Chương 1027

Phân thân mê hoặc, ôm cây đợi thỏ!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Nếu thật sự là như vậy, thì La Thiên chi chủ đang ở cảnh giới nào? E rằng ngay cả Đại Đế cảnh thông thường cũng không thể làm được đến mức này. Thập chuyển Đại Đế? Hay là Thập Nhất chuyển? Lâm Thiên Hạo không biết chắc. Nhưng anh hiểu rất rõ rằng, Hắc Thiên Ngạo Chân với tư cách là một cường giả Bán Đế, có linh tính giác quan thứ sáu cực kỳ nhạy bén. Nếu hắn đã có cảm giác như vậy, thì khả năng cao là không sai được. Có điều. Càng nghĩ, Lâm Thiên Hạo càng cảm thấy không thể tin nổi. La Thiên chi chủ làm sao có thể mạnh mẽ đến mức độ này cơ chứ. "Chắc là do gen." Hắc Thiên Ngạo Chân trầm giọng nói. "Gen của Phàm Điện chi chủ đời trước hẳn phải cực kỳ cường đại, mà thê tử của ông ta chắc chắn cũng không phải hạng tầm thường." "La Thiên chi chủ này khi vừa sinh ra, phẩm giai có lẽ đã là Kim Cương, thậm chí cao hơn cũng không chừng." Lâm Thiên Hạo khẽ gật đầu, nếu nói như vậy... Việc anh có thể dùng Vô Hạn Truy Tung tìm thấy La Thiên chi chủ, nếu không phải đối phương cố ý thả nước, thì chính là đối phương hoàn toàn không có ý định ẩn mình. Bằng không, với tình trạng mà Hắc Thiên Ngạo Chân vừa mô tả, theo lẽ thường anh vốn không thể nào tìm ra dấu vết của La Thiên chi chủ mới đúng. Thu lại dòng suy nghĩ. Lâm Thiên Hạo lấy Côn Luân Kính ra, bước một bước dài, đi tới vùng lân cận nơi giáp ranh giữa Sơn Hải đế quốc và đại sa mạc Mặc Khả Lạp Đinh. Anh muốn thi triển Vô Hạn Truy Tung để tìm kiếm dấu vết của đám người thuộc hệ sao Alate kia. Đã có kinh nghiệm từ việc tìm La Thiên chi chủ, lần này Lâm Thiên Hạo sử dụng kỹ năng cũng thuần thục hơn nhiều. Mục tiêu anh khóa định lần này là Cốc Lê Mộc Thủy Nhi. Trước đây Lâm Thiên Hạo từng tiếp xúc với cô bé này, anh có thể khẳng định, trong số những người của hệ sao Alate đang có mặt tại đại lục Hạo Miểu hiện nay, cô bé chắc chắn thuộc hàng cấp cao. Vì thế. Chỉ cần tìm được Cốc Lê Mộc Thủy Nhi, rất nhiều chuyện tự nhiên sẽ được giải quyết. Cùng với việc Lâm Thiên Hạo kích hoạt Vô Hạn Truy Tung. Lần này, anh đã thất bại. Bởi vì anh phát hiện ra rằng. Luồng sóng truy tung lần này chỉ lan tỏa ra ngoài được hơn 500 cây số là đã không thể khuếch tán thêm được nữa. "Đây là..." Lâm Thiên Hạo trầm ngâm, trong lòng đã có chút suy đoán. Kỹ năng Vô Hạn Truy Tung này nhìn bề ngoài thì không thấy thời gian hồi chiêu. Nhưng trên thực tế, nó không thể sử dụng một cách vô hạn chế được. Phạm vi mà nó có thể dò xét là có hạn, nếu sử dụng liên tục sẽ dẫn đến việc tầm phủ sóng ngày càng thu hẹp, cuối cùng là không thể tiếp tục truy tìm. Nói cách khác. Kỹ năng này vẫn có thời gian hồi. Xem ra phải đợi một lát rồi. Chỉ là không biết Vô Hạn Truy Tung cần bao lâu mới hồi phục xong. Dù không dùng được Vô Hạn Truy Tung, Lâm Thiên Hạo vẫn triển khai Động Sát Chi Nhãn của mình. Đám người hệ sao Alate chắc chắn có thủ đoạn ẩn nấp riêng. Nhưng phẩm giai của Động Sát Chi Nhãn đủ cao, anh đoán chừng chỉ có một số ít cường giả hàng đầu của bọn họ mới có cách miễn dịch với sự dò xét của mình, còn đại đa số những kẻ khác sẽ không thể tránh khỏi tầm mắt của anh. Thế nhưng. Lâm Thiên Hạo định sẵn là phải thất vọng rồi. Anh không tìm thấy bất kỳ ai liên quan đến hệ sao Alate, dù đã thúc giục Động Sát Chi Nhãn đến mức cực hạn vẫn không có kết quả. "Đại nhân, đám người hệ sao Alate biết ngài đang tìm bọn họ, xác suất cao là bọn họ sẽ không tự mình lộ diện đâu." Hắc Thiên Ngạo Chân đứng bên cạnh lên tiếng. Lâm Thiên Hạo hiểu rõ điều đó. Bọn họ không tự ra mặt, nhưng những việc bọn họ muốn làm thì nhất định vẫn sẽ thực hiện. Vậy thì. Bọn họ sẽ làm thế nào? Tìm người làm thay. Từ tình huống vừa gặp La Thiên chi chủ có thể thấy, bọn họ đã tìm người mạo danh