Chương 1025
La Thiên chi chủ!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Chuyến đi tới Phan Thiên tự xem như kết thúc tại đây.
Việc tiếp theo mà Lâm Thiên Hạo cần làm chính là điều tra về vị La Thiên chi chủ này. Còn cả những kẻ hạ độc kia nữa, liệu có thật sự là do La Thiên chi chủ làm hay không?
Lâm Thiên Hạo luôn cảm thấy chuyện này có điều gì đó khuất tất. Nếu La Thiên chi chủ thật sự là con trai của Phàm Điện chi chủ đời trước, tại sao ông ta lại làm như vậy? Chẳng lẽ thật sự chỉ vì bất mãn khi anh trở thành Phàm Điện chi chủ sao?
Lâm Thiên Hạo vẫn chưa dám khẳng định. Tuy nhiên, nếu vị La Thiên chi chủ này thật sự hợp tác với đám người từ hệ sao Alate để sát hại bách tính Sơn Hải đế quốc, thì dù ông ta có là con trai của Phàm Điện chi chủ đời trước đi chăng nữa, Lâm Thiên Hạo cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Có điều, anh không thu thập được tin tức xác thực nào về La Thiên chi chủ từ phía Phan Thiên tự, hiện tại muốn tìm kiếm ông ta vẫn còn gặp chút khó khăn. Về phần những kẻ thuộc hệ sao Alate, Lâm Thiên Hạo lúc này cũng đã mất dấu vết.
Hiện tại chỉ còn hai ngày nữa là đến vòng thi đấu 16 chọn 8 của Thánh Địa Chi Chủ. Nếu trong hai ngày này anh không điều tra được tin tức hữu ích nào, thì xác suất cao là đám người hệ sao Alate sẽ lại ra tay trong vòng đấu tới. Đặc biệt là những kẻ này thường chơi trò đánh một phát rồi trốn biệt tăm, muốn tìm ra chúng không hề dễ dàng chút nào.
Trừ phi... anh có thể ôm cây đợi thỏ, bắt sống một tên cấp cao của hệ sao Alate, sau đó tìm cách cạy miệng hắn để mở ra cục diện mới. Lâm Thiên Hạo sở hữu Động Sát Chi Nhãn, khả năng ôm cây đợi thỏ thành công là vẫn có.
Ngoài ra, Lâm Thiên Hạo còn có một kỹ năng chuyên dùng để truy tìm người. Đó là kỹ năng Vô Hạn Truy Tung mà anh nhận được khi tiêu diệt Mục Vân Lê Tát Phong. Kỹ năng này cho phép chủ động giải phóng sức mạnh của bản thân để truy tìm mục tiêu mong muốn, thực lực càng mạnh thì phạm vi truy tìm càng rộng.
Năm đó Mục Vân Lê Tát Phong từng dùng kỹ năng này để giúp Hạo Diểu Vô Cực cung tìm kiếm Long Khúc. Lâm Thiên Hạo vốn không hiểu rõ lắm về khái niệm "sức mạnh" trong phần giới thiệu kỹ năng. Bởi có người giải thích "sức mạnh" ở đây là sức tấn công, nhưng anh lại cảm thấy nó không đơn giản như vậy. Nếu là sức tấn công thì hệ thống đã ghi thẳng ra rồi. Hơn nữa, những thủ pháp truy tung thế này thường phải liên quan đến cường độ thần hồn hoặc tinh thần lực, chứ không thể đánh đồng với sức tấn công được.
Kể từ khi nhận được kỹ năng này, Lâm Thiên Hạo hầu như chưa từng sử dụng, giờ là lúc có thể thử nghiệm một chút. Để xem với "sức mạnh" hiện tại của mình, anh có thể dùng Vô Hạn Truy Tung để tìm ra La Thiên chi chủ hay không.
Nghĩ đến đây, Lâm Thiên Hạo không chút do dự kích hoạt Vô Hạn Truy Tung, trong lòng tập trung ý niệm vào cái tên La Thiên chi chủ.
Theo luồng sức mạnh từ Vô Hạn Truy Tung không ngừng lan tỏa, Lâm Thiên Hạo phát hiện bản thân lúc này giống như một chiếc radar vậy. Sức mạnh của anh đang không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Tuy không nhìn rõ cảnh vật bốn bề, nhưng anh lại có thể cảm nhận được mọi thứ.
Chính Lâm Thiên Hạo cũng không rõ sức mạnh hiện tại của mình có thể khiến Vô Hạn Truy Tung lan xa đến mức nào.
Mười cây số... Một trăm cây số...
Cuối cùng, khi Vô Hạn Truy Tung lan tỏa ra hơn 790 cây số, trong phạm vi thăm dò của anh đã xuất hiện một điểm đỏ nhấp nháy. Ánh mắt Lâm Thiên Hạo sáng lên, kết quả này nằm ngoài dự liệu của anh.
"Tìm thấy rồi sao? Xem ra Vô Hạn Truy Tung này cũng khá hữu dụng đấy chứ."
Nghĩ vậy, Lâm Thiên Hạo ra hiệu cho Hắc Thiên Ngạo Chân một tiếng. Thân ảnh hai người hóa thành tàn ảnh, lao nhanh về phía vị trí đã định vị.
