Chương 403
Người từ trong nước đến
Đăng ngày 30/08/2026
19
Sáng sớm ngày hôm sau.
Lâm Phong không đánh thức hai mẹ con Tô Vũ Tĩnh, mà một mình rời khỏi phòng, định bụng đi dạo quanh thị trấn Aden một chút.
Kết quả vừa mới ra khỏi cửa, Diệp Thiên Tâm đã đi thẳng về phía anh.
"Lão đại, chào buổi sáng!"
"Khả năng hồi phục của ông khá tốt đấy. Đêm qua bị thương nặng như thế, qua một đêm mà đã lành lặn gần hết rồi, đúng là cái thể chất càng bị ăn đòn thì càng mạnh."
Lâm Phong mỉm cười nói.
"Đó là đương nhiên, qua một đêm, tôi cảm thấy mình lại mạnh lên rồi!"
Diệp Thiên Tâm đắc ý gật đầu, dừng một chút, lão lại nói tiếp:
"Lão đại, trong nước có hai người đến nói là tìm ông có việc, hiện đang ngồi ở phòng khách."
"Người trong nước đến sao?"
Lâm Phong nghe vậy thì khẽ nhíu mày.
...
Trong phòng khách, Trần Sơn đang ngồi tiếp chuyện với hai vị khách.
Một lão giả và một người phụ nữ.
Lão giả tuy là một cường giả Võ Thần sơ kỳ, nhưng không hề có chút ý tứ coi thường Trần Sơn, lời nói cử chỉ đều tỏ ra vô cùng khách khí!
Người phụ nữ kia thì dung mạo tuyệt mỹ, dáng người thướt tha, mỗi cử động đều tràn đầy sức quyến rũ vô tận.
Cô ta không phải ai khác, chính là người từng có giao tình với Lâm Phong, sở hữu Thiên Sinh Mị Thể và tu luyện Mị thuật — Tô Vũ Tình!
"Trần gia chủ, lát nữa gặp Lâm thiếu, mong ông giúp đỡ nói vài lời tốt đẹp!"
Lão giả cười nói.
"Tô tiền bối, không phải tôi không nói! Mà là tôi nói cũng chẳng có tác dụng gì đâu! Tính cách của đứa con rể này nhà tôi, các vị cũng biết rồi đấy!"
Trần Sơn đáp lại.
Tô lão nghe vậy thì trong lòng thở dài một tiếng, tỏ vẻ có thể thấu hiểu!
Nếu không phải vì quốc gia, lão thật sự không đủ mặt dày để đến tìm Lâm Phong. Dù sao những chuyện Long soái làm lần trước đã khiến Lâm Phong quá thất vọng rồi.
Đúng lúc này, Lâm Phong và Diệp Thiên Tâm trước sau bước vào.
Thấy Lâm Phong xuất hiện, Tô lão lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, cười với anh:
"Lâm thiếu, hôm nay không mời mà đến, mong cậu lượng thứ cho!"
Lâm Phong liếc nhìn Tô Vũ Tình một cái, sau đó hỏi:
"Ông là ai?"
"Tôi là ông nội của Vũ Tình, Tô Văn Tường. Cũng là Chân Long Chi Tử đời trước, chắc cậu chưa từng gặp tôi, nhưng tôi đã nghe danh tiếng của cậu rất nhiều lần rồi!"
Tô Văn Tường cười tự giới thiệu.
Lúc này, Tô Vũ Tình cũng bước những bước uyển chuyển tiến lên phía trước chào hỏi.
"Đừng có giở trò đó với tôi, gặp hạng người như các người chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt lành cả! Nói đi, tìm tôi làm gì?"
Sắc mặt Lâm Phong lạnh lùng.
"Chuyện là thế này! Chuyện lần trước, trong lòng Long soái vô cùng áy náy..."
"Nếu là đến để nói mấy lời nhảm nhí này thì không cần thiết đâu!"
Lâm Phong ngắt lời Tô Văn Tường.
Tô Văn Tường nghe vậy, lòng thầm thở dài, nhưng ngoài mặt vẫn cười nói:
"Vậy tôi xin nói thẳng. Lần này bí cảnh Tây Hải mở ra, phía quốc gia cũng có ý định tham gia, cho nên muốn hợp tác với Lâm thiếu..."
"Hợp tác? Nói nghe hay thật đấy? Là muốn lợi dụng tôi thì có?"
Lâm Phong liên tục cười lạnh.
"Lâm thiếu, tôi biết trong lòng cậu rất khó chịu, nhưng quyết định của Long soái chỉ đại diện cho cá nhân ông ta, quốc gia vĩnh viễn không phụ cậu! Chuyện lần trước Long soái cũng đã nhận lỗi và từ chức rồi!"
Thấy Lâm Phong không lên tiếng, Tô Văn Tường vội vàng nói tiếp:
"Chiều nay tại thành Aden sẽ có một buổi đấu giá, trong đó có một tấm bản đồ liên quan đến bí cảnh Tây Hải. Lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người tranh đoạt, nếu muốn chiếm được tiên cơ trong bí cảnh thì bắt buộc phải đấu giá được tấm bản đồ này!"
"Tôi có mang theo không ít tài vật, đấu giá chắc không thành vấn đề, nhưng với thực lực của tôi e là không đủ để giữ được bản đồ! Cho nên mới phải đến tìm cậu!"
"Nói xong chưa?"
Lâm Phong hỏi.
Sắc mặt Tô Văn Tường khựng lại.
"Nói xong rồi thì mau đi đi! Diệp Thiên Tâm, tiễn khách!"
Lâm Phong trực tiếp quay lưng bỏ đi.