Chương 1554

Lời kết (Khặc khặc khặc)

Đăng ngày 30/08/2026

19
Cuốn sách này cuối cùng cũng đi đến hồi kết rồi! Chẳng biết cảm xúc của mọi người lúc này thế nào, riêng tác giả thì cảm thấy trong lòng trống trải vô cùng. Kết thúc một câu chuyện đã tiêu tốn biết bao tâm huyết, cảm giác ấy giống như nhìn đứa con tinh thần của mình trưởng thành và rời đi vậy! Thực ra, Giai đoạn đầu khi viết bộ truyện này, tôi cảm thấy rất thoải mái, thường xuyên bùng nổ số chương. Nhưng về sau, quá trình sáng tác trở nên vô cùng gian nan. Bởi vì các tình tiết đã cài cắm quá nhiều, tôi không dám viết nhanh, cũng không thể viết nhanh, nếu không toàn bộ mạch truyện sẽ sụp đổ hoàn toàn. Đó cũng chính là lý do vì sao đôi khi tôi lại bị gián đoạn cập nhật ở giai đoạn sau! Có rất nhiều người vì chuyện này mà mắng chửi, tôi cũng hiếm khi phản hồi. Bởi vì đúng là tôi đã trễ hẹn, chẳng có gì để biện minh cả. Tuy nhiên, cũng có nhiều lời thóa mạ khiến tôi không thể hiểu nổi. Đó là vì trong phần bình luận, có rất nhiều kẻ mạo danh tôi để đòi quà, hoặc mạo danh tôi hứa hẹn ngày mai sẽ cập nhật bao nhiêu chương. Những lời đó, tác giả rất ít khi nói ra! Tôi chưa bao giờ chủ động đòi quà cáp, ngay cả việc hứa cập nhật bao nhiêu chương, tôi cơ bản đều thực hiện được, rất ít khi thất hứa. Nếu không làm được, thì chắc chắn đó là do kẻ khác mạo danh tôi nói, những lời đó tôi hoàn toàn không hề thốt ra, điều này thực sự khiến tôi thấy rất uất ức. Được rồi! Nhân lúc truyện hoàn thành, tôi xin phép phàn nàn một chút, hy vọng mọi người cười cho qua chuyện là được. Dù sao đi nữa, cuối cùng cũng đã đến hồi kết! Haiz! Thật sự không nỡ chút nào! Không nỡ xa Lâm Phong, cũng không nỡ xa mọi người. Tác giả cũng rất muốn viết tiếp về Tiên giới, nhưng lại sợ bản thân viết không tới, đến lúc đó lại khiến những độc giả yêu thích cuốn sách này cảm thấy tôi đang viết câu chữ để kiếm tiền một cách rẻ rúng. Sự thật là, Trong mỗi đêm viết cuốn sách này, tôi thường xuyên mất ngủ. Cứ nhắm mắt lại là những tình tiết tiếp theo lại hiện ra. Tôi thực sự đã dốc hết sức mình để kể một câu chuyện thật hay, và cái kết này cũng là kết thúc tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra! Nếu mọi người cảm thấy có điều gì nuối tiếc hay cho rằng kết thúc chưa trọn vẹn, tôi chắc sẽ phát khóc mất. Có lẽ đúng như trong truyện đã nói, chuyện không như ý trên đời thường chiếm đa số, chỉ cần hài lòng được một nửa là tốt rồi. Tôi đâu phải là tiền bạc, khó mà làm hài lòng tất cả mọi người được! Cuốn sách này bắt đầu lên sóng từ ngày 23 tháng 4 năm 2022 cho đến nay là ngày 13 tháng 6 năm 2024 thì hoàn thành. Tiêu tốn hơn hai năm trời, với tổng số chữ hơn 3,2 triệu. Thực ra xét một cách khách quan thì tốc độ này cũng không quá chậm, trung bình mỗi ngày viết được 4000 chữ. Tiếp theo đây, Tôi sẽ viết một phần ngoại truyện về việc Lâm Phong quay về quá khứ để có một cái kết đại đoàn viên. Những tình tiết này sẽ được đưa vào phần ngoại truyện, ai quan tâm thì có thể đón xem! Về phần Tiên giới, tôi sẽ để dành cho tác phẩm tiếp theo. Tôi sẽ viết về một Tiên giới tráng lệ dưới góc nhìn của một nhân vật chính khác. Đến lúc đó, Lâm Phong cùng những người thân, bạn bè của anh cũng sẽ xuất hiện trong bộ tiểu thuyết ấy! Nếu mọi người yêu thích thể loại đô thị tu tiên và những bộ sảng văn dứt khoát như thế này, có thể theo dõi tôi, hoặc theo dõi Douyin của tôi để biết thông tin về việc phát hành sách mới! Tất nhiên, Mọi người không theo dõi cũng chẳng sao, vì tôi chính là "vua" của phân khúc đô thị tu chân mà, ha ha ha... Sau này chỉ cần mọi người đọc thể loại này, chắc chắn sẽ thấy sách mới của tôi thôi! Đến lúc đó chúng ta lại tái ngộ, tôi sẽ dùng thực lực để gặp lại mọi người! (Hy vọng lúc đó không bị vỡ mộng, hơi ngại một chút.) Cuối cùng của cuối cùng, Cảm ơn tất cả những người đã đồng hành cùng cuốn sách này đến tận phút chót. Có quá nhiều gương mặt thân quen mà ngày nào tôi cũng thấy, mỗi khi tôi đăng chương mới là sẽ có người bình luận đầu tiên ngay, Ví dụ như Ninh Mộc Dao, Phùng Nhị Bệnh, Long Bá Thiên, Thập Niên Nhất Thang, Tróc Mê Tàng, Dạ Sát Bạch, Huyết Vụ Môn Môn Đồ, Ngô Thất, Bạch Tắc, A Sảng, Du Hí Nhân Gian, Dật Hàm, vân vân... Quá nhiều rồi, nếu tôi đánh máy hết ra chắc mắt sẽ hoa lên mất. Ha ha ha! Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, thực sự rất cảm kích! Núi cao đường dài, hẹn gặp lại trên giang hồ. Tái bút: Kết thúc rồi, cuối cùng xin một đợt quà nhỏ nhé, chỉ cần nhấn nút ủng hộ miễn phí là được rồi, khặc khặc khặc. ...
Lời kết (Khặc khặc khặc) — Tu Tiên Mười Năm, Xuống Núi Vô Địch — Xem Truyện Chữ