ông ta để đạt được một số mục đích nhất định. Vì Lâm Thiên Hạo đã thu phục đám người Chân Thiện hòa thượng, câu trả lời của bọn họ là không hề hợp tác với người hệ sao Alate. Bọn họ chỉ hợp tác với kẻ nghi là La Thiên chi chủ, điều này thực tế đã nói lên rất nhiều vấn đề rồi. "Hơn nữa bọn chúng đã hạ độc vào 28 thị trấn, giờ chắc chắn đang co cụm lại ẩn náu." "Lần tới bọn chúng ra tay, khả năng lớn sẽ là lúc cuộc thi tranh bá Thánh Địa Chi Chủ diễn ra vòng 16 chọn 8." Nghe thấy lời này. Lâm Thiên Hạo không khỏi cười lạnh một tiếng, đám người này quả thực là vô liêm sỉ. Chọn đúng lúc anh đang bận thi đấu để hành động, khiến anh không thể phân thân... "Đúng rồi, Phân Thân Thuật!!" Ánh mắt Lâm Thiên Hạo lóe lên một tia hàn mang. Anh có Côn Luân Kính, hoàn toàn có thể quay về Phàm Điện trong thời gian cực ngắn. Anh lại có Nhất Khí Hóa Tam Thanh, nếu không trực tiếp giao chiến, chắc hẳn chẳng mấy ai nhìn ra được đó chỉ là một đạo phân thân. Đến lúc đó, bản thể của anh có thể chơi một vố "ôm cây đợi thỏ". Dù sao trong cuộc thi tranh bá, anh cũng chỉ cần lên sân đấu một lần. Chỉ cần anh canh đúng thời điểm then chốt mình phải ra trận rồi dùng Côn Luân Kính quay lại là được. Ngoài ra. Lâm Thiên Hạo cũng chuẩn bị thử xem các nhà mạo hiểm trong Chư Thần Hoàng Hôn hiện giờ đã trưởng thành đến mức nào rồi. Với tư cách là Phàm Điện chi chủ, anh có quyền phát động nhiệm vụ, tính ra thì anh cũng đã khá lâu rồi chưa ban bố nhiệm vụ nào. "Thông cáo toàn quốc: Kẻ thuộc hệ sao Alate táng tận lương tâm, hạ độc sát hại người dân tại 28 thị trấn của Sơn Hải đế quốc, khiến vô số bá tánh vô tội phải bỏ mạng, tội ác tày trời, không sao kể xiết. Nay phát lệnh treo thưởng, bất kỳ ai tiêu diệt được người hệ sao Alate, hoặc cung cấp manh mối quan trọng về bọn chúng, đều sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Mong chư vị cùng chung tay trừ khử lũ ác tặc!!" ... Sau khi phát lệnh treo thưởng, Lâm Thiên Hạo mới trở về Phàm Điện. Việc tiếp theo là ngộ Đạo. Nhìn chung. Những vị Thánh Địa Chi Chủ đến tham gia tranh bá lần này. Thực sự đáng gờm chính là ba thế lực đến từ vùng ngoại vực. Âm Dương Hợp Hoan tông, Hàn Lâu, và Bách Lý thư viện. Theo tình hình hiện tại, kẻ mạnh nhất có lẽ là Viện trưởng Bách Lý thư viện. Lâu chủ Hàn Lâu và Âm Dương Hợp Hoan tông tông chủ đều rất mạnh, nhưng khi Lâm Thiên Hạo giết chết Băng Tuyết Nữ Thần, anh đã nhận được năng lực miễn dịch sát thương hệ Băng Tuyết. Điều này có thể không có tác dụng với đám người hệ sao Alate, nhưng đối với Hàn Lâu chủ thì chắc chắn là có hiệu quả. Trừ phi. Đòn tấn công hệ Băng Tuyết của Hàn Lâu chủ không hề thua kém Băng Tuyết Nữ Thần. Thoắt cái. Vòng 16 chọn 8 của cuộc thi tranh bá Thánh Địa Chi Chủ chính thức bắt đầu. Lâm Thiên Hạo làm theo kế hoạch, để một đạo phân thân từ Nhất Khí Hóa Tam Thanh đi tham dự. Anh còn dặn Chu Tiểu Bàn đứng bên cạnh quan sát, nếu sắp đến lượt anh thi đấu, cậu ta sẽ lập tức thông báo. Còn bản thể Lâm Thiên Hạo lúc này đã tới một vùng biên cảnh của Sơn Hải đế quốc. Anh muốn xem thử xem, đám người hệ sao Alate này có ra tay trong ngày hôm nay hay không. Tại nơi diễn ra cuộc thi, phân thân của Lâm Thiên Hạo đang thay anh bốc thăm, vô số khán giả đang chăm chú theo dõi. Sơn Hải đế quốc, biên cảnh, trấn Phong Mặc. Một bóng người lặng lẽ xuất hiện trong thị trấn, trên tay gã xuất hiện một chiếc bình đen như mực, không rõ bên trong chứa thứ gì. Ngay khoảnh khắc tiếp theo. Gã mở nắp bình, một luồng độc vụ từ bên trong tràn ra ngoài. "Bắt được ngươi rồi." Giọng nói của Lâm Thiên Hạo vang lên. Hắc Thiên Ngạo Chân càng nhanh hơn, lập tức giải phóng sức mạnh, khóa chặt lấy gã đàn ông này. Lâm Thiên Hạo giật lấy bình ngọc, nhanh chóng đậy nắp lại. "Ngươi không phải người của hệ sao Alate?!"