Chẳng bao lâu sau, Lâm Thiên Hạo và Hắc Thiên Ngạo Chân đã đến nơi điểm đỏ hiển thị. Điều khiến anh hơi ngạc nhiên là nơi này lại là một cô nhi viện. Lúc này, không gian trong cô nhi viện vô cùng tĩnh lặng. Lâm Thiên Hạo đưa mắt ra hiệu cho Hắc Thiên Ngạo Chân, hắn lập tức hiểu ý, liền ẩn giấu thân mình rồi từ từ tiến vào bên trong.
Lâm Thiên Hạo cũng triển khai Động Sát Chi Nhãn kết hợp cùng Vô Hạn Truy Tung để truy tìm vị trí của La Thiên chi chủ. Cuối cùng, anh khóa mục tiêu vào một tiểu nam hài. Đứa bé này có gương mặt non nớt, trông chỉ chừng năm sáu tuổi.
Khi vừa khóa được mục tiêu, phản ứng đầu tiên của Lâm Thiên Hạo là nghĩ mình đã định vị sai. Bởi vì La Thiên chi chủ dù có trẻ đến đâu thì cũng không thể nào chỉ mới năm sáu tuổi được. Là thuật ngụy trang sao? Khó mà nói trước. Nếu đối phương thật sự là con trai của Phàm Điện chi chủ đời trước, việc nắm giữ một vài thủ đoạn đặc biệt cũng là chuyện thường tình.
"Sao có thể chứ?!"
Sắc mặt Lâm Thiên Hạo đột ngột thay đổi. Bởi vì chỉ vài giây sau khi anh khóa mục tiêu, tiểu nam hài vốn đang nằm ngủ say trên giường đột nhiên biến mất ngay trước mắt anh. Sự biến mất này quá đột ngột khiến Lâm Thiên Hạo hoàn toàn không kịp phản ứng.
Anh tiếp tục vận dụng Vô Hạn Truy Tung và Động Sát Chi Nhãn, rồi kinh ngạc phát hiện tiểu nam hài kia không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay bên cạnh mình.
"Ta đã đoán trước là ngươi sẽ đến tìm ta, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy."
Đứa bé non nớt này lại cất giọng nói già dặn như người từng trải, điều này khiến Lâm Thiên Hạo chắc chắn với suy đoán của mình. Tiểu nam hài này chính là La Thiên chi chủ.
"Thật bất ngờ, sao ông lại ở trong hình dạng này?" Lâm Thiên Hạo lên tiếng.
La Thiên chi chủ phẩy tay, đáp:
"Ta trông như thế nào không quan trọng. Gần đây bên ngoài xuất hiện không ít tin đồn tiêu cực về ta, thậm chí có người còn nói vụ hạ độc ở 28 thị trấn là do ta làm."
Nói đến đây, La Thiên chi chủ ngước mắt nhìn Lâm Thiên Hạo, hỏi:
"Ngươi có tin không?"
"Tôi không tin lắm, cho nên mới tới tìm ông. Một là để gặp mặt con trai của Phàm Điện chi chủ đời trước, hai là muốn tìm hiểu tình hình từ chỗ ông." Lâm Thiên Hạo trả lời.
La Thiên chi chủ khẽ gật đầu, ông ta liếc nhìn về phía Hắc Thiên Ngạo Chân đang ẩn nấp.
"Là đám người từ hệ sao Alate đang mạo danh ta, chúng muốn làm nhiễu loạn hướng điều tra của ngươi đấy."
Lâm Thiên Hạo khẽ nhíu mày, hỏi tiếp:
"Vậy mục đích của chúng là gì?"
La Thiên chi chủ lắc đầu:
"Chuyện đó thì không rõ, nhưng ngươi có thể tự mình đi hỏi chúng."
"Tạm thời tôi chưa tìm thấy chúng, nhưng chắc là sẽ có cách thôi." Lâm Thiên Hạo nói.
La Thiên chi chủ hít sâu một hơi, nghiêm giọng hỏi:
"Ngươi tin tưởng ta đến thế sao? Bên ngoài đang đồn đại rằng ta đã trở lại để tranh giành vị trí Phàm Điện chi chủ với ngươi đấy."
"Vậy ông có định tranh với tôi không?"
Lâm Thiên Hạo nhìn chằm chằm vào La Thiên chi chủ, mỉm cười hỏi lại. La Thiên chi chủ bật cười, nói:
"Không muốn. Suy nghĩ của ta khác với cha ta. Ông ấy muốn cứu giúp thương sinh, muốn phản kháng thần quyền, muốn đấu với trời đất. Theo ta thấy, những việc đó thật nực cười."
Lâm Thiên Hạo nhướng mày hỏi:
"Vậy ông muốn làm gì?"
"Ta ư?"
La Thiên chi chủ phóng tầm mắt ra xa, chậm rãi nói:
"Sống sót, và trở nên mạnh mẽ. Sống sót là ưu tiên hàng đầu, mạnh mẽ đứng thứ hai. Trong lòng ta không coi ai là kẻ thù, thế giới này có biến đổi thế nào cũng được, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc ta sống sót thì đều vô giá trị. Thế nên, ta chẳng hề quan tâm ai là Phàm Điện chi chủ đâu."