trong đầu, hắn nhìn lại vào nhóm thì thấy toàn bộ khung trò chuyện đều ngập tràn biểu cảm "bái lạy đại lão".
Tống Bình An cũng sao chép gửi lại biểu cảm bái lạy đại lão, sau đó trò chuyện thêm với Tiêu mỗ nhân về những điều cần chú ý khi tu luyện Thanh Đế Mộc Hoàng Công.
Đúng lúc này, thành viên Thích Uống Sữa Thú Nhất đột nhiên gửi tin nhắn cầu cứu vào nhóm.
【Thích Uống Sữa Thú Nhất: Các vị đại lão ơi, tự dưng đệ bị người ta bắt rồi, giờ đang bị đặt trên tế đàn chờ mang đi hiến tế đây, mọi người có cách gì giữ mạng không?】
【Tiêu Mỗ Nhân Thề Phải Nhập Môn: Bị bắt rồi? Đối phương là ai, thực lực thế nào?】
【Thích Uống Sữa Thú Nhất: Đệ không biết nữa, chớp mắt một cái đã bị tóm lên tế đàn rồi, chắc chắn là lợi hại lắm. Nghe lời cầu nguyện của đám người cúng tế thì họ gọi kẻ được tế là Thần chủ, rất có thể là một tồn tại cấp bậc thần linh.】
【Tiêu Mỗ Nhân Thề Phải Nhập Môn: Hơi khó giải quyết đấy, nếu đệ có thời gian thì có thể thử tu luyện Đại Ngũ Hành Thuật, sau khi tiên đạo Trúc Cơ là có thể thi triển thuật độn ngũ hành sơ cấp. Nhưng nếu đối phương thực sự là tồn tại cấp thần linh thì tu vi đệ quá thấp, thuật độn ngũ hành sơ cấp e là cũng không thoát nổi đâu.】
Ting!
Trong nhóm vang lên tiếng thông báo hệ thống, Tiểu Bạch Chờ Người Trong Mộng vừa gửi một phong bao lì xì riêng cho thành viên Thích Ăn Sữa Thú Nhất.
【Tiểu Bạch Chờ Người Trong Mộng: Tình hình của đệ tỷ khó mà phán đoán, để chắc ăn thì gửi tạm cho đệ một tấm Đại Na Di Phù. Bóp nát lá bùa hoặc niệm thầm hai chữ 'na di' là có thể dịch chuyển ngẫu nhiên ra ngoài.】
【Thích Ăn Sữa Thú Nhất: Cảm ơn Tiểu Bạch a di! Đúng rồi, lá Na Di Phù này chỉ có một mình đệ dùng được, hay là có thể dẫn theo người khác cùng rời đi ạ? Ở trên tế đàn, đệ vừa quen hai vị đại tỷ tỷ rất xinh đẹp, trông hiền hậu lắm, đệ muốn đưa họ cùng chạy trốn.】
